1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay (Mục Lục P.1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 05/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    mèo xin lỗi, bài này quên tên lại cả tên tác giả nữa, nhưng thấy nó hay nên vẫn post vậy , hy vọng nhà Thi ca ai biết thì correct cho mèo
    Gửi mùa hè
    Giữ hộ chút tình yêu
    Khi chia xa
    Vẫn nhớ ngày gặp lại
    Lúc ấy
    Em có là cô gái
    Đốt tôi bằng ngọn lửa
    Của riêng em?
    Mùa hè nào gặp gỡ
    Mùa hè nào chia ly
    Mùa hè nào hội ngộ
    Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ
    Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu?
    Anh biết lấy gì che chở cho em
    Ngoài tình yêu lẻ loi
    Cháy lặng thầm trong ngực
    Như bếp lửa mùa đông
    Để những khi thất vọng lúc yêu ai
    Em có chỗ tạt về sưởi ấm...
  2. vodanhkhach12002

    vodanhkhach12002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè
    Nguyễn Nhật Ánh
    Mùa hè nào gặp gỡ
    Mùa hè nào chia ly
    Mùa hè nào hội ngộ
    Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ
    Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâủ
    Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất
    Xin trả lại cho tôi
    Xin trả lại cho tôi người yêu tôi
    Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô
    Ấy chính là mùa hè của tôi
    Ngủ quên trong nách lá
    Những ngọt bùi tôi đã nếm trải
    Những đắng cay tôi đã nếm trải
    Những mùa hè bỏng rát sau lưng
    Còn mùa hè cuối cùng tôi gặp lại
    Trốn đi đâu ngoài tầm mắt tôi tìm ?
    Bạn nên tìm đọc tác phẩm "Hạ đỏ" của tác giả Nguyễn Nhật Ánh.
  3. vodanhkhach12002

    vodanhkhach12002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ mùa hè
    Nguyễn Nhật Ánh
    Lặng lẽ chiều nay
    Lặng lẽ mùa hè
    Sân trường vắng
    Và lòng tôi cũng vắng
    Muốn tặng em
    Một chùm phượng thắm
    Tôi nhờ mùa hè
    Bẻ hộ tôi
    Bẻ hộ tôi
    Một nỗi nhớ xa vời
    Cắm xuống đất
    Để mọc lên trái đắng
    Chút tình tôi thầm lặng
    Hát thành lời ve kêu
    Gửi mùa hè
    Giữ hộ chút tình yêu
    Khi chia xa
    Vẫn nhớ ngày gặp lại
    Lúc ấy
    Em có là cô gái
    Đốt tôi bằng ngọn lửa
    Của riêng em ?
  4. vodanhkhach12002

    vodanhkhach12002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vết thương
    Nguyễn Nhật Ánh
    Từ buổi xa xưa nào
    Em tôi đã yêu ai
    Đã vô cùng hạnh phúc và vô cùng khổ đau
    Để rồi trong buổi chiều ảm đạm nào
    Em tôi đã nhìn thấy tình yêu
    Như vết chém
    Rồi bỏ khoảng trời xanh mơ mộng
    Trái tim em tôi đã trở về
    Nằm ốm trong ***g ngực
    Tiếng thở dài như mũi tên rung
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Mình Thich bài thơ này ...không thấy có trong danh sách
    Cho mình góp vui nhé
    Diêm
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
    Còn vỏ bao cháy đến trăm lần
    Em không là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Rơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không
    Nhưng em rất sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé bỏng
    Cháy đến tận cùng của tấm thân trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu đã được yêu
    Dẫu cho anh có chạm đến bao nhiêu
    Và sau mỗi cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin minh được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời mãi được bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cả cuộc đời
    Mình không biết bài thơ này của tác giả nào
    Chỉ biết là rất hay ...và rất ...đúng
    Chép tặng cho những người biết yêu
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ 2
    Gạt tàn
    Đến một ngày thấy minh như cái gạt tàn
    Để anh gạt nỗi buồn về người con gái khác
    Khờ dại ôm nỗi nhớ tinh yêu chưa tan hết
    Của những cuộc tinh tiếp nối đi qua ngón tay anh
    Sao anh không một lần để nỗi buồn tàn trên ngón tay
    Anh sẽ hiểu nỗi đau của gạt tàn thuốc lá
    Em cháy lòng ru mình chỉ để
    Gần anh hơn tất cả những điếu thuốc lá kia
    Đến một ngày không còn đủ bao dung với đợi chờ
    Em không còn tin những đốm lửa một ngày kia sẽ cháy
    Sao em không là một điếu thuốc thôi
    Để thấy mình được một lần tan ra trên ngón tay anh run rẩy
    Bài thơ này mình tình cờ đọc được trong tuyển tập thơ được lưu hành nội bộ của trang web nguoihanoi.net
    Mình thấy cái hay của những nhà thơ đương đại mặc dù trong số họ nhiều người chưa có tên tuổi như các bậc tiền bối
    Nhưng đúng là
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng tha thiết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ..
  7. vodanhkhach12002

    vodanhkhach12002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bài này của nhà thơ Nguyễn Kim Anh!
  8. hoanglan_flower

    hoanglan_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngày không anh
    (Tặng H)
    Có những ngày rộng quá một tầm tay
    Gió không biết vịn vào đâu
    Em không biết vịn vào đâu
    Dã quỳ vẫn vô tình nở dọc ray tàu
    Sự kiêu kỳ mang vẻ đẹp tầm thường
    Mở to mắt, ngước nhìn mặt trời
    Đầy thách thức
    Ở chính giữa niềm kiêu hãnh
    Là hụt hẫng màu vàng
    Sự kiêu kỳ biết vịn vào đâu?
    Có những ngày vụn như nỗi hoang mang
    Sự vô nghĩa không thể hiểu nổi mình
    Trong giới hạn ngột ngạt của những gì cho là ý nghĩa
    Mơ hồ vụt khỏi cái nhíu mày
    Lang thang như kẻ khốn cùng không chốn dừng chân
    Chông chênh
    Ý nghĩ không biết vịn vào đâu
    Em không biết vịn vào đâu
    Có những ngày chật chội như một cái nhà gương
    Quay về hướng nào cũng chỉ thấy chính mình
    Những phiên bản méo mó đầy thói xấu
    Hình như mình đã chẳng nhận ra
    Em muốn bỏ hoang tất cả những xấu xa
    Lòng sẽ rộng thêm
    Bình yên sẽ tự tìm được nơi trú ngụ
    Chờ niềm vui bằng niềm vui cũ
    Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi
    Có những ngày như thế
    Ngày không anh
    HẠNH NGUYÊN
    Được hoanglan_flower sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 09/01/2006
  9. hoanglan_flower

    hoanglan_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Phía cuối mùa thu
    Những buổi chiều đẹp như thế này
    Không có ai
    Đó là điều buồn nhất
    Góc phố kia vẫn cây dầu cô độc
    Hết mùa thu rồi vẫn rơi hoa
    Những buổi chiều đẹp như thế này
    Không được nghe một khúc ca
    Boulevard, Because I love you,
    Hoặc một ngẫu đoạn của Air Supply có người từng thích
    Đó là điều buồn nhất
    Tôi đi trên vỉa hè lát đá nóng bừng
    Chợt muốn tháo giày chạy ào trên phố
    Buổi chiều cuối đẹp như thế này kia mà?
    Sẽ là điều buồn nhất
    Nếu chẳng có ai để bước chậm đến cuối đường
    Dẫm lên gót mùa thu
    PHẠM ĐOÀN THIÊN THƯ
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Vodanhkhach
    và cám ơn cả bạn nào đã lập ra chủ đề này ...
    Đến hôm nay mình mới biết tên tác giả của Bài thơ (Diêm)
    Bài thứ 3
    Thư dành cho bé sơ sinh
    Bác sĩ : Đỗ Hồng Ngọc
    Bệnh viện Từ Dũ -1965
    Khi em cất tiếng chào đời
    Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười
    Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có người cười kẻ khóc
    Trong cùng một cảnh ngộ nhé em
    Anh nhỏ cho em thứ thuốc mầu nâu
    Nói là để ngừa đau mắt
    Ngay lúc đó em đã nhìn đời qua mắt thực
    Nhớ đừng hỏi tại sao đời tối đen
    Khi anh cắt rún cho em
    Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé
    Vì từ nay em đã phải xa địa đàng lòng mẹ
    Em là con gái con trai anh không cần biết
    Nhưng khi em biết thẹn thùng
    Sẽ biết thế nào là nước mắt trong đêm
    Khi tình yêu tìm đến
    Anh đã không quên buộc etiquete vào tay em
    Em được dán nhãn hiệu từ giây phút ấy
    Nhớ đừng tự hỏi là ai khi lớn khôn
    Cũng đừng ngạc nhiên sao đời nhiều nhãn hiệu
    Khie em mở mắt ngỡ ngangc nhìn anh
    Anh cũng ngỡ ngàng nhìn qua khung kính cửa
    Một ngày đã thức với vội vàng với hoang mang
    và những danh từ đao to búa lớn
    Để lừa bịp để đổ máu đó em
    Thôi trân trọng chào em
    Mời em nhập cuộc
    Chúng mình cùng chung
    Số phận ....con người
    Mình không hiểu sao lần đầu đọc bài thơ này tên báo sinh viên từ rất lâu rồi .Mình thấy nó rất đặc biệt...có lẽ vì mình là con gái ...sẽ làm mẹ
    Đây là một bài thơ và cũng là lời từ tận đáy lòng và cũng là lời tâm sự tâm sự nhắn gửi của một thế hệ trước với thế hệ tương lai thật ý nghĩa
    được viết từ tấm lòng của một ngưòi không phải là nhà thơ ..là bác sĩ lần đầu tiên đỡ đẻ
    và sau này nó đã trở thành nguời bạn thân thiết của mỗi sinh viên khoa sản ( theo báo Sinh viên )

    mình thấy được ý nghĩa của thơ có lẽ từ đó
    Được linhkhue sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 09/01/2006

Chia sẻ trang này