1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sưu Tầm !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi MissSixty, 17/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ô thế bây giờ em mới biết hả em gì ấy ơi ~
  2. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0

  3. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0

  4. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Cái này post nham chủ đề rồi ông bạn ơi ~~
  5. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Socrates và chuyện ngồi lê đôi mách

    Nguời hàng xóm đến gặp Socrates.
    "Này ông Socrates ơi, ông có nghe chuyện này chưa?"
    "Khoan đã!" -Socrates ngắt lời người hàng xóm- "Anh có chắc rằng tất cả những gì anh sắp kể cho tôi đều đúng sự thật không?"
    "Ồ... cũng không chắc nữa. Tôi chỉ nghe người ta kể lại thôi."
    "Thế à, Vậy chúng ta không cần quan tâm đến nó trừ phi nó là một chuyện tốt. Đó có phải là một chuyện tốt không?"-Socrates hỏi.
    "À không, không tốt. Đây là một chuyện xấu."
    "Chà, anh có nghĩ tôi cần phải biết chuyện ấy để giúp ngăn ngừa những điều không hay cho người khác không?"
    "Ờ, ờ... quả thực cũng không cần lắm,"- Người hàng xóm trả lời.
    "Tốt lắm,"- Socrates kết luận - "Vậy thì chúng ta hãy quên nó đi, bạn nhé. Còn có vô số chuyện đáng giá hơn trong đời sống. Chúng ta không thể mất công bận tâm tới những chuyện tầm phào, những chuyện vừa không đúng, vừa không tốt, vừa không cần thiết cho ai."
    ---------
    Socrastes: một nhà triết học Hy Lạp cổ đại (Trước Công Nguyên)
  6. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Mở rộng tầm nhìn
    Một buổi chiều , trong khi chờ người bạn, tôi vào triển lãm tranh với hi vọng có 1 khoảng không gian và thời gian yên tĩnh
    Có 2 người đang xem tranh ngay gần tôi. Dường như họ là 1 đôi yêu nhau, cứ nhìn cái cách cô gái bám nhẹ vào khuỷu tay của chàng trai thì biết , rất âu yếm . Tuy nhiên , cô gái nói không ngừng nghỉ.Tôi cảm thấy anh chàng bên cạnh cô thật kiên nhẫn khi xem tranh mà cứ phải nghe bạn gái nói suốt như thế.
    Tôi đi sang phòng tranh khác , và thỉnh thoảng vẫn gặp họ .Cô gái vẫn nói liên tục . Tệ thật , chưa bao giờ tôi thấy khách đi xem tranh mà lại ồn ào như đôi này. Tôi thấy họ ở đâu là phải tránh ra ngay chỗ khác
    Khi ra đến quầy bán đồ lưu , tôi lại gặp cái đôi yêu nhau xem tranh như bình luận viên tường thuật bóng đá.Trước khi quay đi tôi chợt để ý thấy chàng trai rút trong túi ra 1 vật màu trắng .Anh ta bấm nút và nó trở thành 1 chiếc gậy .Chàng trai dùng chiếc gậy dò đường để đi ra cửa trước , trong khi cô gái chờ tính tiền mấy món quà nhỏ.
    - Cậu ấy thật là can đảm - người thu ngân nói khi thấy tôi cứ nhìn theo chàng trai- Đa số chúng ta sẽ bỏ cuộc nếu bị mù khi còn trẻ như vậy , nhưng cậu ấy thì không. Cậu ấy vẫn cùng bạn gái đến đây mỗi khi có triển lãm
    - Nhưng làm sao anh ta xem được?- tôi ngạc nhiên- Anh ta ko thể nhìn thấy gì hết mà?
    -Ko đâu , cậu ấy nhìn thấy nhiều hơn cả chúng ta- người thu ngân đáp- Bạn gái cậu ấy miêu tả từng bức tranh để cậu ấy có thể hình dung ra.....
    Ngày hôm đó , tôi học được bài học về sự kiên nhẫn của tình yêu. Rằng tình yêu thật sự có thể giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn ko chỉ bằng đôi mắt...

Chia sẻ trang này