1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sưu tầm thơ Việt Nam sau 1975 viết về "lửa"

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thangtutd, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm thơ Việt Nam sau 1975 viết về "lửa"

    Mình đang làm nghiên cứu về trường nghĩa lửa trong thơ VIệt Nam sau 1975, tác giả thì nhiều, thơ cũng nhiều và phần lớn những nhà thơ sau 1975 chưa khẳng định được tên tuổi nên thật khó để lựa chọn.
    Lập toppic này với mong muốn được các bạn đóng góp ý kiến, và có thể chia sẻ cho mình những bài thơ, câu thơ viết về "lửa" hay viết về những thứ liên quan đến "lửa". hoặc những tuyển tập thơ được đông đảo quần chúng đón nhận... Mình sẽ tìm trong đó những vần thơ liên quan đến "lửa".
    Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ.
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hnhu có đọc đâu đó, mấy vần thơ nêu dưới đây. Thơ viết về những ngày bị đàn áp dã man, của Mỹ _ Ngụy, sau phong trào Đồng Khởi , ở MN, năm 1960: ( Nhớ mang máng thế, không hiểu có nhớ sai không )
    " Lá đa lác đác trước lều
    Vài ba giọt máu loang chiều mùa đông..."
    ( Không nhớ tác giả lẫn tác phẩm. )
    Không hiểu bạn có tìm thấy " lửa " ở mấy vần thơ trên không. Nhưng Hnhu, nghe vài lời tựa của bạn viết, lại nghĩ đến mấy vần thơ này.
    Topic bạn mở, hay lắm.
  3. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bài "Bếp lửa" của Bằng Việt bạn ơi.Bài đó có trong SGK phổ thông mà.Thực ra thơ nói về lửa đã quá hiếm,lại còn thơ thời hoà bình sau 1975 thì có không ?
  4. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đó là Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm. Chắc Vầng trăng quầng lửa của Phạm Tiến Duật có liên quan đến lửa :)
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  6. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn thật nhiều. Được các bạn chia sẻ như thế này đề tài của mình sẽ có được nhiều ngữ liệu phong phú. Khó khăn nhất là công việc thu thập ngữ liệu.
    Phần thơ sau 1975 thật khó khoanh vùng để tìm hiểu. Mong sớm nhận được nhiều đóng góp của các bạn.
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân yêu,
    Ý bạn hay lắm, đề tài của mình không hẳn là những câu thơ có ngôn từ liên quan đến lửa mà còn là chất lửa trong thơ. Chất lửa từ trong thơ thời chiến chuyển hoá như thế nào khi đi vào thời bình, trong cuộc sống hiện tại. Rất mong tiếp tục nhận được bài của bạn.
  8. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    "Bếp lửa" là tâm điểm. Tín hiệu thẩm mỹ "lửa" xuyên suốt cả bài thơ. Cảm ơn bạn. Mong bạn tiếp tục giúp mình.
  9. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Có bài này mang chất lửa trong thơ nè:
    Căn nhà nằm mơ
    Anh sẽ lợp căn nhà
    Đơn sơ vài vật liệu
    Kèo cột không đi tiểu
    Lên trí tuệ con người
    Anh cần chiếc giường đôi
    Hai đứa mình cùng thở
    Chia nhau nỗi xấu hổ
    Mà ông bà cắn răng
    Đất nước bốn ngàn năm
    Rộng dài như văn hiến
    Sao đêm đi thấy điếm
    Lợp nhà cạnh gốc cây
    Ngày thấy lũ con lai
    Căng lều nơi xó chợ
    Vợ chồng mướn nhà trọ
    Yêu nhau như ngoại tình
    Căn nhà vừa tượng hình
    Đã tan theo cơn đói
    Anh dắt em lên núi
    Không đủ giấy tờ về
    Anh dắt em thăm quê
    Định làm chàng Tô Vũ
    Định làm Bá Lý Hề
    Căn nhà không bảng số
    Anh lợp hoài trong mê
    Trời sinh anh yêu em
    Mà không sinh hộ khẩu
    Con chim có chỗ đậu
    Con chó có nơi nằm
    Anh và em lưu vong
    Như người không quốc tịch
    Đất nước giàu diện tích
    Cho châu chấu, cào cào
    Nỡ đâu nghèo lý lịch
    Với những người yêu nhau?
    Bùi Chí Vinh
  10. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    MẤY ĐOẠN THƠ VỀ LỬA
    (Lưu Quang Vũ)

    Mưa dầm trên mặt đất
    Là máu đỏ ngần là mồ hôi mặn chát
    Mưa mát mẻ trong thơ anh
    Là bàn tay êm dịu vuốt xoa
    Tôi chẳng thèm nghe nữa
    Hãy cho tôi chút lửa
    Trong ngôi nhà mùa đông
    Để tôi nướng sắn ăn
    Để tôi sưởi ấm
    Để tôi đốt rừng gai đen rậm
    Chống lũ rắn thiêu bầy muỗi độc
    Để tôi soi tỏ mặt người yêu
    Đôi mắt nhiều bóng tối
    Giá buốt cào vầng trán sớm nhăn nheo
    Lửa hãy cho em gương mặt sáng.
    Nhân dân có gì giống ngọn lửa phải không anh
    Gió bão ngàn đời vẫn nối nhau chẳng tắt
    Lửa đường không có mặt
    Trong tay kẻ đốt nhà
    Sẽ là tai ương khủng khiếp.
    Nhưng lửa của tình yêu khi tức giận
    Sẽ ra tro mọi ***g cũi mọi ngai vàng
    Và những tên bạo chúa khôn ngoan
    Hết ảo tưởng thôi van xin chờ đợi
    Lửa sẽ bừng lên tự soi sáng cho mình.
    Có nhà triết học cổ Hy Lạp nói rằng:
    "Bản chất của mọi vật là lửa"
    Truyền từ đá sang gió
    Từ nước sang gỗ
    Phút đốt cháy là phút nảy mầm
    Con người trao lửa cho nhau
    Từ những ***g ngực tròn căng
    Sự sống là lửa
    Thiêu huỷ và sinh nở
    Bình minh là lửa
    Mở ngày mới và xé toang ngày cũ.
    Cho ta làm ngọn lửa...

Chia sẻ trang này