1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SƯU TẦM CHUYỆN THẬT về những " KỶ NIỆM TRÊN MẠNG " .......CỦA TÔI và CỦA BẠN .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CompagPresario, 30/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    SƯU TẦM CHUYỆN THẬT về những " KỶ NIỆM TRÊN MẠNG " .......CỦA TÔI và CỦA BẠN .

    Những éo le của cuộc đời thực thường khiến người ta sống thu mình lại, nhưng lại dễ dàng mở lòng ra trong thế giới ảo. Nơi đó thật thú vị, nhưng cũng rất bất lường, nhất là khi ?ovượt biên? trở về thế giới thực. Chuyện tình cảm và những kỷ niệm của chúng ta cũng thế ! Đó là điều tế nhị mà việc thổ lộ khiến cả chúng ta không khỏi ít nhiều ngại ngùng. Trong thế giới thực là như vậy, còn trong thế giới ảo thì sao???


    1 / . Bốn cô bé học sinh lớp 11 mặc áo dài trắng đạp xe đến cổng một công ty phần mềm nhờ gọi anh Quang - kỹ sư lập trình. Quang chạy ra, tò mò nhìn những người đến tìm mình, không hiểu đã gặp nhau bao giờ. Một cô bé bước lên, mắt xoe tròn như sắp khóc:

    - ?oAnh Quang phải không ạ ? Em là Mèo Co-on bé bỏng nè! ?.

    Cả công ty bật cười, còn Quang thì đỏ ửng tới tận gáy, bối rối không biết tìm cái lỗ nào dưới nền nhà mà chui. Thì ra hai người làm quen với nhau trên mạng. Nàng theo những tiết lộ của chàng mà tìm đến công ty. Còn chàng, cứ tưởng chỉ trò chuyện cho vui, nào ngờ nàng làm tới như vậy.

    Tớ buồn ngủ quá. Hôm nay là chuyện của anh bạn tớ. Ngày mai sẽ là chuyện của tớ. Hay ai có kinh nghiệm gì vui cứ viết tiếp thành

    2/........
    3/........

    nhé. Tặng trước nè ....



    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !


    Được CompagPresario sửa chữa / chuyển vào 30/07/2002 ngày 06:21
  2. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 2:
    Tớ quen với một người trên net. Trước khi chia tay nhau, bao giờ người ấy cũng nói "Chúc ngủ ngon", và tớ cũng "chúc ngủ ngon".
    Một thời gian sau, người ấy thay vì "chúc ngủ ngon" lại nói "Jag älska dig" (chú thích là người ấy ở Thuỵ điển). Tớ cũng "jag älska dig", rất khoái vì biết thêm được Good night tiếng Thuỵ điển nói thế nào. Cứ như thế, hôm nào tớ cũng nói "jag älska dig" với người ấy.
    Đến lúc người ấy bảo tớ là từ đó không có nghĩa là Good night mà là I love you thì tớ ngượng không để đâu cho hết.
    Nhưng dù sao cũng vẫn là một kỷ niệm đẹp và vui.
    Hoa đâu Compag?
    FR
    Được falling-rain sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 30/07/2002
  3. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Có ai không, kể tiếp đi nào hí hí... Hình như chưa có chuyện của chị Compag.... Em đang chờ nghe đây
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Ú Nu

  4. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    To Falling_rain : Type " tặng trước nè ..." rồi buồn ngủ quá chẳng kịp bấm vào biểu tượng hoa hồng gì cả. ( Nhưng thật ra , tớ thích icon " cụng ly cái nào ......." cơ hoặc ít ra cũng là icon " hôn nhau một cái đi nào......... "
    Hoa hồng của Falling_rain đây nè . Thích nhé.
    To hama_beo_u_nu: chuyện của tỷ dài lắm mà lại nhiều .....chàng nữa , nên để nhiều chuyện chút đã. Đợi đi mà....

    Tôi có cô bạn : xinh xắn ( người Nam gọi dễ thương ) , trẻ trung , thông minh, sôi nổi , và khoa ăn nói thì tuyệt vời . Chẳng thế mà Ngọc Dung - tên cô bạn này - đi đến đâu là bọn con trai ngã gục rào rào như hiệu ứng domino vậy . Cô ấy có một đặc điểm rất thích chát. Và cô ấy tự phong cho mình là Master of Chat nữa cơ đấy !
    Quả thế thật , từ FPTchat, Vietchat, vietfun, ...đến Yahoo Chat. AOL chat, ....v......v..... chẳng có chỗ nào mà không có bước sen ngà ngọc của Dung cả. Hôm ấy công ty tôi được nghỉ chiều thứ bảy. Chúng tôi - 3 đứa nghịch nhất cty - ở lại để ..........chat ! Với tôi , đó là lần đầu tiên tôi vào một room chat dù có nghe nói về chat khá lâu. Ah, bắt được một anh " truongnguyen74" ( xin đừng nhầm với anh truongdu " không cần ai bên đời , hê hê ...." của chúng ta nhé. ) Ba đứa chúng tôi quyết định tấn công du kích và bắt đầu tiếp cận. Chàng trả lời rất nhanh cho cả ba chúng tôi bằng toàn những lời có cánh ( tựa như " những lời ngọt ngào qua chat va email....." của dangtuanson vậy )
    - Anh chat đã một năm nay, bây giờ mới gặp được người mà anh mong ước.
    - Anh chỉ chat với một mình em thôi. Gặp được em rồi là anh chẳng còn thiết tha chat với ai nữa
    - Em có hinh` không ? gửi cho anh đi nào ?

    Chàng đâu biết rằng bên này, ba cô gái tinh nghịch này đang khúc khích cười với nhau vì cả ba cùng nhận được y chang một nội dung như vậy. Đấy là lần đầu tiên tôi có kinh nghiệm về cái gọi là " độ tin cậy cao " của chatter trên NET. Tôi cứ buồn cười mãi . Dung đập vào vai tôi và bảo :
    - Đã là gì đâu. Thôi mai đi gặp một chatter với tớ nhé. Anh chàng này tớ quen lâu rồi . Chàng làm cho Viện Khoa Học Kỹ Thuật Bưu Điện ở ngay Hoàng Quốc Việt gần nhà cái Mai ấy.
    - Ok, nhưng tớ chưa bao giờ đi gặp ai như thế bao giờ đâu. Ngại lắm.
    Dung cười:
    - Yên tâm đi, người tốt đấy . Thế nhé. 7h tối nhé. Đi buổi tối để họ không nhìn kỹ được mấy cái mụn trứng cá....... phản loạn vừa mới nổi trên mặt tớ đây này .
    Tôi giật mình sờ lên mặt " check " xem có đứa " phản loạn " nào không và nhớ đến một lũ tàn nhang đang trăm hoa đua nở trên khuôn mặt mình mà thấy e ngại quá. Tối hôm sau, lúc 6 giờ ...Dung gọi điện thoại nhắc nhở tôi phải mặc cái váy màu vàng mà nó vẫn khen xinh.
    - Nhớ đánh tí phấn nhé. Má hồng nữa đấy. Dặn rồi đấy.
    Tôi kệ xác nó. Tôi mặc một cái quần bò ( quần jean ) bạc phếch và cái áo thun đen cho đỡ phải.......ủi là gì hết. Cũng chẳng phấn phiếc gì cả. Dung còn dặn nếu nó đá vào chân tôi như một kiểu tín hiệu , thì tôi phải " biết điều " mà xin phép về sớm vì.... " có việc nhà " , để nó ở lại .....họp nốt cuộc họp chi bộ chỉ có hai người này. OK, Hay thật đấy ! Sao nó không cho tôi một cơ hội ngược lại là có " tín hiệu " với nó nhỉ ?
    7h - Giờ G - Hai cô bé xinh xắn bước vào quán cafe Hoa Sữa - nơi sẽ diễn ra cuộc họp chi bộ . Hai cô bé đi tìm người con trai cao 1,75 cm, nặng 70 cân, đẹp trai, da ngăm ngăm, mặc chemise trắng, mắt to, mũi cao và có cái miệng cười quyến rũ....
    Khi đến gần và Dung đã nhận ra " chàng " của nó.......tôi như hoá đá, chân muốn ngã khụy xuống, đó chính là................

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !

    Được CompagPresario sửa chữa / chuyển vào 05:25 ngày 30/07/2002
  5. sniper_nguyen

    sniper_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Là cái gì thế hả bả cô...?
    Sniper
  6. DoiLaPhuDu

    DoiLaPhuDu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói chat-room là nơi kết bạn nhẹ nhàng nhất.
    Theo tôi , bạn có thể bắt chuyện với một nick-name bất kỳ. Nếu bên kia đáp lại, câu chuyện có thể coi như bắt đầu.Vì cả hai bên đều biết rằng người đối thoại không biết mình là ai và khi ẩn mình chỉ cần ra khỏi mạng là xong, thành thử có thể tâm sự với nhau những điều mà nếu ở ngoài đời chắc chẳng mấy khi có thể tâm sự........
    Tôi rất nhớ một người bạn trên mạng lấy nick là hanhphuclangthang , 31 tuổi, ở Bình Thạnh. Nàng đã ly dị, đi làm nhà nước, nuôi cậu con trai rất kháu khỉnh, dễ thương và quậy hết sức. .......
    Hôm đó nàng đi làm về sớm, còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ đón con. Nàng tranh thủ vào dịch vụ ??ochat chơi và tránh nắng???. Không hiểu vì sao tôi lại đoán ra nàng nuôi con một mình, nhưng điều đó khiến cả hai đều thấy gần gũi nhau hơn và chia sẻ những niềm riêng chỉ những người rất thương con mà không thể giữ nổi một gia đình yên ấm cho con mới hiểu........
    Gần 5 giờ chiều, nàng tạm biệt để đi đón con. Tôi tiếp tục chat, nhưng thật khó thoát khỏi những dư âm của cuộc trò chuyện với nàng, một phụ nữ trẻ không bao giờ gặp mặt.
    Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng sự cảm nhận là điều bạn biết rất rõ , phải không ? Nếu tôi gặp một người như cô ấy ở ngoài đời - chắc chắn tôi sẽ yêu .
  7. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật 100%
    Cách đây 2 năm khi bắt đầu vào mùa Euro, tớ thuộc dạng xem cũng được mà ko xem cũng chẳng sao nhưng chẳng nhẽ cả mạng TTVN (mạng TTVN Hà Nội cũ) đâm đầu vào bóng đá tớ lại hững hờ, thế là "ngứa tay" tớ cũng cho vài bài bình luận. Khổ nỗi là chả hiểu có "ngáp phải ruồi" ko mà tớ đoàn tỉ số hơi bị chính xác. Kết quả là được vài trận tớ nhận được bức mail: "Mình rất thích đọc bài bạn viết, bạn có thể gửi riêng cho mình ko?". Tớ rất ngạc nhiên nhưng cũng thấy thú vị nên đã gửi riêng cho ng đó. Sau mùa Euro, chúng mình vẫn viết mail cho nhau. Những dòng thư ngắn ngủi nhưng đều đặn. Mình cũng chảng quan tâm tới tên ng ta, số nhà, thậm chí cũng ko cần biết mặt nữa. Đương nhiên ng ta cũng vậy. Cứ như vậy tới sinh nhật "chung" của hai đứa, chúng mình mới gặp nhau và hiện giờ thì "ng đó" đang là "ng yêu" của mình.
    Vì thế mà khi viết tiểu sử của tên HoangMy2404 chỉ có 3 chữ:
    EURO _ NET _ LOVE
    Cũng thú vị đấy chứ????
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  8. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nhung khong phai luc nao cung the dung khong? Neu ma chung ta co mot dau oc tinh tao hon mot chut hi se khong bi roi vao nhung tinh huong tro treu. Dau tien thi lam sao ma tin duoc, nhat la nhung loi ngọt nhạt o tren net, minh cung nghe nhung loi day, thi cung de day, roi xet sau da, cha tin som lam gi cho no kho nguoi.
    Toi tin van co the tim duoc nhung nguoi ban qua net. Toi cung da may mna co duoc mot so nguoi nhu the. Gap duoc hay khong ngoai may mna ra thi cung con la do chinh ban than chung ta nua.

    It is such a big world and there is a lot to be done!

  9. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Khi đến gần và Dung đã nhận ra " chàng " của nó.......tôi như hoá đá, chân muốn ngã khụy xuống, đó chính là......................
    ......................là mối tình đầu của tôi cách đây 7 năm.

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  10. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục thì sao, kể đi chị

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

Chia sẻ trang này