1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sưu tầm thơ thiếu nhi... cổ điển!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Space, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nhá!
    Làm sao quên được hình ảnh dịu hiền của "Cô giáo em":
    1.
    Cô giáo em
    Hiền như cô Tấm
    Giọng cô đầm ấm
    Như lời mẹ ru
    Cô giáo đưa mùa thu
    Đến với những quả vàng chín mọng
    Một mùa thu hi vọng
    Tiếng chim ca ríu rít sân trường
    2.
    Sáng nào em đến lớp
    Cũng thấy cô đến rồi
    Đáp lời: Chào cô ạ!
    Cô mỉm cười thật tươi.
    Cô dạy em tập viết
    Gió đưa thoảng hương nhài
    Nắng ghé vào cửa lớp
    Xem chúng em học bài.
    Những lời cô giáo giảng
    Ấm trang vở thơm tho
    Yêu thương em ngắm mãi
    Những điểm mười cô cho.
  2. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Có em nhớ đây
    Ảnh Bác
    _Trần Đăng Khoa_
    Nhà em treo ảnh Bác Hồ
    Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
    Ngày ngày Bác mỉm miệng cười
    Bác nhìn đàn cháu vui chơi trong nhà
    Ngoài sân có mấy con gà
    Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi
    Em nghe như Bác dạy lời
    Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa
    Trồng rau, quét bếp, đuổi gà
    Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi
    Bác lo bao việc trên đời
    Ngày ngày Bác vẫn tươi cười với em .
  3. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về nhớ lại, thì ra mình thiếu mất 2 câu trong bài này. Giờ post lại cho đầy đủ hơn.
    Cây dừa
    _Trần Đăng Khoa_
    Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu
    Dang tay đón gió gật đầu gọi trăng
    Thân dừa bạc phếch tháng năm
    Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao
    Đêm hè hoa nở cùng sao
    Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh
    Ai mang nước ngọt nước lành
    Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa
    Tiếng dừa làm dịu nắng trưa
    Gọi đàn gió đến cùng dừa muá reo
    Trời trong đầy tiếng rì rào
    Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra...
    Đứng canh trời đất bao la

    Mà dưà đủng đỉnh như là đứng chơi.
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bravo bé Hảo.Đúng rồi đấy.Hôm nay anh tính vào viết thêm nhưng thấy em viết rồi.Hì.
    Ps:xin lỗi vì chưa có thời gian tìm Cards cho em.Lí do:máy chủ gặp sự cố vì virus.Chờ nhé
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cái Kim
    Thân em bé nhỏ li ti
    Các bà các chị em thì ở tay
    EM đi em lại suốt ngày
    Quần quần áo áo em may cho người
    Áo dầy áo mỏng tuỳ thời
    Áo dài áo ngắn tuỳ người mà may
    .........

  6. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bài nì cho ca ca
    Hay nói ầm ĩ
    Là con vịt bầu
    Hay hỏi đâu đâu
    Là con chó vện
    Hay giăng dây điện
    Là con nhện con
    Ăn no quay tròn
    Là cối xay lúa...
    Nhớ có bấy nhiêu thôi
  7. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ thêm. Post tiếp!
    1. Câu chuyện về "Em Nguyễn Văn Hoà":
    Tuổi mười bốn những ước ao
    Buổi đầu cầm súng biết bao là mừng
    Mẹ ơi súng đẹp quá chừng
    Con đi đánh giặc mẹ đừng lo chi
    Mẹ cười: Thiệt giống cha mi!
    Chẳng ăn chi cả cứ đi đánh hoài.
    Sớm hôm củ sắn củ khoai
    Khi đi trinh sát, khi gài mìn chông
    Khi ra xung trận giữa đồng
    Khi lăn dưới lửa thoát vòng giặc vây.
    Súng này càng bắn càng hay
    Một tay em chấp mười tay quân thù!...
    2. Về "Chú bé Gô - li - a":
    Tuổi mười hai đuổi **** bắt chim
    Em ở đây bên Bác Lê nin
    Người làm việc cần em canh gác.
    Cha em đâu?
    Cha làm súng và đi liên lạc.
    Và mẹ em?
    Mẹ cùng anh nướng bánh đưa đường.
    Thuyền qua về hôm sớm trong sương
    Vui lắm nhé, ở đây rất thích!
    Em yêu nhất trên đời I - lích
    Người với em đi cất vó chiều chiều
    Và đêm đêm bác cháu ngủ chung lều.
    Em cứ thương người trở mình thao thức
    Kéo chăn mỏng đắp cho em ấm ngực
    Rồi lặng im nghe dậy nước triều xa...
    Đến đây quên mất tiêu, chỉ nhớ được câu cuối:
    Gô - li - a chú bé anh hùng
    3. Bài thơ này đọc lần đầu tiên trong quyển Tiếng Việt lớp 5 của ông anh. Khi ấy chỉ mới học lớp 2 (lớp 2 tôi nhận mặt chữ rất tốt nên thường lôi sách của 2 ông anh ra đọc. Chỉ đọc sách TV thôi vì trong ấy có nhiều bài thơ và câu chuyện ). bài thơ tuy dài nhưng rất hay và dễ học nên hầu như ngày nào tôi cũng lôi ra nhai đi nhai lại. Không ngờ càng đọc càng cảm thấy xúc động trước hình ảnh "thân dừa máu chảy", "rễ dừa bám chặt đất quê hương"... Đến bây giờ vẫn còn cái cảm giác ấy. Đáng tiếc không nhớ trọn bài thơ. Bác nào nhớ thì post thêm cho đầy đủ giúp em với nhé'' !
    Dừa ơi, tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ
    Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ
    Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió
    Tôi hỏi nội tôi: Dừa có tự bao giờ?
    Nội nói: khi nội còn con gái
    Đã thấy bóng dừa mát rựơi trước sân
    Đất này xưa đầm lầy chua mặn
    Đời đói nghèo cay đắng quanh năm.
    Dừa ơi dừa, người bao nhiêu tuổi
    Mà lá xanh tươi mãi đến giờ
    Tôi nghe gió ngàn xưa đang gọi
    Xào xạc là dừa hay tiếng gươm khua.
    Vẫn như xưa vườn dừa quê nội
    Sao bỗng thấy yêu hơn
    Ôi thân dừa đã hai lần máu chảy
    Biết bao đau thương biết mấy oán hờn.
    Dừa vẫn đứng hiên ngang cao vút
    Lá vẫn xanh rất mực dịu dàng
    Rễ dừa bám sâu vào lòng đất
    Như dân làng bám chặt quê hương...
  8. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài đồng dao của trẻ con ngày xưa
    Ông tiển ông tiên
    Ông có đồng tiền
    Ông giắt mái tai
    Ông cài lưng khố
    Ông ra hàng phố
    Ông mua miếng trầu
    Ông nhai tóp tép
    Ông mua con chép
    Về ông ăn cơm
    Ông mua bó rơm
    Về ông để thổi
    Ông mua cái chổi
    Về ông quét nhà
    ÔNg mua con gà
    Về cho ăn thóc
    Ông mua con cóc
    Về thả gầm giường
    Ông mua nắm hương
    Về ông cúng cụ
    **************
    Topic này đáng yêu thật! Ngày xưa bên diễn đàn trường mình cũng có một topic tương tự về thơ lớp một....
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Em Quế nhớ bài Ông Tiển Ông Tiên này dài thế ...sao mình không nhớ mấy đoạn sau kia nhở ....

    Nựng nà
    Nựng nựng nà nà
    Cháu đi với bà
    Chóng ngoan chóng lớn
    Chóng lớn đi cầy
    Cho đầy bát cơm
    Lấy rơm đun bếp
    Lớn đi xúc tép
    Cho Bà bát canh
    Lớn đi trồng chanh
    Cho Bà bát dấm
    Lớn con đi tắm
    Đỡ phải phiền Bà
    Nựng nựng nà nà !

  10. Space

    Space Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lại khóc hả bạn? Cuộc đời không thể không gặp những lúc ưu phiền. Càng lớn, lại càng thấy cuộc sống sậm màu đi, càng thấy sao con người đối xử với nhau không thật... làm sao có một người cũng điên điên khùng khùng như ta, để có một sinh vật nữa cùng ta lẻ loi giữa thế giới này... Những bài thơ của trẻ con, cho trẻ con là những lời lẽ trong sáng nhất, nguyên thủy nhất xuất phát từ một trái tim còn hồng tươi, chưa một lần nhuốm bụi... Hy vọng bạn cũng như tôi, tìm được lại những tình cảm, những yêu thương của cái thủa "ngày xưa lên năm lên ba"...
    Nếu nhắm mắt trong vường lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
    Tiếng ríu rít chim sâu trong lá
    Con chìa vôi vừa hót vừa bay
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Sẽ được nhìn thấy các nàng tiên
    Thấy chú bé đi hài bẩy dặm
    Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Đã nuôi con khôn lớn từng ngày
    Tay bồng bế sớm khuya vất vả
    Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.

    Được Space sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 28/09/2005

Chia sẻ trang này