1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sưu tập HÌNH HOẠ cá nhân

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    ,xin lỗi xin lỗi,làm gì mà nóng thế,hình hoạ của tôi thì tất nhiên là không bằng được S.Dalí rồi.
    OH...OH...YES
  2. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Xem cái này thấy đau khổ quá ,ôn thi 1 năm ở Yết Kiêu rồi tót sang MTCN , cuối cùng lại bỏ dở để thi ngoại thương vì nghĩ là số phận hoạ sĩ hẩm hiu lắm.......Nghĩ mà tiếc.....
  3. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Xem cái này thấy đau khổ quá ,ôn thi 1 năm ở Yết Kiêu rồi tót sang MTCN , cuối cùng lại bỏ dở để thi ngoại thương vì nghĩ là số phận hoạ sĩ hẩm hiu lắm.......Nghĩ mà tiếc.....
  4. monotone

    monotone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Bố cục hơi tệ đấy!
    Thiếu chân thế! về màu thì hoà sắc không hay lắm. Ốc ốc chút sẽ đẹp hơn
    Các bác ơi. mấy bài chì này không ổn đâu, từ MTCN ra đúng không? theo lối vẽ của Hiển "đại ca" thì tệ lắm, hay của Giang đấy! phải nói là sau khi ra trường thấy mấy bố này chỉ giỏi làm 3 cái affiche từ thời kháng chiến thôi hehe
  5. monotone

    monotone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Bố cục hơi tệ đấy!
    Thiếu chân thế! về màu thì hoà sắc không hay lắm. Ốc ốc chút sẽ đẹp hơn
    Các bác ơi. mấy bài chì này không ổn đâu, từ MTCN ra đúng không? theo lối vẽ của Hiển "đại ca" thì tệ lắm, hay của Giang đấy! phải nói là sau khi ra trường thấy mấy bố này chỉ giỏi làm 3 cái affiche từ thời kháng chiến thôi hehe
  6. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    vẽ là gì?
  7. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    vẽ là gì?
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ giỏi chê bai, chỉ giỏi đâm đầu vào ba cái hàn lâm mà đếch hiểu forum là cái gì cả.
    Đợi bài hình hoạ đẹp mẫu mực mới post lên thì đến bao giờ mới có bài post? Đây là chỗ giao lưu, học hỏi. Nếu nói hình hoạ hàn lâm thì VanGogh vẽ hình hoạ xấu bỏ mẹ, nhưng ko thể nói tranh của lão ấy xấu được.
    Các bác có ngon thì post bài của các bác lên đây, chả sợ ai chê các bác đâu, ngoại trừ chính các bác. Hoặc các bác cũng sợ chả dám post đâu, vì post rồi có khi chẳng may con bé cùng lớp nó vẽ giỏi hơn, nó biết, nó chê cho thì lại mất cả le.
    À mà các bác trình độ cao siêu, có bác nào vẽ được một cái khối cầu thạch cao cho ra khối cầu ko?
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ giỏi chê bai, chỉ giỏi đâm đầu vào ba cái hàn lâm mà đếch hiểu forum là cái gì cả.
    Đợi bài hình hoạ đẹp mẫu mực mới post lên thì đến bao giờ mới có bài post? Đây là chỗ giao lưu, học hỏi. Nếu nói hình hoạ hàn lâm thì VanGogh vẽ hình hoạ xấu bỏ mẹ, nhưng ko thể nói tranh của lão ấy xấu được.
    Các bác có ngon thì post bài của các bác lên đây, chả sợ ai chê các bác đâu, ngoại trừ chính các bác. Hoặc các bác cũng sợ chả dám post đâu, vì post rồi có khi chẳng may con bé cùng lớp nó vẽ giỏi hơn, nó biết, nó chê cho thì lại mất cả le.
    À mà các bác trình độ cao siêu, có bác nào vẽ được một cái khối cầu thạch cao cho ra khối cầu ko?
  10. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Nói chung các bác muốn khen chê thì phải lịch sự, vẽ xấu vẽ đẹp cũng đều là bao công sức chứ có đùa đâu. Khi tôi học vẽ (học chơi thôi chú không phải là chuyên nghiệp) lão thầy toàn khen làm anh em mừng khấp khởi, nhưng lát sau thấy lão qua chỗ thằng khác vẽ như c. mà lão cũng khen thì anh em thấy hơi cay cay. Nhưng mà chỗ nào không ổn thì lão đều chỉ cho.
    Còn về lão Van Gogh tôi nói thật là cực xấu Người ta khen lão vì tranh lão phản ánh cuộc sống nội tâm, sự thay đổi trong cách dùng màu của lão phản ánh những bước thăng trầm của đời lão ấy, chứ nếu đưa 1bức của lão ra đây anh em sẽ trung thực mà nói rằng rất xấu.

Chia sẻ trang này