1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SUY NGẪM CUỘC ĐỜI

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi tungkt1980, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiyeu

    toiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta 23 tuổi mà kêu đã già, vậy thì còn gì là sống nữa? Có lẽ các bác đã làm được nhiều việc "hết sức to tát" và cảm thấy rằng như thế là đã nhiều rồi, đã thấy mình già rồi thì thật đáng ngại, đáng lo quá đi mất.
    Khi mà cuộc sống mới bắt đầu, người ta cứ mong mình lớn lên, vậy mà khi vừa mới lớn thì đã kêu mình già, sau này các U còn kêu gì nữa nhỉ, chẳng lẽ... hí hí thôi viết nữa chắc mình toi quá, á á á... Nhưng nói riêng với tungkt nhé, cuộc đời dài như cái dây thun, nếu cố kéo quá thì nó sẽ đứt , nhưng nếu hưởng thụ nó một cách bình thường thì thấy nó quả là vô tận. Sướng hé...é é é
  2. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Vui lên đi Tùng KT ạ, chưa đến có nghĩa là sắp đến . Hihi, chơi với bạn toàn là dân Sp mà ko biết tận dụng . Thế này phải xem ngay lại cách ăn ở ngay nhé. Ít đức thôi , 6 hay 8 cũng dc nhưng đừng 7 đức là dc.
  3. tracy1516

    tracy1516 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chưa già đâu ! tuổi của bọn mình vẫn còn trẻ chán .... Hihi ... tớ vẫn thấy trẻ trung , yêu đời lắm lắm , biết sao ko ? ? Tuổi khỉ số rất thọ đấy , khi 30 tuổi mới chỉ sống hết 1/3 cuộc đời mà thôi , lo gì già , hãy luôn vui vẻ sống , hết mình vì cuộc sống các bạn ạ . Chúc mọi người luôn vui vẻ , yêu đời hơn nhé !
  4. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    mới 23 tuỏi thôi muh
    wé trẻ lun
    23 tuổi , mới ra trường thôi
    mới đi làm thôi
    mới có kinh nghiệm thôi
    như vậy thì cuộc sống thực sự cũng mới bắt đầu thôi
    muh kể cũng lạ nhỉ
    cánh chị em thì có ai muh lo lắng đâu mà chưa gì cánh phụ nam đã lo sốt vó rùi
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  5. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    già rồi, anh tùn ca tê đã bảo già là phải già
    Đừng có mà gà cãi nước sôi
    anh ấy suy nghĩ chín chắn lắm.
    các bác không bít thì thui, ngày nào anh ấy cũng đãnh chắn đấy.
    nhímhànội

Chia sẻ trang này