1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sưu tập những dòng thư tâm sự ( update 1 tuần 1 lần .. really koolllll)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ongtrum_taplo, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ongtrum_taplo

    Ongtrum_taplo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Sưu tập những dòng thư tâm sự ( update 1 tuần 1 lần .. really koolllll)

    Tớ sẽ quên như chưa từng biết nhớ, tớ sẽ vui như chưa từng thấy buồn, cậu à, tớ sẽ quên được phải ko.. tớ đành phải khép quyển nhật ký này lại thôi, mỗi lần mở ra là lại nhớ tiếng cậu... Nhớ đôi mắt, bàn tay ấy, tớ ko khóc đâu... tớ chỉ viết nốt hôm nay thôi.
    Tớ nhớ quá cái lần tớ khóc, cậu đã quỳ ở bên cạnh chỉ để ôm ấp vỗ về tớ, cậu hôn lên mi mắt tớ ngăn dòng nước mắt đang lăn trên má tớ, tớ nhớ lần đòi cậu cõng... hai đứa đã đứng trước gương rất lâu và cười phá lên.. chúng mình thật đẹp đôi..
    Tớ nhớ quá lần cậu ngồi học còn tớ giả vờ ngủ chỉ để ngắm cậu thật lâu để khắc ghi hình ảnh cậu vào đáy tim...
    Ôi ! tớ nhớ chiều tối hôm ấy, cậu đạp xe lên, vừa bước vào đã ôm trầm lấy tớ, môi cậu run run lạnh buốt, mắt đầy yêu thương, cậu lo cho tớ.. còn tớ thì đang nhớ cậu, cậu thực sự là người tớ cần
    Cậu là hạnh phúc lớn nhất của tớ, tớ không muốn chia sẻ cậu với bất cứ ai, càng ko muốn mất cậu.
    Tớ cũng không quên cái ngày cuối cùng tớ và cậu gặp nhau, tớ đã sai khi phức tạp và quá sâu sắc như thế.... hối hận thì cũng đã muộn, giờ chỉ thấy trống trải và cô độc..
    Tạm biệt nhé thiên thần nhỏ của tớ, chắc tớ rồi sẽ nhớ cậu lắm, nước mắt rồi sẽ cạn khô khi tớ tìm được niềm vui mới nhưng trong thẳm sâu tớ có một nỗi buồn vô hạn vì thiếu vắng nụ cười của cậu
  2. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Muốn viết cho anh rất nhiều nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, chiều nay mưa thật to.. mưa to lắm, nó khiến em nhớ anh rất nhiều. Em biết mình chỉ được nhớ anh như nhớ về một tình bạn trong sáng.. nhưng em không thể
    Em biết anh đã không còn nhớ về em nữa, nhưng em không thể xoá đi hình ảnh về anh, em sẽ không mong anh đáp lại tình cảm, không mong gì cả, chỉ xin anh đừng bắt em thôi nhớ anh
    Ngốc nghếch, em thật ngốc nghếch phải không, bây giờ thì em dã hiểu, có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn.
    Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều hơn cả những lời em nói
  3. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi hiện đại người ta có bao nhiêu cách để đến với nhau: emai, chat, tin nhắn, điện thoại..v.. nhưng điều này sẽ khiến cho những lá thư tay sắp trở nên tuyệt chủng.
    Và hẳn nhiều lúc bạn có cảm giác ko phải hẹn hò với người ấy mà là với chiếc điện thoại của anh ta anyway cái gì cũng luôn có mặt trái của nó, chỉ có trái tim là luôn luôn đúng mà thôi hãy cùng đến với bức thư đầy ắp tâm trạng sau và cảm nhận..
    Chẳng phải quá lâu nhưng cũng chẳng quá mới để không nói được điều gì về tình yêu của mình, 20-6-2004 lần đầu tiên chúng mình quen nhau để rồi sau đó là những chuỗi ngày hạnh phúc khi cả hai cùng cảm nhận được tất cả những điều ngọt ngào
    Mình yêu nhau được bao lâu rồi anh?.. bao lâu đó có đủ khiến em làm một điều gì đó đặc biệt về anh không? những lời yêu thương của anh dường như lúc nào cũng đầy ắp trong em, nhưng giờ đây em chẳng còn có cái cảm giác hạnh phúc khi nghe.
    Anh có biết khi yêu người ta cần gì không? cũng chẳng cần gì đâu ngoài một trái tim biết yêu và chia sẻ còn với riêng em, em lại cần một bờ vai để khóc
    Không biết từ lúc nào, anh lại có thói quen quan tâm đến em bằng điện thoại dù chúng mình cũng chỉ ở hai đầu của thành phố...
    Em mới bị tai nạn hôm thứ 7 vừa rồi, tay vẫn đau cho đến hôm nay. Anh có hiểu em đã cần anh đến nhường nào vậy mà anh đã làm gì?? anh đã không đến. Những lời hỏi thăm, những tin nhắn yêu thương... Ôi sao em ghét chúng đến vậy.. em những muốn ném cái điện thoại vào tường chỉ để không phải cảm thấy cái cảm giác một mình đối diện với chính mình.
    Anh có hiểu em chỉ cần một cái nắm tay thật chặt, chỉ để cảm thấy với ai đó mình cũng là người quan trọng, người ta cũng chẳng cần gì nếu chỉ để cô đơn dù là cô đơn thấm đẫm vị mặn mòi.
    Khi cô đơn em thường muốn chối bỏ, em đã buộc mình thôi không nghĩ đến anh, nhưng từ ý nghĩ đến hiện thực là xa dời khả dĩ, lúc này đây em chỉ muốn được đối diện với anh chỉ để hỏi một câu hoặc chỉ để em lặng thôi ...không hỏi điều gì.
    Em sợ phải bắt đầu lại bất cứ điều gì với tình yêu dành cho anh cũng vậy.. nhưng sự hy sinh chịu đựng nào cũng có giới hạn, em sợ mình sẽ thay đổi, em sợ mình sẽ nản lòng...
    Nếu yêu em, anh đừng như vậy có được không, chẳng lẽ người nào nghe rock cũng phải tỏ ra khô khan và lạnh lùng đến vậy hay sao, em không tin..
    Đừng bắt em phải khóc một mình nữa có được không anh? cũng đừng bắt em phải viết những trang tình yêu một mình như vậy. Tình yêu đâu chỉ cần những lời nói mà nó cần được thể hiện bằng hành động nữa anh à. Hãy là bờ vai khi em yếu đuối nhất anh nhé !!!!
  4. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    17/5/2006
    Em thương yêu của chị, ngày hôm nay là ngày thứ 7 chị xa em, em yêu ơi giờ này em ở đâu?? bây giờ chỉ còn lai bố mẹ và chị.. mất em rồi cuộc sống trở nên vô nghĩa quá Đăng à.
    20-5 đã 10 ngày trôi qua nhà vẫn thiếu vắng em, me vẫn khóc ròng vì thương nhớ em, còn bố.. nước mắt và nỗi đau bố dấu vào tận trái tim mình, chỉ có gương mặt sạm đen hốc hác và đôi mắt lặng lẽ.. chị nhìn thấy chiều sâu nỗi đau trong đôi mắt ấy. Còn chị, chị đã hứa với em là không khóc nữa thế nhưng.. thât nhiều khi chị không thể kìm được lòng mình, chị nhớ và thương em nhiều lắm.
    9-6 đã tròn 1 tháng rồi đó em, một tháng chị không được nghe em cười và nghe giọng em nói, tròn 1 tháng chị không được nhìn thấy cái dáng cao gầy của em, không được tiễn em ra sân đi học mỗi buổi sáng, buổi chiều ... Mẹ vẫn khóc hàng đêm, mẹ gầy và yếu lắm.
    Em biết không?.. bố vẫn phải đến cơ quan, vẫn phải là chỗ dựa cho mẹ và chị, chị vẫn khóc.. nhưng chỉ khi nào một mình thôi em à, giờ đây chị phải sống và học tâp cả cho phần em nữa, em không còn nhưng ước mơ trở thành bác sĩ cứu chữa cho người nghèo của em thì vẫn còn đó, chị sẽ gắng thực hiện bằng được ước mơ ấy, em hãy tiếp thêm sức mạnh cho chị, hãy luôn là động lực lớn nhất để chị thực hiện được điều đó trong hành trang mà chị mang theo ngày hôm nay và mãi mãi về sau sẽ luôn có nụ cười thật hiền hậu, có những cái nắm tay ấm áp của những đêm em ngủ với chị. Tất cả, tất cả những gì thuộc về em chị sẽ giữ nó trong trái tim mình .
  5. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng đã hơn 1 năm trôi qua kể từ cái ngày khủng khiếp đó, tai nạn đã cướp anh đi.. vĩnh viễn, trong tận cùng của nỗi đau.. hình ảnh anh vẫn chập chờn qua từng giấc ngủ.
    Phải mất một thời gian dài em mới tin được đó là sự thật.. Mơ và thực đan xen trong tiềm thức.. đôi khi bừng tỉnh chợt thấy như mình đang độc hành lạc lối giữa dòng đời.
    Em đã sống với cái vỏ bọc khó gần để tự bảo vệ mình khi không còn anh cạnh bên. Người thân, bạn bè vẫn quan tâm động viên nhưng mất anh là nỗi đau quá lớn.. em chẳng thể trở lại được như ngày xưa.
    Thời gian sẽ là liều thuốc xoa dịu vết thương lòng, cuộc sống sẽ phải hướng về phía trước.. biết vậy sao những dĩ vãng êm đềm vẫn cứ cuộn mãi trong lòng, nửa đêm thức giấc thấy dường như hơi ấm tình yêu vẫn tràn ngập quanh đây ...
  6. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à!
    Mabư nè, 28 ngày nữa là nhóc đi, sang bên ấy sống cho thật tốt nha! nhóc đi rồi Mabư sẽ nhớ lắm đó...
    Nhớ những chiều nhóc đạp xe chở Mabư đi loanh quanh trên những con đường nhiều cây, nhớ những lúc Ma bư nhảy múa hát hò, kể chuyện.. làm đủ mọi thứ cho nhóc cười khi nhóc buồn... Nhớ những lúc lẽo đẽo theo sau nhóc mà không thèm nói lời xin lỗi khi làm nhóc giận...
    Nhớ những lúc trời lạnh ngồi sau xe nhóc để tay mình nằm gọn trong tay nhóc trong túi áo khoác trên những con đường vắng người...
    Nhớ những lúc Ma bư buồn, nhóc ngồi lặng im bên Ma bư nhìn người qua lại để Ma bư có cảm giác có người bên cạnh.. Rồi những lúc nhóc đàn guitar Ma bư hát dưới ánh trăng nữa... có lẽ Ma bư sẽ không bao giờ quên dù có ai thay thế nhóc đi chăng nữa
    um.. ko sao đâu mà, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, hãy luôn vui vẻ và cười thật nhiều nghe nhóc! Ma bư cũng sẽ như thế, Ma bư sẽ không hát cho ai nghe bài hát nhớ trong tiếng đàn guitar trên biển đầy trăng và gió đâu. Ma bư sẽ tặng riêng khoảnh khắc ấy cho nhóc.
    Hy vọng một ngày nào đó Ma bư và nhóc sẽ vô tình đi lướt qua nhau.. ở một nơi nào đó, Ma bư tin trái đất này tròn, giữ gìn sức khỏe nha, tạm biệt !
  7. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Trường nhớ! đã có ai viết thư cho trường chưa nhỉ? có lẽ chẳng có cô bé nào đang ôn thi mà lại dành thời gian viết những dòng thư cho trường phải không.. mà cũng có thể có nhiều người như thế cũng nên .. không biết được.
    Hơn mười năm qua những thế hệ sinh viên đến rồi đi từ sự bỡ ngỡ ban đầu đến sự nuối tiếc khi sắp phải xa, tất cả họ đều giữ những hình ảnh của trường trong tâm trí mình như những gì đẹp nhất.
    Dưới hàng ghế đá có biết bao nụ cười, trên bảng kia biết bao bài học dậy cho ta thêm hiểu biết, trường không chỉ là dẫy nhà sừng sững hàng cây che bóng nắng mà trường còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ, là nhiệt huyết của cả thầy và trò.
    Bước vào trường là cái ngơ ngác của học trò, nỗi lo của bố mẹ và cái nhìn rộng lượng của thầy cô và khi bước ra là sự tự tin của những người trưởng thành, cái thở phào của bố mẹ và niềm tự hào trong ánh mắt thầy cô.. đã, đang và sẽ còn hàng ngàn sinh viên tiếp tục viết nên truyền thống, hàng ngàn sinh viên tự tin bước vào đời.
    Có thể thầy cô không thể nhớ hết mặt, biết hết tên.. nhưng trường sẽ nhớ và trong tim mỗi người đến rồi đi từng gắn bó với trường sẽ nhớ, nhớ thật nhiều về thầy cô bạn bè và mái trường yêu dấu thuở ấy

Chia sẻ trang này