1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sưu tầm những lời giới thiệu độc đáo........

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoavongvang, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavongvang

    hoavongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm những lời giới thiệu độc đáo........

    Miền Nam gọi thuyền bằng ghe ,sau đây "Dáng đứng bến tre " bắt đầu : Ai đứng như bóng dừa ,tóc dài bay trong gió...


    Chó già thì gặm ống bơ ,sau đây tiết mục ngâm thơ bắt đầu : ......

    Quả thật khi nghe thấy ai đó dõng dạc giới thiệu những đoạn như thế này tôi không thể nào nhịn được cười ,bác nào có vốn liếng hơn, xin mời vào tham dự.....
  2. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Trồng cây thì phải bón phân
    Sau đây tiếng hát Ngọc Tân mở màn !



    Ơ kìa bò đ_ái ống bơ
    Nghe sao êm ái Suối Mơ bắt đầu





    Trang đây !!!
  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Rừng núi âm u, Thầy u kính mếm !
    Lâu lắm rồi con mới không có thời gian viết thư về hỏi thăm thầy u. Hôm nay, trời mây thủng thẳng, con ngồi gác cẳng tranh thủ viết mấy lời về hỏi thăm thầy u.
    Cúc cục cu, lời đầu thư con không biết nói gì hơn, con xin chúc thầy u luôn mạnh khoẻ và cho con hỏi con lợn xề nhà ta nó đẻ được mấy con . ..
    Hic
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  4. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Xưa kia cối nhỏ chày to
    Bây giờ cải tiến cối to hơn chày
    Sau đây là bài hát "Tiếng chày trên sóc bombo"!
    Chim kêu trên nóc chuồng bò
    Sau đây điệu hát câu hò chúng em!
    Là người ai chẳng có lông
    Sau đây điệu múa "cham rông" bắt đầu
  5. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Như các em đã biết, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều loại phân, đúng không nào. Phân lân này, phân chuồng này, phân bắc, phân kali, phân bò, phân lợn gà vịt, nhưng hôm nay cô sẽ cho các em học một loại phân mới, đó là... phân số!

    Nothing is impossible!!
  6. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo bước vào lớp. Quần áo xộc xệch. Mặt hằm hằm. Cả lớp lo lắng lắm.
    Vừa qua khỏi cửa lớp, thầy rút chiếc dép phi ném bay vù xuống góc trái cuối lớp. Cả lớp sợ chết khiếp. Chưa hoàn hồn thì thầy đã rút tiếp chiếc dép trái ra ném. Dép bay vèo xuống góc phải của lớp. Cả lớp run. Tiến lại gần bảng, thầy hỏi:
    - Thế nào, các cô, các cậu có sợ không, hả?
    - Thưa thầy... sợ, sợ lắm ạ - Cả lớp đồng thanh.
    - Thế vẫn chưa sợ bằng đại chiến thế giới lần thứ hai. Các em lấy bút, vở ra học bài mới: "Đại chiến Thế Giới lần thứ Hai".

    Nothing is impossible!!
  7. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông. Trời rét đậm. Cô giáo hỏi học sinh lớp 1:
    - Em Minh, ban đêm trên người mẹ em là cái gì?
    - Thưa cô, là bố em ạ.
    Cô giáo cảm thấy bí nhưng chợt nghĩ ra:
    - Thế trên người bố em là cái gì?
    - Thưa cô, chẳng có gì cả ạ.
    - Thế lúc đó trời không rét à?
    - Thưa cô, trời rét cắt da. Em bị rét gần chết ạ.
    - Thế sao bố mẹ em không đắp chăn?
    - Thưa cô, có chiếc chăn bông, nhưng bố em thấy vướng víu nên đạp nó xuống đất.
    - Có thế chứ. Các em lấy bút, vở ra. Hôm nay chúng ta học bài: "Cái chăn bông

    Nothing is impossible!!

Chia sẻ trang này