1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay (Mục Lục P.1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thưa bạn!
    Lẽ ra tôi phải để cho bác votrungh trả lời bác mới phải. Được cái cha sinh mẹ đẻ đã được cái lắm mồm hay thọc mạch. Thôi thì trả lời thay bác ấy vậy.
    Chắc bạn từng nghe câu này:
    " Cái đẹp không nằm ở đôi má hồng người phụ nữ, mà cái đẹp nằm ở đôi mắt của kẻ si tình".
    Topic có cái tên to đùng là: SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay ... thì việc bác votrungh lập ra topic tức là lập ra sân chơi cho tất cả mọi người. Ai sưu tầm được thơ, thấy nó hay theo ý của mình, thì cứ post lên để mọi người cùng đọc. Còn nó hay như thế nào thì nên nói ở một chỗ khác có lẽ hay hơn. Có thể bài thơ mà bác hoặc bác votrungh post lên được các bác xem là hay, nhưng với tôi và với một số người không cho là hay, thì cũng là tuỳ theo cái tạng của từng người.
    Còn việc những bài thơ hay thật sự, thì tự nó đã như một bông hoa nồng nàn cả hương và sắc. Khi đã như vậy thì dù chung quanh nó có ong **** lượn lờ hay không cũng không cần thiết, nó vẫn khoe sắc và tỏa ngát hương thơm.
    Thế đấy bác à!
    Xin cáo lỗi với bác nhé!
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 28/03/2004
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thưa bạn!
    Lẽ ra tôi phải để cho bác votrungh trả lời bác mới phải. Được cái cha sinh mẹ đẻ đã được cái lắm mồm hay thọc mạch. Thôi thì trả lời thay bác ấy vậy.
    Chắc bạn từng nghe câu này:
    " Cái đẹp không nằm ở đôi má hồng người phụ nữ, mà cái đẹp nằm ở đôi mắt của kẻ si tình".
    Topic có cái tên to đùng là: SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay ... thì việc bác votrungh lập ra topic tức là lập ra sân chơi cho tất cả mọi người. Ai sưu tầm được thơ, thấy nó hay theo ý của mình, thì cứ post lên để mọi người cùng đọc. Còn nó hay như thế nào thì nên nói ở một chỗ khác có lẽ hay hơn. Có thể bài thơ mà bác hoặc bác votrungh post lên được các bác xem là hay, nhưng với tôi và với một số người không cho là hay, thì cũng là tuỳ theo cái tạng của từng người.
    Còn việc những bài thơ hay thật sự, thì tự nó đã như một bông hoa nồng nàn cả hương và sắc. Khi đã như vậy thì dù chung quanh nó có ong **** lượn lờ hay không cũng không cần thiết, nó vẫn khoe sắc và tỏa ngát hương thơm.
    Thế đấy bác à!
    Xin cáo lỗi với bác nhé!
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 28/03/2004
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Viết tặng những mùa xưa
    Hãy chỉ dùm anh hoa sữa phố nào
    Thơm váng vất , nhớ thương nhòe hết cả
    Anh quay về hoài niệm giữa chiêm bao
    Chợt hoảng hốt cây đến mùa trút lá
    Hương hoa sữa phải một lần thơm quá
    Bàn tay em ngây dại để anh cầm
    Cái nóng ấm suốt mười năm mất ngủ
    Sớm nay buồn nghe lạnh nhắc hồi âm
    Hãy chỉ dùm anh quán nhớ xa xăm
    Cà phê đắng những vỉa hè Hà Nội
    Lời nói yêu em môi thơm kẹo vừng
    Hồi hộp trước khi mùa run rẩy đợi
    Chẳng phải mùa đâu em đang run đấy
    Phập phồng trăng sau nếp áo đang rằm
    Chẳng phải lời đâu kẹo vừng thơm đấy
    Chúng ta còn quá trẻ trước trăm năm
    Hãy giữ dùm anh phố cũ rêu phong
    Mùa đang rắc những yếu mềm đa cảm
    Anh đang khóc cho ngày xưa lãng mạn
    Thời hai ta nông nổi đã qua rồi .

    Trương Nam Hương

    Trích từ tập thơ cùng tên - NXB Thanh Niên 1999
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Viết tặng những mùa xưa
    Hãy chỉ dùm anh hoa sữa phố nào
    Thơm váng vất , nhớ thương nhòe hết cả
    Anh quay về hoài niệm giữa chiêm bao
    Chợt hoảng hốt cây đến mùa trút lá
    Hương hoa sữa phải một lần thơm quá
    Bàn tay em ngây dại để anh cầm
    Cái nóng ấm suốt mười năm mất ngủ
    Sớm nay buồn nghe lạnh nhắc hồi âm
    Hãy chỉ dùm anh quán nhớ xa xăm
    Cà phê đắng những vỉa hè Hà Nội
    Lời nói yêu em môi thơm kẹo vừng
    Hồi hộp trước khi mùa run rẩy đợi
    Chẳng phải mùa đâu em đang run đấy
    Phập phồng trăng sau nếp áo đang rằm
    Chẳng phải lời đâu kẹo vừng thơm đấy
    Chúng ta còn quá trẻ trước trăm năm
    Hãy giữ dùm anh phố cũ rêu phong
    Mùa đang rắc những yếu mềm đa cảm
    Anh đang khóc cho ngày xưa lãng mạn
    Thời hai ta nông nổi đã qua rồi .

    Trương Nam Hương

    Trích từ tập thơ cùng tên - NXB Thanh Niên 1999
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thoáng
    Rõ ràng là chẳng giống ngày xưa
    Giống mai chăng ?
    .... Cũng không biết nữa
    Đàn bà khoác bị cói , đeo kính cơn , mặc quần đùi ra phố
    Uống rượu , chửi tục như đàn ông
    Khách đến nhà , trẻ em toàn nói trống không
    Khó lòng sai đun nước hay giữ chó
    Chúng đến trường , tay dây mực xanh đỏ
    Bôi lên lưng áo các thầy cô
    Sách cấm xưa loè loẹt cổng đền thờ
    Ngõ tối bật tiếng cóoc xê canh cách
    Gã trốn tù , tội đánh người và khoét ngạch
    Vào quán ngểnh chân làm choác bia hơi
    Thoáng mà anh
    ......Ừ nhỉ , khác xưa rồi
    **** hay vui . Cũng không biết nữa
    Bà bán nước chè xanh không chỉ bán nước chè
    Có bán cả phụ tùng tên lửa
    1987 .
    Trần Nhuận Minh - Trích từ tập thơ " Nhà thơ và hoa cỏ " - NXB Đồng Nai 1998 .
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thoáng
    Rõ ràng là chẳng giống ngày xưa
    Giống mai chăng ?
    .... Cũng không biết nữa
    Đàn bà khoác bị cói , đeo kính cơn , mặc quần đùi ra phố
    Uống rượu , chửi tục như đàn ông
    Khách đến nhà , trẻ em toàn nói trống không
    Khó lòng sai đun nước hay giữ chó
    Chúng đến trường , tay dây mực xanh đỏ
    Bôi lên lưng áo các thầy cô
    Sách cấm xưa loè loẹt cổng đền thờ
    Ngõ tối bật tiếng cóoc xê canh cách
    Gã trốn tù , tội đánh người và khoét ngạch
    Vào quán ngểnh chân làm choác bia hơi
    Thoáng mà anh
    ......Ừ nhỉ , khác xưa rồi
    **** hay vui . Cũng không biết nữa
    Bà bán nước chè xanh không chỉ bán nước chè
    Có bán cả phụ tùng tên lửa
    1987 .
    Trần Nhuận Minh - Trích từ tập thơ " Nhà thơ và hoa cỏ " - NXB Đồng Nai 1998 .
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lỡ thì
    Bao nhiêu bầy con nít
    Đã tình bằng qua sông...
    Bao nhiêu thời thiếu nữ
    Khớp ngựa ô theo chồng
    Thôi than chi một thời
    Như lá thu cuối nắng
    Lòng thuyền đâu dài rộng
    Mà đi mênh mông đời
    Anh đánh đắm nụ cười
    Giữa ngã ba biển cả
    Em vớt làm tao nôi
    Ru một thời nghiệt ngã
    Xanh ngàn năm biển cả
    Người ơi ... người chẳng về
    Ngựa ô rơi nước mắt
    Thành cỏ vàng chân đê
    Vũ Thị Huyền - Trích từ tập thơ " Thơ tình VN thế kỷ 20 " - NXB Quân đội nhân dân - 2000
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lỡ thì
    Bao nhiêu bầy con nít
    Đã tình bằng qua sông...
    Bao nhiêu thời thiếu nữ
    Khớp ngựa ô theo chồng
    Thôi than chi một thời
    Như lá thu cuối nắng
    Lòng thuyền đâu dài rộng
    Mà đi mênh mông đời
    Anh đánh đắm nụ cười
    Giữa ngã ba biển cả
    Em vớt làm tao nôi
    Ru một thời nghiệt ngã
    Xanh ngàn năm biển cả
    Người ơi ... người chẳng về
    Ngựa ô rơi nước mắt
    Thành cỏ vàng chân đê
    Vũ Thị Huyền - Trích từ tập thơ " Thơ tình VN thế kỷ 20 " - NXB Quân đội nhân dân - 2000
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Con cáo và chùm nho
    Sao anh không giống như con cáo
    Thậm chí chưa thử phóng lên đã
    Ngoảnh đi mà tưởng nho xanh ?
    Sao tôi giống như trái nho
    Thậm chí trong truyện ngụ ngôn cũng không
    biết gọi cáo ơi quay lại ?
    Lý Lan - Trích từ tập " Quán bạn " - NXB Trẻ 2001
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Con cáo và chùm nho
    Sao anh không giống như con cáo
    Thậm chí chưa thử phóng lên đã
    Ngoảnh đi mà tưởng nho xanh ?
    Sao tôi giống như trái nho
    Thậm chí trong truyện ngụ ngôn cũng không
    biết gọi cáo ơi quay lại ?
    Lý Lan - Trích từ tập " Quán bạn " - NXB Trẻ 2001

Chia sẻ trang này