1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sưu tầm bài viết về những khả năng kì lạ của con người

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi battambattu, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Nguyễn Thế Trường:
    Nhà yoga số một Việt Nam
    Ở tuổi 70, nhà Yoga Nguyễn Thế Trường vẫn khỏe mạnh như một chàng trai 30 tuổi. Ông vẫn có thể dùng một tay xách bao xi-măng rồi bước đi băng băng, hay trồng cây chuối hàng giờ... Thế nhưng, không chỉ là một nhà yoga nổi tiếng, ông còn là một nhà khoa học đích thực.
    Nguyễn Thế Trường thông thạo sáu ngoại ngữ, có sáu bằng đại học. Đây cũng là tác giả, soạn giả, dịch giả của 35 đầu sách. Năm 23 tuổi, Nguyễn Thế Trường tham gia soạn thảo bộ tu thư nổi tiếng tồn tại suốt 30 năm trong nền giáo dục nước nhà. Ở tuổi 72, ông vẫn vác bao gạo nặng 70-80kg một cách nhẹ nhàng. Khi ông luyện tập (ông vẫn đều đặn tập những động tác rất khó như trồng cây chuối hàng giờ hay uốn mình như diễn viên xiếc), những múi cơ bắp vồng lên như quả bưởi.
    Sự xuất hiện gây kinh ngạc
    Vào một ngày cuối năm 1970, tại NXB Ngoại văn, trong chuyến sang Việt Nam công tác, nữ phóng viên Mari của tờ Unita (Italy) xin đăng ký nói chuyện và biểu diễn yoga. Ngày đó, yoga đối với Việt Nam còn là điều gì đó xa lạ và bí ẩn nên người đến dự rất đông. Sau khi nhà báo Mari nói chuyện và biểu diễn minh họa, một người đàn ông nhỏ nhắn, trắng trẻo xin được thử. Thấy ông chẳng có vẻ gì là con nhà võ nên ban tổ chức có phần lưỡng lự nhưng không nỡ từ chối. Đến khi chứng kiến ông biểu diễn thì tất cả đều ngỡ ngàng. Những động tác khó được ông thực hiện một cách nhẹ nhàng, chính xác, uyển chuyển "như một chiếc lá rơi". Ông vừa trồng chuối, vừa dồn phủ tạng lên ***g ngực đến độ nhìn từ phía bụng thấy rõ từng đốt sống lưng; dồn khí làm các cơ lưng, bắp chân, bắp tay và cơ ***g ngực căng tròn như quả bóng khiến cả hội trường ồ lên kinh ngạc. Sự ngạc nhiên được đẩy đến cao độ khi ông thực hiện các động tác thư giãn đã hạ nhịp tim xuống còn dưới 30 lần/phút. Cái cơ thể đầy sức mạnh ban nãy giờ đây lặng lẽ và mềm mại như một chiếc chăn lông, hơi thở chỉ còn như làn gió thoảng. Cả hội trường lặng phắt, vì đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến một nhà yoga Việt Nam bằng xương, bằng thịt với những động tác kỳ bí của mình. Nữ nhà báo Mari, người vừa tu nghiệp yoga tại Ấn Độ về, thảng thốt kêu lên: "Tuyệt vời, thật tuyệt vời. Ông là bậc thầy của tôi!". Sau buổi biểu diễn, ở Hà Nội ngày ấy bắt đầu xuất hiện nhiều giai thoại về một nhà yoga người Việt kỳ bí đến hoang đường.
    Làm khách của nhiều vị lãnh đạo cao cấp
    Những thông tin nửa thực, nửa huyền ảo ấy đến tai vị tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam Vương Thừa Vũ. Vị tướng này liền mời Nguyễn Thế Trường đến biểu diễn tại Viện Khoa học Kỹ thuật Quân sự với thành phần tham dự chủ yếu là bộ đội binh chủng đặc công. Trong cuộc biểu diễn võ nghệ, năm sáu đôi tay rắn như sắt của các võ sĩ đặc công thi nhau đấm vào ông, nhưng lạ thay, ông vẫn đứng vững như không thể lay đổ. Tướng Vũ thốt lên: "Thế chứ, có thế chứ. Cậu thật tuyệt vời!".
    Sau này, nhiều tướng lĩnh Việt Nam đã biết đến ông như tướng Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Phạm Hồng Sơn... Rồi các cán bộ cao cấp cũng mời ông hướng dẫn tập yoga như UVBCT Lê Đức Thọ. Đặc biệt, ông còn tham gia chữa bệnh cho một vị lãnh đạo cao nhất của một nước láng giềng. Sau này, khi ông đã về nước, vị lãnh đạo nói trên nhiều lần mời ông sang hướng dẫn cách luyện yoga cho bạn mình.
    Bị bệnh hen rất nặng
    Thế nhưng ít ai biết Nguyễn Thế Trường (sinh năm 1934 tại Bắc Ninh) vốn mắc bệnh hen (suyễn) nặng. Theo lời ông kể, thuở nhỏ ông là đứa trẻ ốm yếu, có "hộ khẩu thường trú" tại các trạm xá, bệnh viện. Mỗi khi trái gió, trở trời, hoặc chỉ ăn phải hạt ớt cay, ngửi thấy mùi ẩm mốc là cơn hen lại kéo đến. Cứ năm ngày ba cơn, bất kể nửa đêm hay gà gáy, gia đình lại phải đưa ông đến bệnh viện. Bố mẹ ông chạy chữa đủ đường, ai mách gì thì theo nấy: nào uống vỏ cây núc nác, hút lá cà độc dược, nào uống rượu tắc kè... Tất cả đều vô hiệu. Bệnh hen đeo đuổi ông như hình với bóng. Đặc biệt là giai đoạn chiến tranh, do kinh tế khó khăn, lo nghĩ căng thẳng, công việc vất vả nên bệnh cứ nặng dần. Ao ước lớn nhất của chàng thanh niên Nguyễn Thế Trường lúc đó không phải là nhà cao, cửa rộng hay danh vọng mà là được thở... bình thường. Lúc ốm đau, ông mới thấm thía câu nói của cổ nhân: "Trong ba nỗi bất hạnh lớn nhất ở đời thì một là tật bệnh, hai là tuổi già và ba là con hư". Có lần ông hỏi về bệnh tình của mình, vị bác sĩ điều trị nói thẳng: "Bệnh của ông không chữa được đâu. Khi nào ông lên cơn thì tôi cắt cơn cho ông thôi". Khi đó, ông đã nghĩ đến sự quyên sinh.
    Trong những ngày vật lộn với bệnh tật, chợt Nguyễn Thế Trường nhớ đến cuốn sách dạy yoga mà các bạn Trung Quốc đã tặng khi ông sang đó tu nghiệp. Cuốn sách chỉ khoảng 60 trang, viết bằng chữ Hán cổ, có hình minh họa. Ông đọc kỹ và nảy ý định tập yoga để tự chữa bệnh cho mình. Cũng từ buổi đó, lặng lẽ, kiên trì, ông tập dần các động tác, các tư thế: nền, cá, kìm, rắn, chấu, cung... từ dễ đến khó. Phương pháp chữa bệnh của ông là kết hợp giữa luyện tập yoga và dùng các loại thuốc. Cứ mỗi khi cảm thấy gần lên cơn là Nguyễn Thế Trường lại uống thuốc và tập. Liều lượng tập tăng lên và liều lượng thuốc giảm dần. Số lần lên cơn cũng thưa dần, từ chỗ mỗi ngày một cơn giảm xuống còn ba ngày hai cơn, rồi hai ngày một cơn...
    Điều chỉnh nhịp sinh học - bản chất vĩ đại của yoga
    Theo Nguyễn Thế Trường, bản chất của yoga là sự cân bằng của cơ thể với môi trường. Trời nóng thì họ mát, trời lạnh thì họ nóng. Cơ thể của họ luôn được điều chỉnh để thích ứng, hòa nhập với môi trường. Con người và thiên nhiên hợp nhất. Ngay cả đồ ăn, thức uống cũng tự nhiên như trời đất sinh ra thế nào thì dùng như thế. Thực chất yoga là dạy cho con người làm chủ chính mình. Do đó, việc điều khiến trí não cực kỳ quan trọng. Những động tác chỉ là phương tiện để cho những nhà yoga đạt được mục đích làm chủ bản thân đến độ dùng lý trí để hòa mình vào vũ trụ.
    Ở tuổi 70, nhà Yoga Nguyễn Thế Trường vẫn khỏe mạnh như một chàng trai 30 tuổi. Ông vẫn có thể dùng một tay xách bao xi-măng rồi bước đi băng băng, hay trồng cây chuối hàng giờ... Thế nhưng, không chỉ là một nhà yoga nổi tiếng, ông còn là một nhà khoa học đích thực.
    Năm 23 tuổi, ông đã cùng với các nhà khoa học lừng danh khi đó như các cụ Hoàng Ngọc Phách, Ngô Tất Tố, Vũ Đình Liên, do giáo sư Hoàng Tụy làm tổ trưởng, soạn bộ tu thư nổi tiếng trong nền giáo dục nước nhà. Thông thạo các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Lào, tiếng Phạn cổ... ông còn là tác giả, dịch giả, soạn giả của 35 cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực. Cách nay 10 năm, ông được Nhà nước Campuchia tặng thưởng huân chương vì đã cùng với một số đồng nghiệp nước bạn soạn bộ từ điển đồ sộ về tâm lý giáo dục, đối chiếu bốn ngôn ngữ: Việt, Pháp, Nga, Khơme. Năm 2004, ông cho xuất bản cuốn sách được coi như là một cẩm nang cho bạn trẻ bước vào thế kỷ XXI: "Hành trang thời đại kinh tế tri thức". Năm 2006, ông dự định biên soạn một cuốn sách về các danh nhân thế giới và một cuốn về kinh tế toàn cầu.
    Thể thao TP Hồ Chí Minh

    Nguồn: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=46&sub=121&article=53135
    Được battambattu sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 23/12/2006
  2. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác này chỉ biết kêu gào đòi bác Đoài kể chuyện, còn nhiệm vụ của mình thì quên béng đi mất. Bây giờ đến lượt em nhắc nhở bác đây.
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Không nhà bác nào yêu cầu thành ra nhà cháu nghĩ nó không cần thiết. Đợi lúc nào phù hợp thì mần nhà bác nhỉ?
  4. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Không nên đợi, bác pải pót lên thì người khác mới biết đến chứ. cứ thỉnh thoảng post 1 vài bài là được.
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà xuất bản tri thức vừa mới cho ra cuốn "nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người"
    Cuốn sách này giá 70.000, vừa ra tháng 1 xong. Cuốn này tổng kết các kết quả của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người trong vòng 10 năm qua. Có rất nhiều đề tài nghiên cứu về những con người kỳ lạ, những vùng đất kỳ lạ, đồng thời có các công trình công bố về ứng dụng của các môn phái: nhân điện, khí công, cảm xạ, thiền tây tạng...
    Các bác có thể tìm đọc. Bác nào nghèo không có tiền mua thì có thể liên lạc với nhà cháu để photo
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/02/3B9F3519/
    Không chỉ nhìn được bằng "con mắt thứ ba", chị Hoàng Thị Thiêm, Lương Sơn, Hòa Bình, còn bộc lộ thêm những năng lực đặc biệt khác, mà gần đây nhất là khả năng gọi hồn (áp vong).
    Tại Liên hiệp tin học ứng dụng (UIA) chị Thiêm đang thử nghiệm về áp vong. Trung bình mỗi ngày, chị làm cho khoảng 4-5 gia đình. Gia đình bà Nguyễn Thị Ngoan, ở 140 Phạm Hồng Thái, Vũng Tàu, là một ví dụ. Bà Ngoan có một người con gái tên là Nhật Hoa đã mất. Chị Hoa làm kế toán cho một công ty đăng kiểm hàng hải ở Vũng Tàu. Trong lần ra Hà Nội để thăm bạn bè và họ hàng, chị Hoa bị cảm và mất cách đó hơn 1 tháng. Cái chết của chị làm bà Ngoan rất đau đớn. Sau khi biết UIA đang thử nghiệm khả năng gọi hồn, bà đã đăng ký tham gia. Người được đề cử để vong chị Nhật Hoa nhập vào là chị Hạnh, cháu bà Ngoan, người chăm sóc chị Hoa trong những ngày cuối cùng. Chị Thiêm đặt tay lên đầu chị Hạnh, lầm rầm khấn vài câu, chị Hạnh gần như mê đi và nói với mẹ, với người thân như lúc chị Nhật Hoa còn sống.
    Chị nói với mẹ về một số kỷ niệm của hai mẹ con, nhắc mẹ chú ý giữ sức khỏe và dặn dò nhiều điều làm những người chứng kiến không khỏi rùng mình. Khi chị Thiêm bỏ tay ra khỏi đầu chị Hạnh, chị Hạnh dần trở lại trạng thái ban đầu. Sau thử nghiệm, chị cho biết: "Bản thân chẳng nhớ mình đã nói gì, chỉ có cảm nhận lờ mờ là cơ thể hơi tê tê".
    Về "áp vong", tiến sĩ Chu Phác, Chủ nhiệm bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, cho biết: áp vong tức là gọi vong người đã khuất lên nhập vào người thân trong gia đình, từ đó gia đình có thể trò chuyện với người đã mất.
    Trong thế giới tâm linh, có rất nhiều điều con người chưa khám phá được. Từ trước đến nay đã có nhiều người gọi hồn của người thân cho nhập vào bà đồng cốt và nghe tâm sự của người thân. Năm 2000, bản thân tiến sĩ Chu Phác đã báo cáo về khả năng đặc biệt của chị Nguyễn Thị Phương ở Hàm Rồng, Thanh Hoá. Chị Phương sinh năm 1974 ở Hoằng Hóa, Thanh Hoá. Nhóm nghiên cứu đã dùng phương pháp đo đạc của tâm lý học hiện đại cũng như phương pháp đo ngoại cảm của tiến sĩ Hans Eysenck và Carl Sargent, giáo sư tại Đại học Cambridge (Anh) và các phương pháp tiếp cận khác.
    Tất cả gia đình đến thử nghiệm đều không báo cho chị Phương tên mình và tên vong cần mời về, các gia đình chỉ cần thắp hương mời vong đi từ nhà mình. Khi vong của gia đình nào về, chị Phương báo cho gia đình đó vào nhận vong. Thực tế thì gần như các trường hợp chị Phương đều mời được vong về, có sự xác nhận của người thân trong gia đình.
    Từ kết quả nghiên cứu này, theo ông Chu Phác, còn rất nhiều điều chưa lý giải nổi, vong được coi là vật chất mù, ở thế giới đó chúng ta chưa khám phá hết. Việc áp vong của chị Thiêm cũng là trường hợp đặc biệt, cần nhiều thời gian để nghiên cứu hơn mới được khẳng định.
    Cũng với cách áp vong của chị Thiêm, qua chị, các nhà khoa học tiếp tục thử nghiệm tìm mộ liệt sĩ bằng cách mời vong lên nói chuyện. Một số ca đã về quê xác định và thấy đúng có liệt sĩ thật. Tuy nhiên, số mộ chị Thiêm tìm được còn ít nên chưa có cơ sở khẳng định khả năng này.
    Ông Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc UIA, cho biết, qua những khả năng đặc biệt của chị Thiêm, tới đây UIA sẽ tổ chức kiểm chứng bằng phương pháp vật lý. Cụ thể, sẽ đưa máy đo nhập từ nước ngoài về để đo nhiệt độ cơ thể của những người được áp vong. Nếu theo logic, khi vong nhập về thì nhiệt độ cơ thể người được áp vong sẽ giảm đột ngột trong một khoảng thời gian rất ngắn, lúc đó cơ thể họ cảm thấy hơi tê tê. Khi chưa có máy, UIA đã ghi nhận được một số trường hợp vong nhập về nói tiếng Nga, Trung Quốc... (thực tế những người đến áp vong không nói được ngôn ngữ này).
  7. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mở luân xa 6 chữa bệnh: Coi nhân điện là môn y học bổ sung
    Kết luận chính thức này của các nhà nghiên cứu thuộc trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người tại buổi tọa đàm ?oDùng nhân điện có thể chữa được bệnh?? (Xem Khoa học đời sống số 41/2007) đã mở ra nhiều triển vọng nghiên cứu mới về phương pháp chữa bệnh bằng nhân điện
    GS. VS. ĐÀO VỌNG ĐỨC, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người.
    Chưa thể giải thích bằng khoa học truyền thống
    Có thể nói, cách chữa bệnh bằng nhân điện cũng như các hiện tượng về khả năng tiềm ẩn của con người còn bị nhiều người coi là không có căn cứ khoa học. Nhưng các hiện tượng này đều không dễ bác bỏ vì đó là những tồn tại khách quan, thực tế nhiều người thấy nó có tác dụng thực sự trong điều trị. Các ý kiến bác bỏ chưa vững, khẳng định cũng chưa đủ cơ sở vì chưa có trắc nghiệm khoa học đầy đủ.
    Khai mở luân xa 6 chữa bệnh đến giờ chưa thấy tác hại, ngược lại giúp cơ thể cân bằng, điều chỉnh bệnh khá tốt. Do đó, không ít người tin rằng nhân điện có tính vạn năng nếu ta biết cách khai thác. Người tập luyện ở mức độ thấp thì nâng cao sức khỏe, cao hơn là trị bệnh nhẹ rồi nặng và tiến tới các bệnh nan y. Tất nhiên, cách chữa này nếu theo khoa học truyền thống thì không lý giải được. Nhưng nếu quả thực phương pháp chữa trị có tác dụng thì ta cũng phải tiếp cận nó một cách khách quan, với thái độ thực sự cầu thị, tôn trọng sự thật, khiêm tốn học hỏi để khám phá nhằm mục đích tối thượng là phục vụ lợi ích cộng đồng.
    NHÀ NGHIÊN CỨU NGUYỄN PHÚC GIÁC HẢI, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người.
    Tác động của trường sinh học là có cơ sở.
    Đã từ lâu, dù chưa biết bản chất của trường sinh học ?" năng lượng sinh học (TSH), các nhà y học bằng kinh nghiệm đã sử dụng TSH để chẩn đoán và trị bệnh. Phương pháp ấy được gọi là tâm lý liệu pháp. Trong trường vật lý điện tích cùng dấu đẩy nhau, điện tích khác dấu hút nhau. Trong TSH ngược lại, điện tích cùng dấu hút nhau, Tuy trường sinh học không phải là trường vật lý, nhưng có thể tạo ra hiệu ứng vật lý mà 5 giác quan thông thường có thể cảm nhận được. Các kỹ thuật mới hiện nay đã áp dụng và chụp được TSH của các con người, nhất là các nhà ngoại cảm (vầng hào quang ánh sáng).
    Chữa bệnh theo phương pháp nhân điện hay các nhà ngoại cảm chữa bệnh cùng dựa trên nguyên tắc chung là dùng TSH của mình để tác động lên TSH của người bệnh. Một cảm giác nóng bỏng trào vào cơ thể người bệnh qua bàn tay hoặc ý nghĩ của nhà ngoại cảm, bác sĩ nhân điện, nhất là các cơ quan bị bệnh trong khi nhà ngoại cảm vẫn lạnh và không có dấu hiệu tăng nhiệt. Các bậc tiên tri nổi tiếng thế giới như Nosterdemus, Blavatskaya, các nhà khoa học nghiên cứu Đông Tây Y, dự đoán sự tác động lên con người qua tâm năng là y học của tương lai.
    Phương pháp chữa bệnh bằng TSH, không chỉ dừng lại ở nhân điện mà còn có các phương pháp khác như thiền, thôi miên, dùng ý, lòng tin... cũng có khả năng chữa. Thực tế phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc đã đạt được một kết quả nhất định. Trước đây, cụ Nguyễn Khắc Cần đã dùng năng lượng và ý chữa bệnh được cho hàng trăm trường hợp. Hay các nhà ngoại cảm như Nguyễn Thị Nghi, Dương Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Liên... và các bác sĩ nhân điện chữa bệnh đều cho kết quả khả quan. Tuy nhiên, phải thấy rằng, phương pháp chữa bệnh này chủ yếu là giúp cơ thể tự điều chỉnh (rối loạn sinh ra bệnh, điều chỉnh sự rối loạn sẽ giúp khỏi bệnh) nên đối với những bệnh thực thể như đau dạ dày, thần kinh, bại liệt, bệnh âm (do tâm linh)... đều trị khá hiệu quả. Đối với những bệnh về thực thể, nhất là bệnh ung thư thì vẫn còn mơ hồ, chưa có tài liệu thực nghiệm để chứng minh.
    Khai mở Luân xa 6 chữa bệnh dựa trên nguyên tắc cơ thể không đơn thuần là một bộ máy hữu cơ mà còn có các hệ năng lượng chèn vào cơ thể (năng lượng sinh học ?" vầng hào quang). Đây là thể nhận thức của con người. Vì vậy, khi ta tác động vào hệ nhận thức này cơ thể sẽ tự nhận thức và điều chỉnh lại những rối loạn và khỏi bệnh. Tuy nhiên, chỉ những người giỏi mới có khả năng khai mở này, còn hầu hết những người tập luyện nhân điện cũng chỉ là giúp cơ thể tự điều chỉnh trong cơ thể mình mà thôi.
    "Mở luân xa 6 chữa bệnh?
    ThS. Võ Tường Kha, Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã nhận định như vậy về phương pháp ?oMở luân xa 6 chữa bệnh? của BS Lương Đình Du.
    - PV: Xin ông cho biết Đông y nhìn nhận việc chữa bệnh bằng nhân điện thế nào?
    - ThS: Người có khả năng nhân điện có thể hiểu là kết quả của luyện khí công, tập yoga, tập dưỡng sinh, thiền định... Những người khổ luyện, bài bản, lâu dài mới có khả năng nhân điện, điển hình là các cao tăng, thiền sư. Tuy nhiên, cũng có một số người tình cờ hay bẩm sinh cũng có khả năng này như các nhà ngoại cảm (bẩm sinh hay sau khi bị một sự cố nguy hiểm đe dọa đến tính mạng tác động đột ngột). Người có khả năng nhân điện có thể khai mở được ít hay nhiều trong số 7 luân xa . -
    -PV: Như vậy chữa bệnh bằng nhân điện hoàn toàn có cơ sở khoa học?
    - ThS: Theo phương Tây có nhiều thuyết giải thích về các luân xa, trong đó có hai thuyết có vẻ khoa học hơn cả. Thứ nhất: khai mở luân xa là khai mở các tuyến nội tiết để chữa bệnh, tương ứng 7 luân xa từ thấp đến cao có 7 tuyến nội tiết: tuyến sinh dục, tuyến tụy, tuyến thượng thận, tuyến ức, tuyến giáp, tuyến tùng, tuyến yên. Chính 7 tuyến nội tiết chi phối hầu như toàn bộ các chức năng sinh lý của cơ thể. Việc điều khiển được các tuyến này sẽ điều khiển được mọi hoạt động sống, sinh lý diễn ra trong cơ thể, do đó có thể tự chủ bản thân, tự chữa bệnh được. Thứ hai: khai mở luân xa là khai thông hệ thống thần kinh trong cơ thể, từ não xuống tủy đến tủy cùng, bao gồm hệ thần kinh chi phối hoạt động cấp cao như tư duy, suy nghĩ..., hệ thần kinh vận động, hệ thần kinh thực vật. Khi tập luyện đạt được hiệu quả cao, cơ thể tự điều chỉnh hệ thần kinh thực vật, chỉ huy thần kinh cao cấp của mình làm theo ý mình. Theo phương Đông, luân xa thực chất là các vùng huyệt đạo trên cơ thể có kinh khí ra vào lớn nhất (có năng lượng sinh học lớn nhất) trong số hàng nghìn huyệt trên cơ thể. Khi khai mở được luân xa là khai thông được các huyệt đạo này làm khí (năng lượng sinh học) ra vào để điều chỉnh cân bằng âm dương, ngũ hành, khí huyết trong kinh lạc, do vậy có tác dụng chữa bệnh.
    - PV: Cụ thể cơ chế tác động ra sao, thưa ông?
    - ThS: Cơ thể con người có hàng tỉ tế bào, mỗi tế bào như một viên pin sinh học có một điện trường nhất định phát sinh ra từ trường, nhiều tế bào cùng nhóm phát ra một vùng từ trường gọi là trường sinh học. Mỗi cá thể sẽ có một năng lượng sinh học ứng với một trường sinh học riêng biệt. 7 luân xa ứng với 7 trường sinh học cực mạnh ở các vùng khác nhau của cơ thể tăng dần từ luân xa 1 đến 7. Do từ trường có thể phát tán ra ngoài nên những người có khả năng nhân điện tốt, các nhà ngoại cảm có thể cảm nhận (nhìn thấy) ?ovòng hào quang? của các từ trường sinh học. Cơ chế này giúp họ nhìn được từ trường sinh học của người đối diện, có thể đoán bệnh và trị bệnh cho người đối diện. Tất nhiên, về lý thuyết là vậy nhưng thực tế không phải ai cũng làm được.
    - PV: Cách chữa của Đông y và cách chữa bằng nhân điện có gì giống và khác nhau?
    - ThS: Chữa bệnh bằng nhân điện thực chất dựa trên khai mở 7 luân xa. Mà như trên đã nói, 7 luân xa này là các huyệt đạo trong cơ thể nằm trong số hơn 1500 huyệt chính (huyệt cổ). 7 luân xa là 7 huyệt cơ bản có kinh khí (năng lượng sinh học) lớn nhất. Đông y chữa bệnh bằng cách đưa khí vào hay ra qua các huyệt cơ bản đó (gọi là điều khí: hư thì bổ, thực thì tả). Hiệu quả dùng nhân điện để chữa bệnh còn có phần không nhỏ của tác động ám thị, thôi miên. Ám thị, thôi miên qua lời nói (có thể chữa bệnh từ xa), hình ảnh, ánh mắt... làm người bệnh bớt đau, giảm mệt mỏi, ngủ tốt hơn.
    - PV: Chữa để người khác bớt đau phải chăng để xoa dịu tâm lý? Vậy các tổn thương thực thể thì chữa bằng nhân điện có tốt không ?
    - ThS: Đối với tổn thương thực thể tốt nhất là đến các cơ sở y tế làm xét nghiệm chẩn đoán và dùng Y học hiện đại hoặc Y học cổ truyền chữa theo cơ chế bệnh sinh. Những trường hợp triệu chứng cơ năng, hoặc triệu chứng của bệnh thực thể có thể dùng nhân điện để giảm bớt. Theo tôi những người muốn chữa được bệnh cho người khác phải qua một khóa đào tạo y khoa bài bản, phải có giấy phép hành nghề của các cơ quan quản lý y tế có thẩm quyền cấp, thẩm định. Những người chữa bệnh bằng nhân điện nếu không nắm rõ quy luật sinh học trong cơ thể con người (người bệnh) dễ làm người bệnh ?otẩu hỏa nhập ma?, lúc đó bệnh nặng thêm và rất khó chữa.
    - PV: Xin cảm ơn ông.
    ( TheoKhoa Học & Đời Sống )
    Bài Trang Tin VHPD :
    http://vanhoaphuongdong.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2032
  8. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Gặp cậu bé 6 tuổi giải "ngon" Toán lớp 7
    Đang học mầm non nhưng đã đọc thông viết thạo cả tiếng mẹ đẻ lẫn tiếng Anh. Thậm chí, em có thể tính nhẩm các phép nhân hàng chục, hàng trăm đơn vị chỉ trong tích tắc. Không chỉ có thế, cậu bé này còn khiến mọi người kinh ngạc khi đưa ra đáp án chính xác cho những bài toán số học trong sách giáo khoa Toán lớp 7
    Bào thai 9 tháng tuổi và những chuyện lạ lùng
    Đó là Phó Đức Bình An, lớp A1, trường mầm non Hoa Hồng, 110 Quán Thánh, Hà Nội. Bố An là anh Phó Đức Điền, đang công tác tại Lữ đoàn 249, Bộ Tư lệnh Công binh còn mẹ là chị Trần Thị Lâm, cán bộ Quận đội Ba Đình.
    Anh Điền và chị Lâm có 2 cậu con trai. Đứa đầu tiên phát triển rất bình thường nhưng đến khi sinh hạ đứa thứ 2 thì những chuyện lạ lùng liên tiếp xảy ra. ?oMang thai cháu An được hơn một tháng, tôi thấy người rất mệt mỏi, chân tay bủn rủn không thể làm việc được. Đi khám ở bệnh viện 108, các bác sĩ kết luận tôi mắc chứng tiểu đường. Họ khuyên tôi nên bỏ cái thai trong bụng đi nếu không sẽ ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng của cả hai mẹ con?.
    Để giảm lượng đường trong máu, chị Lâm phải dùng loại thuốc Diamicrom đặc trị. Tuy nhiên, việc dùng thuốc sẽ gây phản ứng phụ và cản trở sự phát triển của thai nhi. Nếu cố tình giữ đứa con trong bụng lại thì ngay cả các bác sĩ phụ sản cũng không đảm bảo chị có được ?omẹ tròn con vuông? hay không.
    Hai vợ chồng lo sợ lắm. Nghĩ dại, nếu sinh con ra mà nó què quặt, ốm yếu bệnh tật thì khổ cả đời. Nhưng anh Điền động viên "con mình mình nuôi, phá thai đi thì tội nghiệp?, chị Lâm xúc động. Quyết định giữ thai khiến cả 2 vợ chồng trẻ phải trải qua những tháng ngày ăn không ngon, ngủ không yên.
    Cuối cùng, ngày mong đợi cũng đến. 6/5/1999, Phó Đức Bình An cất tiếng khóc chào đời ?o3h sáng vào viện, 6h thì sinh. Sau đó, tôi mê mệt. Đến lúc mở mắt nhìn con thì thật khủng khiếp vì đứa trẻ da dẻ tím tái, trên trán có một vết tụ máu sâu hoắm?.
    Để cứu sống đứa trẻ, các bác sĩ phải cho thở máy và nuôi ***g kính một thời gian dài. Chị Lâm suy sụp đến nỗi chẳng buồn ăn uống mà suốt ngày chỉ lo nghĩ cho số phận của đứa con trai mới ra đời. May mắn, cậu bé Phó Đức Bình An cuối cùng cũng tai qua, nạn khỏi. Không những thế, An còn khiến mọi người phải kinh ngạc bởi năng lực đặc biệt và trí thông minh kì lạ của một thần đồng.
    Đọc thông viết thạo cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh
    An có quá trình phát triển không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Năm lên ba tuổi, cậu bé vẫn chưa biết nói. Những lúc gọi bố, gọi mẹ, em chỉ bập bẹ chứ rõ không thành lời.
    Chị Lâm phán đoán: ?oCó lẽ do vết tụ máu trên trán lúc mới sinh gây ảnh hưởng tới thần kinh nên đến tận lúc đó mà cháu vẫn chưa thể nói được. Nhưng khi tôi đưa cháu đến bệnh viện Thụy Điển khám thì họ bảo cháu chỉ nói muộn chứ không có bệnh tật gì cả?.
    Được một thời gian, chị Lâm bỗng nhiên thấy con mình đứng trước ti vi và đọc vanh vách các dòng chữ trên màn hình. Quá kinh ngạc, chị thử đưa cho An một văn bản viết trên giấy để thử lại. Kết quả thật bất ngờ, cậu bé 3 tuổi có thể đọc cả đoạn văn dài một cách rõ ràng, rành mạch. Đọc xong An còn xăm xăm lấy giấy bút và ngồi viết lại chi tiết các câu chữ mà không cần nhìn vào bản mẫu.
    Những ngày sau đó, chị Lâm mua sách giáo khoa, tập viết về để con học. Không giống như những đứa trẻ khác, An có vẻ rất hứng thú với những thứ ?ođồ chơi? như thế. Tất cả những nơi có thể đặt bút viết được như tường nhà, bàn, ghế đều có ?ovết tích? của An. Trong một lần nghe bản tin tiếng Anh phát trên truyền hình, chị Lâm bỗng thấy con mình đọc theo, thậm chí còn có thể dịch nghĩa được những câu từ đơn giản.
    ?oLúc đó, tôi đang ngồi trong bếp thì nghe tiếng cháu đọc theo cô phát thanh viên bản tin tiếng Anh buổi trưa. Chạy lên nhà để xem thì đã thấy cháu tay giấy, tay bút bò xoài ra sàn để tập viết? tiếng Anh?, chị Lâm kể. Để chứng minh khả năng kì lạ của An, chị Lâm viết ra giấy một vài câu chào hỏi tiếng Việt đơn giản rồi bảo An dịch sang tiếng Anh. Lập tức, cậu bé phát âm ra miệng một cách chuẩn xác cả những âm gió như /s/; /z/?
    Những cuốn sách tiếng nước ngoài dành cho học sinh lớp 1, lớp 2, An đọc dịch làu làu. Các trò chơi trên điện thoại di động hay trong các video game, An đều tự ?omò mẫm? bằng cách chuyển dịch tất cả các hướng dẫn chơi từ tiếng Anh sang tiếng Việt. ?oCháu nó thích máy móc lắm. Cứ nhìn thấy ai có thứ đồ điện tử gì là lại sán lại gần đòi xem bằng được?.
    ?oHọc lỏm? chương trình Toán lớp 7
    Tuy nhiên, khả năng kì lạ của An vẫn chưa dừng lại ở đó. Một lần, thấy anh trai đang ngồi giải Toán trong sách bài tập Toán lớp 7, An lại gần giằng lấy sách và ngồi bi bô tính nhẩm. Tưởng cậu em chỉ nghịch ngợm nên cậu anh không phản ứng gì, nào ngờ chỉ một loáng sau đã thấy An viết lời giải của những phép tính lũy thừa, căn bậc hai chi chít trên giấy nháp.
    Thậm chí, để kiểm lại An còn lôi máy tính ra để thử sai. Những phép cộng, trừ, nhân, chia, chẳng có ai chỉ dạy nhưng An có thể tính toán một cách khoa học với tốc độ tính ngang bằng một học sinh cấp 2. Chỉ trong khoảng 4 phút, cậu bé này có thể đưa ra kết quả chính xác cho một phép nhân hàng chục nghìn đơn vị. Thậm chí, những phép nhân ba chữ số trở xuống, An không cần dùng đến giấy bút mà tính nhẩm và giải đáp chỉ trong tích tắc. Không chỉ có thế, An còn làm được cả các phép cộng trừ có dấu âm. Hầu hết các bài toán đại số trong sách giáo khoa lớp 7, An đều mày mò và tự đưa ra lời giải.
    Nếu ai đó đọc số nhà, hay số điện thoại cho An nghe một lần thì cả tuần sau cậu bé vẫn nhớ cho dù con số hay địa chỉ đó có rắc rối, phức tạp đến mấy. Chị Lâm cho biết, đưa cho An bất kỳ cuốn sách nào, An cũng đọc và sau đó thuộc lòng những nội dung trong đó.
    Nhận xét về khả năng của cậu bé 6 tuổi này, nhà nghiên cứu chuyện lạ Việt Nam Nguyễn Phúc Giác Hải cho biết: ?oPhó Đức Bình An là một trường hợp đặc biệt đáng lưu ý. Sự thực trong lịch sử cũng có những thần đồng có trí nhớ siêu đẳng từ lúc mới sinh. Ở Việt Nam, báo chí cũng đã ít nhất 4 ?" 5 lần đưa thông tin về các cậu bé có thể đọc, viết thông thạo khi mới 1 hay 2 tuổi. Tuy nhiên, để đưa ra những kết luận cụ thể, các nhà khoa học cần phải có quá trình theo dõi lâu dài xác định một cách cụ thể khả năng ghi nhớ cũng như tư duy logic đặc biệt của cậu bé này.?
    Lê Tân
    Nguồn:VietNamNet http://www.vnn.vn/giaoduc/2005/04/410561/

Chia sẻ trang này