1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy ngẫm sau "10" năm ra trường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trojan041083, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    bác nói đúng lắm! biết được vấn đề là một chuyện, hiểu và áp dụng được lại là chuyện khác, bác nhỉ!
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Úi chà, chào chủ topic, chào mọi người.
    Lang thang ngắm ngiá thế nào, đập vào mắt là cái tiêu đề của topic làm mình phải dừng chân. Đúng mười năm (thêm 1 tháng) tớ ra trường.
    Những suy ngẫm mà chủ nhà đã "bộc lộ", chỉ là một phần (tớ biết - từ chính bản thân tớ). Những suy và "ngẫm" trong 10 năm qua - nhất là ở cái dộ tuổi như bây giờ, thì không phải là những điều đó. Bời vậy, một "đàn em chưa ra trường" nào trên kia đã khiêm tốn nói rằng ngẫm được 2/3 roài.
    Riêng tớ, tớ thấy mình thật tệ hại, khi trình độ tiếng Anh lõm bõm ngày xưa, bây giờ gần như "tái mù" rồi. Đọc chủ nhà mà có nhiều ý, nhiều câu thực sự chẳng biết nói gì, vừa đọc vừa tra Từ Điển, cũng chưa thực sự hiểu hết. Hic..
    Thôi thì muộn còn hơn không, tớ cấp tốc đi học thêm tiếng Anh ngay ngày mai... Đó là suy nghĩ bây giờ (hổng biết về "ngẫm " lại có đổi ý hông nữa...).
    Chào mọi người.
  3. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Thay đổi thứ năm, là một thay đổi mà phải mất một thời gian dài để tôi có thể nhận ra và thực hành nó, đó là ?onói thật là cách hay nhất để giải quyết mọi vấn đề?. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng nói dối cả, và mọi người thường nhất trí với nhau ở một điểm nghe rất thuyết phục, là ?onói dối là cần thiết trong một số trường hợp nhất định?. Tôi công nhận, có những cái mình rất khó có thể thay đổi được. Nhưng nói chung tất cả những trường hợp còn lại, càng về sau tôi càng nghiệm thấy, thì nói thật là hay nhất. Nói thật làm cho mình đỡ mất công nhớ là mình nói gì, có khi nói với người này thế này, lại nói với người khác thế khác, thế là phải mất công nhớ mình đã nói gì với ai. Nói dối làm nhiều khi mình bị lòi đuôi, và làm cho tình hình còn xấu hơn. Nói dối 1 điều này xong, lại phải nói dối tiếp 1 điều khác vì liên quan đến nhau, thế là cứ phải nói dối mãi, thế là cứ phải nhớ mình đã nói gì, cứ phải hồi hộp lo sợ bị lòi đuôi, mệt mỏi lắm.
  4. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên, tôi không dám nói là bây giờ tôi tuyệt nhiên không còn nói dối gì nữa. Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đã ?ongộ?, và tôi đang cố để thực hành cái ngộ này. Vẫn còn những cái khó khăn lắm. Bởi vì việc nói dối không chỉ thể hiện ở việc nói dối về 1 hành động, mà còn nói dối về tình cảm nữa, và trong cuộc sống mà ta phải bươn chải kiếm sống này, nhiều khi ta không muốn nói thẳng ra một điều mà ta nghĩ, bởi vì ta không muốn chuốc thêm trouble. Con người thường sống với cái mặt nạ không thật của mình chứ mấy ai sống thật được với lòng phải không các bạn. Tôi biết thế, nhưng tôi chưa luyện để sống thật với chính bản thận mình được. Hèn quá, nhưng từ từ, cái vụ này phải từ từ...
  5. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Ai có lòng xin cho nhà cháu 1 comment...
  6. xiclop

    xiclop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hix . Toàn nghĩ tốt về người khác rùi thất vọng .Hy vọng càng nhìu thất vọng càng cao nhất là về TY
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết chính xác, hay
    Nhưng hình như bác đang viết tiếp thì phải, em thấy vẫn thiêu thiếu
    Em đã đi làm được 3 năm, và cảm giác đã già đi hàng chục tuổi so với ngày vừa ra trường
  8. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    em định chờ đến khi bác post hết tâm đắc thì comment.
    iem mới đi làm có 3 năm thoai chưa có nhiều thời gian tổng kết như bác. nhung em thấy bác nói đúng đấy. Nhất là cái điều nên nói thật.
    Bây giờ bác nói em mới nghiệm ra là nên như thế chứ trước giờ vẫn cảm tính lắm
  9. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    anh " 10 năm" thân mến, nhà em mới ra trường 01 năm, những điều anh ngẫm, nhà em cũng đã ngộ từ hồi đi học, có điều là có thực hiện nó như một thói quen của mình hay không?đó mới đáng bàn, ví như cái thói quen nói dối ấy, chã biết đúng sai thế nào nhểy? vì sự thật là cái cuối cùng, lúc đó nó mới tòi ra ... mà chờ đến phút cuối cùng thì lâu nhở, tưởng nó là đúng như sự thật không phải hoặc ngược lại ... ơ thiên hạ đang theo mốt là phải điểm 1 tí tiếng anh vào lẫn tiếng việt ạ ? chán ghê, lạc hậu nghê, nhà em lại thích anh ra anh, việt ra việt. Không thích thằng Nghị Quế đâu!
  10. copera

    copera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ cũng thích Anh thì ra Anh, Việt thì ra Việt, không thì song ngữ cho đầy đủ, chứ chấm chấm, mút mút, nghe rởm rởm, nghe không pờ rô, đấy, giống câu này, chuối!
    Cũng đã ra trường đến 7 năm rồi, nhưng quả thật chưa bao giờ ngồi ngẫm lại xem mình đã khác và ngộ ra cái gì, 7 năm nhưng mình chả thấy khác về hành động và tư tưởng gì cả, vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì, thậm chí nếu kể từ hồi cấp 2 hay cấp 3, vẫn vậy. Có chăng thì có thêm chút kinh nghiệm và kiến thức, bạn bè gặp thì vẫn thấy mình suy nghi như xưa, vẫn viển vông theo đuổi những thứ không sờ nắm được, có người bảo mình thành công, nhưng thành công thì đã làm sao, đã ai hài lòng với chình mình chưa. Hết cái này lại muốn cái khác, vẫn như vậy mà thôi, y như ngày học lớp 1.

Chia sẻ trang này