1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sưu Tầm Các Bức Thư Pháp Đẹp.

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi yuezhong8486, 03/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhnguyenvu

    trinhnguyenvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì bác chẳng nên tập viết theo mẫu chữ của người khác làm gì. (Còn nếu thích tham khảo thì bác cứ tìm quyển "Sổ tay thư pháp"của Thanh Sơn ấy, Có bán ở các hiệu sách và trên mạng(Hình như có ở Tràng Tiền thì phải)
    Bác cứ tập viết theo ý mình đi, khi nào thấy đẹp là xong bước 1. Bước viết tranh chữ. Sau đó là giai đoạn xuất thần, dùng tranh chữ để thể hiện cái Tâm và ý tưởng của người viết, gọi là phóng bút xuất thần mà.
    Em cũng chỉ nói thế thôi, chứ em cũng là thằng bất tài mà, chỉ yêu thư pháp thôi chứ không viết được. Post lên đây thì cũng được nhưng mất công, vì nhiều lắm. Quyển sách đó cũng dễ kiếm thôi mà.
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Em có mấy bức không biết xuất xứ, thấy đẹp chép vào máy. Bây giờ, post cho các Bác bình xem.?
    Được buisuoi sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 03/12/2004
  3. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Thư pháp của Họa sĩ Giang Phong
  4. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Thư pháp Bùi Hiến​

    Nhà thư pháp Bùi Hiến đang "cho chữ"​
    Anh Bùi Hiến, cháu ruột của cố thi sĩ Bùi Giáng, nhà thư pháp được nhiều người biết đến, người sáng lập ra quán Mưa Nguồn (90A Tái Thiết, phường 11 quận Tân Bình) và cũng là người được anh em báo chí đặt cho cái biệt danh: ?olang thang sĩ?, ?onhà thư pháp? bụi đời? được mọi người quí mến bởi cái tính hào phóng, hay giúp đỡ bạn bè và những ai gặp khó khăn mặc dù anh cũng chẳng khấm khá gì. Cuộc đời anh đã từng trải qua vô vàn cơ cực, từng lang thang đói rách, phải đến chùa xin cơm ăn, bạn bè lúc nào cũng là ân nhân của Hiến. Anh đã từng lang thang từ Nam ra Bắc bằng chiếc xe cà tàng, hành trang chỉ là chiếc máy ảnh ?ođồ cổ? và cái ?otúi bụi đời? trong đó chỉ có bút lông, mực tàu, giấy dó và thêm một? manh chiếu sờn. Tới đâu, anh trải chiếu nơi đông người qua lại để? hành hiệp. Ai thích chữ gì anh viết chữ đó. Tiền bạc? Tùy hỉ! Hai ngàn, mười ngàn hay một nụ cười cám ơn cũng xong, miễn là được thả hồn với thư pháp là ?osướng? rồi. Chính qua những chuyến ?ođi bụi? đó, anh đã tích lũy được một vốn sống vô giá, đó là 4 cuộc triển lãm ảnh ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Hội An, Huế, TP Hồ Chí Minh; năm cuộc triển lãm thư pháp cũng ở các tỉnh trên, trong đó phải kể đến cuộc triển lãm thư pháp ?oThơ Việt? (mà hầu hết là những câu thơ rất ?othần? của Bùi Giáng), triển lãm tranh chữ viết theo lối thư pháp ở hội chợ Tre ?" Hà Nội năm 2001 và cuộc triển lãm thư pháp ?oTưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn? tổ chức ở Nhà văn hóa Thanh niên. Tranh thư pháp của Bùi Hiến cũng được nhà tạo mẫu thời trang Liên Hương mang sang Pháp để triển lãm, được góp mặt rất trang trọng trong các chương trình Duyên dáng Việt Nam do Báo Thanh Niên tổ chức. Thời gian gần đây, nghệ thuật thư pháp được nhiều người biết đến, cuộc sống cũng tạm ổn định (một phần cũng vì anh Hiến mới cưới vợ ở tuổi? 45)
    Dưới đây xin giới thiệu một số tác phẩm của anh:

    Ngọc đốt trên cao nhuần càng đẹp,
    Sen nở trong lò thắm chẳng phai.
    Thơ: Ngọc Ấn thiền sư ​

    Anh vẫn tưởng đầu đường thương xó chợ
    Ai có ngờ xó chợ cũng thương nhau
    Thơ: Bùi Giáng ​
    Được duongphuongbay sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 31/12/2004
  5. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Thư pháp Bùi Hiến (tt)
    Chẳng biết nửa phương trời kia bạo loạn
    Ta ngồi đây hàm tiếu với phong lan
    Ngụm hương thoảng qua muôn trùng đại hải
    Lòng chợt nghe hơi thở cháy cung đàn.
    Thơ: Phạm Thư Lưu
    Đạt Ma
    Mỗi một lần nghe ra một lúc
    Mỗi phen một nghó ra một lần
    Một lần thấy mỗi hai một lần
    Hai một lần nghe thấy một lần
    Thơ: Bùi Giáng
    Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
    Có chở trăng về kịp tối nay.
    Thơ: Hàn Mặc Tử ​
  6. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Thư pháp Lê Lan
    Đạt Ma
    Nguyệt
    Nhẫn ​
  7. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Thư pháp Lê Lan (tt)
    Mộng
    Đối cảnh vô tâm
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  8. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Thư pháp Dũng Nguyễn
    Trăng ngà lặng lẽ như bông tuyết
    Trong suốt không gian tĩnh mịch đời
    Thơ: Xuân Diệu
    Ta sẽ nhớ trần gian này mãi mãi
    Vì nơi đây ta có cả vui sầu
    Thơ: Bùi Giáng
    Ở với lửa hương cho vẹn kiếp
    Thử xem vàng đá có bền gan
    Thơ: Trần Khánh Dư ​
  9. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Các chữ Ngộ của Dũng Nguyễn
    Được duongphuongbay sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 31/12/2004
  10. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Thư pháp Dũng Nguyễn (tt)
    Gieo nhân nào gặt quả ấy
    Tích tiểu huệ thành đại đức
    chữ Trung​

Chia sẻ trang này