Sưu tập mũ??? Mũ Có ai thích các loại mũ như mình không nhỉ? Nó bắt đầu ăn vào máu từ năm lớp mười. Hồi đấy theo thằng bạn đi mua mũ, thế là bắt đầu lạc vào các cửa hàng bán mũ luôn. Mỗi lẫn được nghỉ học là thế nào cũng lọc cọc đạp xe đi tìm đủ các loại mũ về. Bao nhiêu tiền đành dụm được đều đổ vào mũ cả. Từ mũ lưỡi trai, mũ lá, mũ nan và đến cả cái mũ gì gì ấy mà ngày xưa ***** hay đội ấy nhỉ ??? Năm lớp 12 chỉ mình mình giám đội cái mũ đấy đến trường, được làm trung tâm gần một tháng Sang tháng sau thấy ông giáo dạy toán gần nhà mình cũng làm cái giống hệt luôn. Phải công nhận hồi đấy mình mặt trai thật... Hehe. Cái cảm giác cầm từng chiếc mũ lên, xem xét và bình phẩm. Khè khè, như một người đã lâu năm trong nghề ấy, sướng lắm. Nhất là khi tìm được cái mũ độc, không ai có. Đội trên đầu đi ra đường khối em nhìn theo.... Bây h Hà Nội không còn mũ đẹp rồi nữa hay sao đấy, tìm đỏ mắt không ra được một cái nào cả. Chán quá. Giới thiệu với mọi người mấy cái mũ lạ: Cái này chắc trong phim HP quá Của mấy anh Hề nhé: Loè loẹt thế này chắc dành cho mấy chị em: Cái này hàng độc: Dành riêng cho các em bé: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...
Tiếp tục nào: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...
Còn bây h là giành cho các chú bộ đội nào --------------------------------------------------------------------------------------------------- Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...
Khè khè, vẫn còn tiếp này: Phù, mệt quá. Mai làm tiếp vậy. Uống cốc bia rồi ta tàu lượn nào --------------------------------------------------------------------------------------------------- Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...