1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay (Mục Lục P.1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thơ vui tặng mẹ vợ
    Mẹ từng lặn lội suốt đời
    Trên những cánh đồng hoang dại
    Tìm ánh trăng non ngàn xưa
    Tỏa mát màu da con gái
    Mẹ vượt qua bao đỉnh núi
    Trập trùng rừng mộng suối mơ
    Chọn những đóa hoa đẹp nhất
    Làm nên làn môi thơm tho
    Rồi mẹ ngược miền thiếu nữ
    Nhặt từng nét đẹp , vẻ xinh
    Kiếm nỗi dịu dàng muôn thuở
    Chuốt nên vóc dáng con mình
    Mẹ trao thiên thần của mẹ
    Cho một chàng trai nghèo nàn
    Thế là con thành ông chủ
    Bỗng nhiên giầu nhất thế gian ...
    Trần Đăng Khoa - 1998
    Trích từ tập thơ " Trần Đăng Khoa - Thơ tình tuyển " - NXB Hội nhà văn - 2001
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thơ vui tặng mẹ vợ
    Mẹ từng lặn lội suốt đời
    Trên những cánh đồng hoang dại
    Tìm ánh trăng non ngàn xưa
    Tỏa mát màu da con gái
    Mẹ vượt qua bao đỉnh núi
    Trập trùng rừng mộng suối mơ
    Chọn những đóa hoa đẹp nhất
    Làm nên làn môi thơm tho
    Rồi mẹ ngược miền thiếu nữ
    Nhặt từng nét đẹp , vẻ xinh
    Kiếm nỗi dịu dàng muôn thuở
    Chuốt nên vóc dáng con mình
    Mẹ trao thiên thần của mẹ
    Cho một chàng trai nghèo nàn
    Thế là con thành ông chủ
    Bỗng nhiên giầu nhất thế gian ...
    Trần Đăng Khoa - 1998
    Trích từ tập thơ " Trần Đăng Khoa - Thơ tình tuyển " - NXB Hội nhà văn - 2001
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẾN VỚI ĐỜI ANH SAU EM
    Người đàn bà đến với đời anh sau em
    Chắc phải hơn em về mọi mặt
    ]Vì có thế anh mới đánh đổi
    Những hạnh phúc - khổ đau từng cóp nhặt - chúng mình.
    Người đàn bà đến với đời anh sau em
    Chắc hẳn có tình yêu mãnh liệt
    Vì thế " tiếng sét ái tình"
    Mới phá vỡ bao năm mình chung sống
    Anh của em ơi
    Em biết không thể níu giữ nữa rồi
    Khi em nhìn vào mắt anh sâu thẳm
    Em không còn giữ được ngọn lửa chính em đã thắp
    Không đâu, lời oán trách
    Dù anh đi, mang của em hạnh phúc theo mình
    Chút hi vọng vỡ tan thành đau nhức
    Kỷ niệm trĩu ngực trời đêm.
    Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
    Em đánh rơi tim mình vào quá khứ
    Chỉ xin gửi anh một lời nhắn nhủ
    Đừng làm đau khổ người đàn bà đến với đời anh sau em!
    ĐOÀN NGỌC THU
    Rút từ tập thơ: Khúc Hoang Tưởng Chiều Mưa, NXB Hội Nhà Văn - 1997.
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẾN VỚI ĐỜI ANH SAU EM
    Người đàn bà đến với đời anh sau em
    Chắc phải hơn em về mọi mặt
    ]Vì có thế anh mới đánh đổi
    Những hạnh phúc - khổ đau từng cóp nhặt - chúng mình.
    Người đàn bà đến với đời anh sau em
    Chắc hẳn có tình yêu mãnh liệt
    Vì thế " tiếng sét ái tình"
    Mới phá vỡ bao năm mình chung sống
    Anh của em ơi
    Em biết không thể níu giữ nữa rồi
    Khi em nhìn vào mắt anh sâu thẳm
    Em không còn giữ được ngọn lửa chính em đã thắp
    Không đâu, lời oán trách
    Dù anh đi, mang của em hạnh phúc theo mình
    Chút hi vọng vỡ tan thành đau nhức
    Kỷ niệm trĩu ngực trời đêm.
    Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
    Em đánh rơi tim mình vào quá khứ
    Chỉ xin gửi anh một lời nhắn nhủ
    Đừng làm đau khổ người đàn bà đến với đời anh sau em!
    ĐOÀN NGỌC THU
    Rút từ tập thơ: Khúc Hoang Tưởng Chiều Mưa, NXB Hội Nhà Văn - 1997.
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Lục Bát
    Tặng Trương Nam Hương.
    Sóng duềnh câu lục trong veo
    Mênh mang câu bát khua chèo động thơ
    Cánh buồm thi hứng lên mơ
    Vịn đôi câu lục sang bờ thời gian.
    NGUYỄN CÔNG BÌNH
    Rút từ tập thơ Nụ và Quả, thơ tứ tuyệt, NXB Thanh Niên, 1998.
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Lục Bát
    Tặng Trương Nam Hương.
    Sóng duềnh câu lục trong veo
    Mênh mang câu bát khua chèo động thơ
    Cánh buồm thi hứng lên mơ
    Vịn đôi câu lục sang bờ thời gian.
    NGUYỄN CÔNG BÌNH
    Rút từ tập thơ Nụ và Quả, thơ tứ tuyệt, NXB Thanh Niên, 1998.
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    GÁI MƯỜNG
    Khăn vương đôi én đội đầu
    Cổ đeo vòng bạc mắt mầu suối trong
    Áo viền thắt đáy lưng ong
    Ngọt như hương cốm giữa đồng quê ta
    Gái Mường đẹp tựa trăng sa
    Dịu êm trời đất câu ca điệu xoè.
    LÒ NGÂN SỦN
    Rút từ tập thơ: Con Của Núi, NXB Văn Hóa Dân Tộc, 1997
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    GÁI MƯỜNG
    Khăn vương đôi én đội đầu
    Cổ đeo vòng bạc mắt mầu suối trong
    Áo viền thắt đáy lưng ong
    Ngọt như hương cốm giữa đồng quê ta
    Gái Mường đẹp tựa trăng sa
    Dịu êm trời đất câu ca điệu xoè.
    LÒ NGÂN SỦN
    Rút từ tập thơ: Con Của Núi, NXB Văn Hóa Dân Tộc, 1997
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    THĂM LIỀN CHỊ
    Trèo lên quán dốc hội Lim
    Nhớ câu "đến hẹn" anh tìm về thăm
    Chỉ còn chiếc nón ba tầm
    Trúc xinh làm gậy anh cầm lẻ loi
    Liền chị bèo dạt mây trôi
    Chỉ còn câu hát " người ơi đừng về".
    MINH TÂM
    Rút từ tập thơ: Hương Cỏ, NXB Hà Nội, 1997.
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    THĂM LIỀN CHỊ
    Trèo lên quán dốc hội Lim
    Nhớ câu "đến hẹn" anh tìm về thăm
    Chỉ còn chiếc nón ba tầm
    Trúc xinh làm gậy anh cầm lẻ loi
    Liền chị bèo dạt mây trôi
    Chỉ còn câu hát " người ơi đừng về".
    MINH TÂM
    Rút từ tập thơ: Hương Cỏ, NXB Hà Nội, 1997.

Chia sẻ trang này