1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy ngẫm sau "10" năm ra trường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trojan041083, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arnoma80

    arnoma80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    đây là topic của bác trojan lập ra để nghẫm sự đời , ngẫm lại những kinh nghiệm của bác ý đã trải qua, có những cái đúng , có những vấn đề hợp với người này nhưng lệch suy nghĩ với người khác , em thấy các bác đang dần cãi nhau rồi đấy .
    10 năm ra trường nó cũng gần giống với 10 năm tranh đấu , 10 năm cố gắng hoàn thiện bản thân .Bác ra trường 10 năm , em mới có 5 năm nhưng cũng cảm thấy experience mà mình có trong 5 năm phải bằng người khác trong 10 năm . Vừa vui, buồn , tủi , nhục .... đã nếm qua nhưng đời vẫn còn dài rồi sẽ có lúc chúng ta lại nói đến 20 năm sau khi ra trường , 30 năm ..... đến lúc đó kinh nghiệm lại dài thêm 1 đống ....
  2. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chào bác,
    Em mới đọc được mấy trang đầu chứ chưa hết thread này...
    Bác đã mất 10 năm để ngiệm ra những kinh điều này thì chắc nó ko sai rồi. Em ra trường năm nay là được 3 năm mà em cũng nghiệm ra được nhiều cái...giống bác .
    Cuộc sống này quá rộng lớn, ta đang cố gắng nhưng có lẽ ta sẽ không bao giờ thấy thỏa mãn được :( (có voi đòi tiên mà ..). Có lẽ ta nên vui với những gì ta đang có và những thay đổi của mình - những thay đổi ấy đang hằng giờ biến ta thành 1 con người mới, tốt hơn lúc này.
    Bác post tiếp đi nhé :D
  3. nhmorning

    nhmorning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chào các bác,em thấy quan niệm của bác chủ nhà khá hợp ý em, rút từ kinh nghiệm đau thương của bản thân thui.Em đã để tuyệt mất hạnh phúc của mình vì ko đấu tranh mà chỉ trách móc.Đấu tranh để chiến thắng những điều bất công, nhiều khi là chiến thắng chính cái tôi quá cao của mình.Túm lại là vượt qua chính mình cực khó.Những điều hay được rất nhiều người thông minh đưa ra nhưng chiêm nghiêm để đưa vào cuộc sống ko phải ai cũng làm được.
  4. nhmorning

    nhmorning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  5. ss3xyy

    ss3xyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh Tuấn Anh nè:

  6. run_to_me

    run_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là đấu tranh cho mình - chiến tí nữa thì đấu tranh cho người khác. Có gì lạ đâu nhề
    Đợi bác trojan hết bị treo cổ ra post để hóng hớt tiếp .
    Rất thích bài thơ Viết về cái tôi của bác.
  7. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    GÀ!
  8. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã hết hạn lock nick rùi nè! Mừng quá!
    Bài thơ viết về cái tôi đó là do tớ copy trên mạng!
  9. run_to_me

    run_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Congrat bác nhé. Em đi làm cũng chưa lâu - nhưng điều mình ngấm nhất là "Who do you think you are?" (Nôm na là "Nghĩ mình là ai cơ chứ?". Nếu có nghĩ mình là ai thì cũng là phải sau này nghĩ lại. Còn bây cứ nghĩ thế thì tổn thương nhiều lắm
  10. ss3xyy

    ss3xyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Chúc mừng anh!

Chia sẻ trang này