1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

superSOI là anti-TheWall, thảo nào ...

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Expanium, 16/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Expanium

    Expanium Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    superSOI là anti-TheWall, thảo nào ...

    các bác thử đọc topic "nhận xét về The Wall của chúng ta mà xem, cái câu kết của superSoi đó.

    Chơi như vậy không đẹp đâu superSoi ơi!

    Expanium
  2. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này cãi nhau mãi vẫn không phục! Tính thần không chịu khuất phục rất tốt đáng khen đấy! But chủ đề này cũ rồi! Nhờ đồng chí Metal Éctáy shut down vhủ đề này hộ cái!
    To Secure Peace Is to Prepare For War!

    Snow White xưa đẹp nhứt trừn, ngày ni Siu Black có phừn tuỵt hơn

  3. kogica

    kogica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mẹ.. kiếp, hàng ngày nghe các chú nói anh cố nhịn nhưng hôm nay anh ngứa mông quá đ...éo chịu được nữa rồi.
    Anh nói cho chú em nghe nhớ. Chú em có đọc được mấy dòng chú supersoi viết trong hoàn cảnh nào không. Chẳng hiểu hồi còn học phổ thông cô giáo dạy văn của chú thế nào chứ nếu là anh thì anh phải tự tử mất. Mẹ, có mỗi điều cơ bản nhất là câu văn phải được hiểu trong một ngữ cảnh nhất định mà cũng đ..éo biết thì còn làm ăn gì nữa.
    Chú supersoi mà không khoá bớt chủ đề thì chắc là mấy cái chủ đề dở hơi của mấy chú như chú em đây làm cho mọi người chết vì ngán mất, thỉnh thoảng ăn cơm nguội còn được chứ bữa nào cũng ăn mà thậm chí còn phải ăn cả cơm thiu nữa thì đ..éo ai mà chịu đuợc. Câu vừa rồi không phải anh ám chỉ các chú The Wall fan đâu mà anh nói đến mấy chú rỗng tuếch và đồng thời lại lèm bà lèm bèm như chú em đấy. Không biết nói gì thì cứ im lặng mà nghe nhưng các chú lại muốn chơi nổi nên mới đến nông nỗi như vậy. Này nhé, anh nói có sách mách có chứng đây này. Chú em có đọc topic của cô bé Lissette không, người ta mất công dịch rồi type lên cho mọi người, ai thích thì theo dõi (số đông) còn ai không quan tâm thì bỏ qua nhưng lại có mấy chú cứ thỉnh thoảng lại kêu sao chủ để này dài thế, sao chưa chấm dứt đi .... , hay bạn viết dài thế làm tớ ngại đọc quá .... , hay có chú nhận xét về chú Kissme là lắm chuyện vì bài nào cũng dài đến cả trang... . Trong khi đấy các chú thử xem, nhiều chú lên forum chỉ biết nói độc vài câu đại loại như nghe phê lòi mắt rồi ban nhạc xyz muôn năm hay đại loại như tôi biết rất rõ về ban nhạc abc, bạn nào muốn biết cứ hỏi tôi rồi đến khi người ta nói thì lại cóc biết cái gì rồi lại suốt ngày đòi lập abc FAN đi các bạn ơi.
    Nói đến đây nghĩ lại anh lại thấy phì cười về cái lập luận của mấy chú là âm nhạc rất trìu tượng, mỗi người cảm nhận âm nhạc theo một cách (đến đây thì rất đúng chẳng bố con thằng nào cãi được nhưng các chú cứ nghe nốt nhé) vì vậy tôi chẳng cần giải thích vì sao loại nhạc này nó hay. Tôi nghe và thưởng thức (khặc khặc khặc, dùng chữ thưởng thức cơ đấy nhé) âm nhạc chứ chẳng quan tâm tới nó thuộc loại gì, chẳng cần tìm hiểu về nó làm gì cho mệt óc, tôi còn có nhiều việc khác phải quan tâm hơn (mẹ.. kiếp, chú còn bận đi chat cưa gái chứ bận cái đ..éo gì, nói thế để dấu cái ngu dốt mà thôi) nói như thế khác gì bảo là tôi yêu em này vì tôi thích, chẳng cần tìm hiểu xem em là con gái hay con trai hay hifi stereo cũng mặc kệ. Tôi chẳng cần biết em tên là gì, con cái nhà ông bà nào, hay ho ở điểm gì, anh chỉ biết .....thưởng thức em .
    Khà khà, nói một lúc cái mông của anh cũng đỡ ngứa rồi anh chẳng nói thêm nữa. Nếu chú em không đến nỗi chậm hiểu lắm thì chắc cũng hiểu ý anh nhỉ. Anh nói những điều trên không phải nói riêng chú em đâu mà vì các chú đã phát ngôn những câu cực kỳ funny đã được trích dẫn ở trên, những câu nói đấy làm anh ngứa, topic này của chú em chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi. Các chủ đề như thế góp một phần to lớn cho sự cái chết được báo trước của forum Rock club TTVN đấy.
    Anh góp ý thế, chú nào nghe thì nghe không nghe thì thôi, đừng mất công chửi bới anh vì anh chẳng bận tâm tới mấy câu chửi của mấy chú đâu.
    Được sửa chữa bởi - kogica vào 17/03/2002 09:25
  4. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Mẹ.. kiếp, hàng ngày nghe các chú nói anh cố nhịn nhưng hôm nay anh ngứa mông quá đ...éo chịu được nữa rồi.
    Anh nói cho chú em nghe nhớ. Chú em có đọc được mấy dòng chú supersoi viết trong hoàn cảnh nào không. Chẳng hiểu hồi còn học phổ thông cô giáo dạy văn của chú thế nào chứ nếu là anh thì anh phải tự tử mất. Mẹ, có mỗi điều cơ bản nhất là câu văn phải được hiểu trong một ngữ cảnh nhất định mà cũng đ..éo biết thì còn làm ăn gì nữa.
    Chú supersoi mà không khoá bớt chủ đề thì chắc là mấy cái chủ đề dở hơi của mấy chú như chú em đây làm cho mọi người chết vì ngán mất, thỉnh thoảng ăn cơm nguội còn được chứ bữa nào cũng ăn mà thậm chí còn phải ăn cả cơm thiu nữa thì đ..éo ai mà chịu đuợc. Câu vừa rồi không phải anh ám chỉ các chú The Wall fan đâu mà anh nói đến mấy chú rỗng tuếch và đồng thời lại lèm bà lèm bèm như chú em đấy. Không biết nói gì thì cứ im lặng mà nghe nhưng các chú lại muốn chơi nổi nên mới đến nông nỗi như vậy. Này nhé, anh nói có sách mách có chứng đây này. Chú em có đọc topic của cô bé Lissette không, người ta mất công dịch rồi type lên cho mọi người, ai thích thì theo dõi (số đông) còn ai không quan tâm thì bỏ qua nhưng lại có mấy chú cứ thỉnh thoảng lại kêu sao chủ để này dài thế, sao chưa chấm dứt đi .... , hay bạn viết dài thế làm tớ ngại đọc quá .... , hay có chú nhận xét về chú Kissme là lắm chuyện vì bài nào cũng dài đến cả trang... . Trong khi đấy các chú thử xem, nhiều chú lên forum chỉ biết nói độc vài câu đại loại như nghe phê lòi mắt rồi ban nhạc xyz muôn năm hay đại loại như tôi biết rất rõ về ban nhạc abc, bạn nào muốn biết cứ hỏi tôi rồi đến khi người ta nói thì lại cóc biết cái gì rồi lại suốt ngày đòi lập abc FAN đi các bạn ơi.
    Nói đến đây nghĩ lại anh lại thấy phì cười về cái lập luận của mấy chú là âm nhạc rất trìu tượng, mỗi người cảm nhận âm nhạc theo một cách (đến đây thì rất đúng chẳng bố con thằng nào cãi được nhưng các chú cứ nghe nốt nhé) vì vậy tôi chẳng cần giải thích vì sao loại nhạc này nó hay. Tôi nghe và thưởng thức (khặc khặc khặc, dùng chữ thưởng thức cơ đấy nhé) âm nhạc chứ chẳng quan tâm tới nó thuộc loại gì, chẳng cần tìm hiểu về nó làm gì cho mệt óc, tôi còn có nhiều việc khác phải quan tâm hơn (mẹ.. kiếp, chú còn bận đi chat cưa gái chứ bận cái đ..éo gì, nói thế để dấu cái ngu dốt mà thôi) nói như thế khác gì bảo là tôi yêu em này vì tôi thích, chẳng cần tìm hiểu xem em là con gái hay con trai hay hifi stereo cũng mặc kệ. Tôi chẳng cần biết em tên là gì, con cái nhà ông bà nào, hay ho ở điểm gì, anh chỉ biết .....thưởng thức em .
    Khà khà, nói một lúc cái mông của anh cũng đỡ ngứa rồi anh chẳng nói thêm nữa. Nếu chú em không đến nỗi chậm hiểu lắm thì chắc cũng hiểu ý anh nhỉ. Anh nói những điều trên không phải nói riêng chú em đâu mà vì các chú đã phát ngôn những câu cực kỳ funny đã được trích dẫn ở trên, những câu nói đấy làm anh ngứa, topic này của chú em chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi. Các chủ đề như thế góp một phần to lớn cho sự cái chết được báo trước của forum Rock club TTVN đấy.
    Anh góp ý thế, chú nào nghe thì nghe không nghe thì thôi, đừng mất công chửi bới anh vì anh chẳng bận tâm tới mấy câu chửi của mấy chú đâu.
    [/quote]
    ------->Tao nghi thằng này là Super Soi giả danh lắm!
    Ê lịch sự một tý chứ! Expanium là girl đấy! Mắt ông bị mù à!

    Snow White xưa đẹp nhứt trừn, ngày ni Siu Black có phừn tuỵt hơn

Chia sẻ trang này