1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sưu tầm thơ thiếu nhi... cổ điển!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Space, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Con ve vui (thơ Đặng Hấn)
    Con ve bằng đốt ngón tay
    Chứa trăm băng nhạc chưa đầy bụng đâu
    Tại sao lại bảo ve sầu
    Nhạc ve nhuộm đỏ một màu phượng vui
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Bác thuyền ngủ rất lạ!
    Chẳng chịu trèo lên giường
    Úp mặt xuống cát vàng
    Nghiêng tai về phía biển."
    Ừ bác thuyền ngủ lạ thật đó.Và lạ hơn là ngủ mà vẫn ko chịu rời biển ra!Hẳn bác phải yêu biển lắm lắm.Còn Huongnhu mà ngủ thì chẳng bao giờ rời bọn mèo ra.Có lẽ tại Huongnhu yêu lũ mèo con nhiều lắm lắm!Các bé thì ngủ với gì ạ?
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Tạm biệt búp bê thân yêu
    Tạm biệt gấu misa nhé
    Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh
    Mai tôi vào lớp một rồi
    Nhớ lắm,quên sao được
    Trường Mầm non thân yêu!"
    Mai bé vào lớp Một rồi đó!Cái mốc ấy thật là quan trọng.Mai Ta cũng học xong ĐH rồi đó.Sẽ vào tiếp lớp nào nữa đây?Mốc này có quan trọng không hở các bé?Chỉ giùm Huongnhu đi nào!
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Về với mạ đi em.
    Về với mạ có bánh ít, bánh bèo
    bánh đa, bánh cốm.
    Về với mạ có ánh mắt, lời ru thân thương quen thuộc.
    Về với mạ đi em!
    Em mải gì mơ những điều xa lạ.
    Bỏ vườn hương, quên bến nước mỏi mòn.
    Về đi, về với mạ em ơi!
    Về và xuất hiện trước ngõ,
    cho mắt già sáng lên.
    Cho áo mạ rung lên.
    Mạ hề!
    Về nhé, em ơi!
    Được FromtheStars sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 23/01/2008
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Chú em là thủy thủ
    Tháng năm cùng sóng gió
    Cỡi những con tàu to
    Chở hàng đi khắp nơi.
    Chú đang ở bến nào
    Nhìn thấy con ốc đẹp
    Chú lại nhớ đến em.
    Qua bao nhiêu tháng ngày
    Trên biển bát ngát xanh
    Theo con tàu chú đi
    Có lòng cháu thương nhớ
    Hình bóng chú vô cùng".
    (Không nhớ tác giả.Có đoạn không nhớ rỏ...nhưng tự ý ...phóng tác luôn!Huongnhu xin cáo lỗi cùng tác giả.)
    Tết này chú có được về nhà không ạ?
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Ngà xưa học dốt văn nhất, thế mà nhớ được bài này.
    EM HÒA
    Tuổi mười bốn những ước ao
    Buổi đầu cầm súng biết bao là mừng
    Mẹ ơi súng đẹp quá chừng
    Con đi đánh giặc mẹ đừng lo chi
    Mẹ cười:" Thiệt giống cha mi
    Chẳng ăn chi cả cứ đi đánh hoài"
    Đói ăn củ sắn củ khoai
    Khi đi trinh sát, khi gài mìn, chông
    Khi ra xung trận giữa đồng
    Khi lăn dưới lửa thoát vòng giặc vây
    Súng này càng bắn càng hay
    Một tay em chấp mười tay quân thù!
    ______
    Không nhớ tác giả, không biết có phải thơ thiếu nhi không nhưng nhớ ngày còn bé đi học đâu quãng chỉ lớp 3 gì đó cứ đọc ra rả bài này vì thấy khoái!

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 24/01/2008
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Những Cánh Buồm_Hoàng Trung Thông
    Hai cha con dắt đi trên cát
    Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
    Bóng cha dài lênh khênh
    Bóng con tròn chắc nịch
    Sau trận mưa đêm rả rích
    Cát càng mịn, biển càng trong
    Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng
    Nghe con bước lòng vui phơi phới
    Con bỗng lắt tay cha khẽ hỏi:
    "Cha ơi, sao xa kia chỉ có nước có trời
    không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?"
    Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ
    "Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa
    Sẽ có cây có cửa có nhà
    Cũng là đất nước của ta
    Những nơi đó cha chưa từng đi tới"
    Cha lại dắt con đi trên cát
    Ánh nắng chảy đầy vai
    Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
    Con lại lắt tay cha nói khẽ:
    "CHa mượn cho con buồm trắng nhé!
    Để con đi..."
    Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
    hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm
    Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
    Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.
    Được maybayngang39 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 24/01/2008
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Một sợi rơm vàng
    Hai sợi vàng rơm
    Bà làm chổi to
    BÀ làm chổi nhỏ.
    Bà làm chổi to
    Bà quét sân to
    Ấy còn chổi nhỏ
    Bà để phần bé
    Chăm lo quét nhà."
    (Ko nhớ tác giả,cũng không biết có nhớ đúng bài thơ không nữa!?Bài này có nhạc.Hát nghe vui tai!)
    Bé nào không được bà cho chổi,bé ấy khỏi quét nhà!HNhu ko có chổi,nên giờ bảo quét cái nhà sao cho sạch thì...thua!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 26/01/2008
  9. yahoo

    yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lượm
    Ngày Huế đổ máu
    Chú Hà Nội về
    Tình cờ chú cháu
    Gặp nhau Hàng Bè
    Cháu bé loắt choắt
    Cái xắc xinh xinh
    Cái chân thoăn thoắt
    Cái đầu nghênh nghênh
    Ca lô đội lệch
    Mồm huýt sáo vang
    Như con chim chích
    Nhảy trên đường vàng
    - Cháu đi liên lạc
    Vui lắm chú à
    Ở đồn Mang Cá
    Thích hơn ở nhà!
    Cháu cười híp mí
    Má đỏ bồ quân
    - Thôi chào đồng chí!
    Cháu đi xa dần
    Cháu đi đường cháu
    Chú lên đường ra
    Ðến nay tháng sáu
    Chợt nghe tin nhà.
    Ra thế
    Lượm ơi!
    Một hôm nào đó
    Như bao hôm nào
    Chú đồng chí nhỏ
    Bỏ thư vào bao
    Vụt qua mặt trận
    Ðạn bay vèo vèo
    Thư đề "Thượng khẩn"
    Sợ chi hiểm nghèo
    Ðường quê vắng vẻ
    Lúa trổ đòng đòng
    Ca lô chú bé
    Nhấp nhô trên đồng
    Bỗng lòe chớp đỏ
    Thôi rồi, Lượm ơi!
    Chú đồng chí nhỏ
    ...
    Bỏ thư vào bao
    Được yahoo sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 26/01/2008
  10. yahoo

    yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ao trường vẫn nở hoa sen,
    Bờ tre vẫn chú dế mèn vuốt râu

Chia sẻ trang này