1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sưu tập zippo

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi congadien, 09/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Sao hội zippo ko còn thấy ai thế này?
    Up lên anh em bàn tiếp cho xôm
  2. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Anh em dạo này ổn chứ nhỉ? 2 con Zippo của tôi ra đi rồi, sau 2 trận rượu, đã ko cánh mà bay. Giờ này em ở đâu, trong túi quần thằng nào???
  3. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Anh em dạo này ổn chứ nhỉ? 2 con Zippo của tôi ra đi rồi, sau 2 trận rượu, đã ko cánh mà bay. Giờ này em ở đâu, trong túi quần thằng nào???
  4. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ở trên có bác nào hỏi ở HN thì có thể mua Zippo xịn ở đâu, nhưng mà không thấy bác nào trả lời hết
    Mới lại sao các bác không bàn luôn về mấy quả trick của nó nhỉ, em thấy dùng Zippo mà không biết trick thì đau hết cả cái bật lửa, riêng em em phải thử riêng 1 con hàng xấu ở nhà để mà luyện, bao giờ nhuyễn, trăm phát không làm roi cái nào thì mới lôi con ngon ra ngoáy
    Em thì em đã từng có 3 con
    1 con đời H,03 đang dùng thường xuyên, chẳng biết nó thật hay đểu, nhưng theo hiểu biết nông cạn của em thì nó xịn, chẳng gì thì nó cũng có đầy đủ giấy tờ đàng hoàng mà, mới lại là đồ tặng ông già em ăn cắp được
    1 con XIV nhìn cũng đẹp, do ông anh tặng, ông ấy bảo là xịn, thôi thì mình cứ tin vậy
    1 con XII do đích thân em lùng được ở cửa hàng đối diện cổng trường Trưng Vương( cổng Hàng bài, lưu ý ở đây có 2 thằng vừa bán vừa sửa, thằng già là thằng khốn nạn, thằng trẻ thì theo em đánh giá là nó sửa có tay nghề đấy, thằng trẻ nó bầy hàng bên phải). Thỉnh thoảng ở của hàng thằng trẻ nó có 1 vài con rất ngon, hàng cổ, mà nó bán cũng rẻ, em nhớ hồi em kiếm được con XII này thì nó chỉ có giá 200k ( rẻ quá, mình cũng không ngờ, nhưng soi mói đến cả tiếng đồng hồ cũng không nhận ra nó đểu ở chỗ nào, chỉ có 1 điểm duy nhất là nó không còn nguyên trinh, cái bánh răng của nó đã bị thay bằng 1 cái khác, không hiểu như thế thì nó có bị mất giá nhiều không nhỉ, bác nào bẩu em với), con pà nó, cái này thằng bạn nó thích quá, nó xin mượn 1 ngày để đi loè gái cho oai, rồi nó làm mất luôn,không biết mất thật hay giả.
    Sơ qua thế, bác nào hiểu biết thì mở mắt cho anh em đi
    quên mất ,bác nào ở trên bảo bỏ thuốc rồi thì cho em xin tí kinh nghiệm, bỏ mãi mà không được
  5. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ở trên có bác nào hỏi ở HN thì có thể mua Zippo xịn ở đâu, nhưng mà không thấy bác nào trả lời hết
    Mới lại sao các bác không bàn luôn về mấy quả trick của nó nhỉ, em thấy dùng Zippo mà không biết trick thì đau hết cả cái bật lửa, riêng em em phải thử riêng 1 con hàng xấu ở nhà để mà luyện, bao giờ nhuyễn, trăm phát không làm roi cái nào thì mới lôi con ngon ra ngoáy
    Em thì em đã từng có 3 con
    1 con đời H,03 đang dùng thường xuyên, chẳng biết nó thật hay đểu, nhưng theo hiểu biết nông cạn của em thì nó xịn, chẳng gì thì nó cũng có đầy đủ giấy tờ đàng hoàng mà, mới lại là đồ tặng ông già em ăn cắp được
    1 con XIV nhìn cũng đẹp, do ông anh tặng, ông ấy bảo là xịn, thôi thì mình cứ tin vậy
    1 con XII do đích thân em lùng được ở cửa hàng đối diện cổng trường Trưng Vương( cổng Hàng bài, lưu ý ở đây có 2 thằng vừa bán vừa sửa, thằng già là thằng khốn nạn, thằng trẻ thì theo em đánh giá là nó sửa có tay nghề đấy, thằng trẻ nó bầy hàng bên phải). Thỉnh thoảng ở của hàng thằng trẻ nó có 1 vài con rất ngon, hàng cổ, mà nó bán cũng rẻ, em nhớ hồi em kiếm được con XII này thì nó chỉ có giá 200k ( rẻ quá, mình cũng không ngờ, nhưng soi mói đến cả tiếng đồng hồ cũng không nhận ra nó đểu ở chỗ nào, chỉ có 1 điểm duy nhất là nó không còn nguyên trinh, cái bánh răng của nó đã bị thay bằng 1 cái khác, không hiểu như thế thì nó có bị mất giá nhiều không nhỉ, bác nào bẩu em với), con pà nó, cái này thằng bạn nó thích quá, nó xin mượn 1 ngày để đi loè gái cho oai, rồi nó làm mất luôn,không biết mất thật hay giả.
    Sơ qua thế, bác nào hiểu biết thì mở mắt cho anh em đi
    quên mất ,bác nào ở trên bảo bỏ thuốc rồi thì cho em xin tí kinh nghiệm, bỏ mãi mà không được
  6. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thật hay đểu nhìn là biết ngay, em cũng khoái zippo lắm, đi đâu cũng phải mang theo người, em cũng dùng 3 con rồi, con đang dung là thứ 3, 2 con trước 1 con tặng ông anh, 1 con cho thằng bạn nghịch để tập bật thì rơi vào bát canh hỏng luôn bông bên trong, ngại sửa nên mua cái mới hehe khi nào post hình lên sau
  7. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thật hay đểu nhìn là biết ngay, em cũng khoái zippo lắm, đi đâu cũng phải mang theo người, em cũng dùng 3 con rồi, con đang dung là thứ 3, 2 con trước 1 con tặng ông anh, 1 con cho thằng bạn nghịch để tập bật thì rơi vào bát canh hỏng luôn bông bên trong, ngại sửa nên mua cái mới hehe khi nào post hình lên sau
  8. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    hội này đông quá ta !
    hôm nào anh em ofline cafe đê ! mang bật lửa đến xem con nào ngon con nào không ngon !
    em cung đi 1 con VIII đời cổ roai` tiếc quá ! ây giwò dùng con 03 cũng thấy tạm ôn !
    he he
  9. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ccó 3 cái Zippo...
    1 cái cũng lấy của ông già...từ đời 72-73 j đó chả biết xem thế nào
    1 cái lấy của thằng anh...cũng đẹp,zin,cha biết xem đời ở đâu
    1 cái ra hiệu đồ cũ mua được lai không có bấc và bông...đá lửa nữa...đẹp fết.trong SG có chỗ nào sửa Zip ko nhỉ
  10. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    bác này có mây con nghe chừng ngon quá nhỉ ? nhưng bác phải cẩn thận vì thời đấy cũng có hàng SG đấy !
    năm ngoái em tìm được 1 con VIII cứ tưởng là hàng ngon cuối cùng xem kĩ thì ra là hàng SG cao cấp !
    o SG em ko rõ lắm nhưng hình như bên cạnh chợ bến thành thì phải
    còn ở HN ra cửa Nam và đầu hàng bông bác nào có bật lửa nào ngon khi đi sửa ko nên để lại đấy vì có thẻ bị đổi đồ ( vì 1 lần em đã đổi đồ của 1 thằng nào đó ko phải là khách quen ở đấy )

Chia sẻ trang này