1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sưu tầm và sáng tác những bài thơ tình hay nhất..... Mọi người bình chọn đi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Lanhdienthusinh, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm và sáng tác những bài thơ tình hay nhất..... Mọi người bình chọn đi

    Đơn phương

    Tôi tìm em, em tìm ai
    Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
    Gần nhau mà chẳng yêu cùng
    Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
    Trái tim tôi vấn để dành
    Cho em - người vốn vô tình với tôi


    Còn em lại đến với người
    Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn
    Cái bông hoa nở giữa vườn
    Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
    Thôi thì em đó tôi đây
    Không yêu nhau được dẫu đầy thương yêu

    Mong em yêu và được yêu
    Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư


    Anh vẫn đi trên phố một mình
    Người thì đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu em và thể là tất cả
    Biến hồn anh thành cát bụi hư không
  2. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Hoài tưởng
    _ Trương Huệ Chi_
    có nhwngx chiều như buổi chiều nay
    tôi 1 mình lang thang trên phố
    cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
    phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi
    có khi nào anh chợt nhớ đến tôi
    nhớ cô bé , nhớ 1 người xa lạ
    ..............
    quên mất rùi ...
    Only love can stay
    Try again or walk away
    So I just play my part
    pray u'll have a change of heart
    But I can make u see it through that smt only love can do.
  3. ducbinh

    ducbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ha ha

    thơ hay ở chổ bất ngờ
    người hay ở chổ bất ngờ ra thơ

    Anh hùng dũng mãnh tuyệt vời
    Cũng là nhỏ bé trong môi nhân tình
    Thiên tài trắc tuyệt thông minh
    Cũng là ngờ nghệch bên mình mỹ nhân..."
  4. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Vờ yêu
    Võ Văn trực
    Cứ vờ yêu vậy mà hay
    cũng vơi hờn giận, cũng đầy nhớ thương
    Để khi xa cách đôi đường
    trong nhau còn mãi vấn vương nỗi đồi
    Giá mà yêu thật em ơi
    Nhỡ ra tan võ để rồi ghét nhau

    Anh vẫn đi trên phố một mình
    Người thì đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu em và thể là tất cả
    Biến hồn anh thành cát bụi hư không
  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU TRIẾT HỌC
    anh yêu em tình yêu không biện chứng
    bởi vì anh đâu nhận thức nổi em
    ta mâu thuẫn nhưng tình không phát triển
    hai chữ riêng - chung thật khó dung hoà
    khả năng không đi cùng hiện thực
    kết quả này nguyên nhân chắc tại em
    cần vật chất em đâu cần ý thức
    thôi từ đây ta phủ định chính mình
    Only love can stay
    Try again or walk away
    So I just play my part
    pray u'll have a change of heart
    But I can make u see it through that smt only love can do.
  6. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    tôi xin bổ sung tiếp bài HOÀI TƯỞNG
    ...trong trẻo wá nỗi lòng poi ả
    chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông
    ai chợt qua có phải là anh không
    sao giống wá lại dường như không giống
    niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng
    mắt ai nhìn đăm đắm phía không anh
    tôi vẫn đi trên phố một mình
    người vẫn đông & phố thì ồn ã
    chỉ thiếu anh & thế là tất cả
    biến hồn tôi thành cát bụi hư không
    Only love can stay
    Try again or walk away
    So I just play my part
    pray u'll have a change of heart
    But I can make u see it through that smt only love can do.

Chia sẻ trang này