1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sưu tầm thơ thiếu nhi... cổ điển!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Space, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhỉ , làm sao lại khóc? Nhớ ngày bé tí bé tẹo ấy , trong đội văn nghệ các bạn gái có tiết mục múa gì mà :
    .....
    Bạn ơi hãy đứng lên đi
    Chứ ngồi mà khóc làm chi
    Đứng lên ta cùng vui chơi
    Đứng lên ta cùng nô đùa
    Mì sol la sol la đô đô
    Rê đô mì sol la đô đô
    Dzô ...
  2. NgocLoi

    NgocLoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ ngày xưa những bài ca dao thường hay được đưa vào trong SGK, không biết bây giờ có thế không:
    Con gà cục tác lá chanh
    Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ông trẳng ông trăng
    Ông giằng búi tóc
    Ông khóc ông cười
    Mười ông một cỗ
    Đánh nhau vỡ đầu
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    1 dị bản của xỉa cá mè :
    Xỉa cá mè,
    Đè cá chép,
    Tay nào đẹp
    Thì đi bẻ ngô
    Tay nào to
    Thì đi dỡ củ,
    Tay nào nhỏ,
    Thì hái đậu đen
    Tay nào nhọ nhem
    Thì đi rửa sạch.
    ------------------
    1 bài thơ em làm ngày lớp 5, chép lại theo trí nhớ, hi hi
    Hôm nay sáng chủ nhật
    Em ra xem công trường
    gặp bác Tuấn đang xây
    1 bức tường cao lớn
    Chợt bác Tuấn ngoảnh lại
    Nhìn thấy em bác cười
    Tuổi bác trạc bốn mươi
    Da ngăm đen nắng gió
    Bác đội mũ màu cỏ
    Mặc áo quần công nhân
    Chân đi đôi giày vải,
    Trông bác đẹp tuyệt trần
    Một tay bác cầm bay
    Tay kia bác cầm gạch
    Tiếng bay kêu lạch cạch
    Gõ cho gạch thẳng hàng
    Em rất là kính trọng
    Vì bác đã có công
    Xây bao ngôi trường mới
    Để chúng em học hành
    Xây công trình Thuỷ điện
    Trên sông Đà nước xanh
    Điện đi khắp muôn nẻo
    Toả sáng cho mọi người
    Bài này làm nhân đề Tập làm văn cô giáo cho về nhà " em hãy làm bài văn Tả bác thợ xây "
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sân nhà em sáng quá
    nhờ ánh trăng snág ngời
    trăng tròn như cái đĩa
    Lơ lửng mà không rơi
    Những đêm nào trăng khuyết
    Trông giống con thuyền trôi
    Em di trăng theo buớc
    Như muốn cùng đi chơi ....
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 06/11/2005
  6. yahoo

    yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu của em
    Là vàng hoa cúc
    Như nghìn con mắt
    Mở nhìn trời êm.
    Mùa thu của em
    Là xanh cốm mới
    Mùi hương như gợi
    Từ màu lá sen
    Mùa thu của em
    Rước đèn họp bạn
    Hội rằm tháng tám
    Chị Hằng xuống xem
    Ngôi trường thân quen
    Bạn thầy mong đợi
    Lật trang vở mới
    Em vào mùa thu.
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Bên đường chị bán quay chim sẽ
    Lão ăn mày vui vẽ lại xin
    Bánh mì hơ khói bay lên
    Lão ăn xong chị đòi tiền khói quay
    Lão mỉm cười ném ngay bạc cắc
    Chị vội vàng toan nhặt,lão ngăn
    Rằng cô bán khói ta ăn
    Thì tiền ta trả cô bằng tiếng "keng"."
    Đọc từ hồi bé xíu trong SGK đệ nhị từ trước giải phóng thì phải!Sách này má giữ từ hồi nào hổng biết nữa.Chỉ biết một bài học thật sâu sắc từ sự cho-nhận rất đời thường ! Rất công bằng!
    Bạn ơi,huongnhu ko biết trong thi ca có topic này!Huongnhu vừa nhìn thấy là yêu nó ngay!Mai sẽ moi óc nhớ nữa!Những bài thơ cho con trẻ,mà không trẻ con chút nào!
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Có bài này,hổng biết có cổ điển không nữa!(Có đôi chổ nhớ không chính xác mong bạn đọc hiệu đính giùm!)
    "Một chị gà mái
    Áo trắng như bông
    Yếm đỏ hoa vông
    Cánh vồng bắp chuối
    Xăm xăm, xúi xúi
    Tìm ổ trong nhà
    Chạy vào chạy ra
    Miệng kêu cục... cục...
    Bài này không hiểu đọc ở đâu,hay nghe ở đâu nữa!Chỉ biết nó có sẵn trong đầu tiện thể chép ra đây. Chỉ vài dòng nhưng đọc xong cảm giác nhẹ cả người!
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Ông Tiển ,ông Tiên
    Ông có đồng tiền
    Ông dắt rái tai
    Ông mua củ khoai
    Ông nhai nhóp nhép
    Ông mua con tép
    Đem về nấu canh
    Ông mua bó gianh
    Đem về gióm bếp
    Ông mua..."(mua gì nữa thì Huongnhu quên rồi!Hôm nào nhớ lại cho Ông mua tiếp!)
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Trưa hè nóng nực
    Ra lắm mồ hôi
    Lúc học,lúc chơi
    Áo quần bụi bặm
    Nước giếng mát lắm
    Ta hãy rủ nhau
    Tắm rửa gội đầu
    Cho người sạch,đẹp.
    Chắc chắn các bé được khen sạch,đẹp sẽ biết giữ vệ sinh ngay.Bằng chứng là Huongnhu nè!Ai khen mình đẹp vì làm được điều gì đó thì cứ thích làm việc đó mãi.Mà hổng phải hồi bé đâu!Giờ vẫn vậy!

Chia sẻ trang này