1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Surrogates (2009)-Kẻ Thế Mạng : từ 16/10

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 17/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Surrogates (2009)-Kẻ Thế Mạng : từ 16/10

    [​IMG]


    Đạo diễn : Jonathan Mostow

    Kịch Bản : Michael Ferris (screenplay) &
    John D. Brancato (screenplay

    Ngày khởi chiếu : 25/09/09 ( USA )

    Thể loại : Action | Sci-Fi | Thriller

    Hãng sản xuất : Touchstone Pictures

    Diễn viên chính :

    Bruce Willis ... Agent Greer

    Radha Mitchell ... Agent Peters

    Rosamund Pike ... Maggie Greer

    Ving Rhames ... The Prophet

    Helena Mattsson ... JJ

    Nội dung :
    Lấy bối cảnh về một thế giới tương lai nơi con người sống tách biệt và liên hệ với nhau qua người máy đại diện , một cảnh sát (Willis) buộc phải rời khỏi nhà lần đầu tiên sau nhiều năm để điều tra các án mạng liên quan đến người máy đại diện .

    Trailer :
    http://www.youtube.com/watch?v=Zl_h9RaL0es


    Theo DAN
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Phim này coi gần cả tuần mà giờ mới review , nên có lẽ sẽ quên và bỏ qua một số chi tiết .Mà theo poly thì cái phim này cũng nhanh chìm vào quên lãng mà thôi.
    [​IMG]
    Nếu xét về khiá cạnh giải trí thì đối với khán giả dễ tính poly có thể nói là không phí tiền đâu . Sức hấp dẫn đầu tiên của phim là đề tài người máy . Thể loại phim giả tưởng người máy dường như chưa hề mất đi sức thu hút của nó , từ Terminator , Transformers , I''m Robot ....và phim này cũng thế . Poly viết ra như vậy tức là phim này cũng có đôi chỗ câu chuyện , tạo hình người máy giống các phim trước đây , ví dụ là cái poster .
    [​IMG]
    Về âm thanh nhạc phim đơn giản , những trường đoạn action ko tạo được ấn tượng âm thanh với poly . Về hình ảnh phim , các góc quay hoàn toàn đơn giản và bình thường . Tuy rằng vẫn có những cái đẹp về hình ảnh mà poly thích là gái trong phim em nào cũng đẹp như model nhưng cái đó lại do câu chuyện chứ ko phải do quay phim hay make up đẹp .
    [​IMG]
    Phần hấp dẫn tiếp theo của phim là kỹ xảo và hành động . Tuy nhiên phần này lại ko ấn tượng lắm với poly . Tuy vẫn nhiều súng đạn và cũng rượt đuổi nhưng nếu bạn mong chờ một phim cháy nổ kinh hoàng kiểu Die Hard 4 ( Bruce Willis ) hay như các phim người máy poly đã nêu , thì bạn sẽ thất vọng đấy . Tuy nhiên đối với những ai đã lỡ xem và yêu mến hình ảnh quen thuộc Bruce Willis trong cái kiểu vai cảnh sát gan lỳ một mình phá án thì ko thể ko xem . Kiểu như đã coi phần 1 phần 2 và thích rồi thì dù cái phần 3 nó dở kiểu nào thì cũng phải xem cho biết .
    [​IMG]
    Lưu ý phần sau có chê và spoil , bạn tự quyết định trước khi đọc tiếp .
    Nhắc tới đây thì nói luôn cái phim này là của chú đạo diễn Jonathan Mostow , chính là chú đã làm Terminator 3 . Ai coi phim Terminator 1 và 2 rồi và yêu mến hình tượng T800 rồi thì sau khi coi Ter 3 của chú này ko thể ko chửi . Dù rằng câu chuyện và cái kết của Ter 3 rất khá để mở đường tiếp tục cho seri nhưng cái kịch bản và những tiểu tiết trong phim nó đã phá hỏng cả câu chuyện , ví như cách diễn xuất của diễn viên , chọn đạo cụ súng ống , kỹ xảo nhân vật , chọn màu nền của screen , và cả hỉnh anh quay phim đơn giản..... Thôi lạc đề , nhưng những cái lỗi như thế gặp lại y chang trong bộ phim này .
    [​IMG]
    Câu chuyện chính của phim là về thời gian nào ko rõ nhưng giả tưởng rằng con người sẽ tạo ra một loại người máy có thể thay thế con người làm tất cả mọi việc , kể cả xxx , con người chỉ việc nằm tại chỗ ở nhà cắm phích vô đầu và điểu khiển từ xa . Chỉ như thế thôi nhung theo poly nó đã đầy rẫy sự thíeu logic .
    [​IMG]
    Đầu tiên là sáng tạo ra người máy rất chi tết và linh hoạt , có thể làm tất cả mọi thứ , vậy tai sao mình phải nằm điều khiển nó chi mệt vậy . Có thể lập luận trong phim là giới hạn sự nguy hiểm cho con người và tỉ lệ tội phạm.....Mà điều đó thì trái hẳn với bản năng con người là thích tự tìm tòi khám phá mạo hiểm....giống như nhân loại vẫn luôn luôn thích phiêu lưu mà dùng bcs chứ có ai thích ngồi nhà tự sướng ? Hay ai cũng thích tự đi du lich hơn ngồi nhà coi discovery .
    [​IMG]
    Cái tiếp theo là những tình huống theo poly là cũng vô lý trong phim . Các bác đừng nói poly bắt bẻ chứ kiểu phim khoa học giả tưởng này tuy biết là ko thể chính xác hay hợp lý hết . Nhưng mà nó vô lý quá thì poly phải nói thôi .
    Tuy rằng giả tưởng trong phim ko nói thời gian và địa điểm , chỉ nói rằng con người đạt được thành quả công nghệ nguời máy như thế . Điều đó có nghĩa là dĩ nhiên toàn bộ nhân loại đã có tiến bộ trong những lãnh vực khác . Nhưng bạn sẽ thấy hình ảnh ngoài XH cũng y như hiện nay , xe hơi y chang ,đường phố nhà cửa con người trang phục dtdd , nhà bếp LCD y chang hiện nay .
    [​IMG]
    Có nhiều chi tiết rất hài mà poly ko hiểu luôn , ví dụ là ngừơi máy cũng được xài thẻ ra vào , nhận dạng con ngươi , đi thẩm mỹ viện ( what the heo ) trong khi chủ nhân có thể ko giống với người máy cả ngoại hình lẫn giới tính ? Và quân đội cũng nằm một chỗ bắn game .
    [​IMG]
    Và điều quan trọng mà làm Poly bước ra khỏi rạp sau khi xem phải chửi thằng đạo diễn và biên kịch . Tuy rằng giữa 2 người vợ chồng trong phim có vấn đề , nhưng cùng kiểu thì Antichrist (2009, bà con nên xem nhé hehehe ) lại vô cùng ác liệt . Nghĩ sao mà cho con người nằm bất động một chỗ ko nói mà ngay cả chuyện ân ái xxx mà cũng nhờ người máy làm dùm trong khi cả 2 cách nhau có 1 cánh cửa là sao ? Sống thế sống làm quái gì .
    [​IMG]
    Nói chung nếu nêu ra đây thì rất nhiều . Bạn nào xem sẽ tự thấy , và poly nghĩ đó là ý do mà dù kinh phí của phim là 80tr USD nhưng đến giờ này phim chỉ mới thu về được
    Domestic Total as of Oct. 15, 2009: $34,410,335
    http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=surrogates.htm
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lý do lớn nhất đi xem phim này ngay do là die-hard fan của cụ Bruce.
    Poly nói nó thiếu logic nhưng thực ra cũng thông cảm đuợc thôi, cái thế giới đầy tính tưởng tượng như thế thì moi kiểu gì chả ra cái phi hợp lý. Tất nhiên ngừi ta làm phim thì cường điệu hoá hoành tráng lên + đơn giản hóa cho dễ hiểu, nhưng ngẫm ra cũng thú vị:
    ví dụ trước đây chắc chẳng ai nghĩ gọi điện thoại cho nhau làm gì, thế có gì là vui, gặp nhau nói chuyện mới sướng, ròi đủ các loại điện thoại có dây lẫn không dây ra đời, giờ thì chatchit, facebook - xong, cần kíp lắm mới gặp mặt.
    Rồi trước đây nghĩ viết thư tay, gửi bưu thiếp mới đẹp, mới gần gũi, giờ thì chỉ thấy mail + card điện tử thôi .
    Rồi giờ không thiếu người (như mình đây :P), suốt ngày dí mắt vào tivi + màn hình, hết net lại phim hết phim lại nhạc, chả mấy khi đi đâu. Ngừơi thì thích nuôi mấy con Pet hơn là đồ thật, trồng farm hơn là cây thật, chơi game... du lịch hơn là đi thật.
    Nghe nói bọn thanh niên Nhật bi giờ thích ngủ với mấy em búp bê hơn là đồ thiệt, nghe mà hãi. Chắc khối người nghĩ "sống thế thì sống làm gì".
    Vậy mà nó cứ dần dần xảy ra rồi ai cũng thấy bình thường và chấp nhận, biết đâu chả mấy chốc người ta sống bằng người máy như trong phin cũng nên - dám lắm !
  4. Heo83vnn

    Heo83vnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    32
    Cùng thời điểm ra rạp với phim này có phim của anh Matt Damon.Cũng ko khoái phim KHVT lắm nên chắc chờ bản đẹp có trên mạng về down.Sẽ ra rạp xem "The Informant".Thanks bác Poly.
  5. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Có bản R5 rồi, khỏi ra rạp chi cho mất công ^^
  6. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    a nghĩ e nên đêm theo chuông báo thức
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ra rạp là đi thưởng thức, đi giải trí, sao lại gọi là đi "mất công"
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, nửa tiếng thôi mà nửa rạp bỏ về. Chịu khó đợi 1 tiếng thì may ra có chút thú vị
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Anh poly nhiệt tình ghê. Phim này em coi xong là cho vào dĩ vãng xa xôi luôn . Phim có tính chất thư dãn trong quá trình xem thôi chứ ko có ấn tượng gì đặc biệt. À, ấn tượng mỗi đoạn tụi nó make up hoá trang đẹp tuyệt. Người thật da nhìn trông nhăn nheo, già lão. Cái surrogates cũng là người mà sao da dẻ nhẵn nhụi, mị màng, ko có chút xíu mụn cám hay nếp nhăn nào (mặt mình nhiều tàn nhang quá, giá mà biết cách make up như tụi nó thì tốt )
    Mà anh poly soi nhiều quá đó. Ý phim là dù ta già hay ta xấu, dù ta yếu (cơ thể hay sinh lý) , dù ta gay hay les thì với surrogates ta sẽ được xuất hiện như ta muốn . Trong phim tụi nó chả nói mỗi surrogates chính thức chỉ assign cho 1 người thôi (đăng kí ID đàng hoàng rồi). Tất nhiên ko kể cái ông sáng tạo ra nó thì ông ấy thích thay đổi, tự tùn tự tác mọi kiểu. Cũng có các surrogates đời thấp (kiểu như mấy con oánh nhau hay loại cho thuê) thì thay đổi tẹt. (Cơ mà vô lý chỗ nếu người điều khiển bị giết thì ai khác nhảy vô điều khiển cũng được ). Đúng ra người chết là máy phải tèo theo mới đúng.
    Tám thêm là em mới đi coi 2 phim về:
    1) The hurt locker: phim này các bác phê bình có vẻ khen mà sao tụi khán giả chê quá. Em đi coi mà thấy nhiều đứa 20 phút đầu đã bỏ về rồi. Kể ra phim nội dung nặng nề thật đâm ra hơi boring chút nhưng em ngồi coi hết thấy ấn tượng (tuy kết thúc hơi bị củ chuối một tẹo). Tuy nhiên mạch phim liên tục, nặng nề và ám ảnh. Nhưng phim về đề tài chiến tranh vầy em nghĩ VN ko có cho quan kiểm dịch (ý lộn kiểm duyệt chớ ) đâu ấy.
    2) Pandorum: 1 phim kinh dị khoa học viễn tưởng (kiểu như Aliens vs Predator vậy). Hình ảnh tối tăm, ảm đạm, bẩn bẩn, tởm tởm nhưng ko đáng sợ. Âm thanh thì tuyệt, nghe sợ kinh. Phim này mà nằm nhà coi là mất cái thú của phim kinh dị vì âm thanh ko thực sự sống động như rạp rùi . Nội dung thì em ko bàn nhá vì mấy cái phim này nội dung ko có gì đặc biệt (mà khá nhiều điểm vô lý) nhưng ko có sao đi xem cho sợ mà . Hy vọng phim này sẽ về tới VN cho bà con xem chơi
  10. Frissell

    Frissell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Hehe, phim này xem chơi chơi thôi. Bạn Willis đóng phim này chán òm .
    May mà đi với gf . Hok có thì chán chả biết làm gì .

Chia sẻ trang này