1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Supreme-ism in Action

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Jeus, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy xem ruột rồi, nhưng Kiếp cỏ dại hành động "mau lẹ" lắm, chưa tìm thấy lối vào đâu đã rút USB ra ghế ngồi rồi..... Nói thật là anh kiep cỏ dại mà xây được con này lên thì tôi phục anh và "thương" Hà Nội, hay anh vác về quê xây đi.....
  2. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    we à , HH xin so dt của anh , lúc nào mấy anh em tôi qua bên đó thăm anh nha ..
  3. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Muốn bán thì phải tiếp thị cho hoành tráng chút chứ. Sao lại "hạ giá" thế ?
    Này nhé:
    " Công ty KCD chúng tôi xin trân trọng giới thiệu mô hình nhà ở mới. Như các bạn đã biết, cuộc sống gia đình trong thời đại ngày nay đang dần dần mất đi sự thống nhất. Khi các thành viên trong gia đình đều có các ý thích riêng, các chí hướng riêng, quan niệm sống khác nhau, thì việc quây quần chung với nhau trong một ngôi nhà là điều gần như không thể thực hiện. Tuy vậy, trong cuộc sống bận rộn và căng thẳng của xã hội hiện đại, các thành viên của gia đình cần có thời gian và không gian để gần gũi, và hỗ trợ nhau về mặt tinh thần, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, và duy trì không khí gia đình truyền thống.
    Với mục đích đó, công ty KCD chúng tôi mạnh dạn thử nghiệm một loại hình nhà ở mới, một không gian ở kết hợp tất cả những mặt đa dạng của cuộc sống cá nhân. Trong không gian đó, các cá nhân được mang lại gần nhau dưới mối dây liên hệ họ hàng, huyết thống.
    Xin trân trọng giới thiệu: Đại Gia Hội Tụ Lầu!
    Công trình thiết kế dựa trên ý tưởng: Sự liên kết những mảnh riêng biệt của cuộc sống cá nhân vào một khối thống nhất, mang cả xung đột và thoả hiệp. Bao trùm lên tất cả đó là một ngôn ngữ chung: Ngôn ngữ của sự đoàn kết.
    Chấm hết"
    Quảng cáo ít ra phải thế chứ!
  4. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    thực lòng mà nói, hôm đó tớ có kịp xem đâu, kiepcodai tút úb vội quá, nhưng thực lòng tớ chả hiểu gì. Cần thêm tý thuyết minh
  5. z_3d

    z_3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rảnh rỗi chắc anh lại không vẽ vời giề nên em thông cảm cho :D
    cái bu đinh méo mó không có nghĩa là họ nghi ngờ về trái banh
    (anh cho ví dụ thuyết phục nếu không có thì tôi sẽ cho)
    hix anh có đầu mà không có đuôi rồi .em vẽ minh hoạ mấy trái banh không đồng nghĩa với việc em vẽ 1 trái banh anh ạ(anh xem lại )
    còn sự nghiệp chủ nhà muốn lăn tròn em thuê hăn 1 đại phong thuỷ xịn
    về em lắp vào quả cầu ..công với 1 lá bùa may mắn cho mô tơ vào ..có mà quay cả năm anh ạ
    vế số 3 anh lại nhầm.anh sợ khách hàng suy nghĩ méo mó và anh cũng sợ phải nói với họ rằng thực ra tôi cũng chả hiểu là tại sao nó méo mó như vầy
    khi anh nhìn chưa ra và vẫn cho rằng em vẽ quả bóng thì anh nên tìm thầy luận kiếm mấy cuốn ĐÌ ZAI .rồi kiếm chỗ nào vắng vẻ luyện thành chính quả
    em tin rằng anh sẽ nói về "supperism in action"....với khách hàng của anh mà không phải sợ sệt gì
    kính anh
  6. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    " Ở đây ...siêu quá nhìn không ra"--------- tớ chịu, có anh nào thay được cái này là gì, nói cho tớ biết với.....vậy rốt cuộc cậu vẽ cái gì nào ?
    to architecto,
    nếu HH muốn biết đt của tôi thì cứ việc liên hệ với tôi....còn chuyên 2 anh qua đây....wegotjam luôn welcome !! bao luôn chỗ ở....cháo vịt, tiết canh, lẩu nưóng, chả cá lã vọng.....hihihiih...hấp dẫn không?
    Ant
  7. technologist

    technologist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hỏi 1 câu nhé:
    Jeus học ở AA hả,
    ở đây có ai học ở Bath ko,cả AA nữa.
  8. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Em biết lúc đó các bác choáng nên rút ra vội vàng, không chú win lại ngã vật ra sàn nhà .......... mấy khi chú win nhỉ
  9. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Đấy, chú Dại thấy chưa? Ai bảo chú không có người nào ý kiến , ý cò về cái ruột của chú. He he, anh bảo rồi, Kiến trúc không chỉ có cái vỏ, ít ra nó còn lòng, mề, gan phổi, lá lách và tim nữa chứ.
    Chú cho anh ít thuyết minh đê. Cái nhà đấy chú định là bằng thép đúc hết đấy à?
  10. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này nhỉ!
    Hàng họ khoe nhau chỉ như thế thôi, bữa ấy ai bảo cứ trợn tròn mắt ra làm gì nhất là bác the_sight mắt không nhắm lại được, thằng em đã lượn qua lượn lại bảo có ai hỏi gì nữa không thì thấy ai cũng lắc đầu, giờ tỉnh lại là cứ muốn đưa sách vở ra cheplá thế nào
    Chẹp chẹp.............
    Tham thật

Chia sẻ trang này