1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Supper soi chữ ký của box 84, hi hi

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ông Bình lại định truyền bá tư tưởng gì vậy? Cấm tiệt à nha.........toàn đầu độc trẻ con hoài thôi.
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    He he thích mỗi quả cong ăn cong thẳng ăn thẳng ........... vãi tè ...........
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ông Trí lại có tư tưởng bậy bạ rồi kìa, đúng là mấy nhà tư tưởng lớn gặp nhau.
  4. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Bản chất mọi sự vật, sự việc chẳng có tính chất gì cả, bậy bạ cũng vậy thôi. Đầu óc con người ta suy nghĩ nó như thế nào thì nó như thế ah.
  5. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    oà sao lị ''lói'' thía nhở ............. girl tím ko hỉu hết ý tớ roài
    Thực ra thì tất cả những điều bạn binhx nói đều thuộc vào lãnh vực của 1 chữ GIAN ....... Gian là gì???là gian manh gian xảo ...... thông gian ..... giân lận ...... gian tà ..... gian dối ..... vân vân và vân vân ....
    Vì vậy với bản chất của từ gian và ở trường hợp này nó là gian xảo .... mỗi thằng bị mình lừa nó biết mình đểu còn cả thé giới vẫn nghĩ mình là con người thành thật tốt bụng ........ trong wá trình che mắt thiên hạ này ta đã sử dụng đến chữ GIAN
    Girl tím học tiếng Trung phân tích hộ từ Gian (tính cách) có bao nhiêu nghĩa và đi cùng bao nhiêu từ ... tui mới bập bõm tí thôi chưa biết nhiều .....
    1 Chữ Ác thôi đã làm mọi người nghĩ đến 1 tên dã man ác độc ... nhưng ít ai nghĩ đến việc Ác với ai .... Ác với tất cả mọi người (là kẻ ác theo dúng nghĩa hiểu của mọi nguời) ... hay chỉ ác với kể yếu( là kẻ mà chúng ta hay gọi là bắt nạt trẻ con) .... hay là dùng ác để đối phó kẻ thù( 1 chiến sỹ dũng cảm nhưng vô tâm ... và ác dành cho kẻ giàu có hám lợi( 1 người mà ta thích gọi là anh hùng) Đơn giản thê thôi còn muốn hiểu sâu về từ ác thì mua Đại từ điển hán việt nhé
    Tàn Nhẫn ........... đừng vội nghĩ là 1 người ko có tâm hồn đừng cho rằng kẻ tàn nhẫn có trái tim lạnh giá ......... Chúng ta hãy nói về chữ Nhẫn trước ..... Nhẫn có nghĩa là ko vội vàng (nhẫn nại) nhẫn có nghiã là kiên trì (kiên nhẫn) và nhẫn có khi là chịu đựng (nhẫn nhục) ..... bản thân trong chữ nhẫn có 1 chữ tâm vã chữ tâm trong mỗi chúng ta quyết định chúng ta Nhẫn như thế nào ??? TÀN NHẫN ??? tôi ko thực hiểu và chữ tàn nhẫn .... nhưng tàn nhẫn (nhẫn tâm) thường gán với tên bạo chúa có tham vọng tột cùng , những tên cướp có trái tim lạnh giá giết người man rợ ko gớm tay ..... NGười xưa nói Tần Thuỷ Hoàng Tàn Nhẫn nhưng ông ấy đã thống nhất 6 nước và cùng Đại Tần thống nhất (Tần , Triệu , Tề , Yên , Sở , Ngụy , Hàn) ......... sau đó khoảng 20 năm Người ta nói Hạn Vũ kẻ tàn nhẫn đã chôn sống 10 vạn(100 nghìn) đại quân Tần và đó là người lập ra nhà Đại Hán và người Hán chính là nguời TQ bây giờ ....... đó là những người Tàn Nhẫn ................
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Tần Cối rất gian nhưng chỉ đủ che mắt Vua khi biến Nhạc Phi tướng quân từ 1 tướng trấn biên ải oai danh vang tiếng toàn thiên hạ trong mọi lòng nguời dân .... trở thành kể thông gian bán nước và bị sát hại ... hắn Gian để rồi hắn chết trong nỗi cay đắng cô đơn
    Hitle rất Ác ... hắn sở hữu hẳn 1 đội quân hùng mạnh nhất Châu Âu .... nhưng đã tâm của hắn không đủ lớn khi ko nuốt cả thế giới (hoàn toàn có khả năng) mà hắn chỉ ăn hết Châu Âu ko giệt cỏ tận gốc ko có đủ sự tàn nhẫn và hắn đã bị hạ bệ và kết thúc = 1 phát súng tự vẫn ....
    1 Tần Thuỷ Hoàng bạo chúa 1 vị vua bạo ngược 1 con người phi thường dành cả cuộc đời cho bá nghiệp xuân thu thống nhất thiên hạ , quá mải mê sử dụng ''Tàn Nhẫn'' khắp thiên hạ .... để rồi ông ko có nổi 1 người kế vị xứng đáng ko có nổi 1 gia đình đích thực ........ Để 1 Hồ Hợi ngu si dốt nát lên ngôi và nhà Tần diệt vong ...........
    Muốn làm người thống trị thế giới phải Gian , Ác và Tàn nhẫn
  7. Whedid

    Whedid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tin rằng 1 người có đủ cả 3 cái đó , đó không phải là con người .
    Hãy để cuộc sống lúc nào cũng đơn giản .
  8. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Có đủ 3 cái đó thời nay, chẳng "làm ăn" gì được hết dáo. Cả 3 nhân vật Tần Thuỷ Hoàng, Tần Cối, Hitler...đều là những "sản phẩm" được đúc ra trong một thời kỳ, giai đoạn nhất định. Đó là thời kỳ của những chế độ phong kiến, quân chủ lập hiến. Đa phần dân chúng được liệt vào hạng "dễ nghe lời".
    Vào thời nay ở những xã hội dân chủ và tự do nhân quyền được đặt lên đầu (Democracy and Human Right). Thì những thằng làm Politics coi còn có vẻ hơn "những sản phẩm" trên nhiều lần lắm. Ngoài có thừa 3 cái trên, họ còn biết vận dụng nhuần nguyễn đúng lúc, đúng nơi.
    Cứng quá thì gẫy, mềm quá thì dập...Mềm dẻo năng động (hay còn gọi cong ăn cong, thẳng ăn thẳng) thì bền mà chẳng sợ gì cả..
    Vẫn nhớ một câu mà một thằng ở Institut Politics phát biểu. Làm thế nào để dân chúng tín nhiệm lâu ? Thằng này trích nguyên câu nói trong các bài giảng của Dale Carnegie
    "Tôi thì rất thích ăn trái cây. Còn loài cá thì lại thích ăn côn trùng. Khi đi câu cá, không bao giờ tôi mắc trái cây vào lưỡi câu rồi hỏi cá mày có thích ăn không cả. Tôi phải mắc côn trùng vào đầu lưỡi câu rồi nhử cá. Sở dĩ tôi được tín nhiệm lâu là biết phương pháp chọn mồi câu thích hợp. Hãy nhớ đừng phá tổ ong trước khi lấy mật"
    Bàn về cong ăn cong thẳng ăn thẳng là vậy. Xét sâu vào nữa. Kích động sự ham muốn các dục vọng trong lòng mỗi con người.
    Tiến sĩ Sigmun Freud, cha đẻ của thuyết căn bản đầu tiên trong phân tâm học đã khẳng định và chứng minh và nó đã được chấp nhận và sử dụng cho đến tận ngày nay.
    "Bản chất suy nghĩ của con người là quá trình đấu tranh, sự kìm nén các dục vọng tăm tối từ thửa sơ khai khi con người ta còn là thú vật".
    Hơi khó nghe phải không ? Ông từ từ phân tích tiếp. Trong suy nghĩ của con người gồm 3 thành tố:
    - ID Soi (nhân ngã): Phần nhân cách tối tăm của con người được di truyền từ thửa sơ khai khi còn là thú vật . Nó được hiểu là các dục vọng (Libidos), các ham muốn bản năng (***ual in Naturel) ví dụ: Khi người ta đói người ta muốn ăn, người ta có nhu cầu người ta muốn ********, người ta thích cái này...Người ta muốn cái nọ...Người ta thực hiện bằng được. ID là mù quáng là độc ác là vô thức là tăm tối. Mục đích của nó là thỏa mãn các ham muốn và các khoái cảm theo bản năng mà không biết đến hậu quả, thiện, ác...Nó ngự trị nhiều nhất trong suy nghĩ của một con người. Khi một đứa trẻ sinh ra là nó đã có ID Soi, khi đói nó đòi ăn, rồi đòi cái này cái nọ.
    - Ego Moi (bản ngã): Hiểu theo nghĩa tiếng việt nó là nhân cách. Đứa trẻ với ID Soi lớn lên trong môi trường được giáo dục, nó ý thức được một số việc. Dần dần trong đầu nó xuất hiện một luồng suy nghĩ đấu tranh, kìm nén cái ID Soi của chính nó. Đây là bản ngã, ví dụ: Nó không có tiền, nó cần tiền cái ID Soi sẽ bảo nó rằng mày phải đi ăn cắp, giết người, trấn lột...mọi việc xấu xa không cần biết chỉ để thỏa mãn cái ý muốn của ID Soi là có tiền. Nhưng cái Ego Moi trong nó ý thức được nếu nó làm những việc đó thì hâu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cái Ego Moi kìm nén không cho nó thực hiện các hành động nhằm thỏa mãn ý muốn của ID Soi.
    - Super Ego (siêu ngã): Trong tiếng việt là lương tâm. Là sự phát triển tinh thần cao hơn cả mà con người có thể đạt tới. Bao gồm mọi sự lẫn lỗn cấm đoán, mọi quy tắc ứng xử, đạo đức, lich lãm hay thô tục...Nó là trọng tài giữa ID Soi và Ego Moi.
    Áp dụng những điều trên vào việc giải thích tâm lý của một con người.
    Những kẻ làm nhiều việc bậy bạ, độc ác người ta thường gọi là những con thú. Đơn giản ID Soi của họ cao quá nó lấn át hết cả Ego Moi và Super Ego. Các sự "phản kháng" bên trong suy nghĩ của Ego Moi tỏ ra yếu ớt và không đủ sức ngăn cản ID Soi. Cái Super Go thì chỉ là trọng tài, mà cái ID Soi thì quá mạnh nên họ không có sự ăn năn, hối hận.
    Những kẻ làm việc bậy bạ xong bị lương tâm cắn dứt. Cái Super Ego khiến họ trở lên như vậy.
    Phần còn lại đa số trong chúng ta thuộc dạng Neutral. ID Soi sinh ra nhiều ý tưởng. Nhưng do cái Ego Moi can thiệp cũng mạnh...thế này thế nọ. Cái Super Ego ở ngoài thấy thằng Ego Moi thắng thì đương nhiên là phải hùa theo thằng Ego Moi.
    Ví dụ: Tôi muốn có nhiều tiền, thằng ID Soi bảo tôi phải đi làm mọi việc bậy bạ không cần biết để thỏa mãn mục đích của nó là có nhiều tiền. Nhưng tôi là một thằng "sợ chết", thằng Ego Moi nói là không làm vậy được. Và nó tạm thời thắng, thằng Super Ego hùa theo. Bề ngoài tôi tỏ ra là: ah mình suy nghĩ đứng đắn thế là tốt, rồi gặp ai tôi cũng nói với họ những suy nghĩ đứng đắn đó. Nhưng thực chất bên trong suy nghĩ của tôi có một cái gì đó không vui, không hài lòng với chính bản thân mình. Đơn giản những ý muốn của thằng ID Soi là ý muốn của tôi. Chẳng ai có thể vui khi mà mình không thực hiện được những ý muốn của mình cả.
    Vậy đấy "Bản chất suy nghĩ của con người là quá trình đấu tranh, sự kìm nén các dục vọng tăm tối từ thửa sơ khai khi con người ta còn là thú vật".
    Biết vận dụng đúng lúc, đúng chỗ, đúng nơi...Để khơi dậy dục vọng trong suy nghĩ của con người ta. Nhằm mục đích có lợi cho mình...
    Nói về Politics chẳng thằng nào mà không dành 3 chiêu lẻ căn bản này cả. Vậy mới nói: Độc ác, tàn nhẫn, gian manh...Chưa đủ để neo lên đỉnh của sự thành công.

  9. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    - Tần Cối biết "nắm bắt" đúng dục vọng của nhà vua. Nịnh hót, tâng bốc...Hắn neo được lên cao.
    - Hitler: Với học thuyết một dân tộc thượng đẳng Ariante và chủ nghĩa Nazis (Nationalsozialismus). Biết "khai thác" đúng tâm lý nhục nhã, chán nản của dân tộc sau hiệp ước Versailles.
    - Tần Thủy Hoàng: Cũng tương tự như Hitler.
    Cả 3 đều nhanh chóng neo lên được đỉnh cao. Nhưng không gìn giữ được nó lâu vì họ chỉ biết "cứng" mà không biết mềm.
    "Người ta có thể kéo dài được mọi thứ, trừ những chuỗi ngày vinh quang".
    Goethe!
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic.....Nói tóm lại là chẳng hiểu cái gì cả, mấy ông toàn nói những vấn đề cao siêu, nhất là ông Bình hói già. Hic hic.....làm ơn nói dễ hiểu hơn chút đi nào.

Chia sẻ trang này