1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sưu tầm thơ thiếu nhi... cổ điển!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Space, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Một chiều hè lịch sử
    Một chiều hè lịch sử
    Bố kẻ chuyện điện biên
    Bồ đội mình chiến thắng
    Lũ tây bị bắt sống
    Ta giải đi từng hàng
    Tướng Đ''Cát xin hàng
    Bốt đồn đều xan phẳng
    Cờ quyết chiến quyết thắng
    Tung bay trên nóc hầm
    Chiêug mùng 7 tháng 5
    Một chiều hè lịch sử.
    Được hehehihihoho sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 24/05/2008
  2. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    NGÔI NHÀ
    Em yêu nhà em
    Hàng xoan trước ngõ
    Hoa xao xuyến nở
    Như mây từng chùm
    Em yêu tiếng chim
    Đầu hồi lảnh lót
    Mái vàng thơm phức
    Rạ đầy sân phơi
    Em yêu ngôi nhà
    Gỗ tre mộc mạc
    Như yêu đất nước
    Bốn mùa chim ca
    (Tô Hà)
    Được hehehihihoho sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 25/05/2008
  3. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chú Giải phóng quân
    Chú là chú em
    Chú đi tiền tuyến, nửa đêm chú về
    Ba lô con cóc to bè
    Mũ tai bèo bẻ vành xòe trên vai
    Cả nhà mừng quá chú ơi
    Y như em đã mơ rồi đêm nao
    Chú về kể chuyện vui sao
    Mỹ thua cũng khóc như nhiều trẻ con
    Chắp tay lạy má xin cơm
    Em mà có đói, chả hèn thế đâu
    Muốn xin chiếc mũ tai bèo
    Làm cô giải phóng vượt đèo trường sơn..
  4. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    Bé ơi mau dậy!
    Bé ơi mau dậy!
    Đến lớp mầm non
    Con trâu tai vẫy,
    Con gà mào son
    Đều đi cả rồi.
    Bé ơi, mau dậy!
  5. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    MẸ
    Lặng rồi cả tiếng con ve
    Con ve cũng mệt vì hè nắng oi
    Nhà em vẫn tiếng ạ ời
    Kẽo cà kẽt kẹt mẹ ngồi mẹ ru
    Lời ru có gió mùa thu
    Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
    Những ngôi sao thức ngoài kia
    Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
    Đêm nay con ngủ giấc tròn
    Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
    Được hehehihihoho sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 25/05/2008
  6. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    BÚT CHÌ XANH ĐỎ
    Bút chì xanh đỏ
    Em gọt hai đầu
    Em thử hai màu
    Xanh tươi đỏ thắm
    Em vẽ làng xóm
    Tre xanh lúa xanh
    Sông máng lượn quanh
    Một màu xanh mát
    Trời mây bát ngát
    Xanh ngắt mùa thu
    Xanh màu ước mơ
    Em quay đầu đỏ
    Vẽ nhà em ở
    Mái ngói đỏ tươi
    Trường học trên đồi
    Em tô đỏ thắm
    Cây gạo đầu xóm
    Hoa nở chói ngời
    A! nắng lên rồi
    Mặt trời đỏ chót
    Lá cờ Tổ quốc
    Bay giữa trời xanh
    Chị ơi bức tranh
    Quê ta đẹp quá!
  7. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    VƯỜN EM
    Vườn em có một luống khoai
    Có hàng chuối mật với hai luống cà
    Em trồng thêm một cây na
    Lá xanh vẫy gió như là gọi chim.
    .
  8. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hòn đá to
    Hòn đá to
    Hòn đá nặng
    Một người nhấc
    Nhấc không đặng
    Hòn đá nặng
    Hòn đá bền
    Nhiều người nhấc
    Nhấc lên đặng.
    Biết đồng sức
    Biết đồng lòng
    Việc gì khó
    Cũng làm xong
    Bác Hồ
    Được hehehihihoho sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 24/05/2008
  9. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đẹp vô cùng Tổ Quốc ta ơi
    Đẹp vô cùng Tổ Quốc ta ơi
    Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
    Nắng chói sông Lô, hò ơ tiếng hát
    Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca
  10. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    TẶNG CHÁU
    Vở này ta tặng cháu yêu ta
    Tỏ chút lòng thương cháu gọi là
    Mong cháu ra công mà học tập
    Mai sau cháu giúp nước non nhà.
    Hồ Chí Minh
    Được hehehihihoho sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 25/05/2008

Chia sẻ trang này