1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sưu tầm bài viết về những khả năng kì lạ của con người

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi battambattu, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Sưu tầm bài viết về những khả năng kì lạ của con người

    Thỉnh thoảng du lịch trên Net mình thấy có rất nhiều bài viết hay. Nhưng có thể rất nhiều người không biết đến chúng. Và biết đâu còn rất nhiều bài viết hay khác mà ta không biết.

    Chủ đề này dành để đăng những bài viết của các tờ báo hay học giả có uy tín viết về các khả năng đặc biệt của con người và các vấn đề có liên quan. Mong mọi người cùng nhau đóng góp, sưu tầm bài vở. Chắc chắn mỗi chúng ta sẽ tìm được nhiều điều bổ ích.
  2. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1

    Phát hiện xác ướp hơn 1000 năm tuổi ở Tây Tạng
    Tại "nóc nhà thế giới" ở Trung Quốc, người ta đã tìm thấy xác ướp của một phụ nữ sống cách đây hơn 1.000 năm, trong một dãy núi cao 5.000 m so với mực nước biển. Các nhà khảo cổ học tin rằng đó là một người theo đạo Phật.
    Thi hài người phụ nữ này được dân làng Jiba, thị trấn Tarong, hạt Nimu, tìm thấy trong một hang động, được bịt kín bởi những tảng đá lớn.
    Người phụ nữ cao khoảng 65 cm, được đặt ở tư thế ngồi vắt chân chéo nhau, toàn thân được bọc trong quần áo và lụa. Tuy phần xác đã khô nhưng các mô da ở mắt và tai vẫn còn nguyên vẹn. Mắt và chân được bảo quản tốt.
    Theo phong tục truyền thống của những tín đồ Phật giáo ở Tây Tạng, họ thường giấu mình trong những vùng rừng núi để tu luyện. Họ ăn rất ít và uống nước lã để sống. Khi chết đi, thi thể họ được đặt ở trong hang.
    (Theo Tân Hoa Xã, 24/4)
    Nguồn: http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2001/04/3B9AFE15/
  3. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Một trung tâm đi tìm sự bí ẩn
    Lê Hạnh
    Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng của con người ra đời năm 1997, với mục đích tìm hiểu, thu thập thông tin về khả năng tiềm ẩn của người Việt.
    Những người đặc biệt
    Một trong những đề tài được các nhà khoa học của trung tâm dồn sức là đề tài "Nghiên cứu một số khả năng đặc biệt của con người", thực hiện từ năm 2000 đến đầu năm 2003. Đề tài đã thống kê, lập hồ sơ của 72 người có khả năng đặc biệt và phân ra làm 6 loại: Nhân điện, khí công dưỡng sinh, năng lượng cảm xạ, ngoại cảm tìm mộ, dự báo thông tin và một số khả năng khác. Những người có khả năng đặc biệt thường do các yếu tố tác động đến cá nhân như: Bị tai nạn hoặc bệnh hiểm nghèo tác động vào cuộc sống, sau đó như được một sức mạnh siêu hình nào đó cứu sống; Do kiên trì luyện tập, được thầy (sư phụ) hướng dẫn hoặc khai mở luân xa. Đây là những người trong nhóm nhân điện, tĩnh công dưỡng sinh, dưỡng sinh tâm thể, tâm năng dưỡng sinh... Một số người có khả năng ngoại cảm như gọi hồn, dự báo thông tin, bắt mạch thái tố... là do những tình huống bất ngờ hoặc do bẩm sinh từ khi còn nhỏ tuổi, chưa có thể lý giải được, cần có sự nghiên cứu trắc nghiệm nhiều hơn.
    Những đề tài kỳ lạ
    Trong hơn 7 năm qua, Trung tâm đã làm sáng tỏ nhiều sự việc xưa nay vẫn cho là mê tín dị đoan.
    Bộ môn Cận tâm lý năm 2003 bắt đầu triển khai đề tài "Xác minh tên liệt sĩ trên mộ vô danh". Ban chủ nhiệm đề tài đã cùng một số nhà ngoại cảm đi đến các nghĩa trang liệt sĩ Kim Tân (Thanh Hoá), Phú Long (Ninh Bình), Mai Dịch và Đông Kim Ngưu (Hà Nội) là nơi chôn cất hài cốt và tưởng niệm đồng bào bị chết năm 1944 - 1945. Trong 4 nghĩa trang này các nhà ngoại cảm đã tiếp xúc với 60 vong linh, hỏi được họ tên người chết, quê quán và cả tên họ của thân nhân gia đình còn sống. Ngoài đề tài trên bộ môn còn giúp đỡ cho các gia đình tìm được 970 mộ liệt sĩ và nhân dân.
    Bộ môn Năng lượng sinh học đã thực hiện hai đề tài nghiên cứu "Khảo sát một số chỉ tiêu sinh hoá trong máu dưới tác động của thiền mở luân xa". Kết quả cho thấy 100% số người tham gia luyện tập đều có chuyển biến giảm tỉ lệ mỡ trong máu, chống xơ vữa động mạch. Khảo sát 10 trường hợp bị bệnh tiểu đường cho thấy khi luyện tập đã giảm lượng đường từ 0,8 - 1,0mmol/l...
    Bộ môn Dự báo và Thông tin tư liệu từ năm 2003 triển khai đề tài "Nghiên cứu khoa học đánh giá một số phương pháp dự báo". Bước đầu đã nghiên cứu trắc nghiệm phương pháp dự báo bằng kinh Dịch, dự báo bằng chiêm tinh và tử vi, thu thập một số dữ kiện về trẻ sinh đôi nhằm đánh giá khách quan về phương pháp dự đoán dựa trên thông tin về ngày giờ sinh của mỗi người.
    Về nghiên cứu tiềm năng con người, theo đánh giá, các nước phát triển trên thế giới đã đi trước VN rất nhiều. Trung tâm đã được Liên hiệp Hội KHKTVN thông qua đề cương nghiên cứu từ 2003-2007 là Chương trình nghiên cứu một số khả năng đặc biệt của con người và ứng dụng trong đời sống cộng đồng.
    Nguồn: http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(39,123213)
    Được battambattu sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 14/11/2006
  4. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1

    Tìm hài cốt bằng phương pháp ngoại cảm
    Hạnh Phương
    Các nhà ngoại cảm đang tìm mộ liệt sĩ ở Trường Sơn.
    Tìm hài cốt bằng ngoại cảm đã được nhiều người biết đến. Đã có gần 7 nghìn bộ hài cốt (hầu hết là liệt sĩ) được nhóm các nhà ngoại cảm (NNC) thuộc Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người (TTNCTNCN) tìm thấy và ít nhất 4 đề tài khoa học về việc tìm hài cốt bằng phương pháp đặc biệt được thực hiện.
    Những cái tên: Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Khắc Bẩy, Dương Mạnh Hùng, Thẩm Thuý Hoàn... được nhắc đến với khá nhiều kỳ lạ, bí ẩn...
    Năm 1993, sau "sự kiện" nhà ngoại cảm (NNC) Phan Thị Bích Hằng tham gia phát hiện hài cốt 13 liệt sĩ ở Non Nước, Thiếu tướng - tiến sĩ Nguyễn Chu Phác (khi đó là Cục trưởng Cục Nhà trường Bộ Quốc phòng) giới thiệu tôi với Bích Hằng. Tôi đã nửa tin nửa ngờ, rồi đến ngạc nhiên khi nghe Hằng kể về cái lần đầu tiên Hằng phát hiện mình có khả năng kỳ lạ: Đó là một lần giỗ bà nội, cô nhìn lên bàn thờ thấy bà ngồi cùng hai đứa bé. Hằng hoảng sợ hỏi ông nội: "Hai cậu bé ngồi cùng bà nội kia là ai?". Ông nội ngạc nhiên giải thích: "Người con thứ nhất của bà được hơn 1 tuổi thì chết, đến người con thứ 3 được hơn 2 tuổi cũng chết".
    Rồi đến lần đi trên bờ ruộng giữa 2 bên mênh mông nước, Hằng nhìn thấy có những bộ xương người bên dưới. Những chuyện "nhìn thấy" như vậy cứ lặp lại, và chuyện Hằng có khả năng tìm mộ cũng bắt đầu từ đấy. Có điều - như Hằng cho biết - mọi chuyện "kỳ lạ" ở Hằng chỉ diễn ra sau lần cận kề cái chết do bị chó dại cắn...
    Bẵng đi nhiều năm, cuối năm 2004, tin Hằng tìm và xác định được danh tính 3 liệt sĩ là những chiến sĩ cảm tử thuộc trung đoàn Bảo vệ Thủ đô trong khuôn viên Trường THCS Trưng Vương (HN) đã khiến nhiều người cảm kích. Chuyện kỳ lạ về những người đi tìm mộ lại được nói đến ngày một nhiều...
    Bí ẩn?
    Tìm hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính trên mộ liệt sĩ vô danh là công việc vô cùng khó khăn. Điều kiện tiên quyết để tìm thấy mộ là phải có một người thân đồng huyết thống. NNC Phan Thị Bích Hằng cần có ảnh liệt sĩ để giao tiếp với liệt sĩ qua ảnh (sau đó ra thực địa để xác định nơi có hài cốt); NNC Dương Mạnh Hùng sử dụng phương pháp bắt mạch thái tố để biết quá khứ, hiện tại và tương lai của thân nhân liệt sĩ, trong đó có xác định mộ lịêt sĩ; NNC Nguyễn Khắc Bẩy phải quan sát ấn trường của thân nhân liệt sĩ để vẽ sơ đồ mộ chí, đường đi tới mộ và ra thực địa để xác định vị trí mộ...
    Việc tìm mộ đã khó, nhưng tìm thân nhân cho liệt sĩ (mộ vô danh) còn khó hơn nhiều bởi các NNC phải sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để "giao tiếp" với "vong" người nằm dưới mộ nhằm lấy đủ các thông tin: Tên liệt sĩ, quê quán, tên những người thân còn có thể tìm kiếm được... Đây là những thông tin của người đã khuất chỉ dẫn đi tìm người sống.
    Trong năm 2004, nhóm các NNC thuộc TTNCTNCN đã tiến hành tìm kiếm hàng trăm trường hợp liệt sĩ vô danh, có nhiều trường hợp rất đáng chú ý. Theo một ghi chép của TTNCTNCN, tại nghĩa trang liệt sĩ Mường Thanh, NNC Dương Mạnh Hùng, Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Khắc Bẩy đã "giao tiếp" được với 30 liệt sĩ.
    Liệt sĩ Trần Văn Chính cho biết quê ông ở xã Phú Hộ, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, là dân công đi phục vụ ở Điện Biên Phủ. Liệt sĩ Chính nhờ NNC nhắn cho bạn là Trần Thọ Vệ, đã từng học lục quân Trần Quốc Tuấn khoá 4, hiện còn sống ở xã Phú Hộ.
    Ngày 11.9.2004, các nhà nghiên cứu thuộc bộ môn Cận Tâm lý (TTNCTNCN) đã tìm được ông Trần Thọ Vệ ở xã Phú Hộ. Ông Trần Thọ Vệ đã đưa các nhà nghiên cứu đến gia đình liệt sĩ Trần Văn Chính. Cuộc gặp diễn ra khá bất ngờ và cảm động. Còn liệt sĩ Trần Văn Thanh thì cho NNC biết ông được đồng đội gọi là "Thanh con" vì trẻ tuổi và nhỏ người. Liệt sĩ Thanh gửi lời hỏi thăm chỉ huy Trương Tích Phong ở Lệ Mật, Gia Lâm, HN và nói rõ: "Tôi là người mang thủ trưởng Phong ra khỏi hầm bị sập ở chân đồi A1. Thủ trưởng Phong cũng tốt nghiệp lục quân Trần Quốc Tuấn khóa 4". Những thông tin này sau đã được ông Trương Tích Phong xác nhận.
    Cuối tháng 10.2004, NNC Phan Thị Bích Hằng cùng một số thành viên bộ môn Cận Tâm lý đã trực tiếp tiến hành khai quật tìm 3 liệt sĩ có tên là Phan Hào, Nguyễn Văn Dư và Nguyễn Văn Đẳng. Các cựu chiến binh (đa số là cán bộ cao cấp của tiểu đoàn 77 hiện còn sống) đã xác nhận đồng chí Phan Hào là trung đội trưởng, Nguyễn Văn Dư là chính trị viên, Nguyễn Văn Đảng là chiến sĩ trung đội 1, đại đội 1, tiểu đoàn 77, hy sinh ngày 21.12.1946 trong trận đánh bảo vệ Bộ Quốc phòng (khi đó đặt tại trường Trưng Vương, 26 Hàng Bài, HN). Có một chi tiết khá đặc biệt: "Vong" liệt sĩ cho biết đồng chí Dư hy sinh khi bị mất đầu, anh em lấy một cái bát úp vào cổ. Khi khai quật, những người tìm kiếm đã tìm thấy cái bát bộ đội dùng thời đó. Hài cốt liệt sĩ Phan Hào đã được cháu ruột là Phan Bích Hạnh tới nhận.
    Đâu là cơ sở khoa học?
    Theo tiến sĩ Nguyễn Chu Phác, xem xét dưới góc độ khoa học hiện đại, việc "thấy" của các NNC thực ra là "thiên nhãn thông" - một trong 10 lợi ích của thiền định. Trường hợp Bích Hằng tìm mộ cụ Lương Ngọc Quyến mất năm 1917 ở đồi Vô Tranh, Phú Lương (Thái Nguyên), nhiều chi tiết nói về địa hình... trước khi gia đình đi thực địa đều đúng. Cũng có khi NNC "thấy" được "vong" xuất hiện rõ là nam hay nữ, người già hay trẻ em, thậm chí thấy trên mặt có nốt ruồi hay sẹo ở đâu, khi hy sinh bị đạn vào chỗ nào...
    Nhưng quan trọng nhất vẫn là đặc điểm về hài cốt hoặc vật chôn theo. Ví dụ: Nguyễn Khắc Bẩy đã nói trước khi gia đình bà Trần Thị Bảo và ông Trương Ngọc Thuận đi tìm mộ bố là 11 giờ sẽ có một cô gái răng vẩu ra chỉ mộ, khi đào lên hài cốt có chôn theo mấy đồng tiền cũ và mọi việc đã diễn ra đúng như vậy.
    Để "thấy", NNC phải nhắm mắt lại và hình ảnh cần "thấy" hiện lên trong đầu NNC. GS-TS Nguyễn Ngọc Kha giải thích rằng, cơ sở của hiện tượng này là "tổ chức lưới" đặc biệt dưới vỏ não đã tạo ra "trực giác xuất thần". Ở một số người mà hệ thần kinh chịu những sang chấn đặc biệt: Chết lâm sàng, điện giật, đau quá nặng...những sang chấn đó được hoạt hoá vùng dưới vỏ, tương tác mạnh với vỏ não đã xuất hiện ra ngoài các khả năng tiềm ẩn đặc biệt.
    Nguồn: http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(39,123217)
  5. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1

    Câu chuyện của nhà nghiên cứu "Những chuyện lạ VN"
    Dù ở phương Tây ngành khoa học của ông cũng thuộc dạng frontier science (khoa học tiền phong); tuy vậy, ông đã nghiên cứu khả năng ngoại cảm của con người "sớm quá", sớm đến nỗi vào ngày 1.5.1976 ông đã bị đưa ra khỏi biên chế của Viện Khoa học Việt Nam vì có ý kiến cho rằng đó là mê tín dị đoan! Còn hiện nay ông phụ trách môn "Thông tin và dự báo" (Futurology) của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người. Nguyễn Phúc Giác Hải - một nhà nghiên cứu hàng đầu về tiềm năng con người hiện nay - đã trả lời phỏng vấn báo Lao Động.
    - Gần đây tên tuổi ông trở nên rất nổi nhờ xuất hiện nhiều trên tivi...
    - Vâng. Tôi được mời vào ban cố vấn cho chương trình "Những chuyện lạ Việt Nam".
    - Trung tâm của ông gần đây có khá nhiều đề tài rất lạ như "thôi miên cho cây tăng năng suất", nghe lạ quá thể!
    - Trước hết, đã có một số tiền đề của thế giới rồi. Thí dụ như nhà ngoại cảm người Nga Juna Davitastxvili, có thể dùng năng lượng tinh thần điều khiển cho một cái hoa từ từ hé nở ra, rồi làm cho một cái cây đang héo, tươi trở lại... Năm 1973, đã có một hội nghị quốc tế vấn đề này được tổ chức tại Tiệp Khắc, gọi là "Hội nghị Psychotronik". Nhiều nhà ngoại cảm thế giới như Uri Geller đã dùng năng lượng tinh thần của mình để làm rối loạn các máy tính. Viện sĩ Kaznaseep ở Viện Hàn lâm Ukraina đã chứng minh được có sự tương tác giữa bình nuôi tế bào này với bình tế bào kia. Cho virus gây bệnh ở bình tế bào này, còn bình tế bào kia thì được cách ly, chỉ đặt bên cạnh, nhưng bình kia vẫn bị lây bệnh. Tức là gây bệnh theo kiểu cộng hưởng. Do đó chúng ta có thể hiểu được có tác động của năng lượng tinh thần. Tuy nhiên, báo cáo về lúa năng lượng vẫn thuộc dạng "báo cáo nội bộ". Đề tài đó còn đang làm với sự kiểm chứng nhiều thêm nữa.
    - Có một hướng nghiên cứu thực chất đã có tác động xã hội khá sâu rộng, đó là vấn đề tìm hài cốt liệt sĩ?
    - Vâng, trong những năm qua, đã có rất nhiều những gia đình nhờ những nhà ngoại cảm để tìm ra hài cốt của những người thân. Với những chứng cớ mà cả gia đình người ta phải chấp nhận, thì đó đã là một thực tế.
    - Ông có tin tất cả những chuyện đó?
    - Tôi thuộc về một dạng người, mà trong trung tâm, gọi là "cứng đầu" nhất. Tôi chưa chấp nhận thuyết linh hồn ngay. Mà tôi chỉ chấp nhận rằng linh hồn là những thông tin của những người đã mất được để lại trong những dạng vật chất hoặc trong bộ nhớ của những người đang sống. Còn việc giao tiếp với người đã khuất là "truy cập" những thông tin đó. Chứ tôi chưa vội coi đó là linh hồn, vì nếu như chấp nhận, ta sẽ phải giải quyết hàng loạt vấn đề căn bản rất phức tạp kiểu như là: thế những linh hồn đó sinh hoạt ra sao, hay là những linh hồn đó bất tử, giao tiếp với nhau theo kiểu gì. Thế những người hoả táng còn linh hồn không? Đốt vàng mã có giúp cho linh hồn thật không? Linh hồn thì trẻ, già thế nào? Không phải vì tôi quá duy vật, mà thực sự đây là một vấn đề quá lớn, ta mới chỉ biết được rất ít dữ kiện. Nên cứ tạm thời để trong ngoặc đã. Đến khi nào chứng minh được, tôi sẽ rất vui lòng tin có linh hồn, vì tin có linh hồn thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề khá lớn trong tôn giáo, tín ngưỡng: như vấn đề tiền kiếp, như thuyết nhân quả...
    - Ông "duy lý" vậy chắc sẽ đối lập với nhà ngoại cảm Chu Phác, ông ấy thì tin có linh hồn?
    - Ông ấy tin có linh hồn.
    - Tóm lại đây là vấn đề lớn mà nhân loại cũng chưa giải quyết được?
    - Vấn đề quá lớn. Mà ta chỉ mới biết được một số dữ kiện. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng có nhiều dữ kiện rất ghê gớm. Về tiền kiếp. Như chuyện một cô gái người Nga gần đây sau khi bị tai nạn tỉnh dậy biết nói rất nhiều ngôn ngữ, đến mức không có đủ giáo sư ngôn ngữ để kiểm tra được.
    - Cô ta biết nói bao nhiêu thứ tiếng?
    - 120! Và cô ta nói cô ta biết được đều là từ tiền kiếp.
    - Ông có vẻ như thích thuyết tiền kiếp?
    - Vâng. Nhiều tôn giáo dựa vào thuyết này rất có ý nghĩa. Nó sẽ làm xã hội lành mạnh hơn. Nó dựa trên ý tưởng rằng làm điều ác sẽ bị trừng phạt, làm điều thiện sẽ được hưởng phúc. Và không chỉ trên cõi đời này mà cả ở các kiếp sau nữa. Những dân tộc mà thấm nhuần tư tưởng nhân quả thì người ta làm việc thiện nhiều hơn.
    - Trước đây vì nghiên cứu vấn đề ngoại cảm ông đã bị cơ quan cho thôi việc, còn bây giờ cả xã hội đã xem những tiết mục rất "lạ" trên tivi. Rồi cơ quan ông còn có kinh phí nhà nước cấp để nghiên cứu. Nhận thức xã hội của ta tiến bộ đấy chứ?
    - Vâng, có. Và nhất thiết không được quên rằng thực ra tất cả đều bắt nguồn từ ý thức quần chúng, từ những hoạt động thực tiễn vẫn diễn ra như lên đồng, gọi hồn...
    - "Những chuyện lạ Việt Nam" trên tivi có chứng tỏ là có những thực tế, những tiềm năng ghê gớm mà con người chưa khám phá ra được?
    - Vâng. Trong những "chuyện lạ" có những cái thuộc về công năng, luyện tập mà thành, có cái là siêu thường, đặc dị. Ví dụ như chạy trên nước của phái Lâm Sơn Động, tôi cho là mới do công năng, chứ chưa phải là siêu thường đặc dị như khinh thân, khinh công (lévitation), tức là đề khí mà làm nhẹ cơ thể đi được. Hay như trường hợp phun nước bằng mắt, thì đó chỉ là một chuyện lạ mắt chứ không phải là siêu thường, vì giải phẫu cho biết vẫn có đường thông giữa tuyến mũi họng và mắt. Nhưng chuyện lạ đó cũng có tác dụng rõ rệt trong việc mở rộng thế giới quan của ta vì nếu không thấy thì chẳng ai tin.
    - Có trường hợp nào làm ông kinh ngạc, không thể hiểu nổi chưa?
    - Có chứ. Thí dụ như trường hợp bịt mắt mà đọc sách được. Bịt đủ mọi cách người ta vẫn đọc được. Như là họ có một con mắt thứ ba vậy. Trường hợp này xin được giữ bí mật, tạm thời chưa công bố, vì lý do người có khả năng ấy không muốn bị dư luận làm phiền.
    - Ông có thể cho biết những "ứng dụng" thực tiễn của việc nghiên cứu tiềm năng con người?
    - Tìm mộ, chữa bệnh bằng năng lượng sinh học, tăng năng suất nông nghiệp, hay ngành dự báo tương lai (futurology)... đều có ứng dụng to lớn. Xin nói thêm, ở mức độ không phổ biến, một số nhà ngoại cảm đã có cộng tác với ngành công an để tiến hành công tác điều tra, truy tìm tội phạm.
    Nguyễn Tuấn thực hiện
    Nguồn: http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(39,123219)
  6. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1

    Không chỉ là chém đinh chặt sắt...
    Phạm Anh
    Trước đây là Thiên Môn Đạo, và mấy năm nay là Lâm Sơn Động, những môn phái võ của Hà Tây đã trở nên rất nổi tiếng nhờ những công phu ghê người của mình như dùng cổ họng đẩy cong giáo sắt, đập đá tảng vỡ tan trên bụng mà dưới lưng nằm trên mảnh chai vỡ... Nhưng khí công xứ Đoài không chỉ đơn giản là những món chém đinh chặt sắt như vậy.
    Tiếp chúng tôi vào một ngày "rét đậm, rét hại" cuối năm, tại võ đường môn phái Lâm Sơn Động (Quốc Oai - Hà Tây), ông Nguyễn Ngọc Hải - Quyền Chưởng môn phái Lâm Sơn Động - vẫn phong phanh trong bộ võ phục. "Khí tồn tại cả trong vũ trụ và ở trong mỗi con người - ông Hải nói. - Tuy nhiên, sử dụng và phát triển được khí hay không lại tùy vào quá trình tôi luyện, thậm chí là cơ duyên của mỗi người".
    Theo võ sư Hải, phải miệt mài ít nhất 3 - 4 năm mới có được cơ bản công, sau đó, người luyện võ mới bắt đầu học khí công. Điều cơ bản mà võ sư Hải nhắc đi nhắc lại là "phải dùng thần để dẫn khí". Để có được cái thần này, người luyện phải ở trạng thái tĩnh (thiền) để bắt được sự hài hoà của âm dương, ngũ hành và của chính bản thân. Sau đó, người luyện phải biết chuyển hoá khí thành lực. "Phải mất cả chục năm tôi luyện, trình độ khí công mới cơ bản hoàn thành - ông Hải nói. -Khi ấy người ta có thể tùy ý dùng lực ấy để phát kình".
    Ông Hải kể câu chuyện vui: Một lần xảy ra đụng độ, đối thủ hăng máu hai tay lăm lăm 2 chai bia xô đến. Chỉ một cái rùng mình thật nhẹ để tích khí, ông Hải giơ đầu ra đỡ. Cú đập mạnh khiến chai bia vỡ tan, còn đầu ông Hải... vẫn còn. Gã thanh niên sợ đờ ra, và lủi mất.
    Rồi để chứng minh, ông Hải đi một bài quyền để vận khí, chân chùng và dang rộng; hai tay đặt theo phương sấp ngửa; trán và thái dương căng ra; ánh mắt tập trung cực đỉnh. Sau tiếng hét gọn, ông Hải tự đập mạnh thanh gang (dài 80cm, rộng 8cm, dày 2cm) lên đầu. Cú đập mạnh khiến thanh gang gãy làm 3 đoạn và nhanh đến nỗi... chúng tôi không kịp chụp ảnh. Vậy là ông Hải phải biểu diễn lại.
    Sau 2 cú đập gãy 2 thanh gang, ông Hải đưa đầu cho chúng tôi xoa. Không sưng, không đau và thậm chí không có một vết đỏ. Kết thúc miếng thiết đầu công (sắt đập đầu), ông Hải chuyển sang miếng nhãn bì khêu thuỷ (dùng mắt xách nước). Ông Hải dẫn khí vào đôi mắt. Rồi ông tự vạch mắt mình ra, nhét 2 đồng xu đã buộc sẵn dây dù nối với 2 xô nước. Sau cái vuốt nhẹ vào mắt, ông Hải từ từ đứng lên với 2 mí mắt lồi hẳn ra vì chịu lực nặng của 2 xô nước. Cũng một tiếng hét gọn, ông Hải quay vòng tròn làm 2 xô nước văng theo lực ly tâm cực mạnh... (Đây cũng là món ông làm cho khán giả của VTV3, mục "Những chuyện lạ VN" phải rú lên).
    Ông Hải cho biết, người đạt đến trình độ cao về khí công còn cho phép thực hiện những công việc dị thường. Ví dụ như sư phụ Lương Ngọc Huỳnh - nguyên Chưởng môn phái Lâm Sơn Động - biểu diễn giác pháp công với kỷ lục úp bát vào bụng, tống hết khí, tạo môi trường chân không rồi buộc dây cho máy bay đưa lên độ cao 500m và treo giữ cơ thể trong vòng 23 phút. Hay như võ sư Chu Tấn Cường đã từng biểu diễn các động tác cho xe tải nặng vài chục tấn chèn qua người. Ông Lương Ngọc Huỳnh có thể đứng trên 2 bóng điện mà bóng điện không vỡ...
    Luyện khí công không được "đốt cháy giai đoạn". Ở Lâm Sơn Động có trường hợp võ sinh tên là Long, luyện thích đoản ti (dùng yết hầu uốn cong giáo sắt), do nóng vội nên thay vì tập bằng cái đũa tre, anh ta đã tập bằng sắt thật. Hậu quả là bị thủng yết hầu, vĩnh viên không thể luyện được môn này. Hoặc cũng có trường hợp luyện lưu đinh (đóng đinh to 0,8cm xuyên qua da thịt). Nhưng vì trình độ khí công chưa đạt nên sau khi rút đinh ra máu vẫn chảy ròng ròng.
    Theo võ sư Hải, khí công là đỉnh cao sức mạnh trong võ thuật, song đạt đến tâm năng mới chính là đạt đến đỉnh cao võ học. Nhưng trước khi đạt đến đỉnh ấy ông còn muốn luyện chiêu gì nữa? "Tôi muốn dùng bát úp vào bụng để kéo được một toa tàu", ông Hải nói.
    Nguồn: http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(39,123214)
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Hôm vừa rồi ở trong hiệu sách nhà cháu có đọc cuốn CHUYỆN LẠ VỀ MỘT CON NGƯỜI CÓ THẬT. Hình như tác giả là đại tá Cao Hùng người viết lời giới thiệu là ông Nguyễn Đình Phư. Tôi chỉ xem được lướt một lượt nhưng trong cuốn sách đó nói về một người Việt Nam có rất nhiều khả năng đặc biệt (ở miền Trung thì phải). Tác giả hình như đã ăn ngủ nghỉ theo sát nhân vật này vài năm để cuối cùng viết ra cuốn sách này.
    Những khả năng này theo cảm quan của tôi thì chẳng khác gì những huyền bí Tây tạng hay ở Ấn Độ hết.
    Nhà bác nào có thời gian gắng tìm cuốn sách đó trích dẫn nên đây cho mọi người tham khảo thì tốt biết bao. Tôi nhớ không nhầm thì các nhà sách đều có cuốn đó thì phải.
  8. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng vừa đọc xong cuốn đó, tác giả không ghi tên thật mà chỉ ghi viết tắt là Đ.V.T sinh năm 1971 theo như phỏng đoán của anh em tôi thì người này khả năng hiện đang sống tại Đà Nẵng hoặc quanh đó. Theo mô tả thì người này có công phu cao ( có thể xuất hoá thân hay xuất thần gì đó hay phân thân tôi cũng chả biết nên gọi là gì cho phải ). Tuy nhiên tôi đọc thì thấy quan niệm và cá tính của người nay có vẻ đi lệch theo xu hướng mà anh ta cho là đúng , là tốt ( có thể anh ta đứng trên cao nhìn sẽ khác với người dưới thấp ), nhưng cứ theo cách đó tôi thấy anh ta khó lòng hoà đồng với cộng đồng , thậm chí nếu quan niệm của anh ta mà thay đổi theo xu hướng thiếu tích cực hơn hoặc chống đối thì anh ta có hại cho xã hội và người xung quanh hơn là có ích như bây giờ. Nói vui vậy thôi, đọc sách rồi nhận xét người ta vậy cũng là không hay ho gì, hơn nữa mình còn ở dưới người ta hàng tầng lớp mà nói về người ta vậy cũng buồn cười. Bác nào biết nhiều về nhân vật này thì viết thêm đi.
  9. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Bác nào biết gì về trường hợp Khánh Duy không, theo cuốn sách đề cập trên thì năm 2003 tròn 12 tuổi, viết được các chữ lạ, nhận biết được tiền kiếp...
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Thôi được nếu vậy thì đợi một thời gian nữa tôi đỡ bận tôi sẽ tìm và tổng hợp lại cuốn sách đó. Hôm đó tôi mới chỉ đọc qua một chút.
    Theo tôi cái mà đạiviệt nói là đi lệch hay gì đó hiểu thế nào cũng được. Với những người học Đạo thì những cái đó chỉ giới hạn là quyền năng. Mà xét một khía cạnh nào đó thì quyền năng thế nào cũng được, nó có giới hạn mà không có giới hạn- xét một khía cạnh nào đó nó còn là vô nghĩa. Khi xét về quyền năng ta chỉ xét đến yếu tố là nó thêm một phương tiện cho nhiều người học hỏi. Biết đâu những cái đó mang đến cơ hội cho những người chỉ khoái BỐC BỎ VÀO MỒM ĐƯỢC MỚI TIN (kiểu bác Đoài thường nói). Nó là phương tiện cho người khác thì ta nên trân trọng.
    Cảm nhận đầu tiên của tôi về con người này là anh ta có một quyền năng rất lớn. Và cùng với cái đó thì cái tôi cá nhân cũng khá lớn . Nhưng đúng như daiviệt nói đó, anh ta ở một thế giới riêng chỉ có một mình, không giống ai thành ra có trở lên KHÙ KHOẰM một chút cũng đáng thông cảm. Mà xét một cách thực tế, các cao nhân đông phương nhiều nhưng cũng rất nhiều trong số họ có cái sở thích ngông, nghênh, (đôi khi ngốc nghếch), cái tôi cái ta đều lớn...

Chia sẻ trang này