1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SUY NGẪM CUỘC ĐỜI

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi tungkt1980, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungkt1980

    tungkt1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    SUY NGẪM CUỘC ĐỜI

    Hôm nay, ngồi đọc bài của NHV20 thấy rằng các thành viên trong nhóm mình sáp già cả rồi. Vèo một cái mình đã 23, 24 tuổi rồi. Bây giờ lên mạng chát mà khai thật tuổi của mình ra thì thường nhận lai lời của các em "sao anh già quá vây", nghĩ mà tức.
    Nhớ lại hồi mới ra trường mơ ước nhiều, tham vọng lại càng nhiều để rồi sau đó thất vọng ê trề. Có mấy ai trong nhóm mình ra trường đạt được mục tiêu mà mình đề ra?
    Đó mới là vấn đề sự nghiệp còn về vấn đề tình cảm thị lại càng tệ hơn. Tối thứ bảy một lũ quần đùi áo may ô sách dày ra sân bóng quay sang hỏi nhau "hôm nay là tối thứ bảy hả mày, tao mất hết cảm giác tối thứ bảy rồi". Trời ơi! hào khí ngày sưa đâu mất rồi?
    Nhưng ko sao đâu anh em, đời còn dài.
    RỒI SẼ ĐẾN LƯỢT TÔI
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    .........hơ thằng này biết post bài roài đấy ...........khôn fết , ăn gì mà khôn thế , lại còn suy ngẫm cơ đấy ..........mày là kinh đấy , ko đùa được đâu .
    To live is to die
  3. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi, sắp sang 24. Đã có ai nhìn lại chặng đường 1/4 cuộc đời mình chưa? nếu ví cuộc đời là quá trình xây 1 toà nhà thì đến bây giờ chúng mình đã xây xong cái móng rồi. Đó là phần chìm, người ta sẽ không nhìn thấy cái móng, mà người ta sẽ trông vào phần nổi của toà nhà. Các bạn cố gắng lên nhé

    Soldier
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi..gì chứ xây nền móng như 80 này thì nhà cửa sụp hết
    N&L
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhớ ngày mình mới ra trường mới kinh chứ, ba cái tuổi ranh con suy nghĩ như ông cụ, làm sao vui vẻ là được, đừng suy nghĩ nhiều quá, càng nghĩ thì càng chóng gìa, mà minh thì vẫn còn trẻ, he he.
  6. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật đáng sống nhưng không nên nghĩ về nó qúa nhiều như vậy .
    Các bác ạ sao mà em thích cái câu này thế không biết...

    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
  7. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ui nghe bác nhắc tới tuổi mà em bỗng giật bắn cả mình,chẳng lẽ em cũng khá cao tuổi đến thế rồi sao.Chết chết sắp già rùi,làn da đẹp sắp nhăn nheo rùi.Em chẳng tin đâu,mà thôi nghĩ nhiều về tuổi tác lại nhanh già,lúc nào em cũng nghĩ mình như trẻ thơ là được rùiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Nhìn phần nổi người ta bít ngay phần chìm nó thế nào.
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  9. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    anh tungkt phải tập ăn nói như em này

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Năm nay là năm cuối roài , ra trường rồi làm gì nhỉ , hay là đi mua cái bơm, còn cái bằng 2 nữa , hơn 1 năm nữa mới xong, kiếm gì sống qua ngày bây h bà con ???
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!

Chia sẻ trang này