1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SUY NGẪM VÀ TÂM SỰ(TIẾNG NÓI CỦA 1983)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi TheDeathDog, 14/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    SUY NGẪM VÀ TÂM SỰ(TIẾNG NÓI CỦA 1983)

    Khi nghĩ về một đời người
    Tôi thường nhớ về rừng câỵ
    Khi nghĩ về một rừng cây
    Tôi thường nhớ về nhiều người,
    Trẻ trung như cụm hoa hồng,
    Hồn nhiên như ngàn ánh lửa
    Chiều hôm khi gió về !
    Cây đã mọc từ thuở nào
    Trên đồi núi thật cằn khô,
    Cây có hiểu vì sao
    Chim thường kéo về làm tổ
    Và em như cụm lan mọc
    Từ những cành cổ thụ già kia !
    Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây
    Sống gần nhau thân mới thẳng
    Có một cây là có rừng
    Và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quê hương !
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,
    Gian khổ sẽ dành phần ai ?
    Ai cũng một thời trẻ trai
    Cũng từng nghĩ về đời mình
    Phải đâu may nhờ rủi chịu ?
    Phải đâu trong đục cũng đành.
    Phải không em, phải không anh ?
    Chân lý thuộc về mọi người
    Không chịu sống đời nhỏ nhoi !
    Xin hát về bạn bè tôi
    Những người sống vì mọi ngườị
    Ngày đêm canh giữ đất trời
    Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.








    OnlyGodknowhy
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Nói gì bi giò???...
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  3. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,
    Gian khổ sẽ dành phần ai ?
    ===> suy nghi.. lai suy nghi... lai nhuc dau.... uhm ..uhm.. uhmmmm........
  4. ducbinh

    ducbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ha ha , sống là ảo mộng chết là hư vô , sống sao cho có ích với đời là được .
    tôi vẫn biết đời là cõi tạm
    nhưng tình yêu là thứ vĩnh hằng
    như sao băng vụt qua rồi chợp tắt
    để rồi ngoảnh lại chỉ là hư vô .

    Anh hùng dũng mãnh tuyệt vời
    Cũng là nhỏ bé trong môi nhân tình
    Thiên tài trắc tuyệt thông minh
    Cũng là ngờ nghệch bên mình mỹ nhân..."
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hìhì... dúng là chỉ có chúa mới biết bạn nói gì, thành thật mà nói thì tớ cũng hơi mắc cỡ khi thú thật là chả biết bác muốn gì trogn topic của bác??? bác có thể nói rõ ý dịnh của bác dược không ạ

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tôi cảm thấy mình rất bất tài và hồ thẹn trước những bài báo về những hoàn cảnh vượt khó,đây thực sự là suy nghỉ của tôi ,tôi là một thằng xa nhà ,nhiều lúc cuối tháng về lấy lương $ ,nhiều lúc thấy lấy đồng tiền của ông bà già thấy chua quá ,cái tuổi của chúng ta 83 có thể làm được một cái gì đó cho bản thân và cho mọi người .Tôi đã thấy một thằng bé 5 tuổi đi bán vé số với bộ mặt dơ dáy nhưng vẫn thấy nét gì rất trẻ con với tiếng mời mua vé số bụ bẩm tội tội ,tôi cảm thấy áy náy lắm ,và nhiều lúc tôi thấy một tờ 200 cũng rất quý lắm ,tôi đã thấy một thằng bạn xé 1tờ 500 không thương tiếc ,không biết nó có suy nghỉ sao ko ,chứ tôi thấy nhục lắm......
    OnlyGodknowhy
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bít nghĩ đến cha đến mẹ là điều dáng quý,nhưng bạn ơi ,bạn có nghĩ đến cha mẹ bạn đã làm hết sức vì con vì cái,đâu tính ngày giờ bạn báo hiếu bằng cách kiếm tiền đem về nhà đưa cho cha cho mẹ hở bạn ?!Cầm tiền của cha mẹ phục vụ cho lợi ích học tập ,làm việc ko có gì gọi là chua chát cả,mà phải từ đó bạn hãy càng cố gắng hơn để cha mẹ bạn vui lòng ,đó mới là cách bạn làm cho bố mẹ bạn hạnh phúc thật sự đó.Looking chưa bao giờ làm được cái gì gọi là báo hiếu cho cha mẹ ,đôi khi còn làm cho cha mình giận nữa chứ ,vẫn thấy buồn lòng lắm ,nhưng biết sao được :con người ai lại ko có sai phạm chứ nói chi đến cái tuổi nữa vời như chúng ta ,cái tuổi ko còn nhỏ mà cũng chưa đủ "già ",chúng ta đang được hình thành từ từ ý thức xã hội ,biết suy nghĩ đến mọi người .Vì vậy ,cảm nhận của bạn là bước khởi đầu rất tốt ,nhưng bạn đừng đặt nặng vấn đề quá ,nó sẽ làm bạn thấy bản thân mình bị bức bách .Phải,bạn nói đúng ,với cái tuổi dở dở ương ương 83 của chúng ta đã có thể làm một cái gì đó cho bản thân mình và cho mọi người nhưng vấn đề là bạn sẽ làm gì,bạn sẽ kiếm tiền ư ,sẽ tạo hạnh phúc cho mọi người á.Đừng nghĩ như vậy chứ,looking nghĩ bạn trước hết hãy cố sống thật tốt,bạn phải biết rằng mình phải sống vì mình trước tiên,cái này ko phải là ích kỷ cá nhân ,bạn có sống tốt thì cha mẹ bạn đã vui lắm rồi đó.Thôi ,looking phải ngừng thôi ,nãy giờ hơi bị nhìu chiện ,níu có gì ko phải thì bỏ we nhe.Hãy vui và sống tốt.
    Looking
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Báo hiếu hả? Nó là cái gì mà tui hổng biết vậy cà. Tui chỉ biết là phải làm sao học cho thành tài, để sau này khỏi phải ăn bám cha mẹ. Cha mẹ chả cần chúng ta phải đền đáp gì đâu, chỉ cần ta thành người là đủ. Còn bây giờ mà đòi làm chuyện gì cho xã hội hả? Xin lỗi, bi giờ mà quăng ra giữa XH thì 10 đứa 83 ít nhất phải có 1/2 chết đói, vì có biết làm gì đâu (tui là thằng chết đói trước tiên). Bây giờ kô phải là lúc để nhìn đứa bé đánh giày hay bán vé số mà lòng đau xót, quặn thắt. Cái đấy chỉ là cái nhân đạo dở hơi, nhân từ của đàn bà. Bây giờ là lúc tự trang bị cho mình đầy đủ kiến thức và hành trang để vào đời, để đến khi đúng 30 tuổi thì đã có thể làm đúng câu "tam thập nhi lập". Chấm hết!
    P.S: Nếu ai muốn làm chuyện gì cho XH thì có 1 chuyện có thể làm. Đó là nện cho thằng nào xé tờ 500 1 trận, lấy 500 đó cho các em bé ăn xin.
    Si l'amour existe encore
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    ê u ,nhân từ kỉu đàn bà là seo ,rùi sẵn giải thích giùm như thế nào là nhân từ đàn ông nhe,cố gắng mưh giải thích đấy .
    Looking
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì..., bạn looking khoan nổi nóng vội. Nghe bạn hỏi tui chắc bạn chưa đọc qua truyện của TQ như Đông Chu liệt quốc, Tam quốc diễn nghĩa, hay Thủy Hử. Bạn mà đọc mấy truyện đó rồi thì sẽ hiểu "nhân từ kiểu đàn bà" là gì (ý ở đây là đàn bà thời phong kiến đấy bạn ạ, kô phải như mấy cô hiện đại bây giờ đâu). "Nhân từ kiểu đàn bà" (vâng, thời xưa bạn ạ), hiểu 1 cách nôm na là thấy người nghèo khó thì nhỏ nước mắt, người thân bị kẻ thù giết thì khóc than, nhưng cũng chỉ biết ngồi khóc lóc than thở mà chẳng có chí lớn để lập đại nghiệp hay báo thù rửa hận. Tại vì bạn thấy thời xưa đàn bà chỉ ở trong nhà, mấy ai như Mộc Quế Anh ra sa trường giết giặc đâu. Bạn khoan kể sử sách nước nhà nhá, bởi vì cái câu này nó xuất phát từ TQ cho nên phải lấy chuyện của TQ mà giải thích. VN mình tuy có nhiều điểm tương đồng về văn hóa nhưng vẫn có bản sắc riêng, nghĩa là phụ nữ vẫn có thể giết giặc giữ nước, lập nên công trạng lẫy lừng. Phụ nữ ngày nay thì dĩ nhiên hơn hồi xưa cả ngàn lần rồi.
    Còn "nhân từ kiểu đàn ông" nếu giải thích theo những quan niệm của cha ông bọn Trung Quốc thì nam nhi, nếu muốn thành nghiệp lớn, thì kô thể nhân từ lắt nhắt như thế (chắc bạn nghe câu "Tiểu lượng phi quân tử. Vô độc bất trượng phu" rồi chứ gì). Cái này đúng trong thời xưa, mà hình như càng đúng trong thời nay đấy bạn ạ. Còn làm thế nào để thể hiện lòng nhân từ thì mấy bố TQ cũng có nói "lo cái lo của thiên hạ, lấy dân làm trọng,...". Mấy cái đại loại như thế này trong sách đầy ra đấy chứ.
    Tóm lại, ý của tui là bây giờ kô phải lúc để ngồi tự dằn vặt trách móc hay suy nghĩ mông lung gì cả. VD như trường hợp bạn TheDeathDog, bạn ấy cảm thấy nhục khi có 1 thằng bạn xé tờ 500đ tỉnh bơ. Tui thì sẽ kô cảm thấy nhục, tại sao lại phải nhục khi bản thân tui biết quí trọng đồng tiền? Và có 1 chuyện tui có thể làm và rất nên làm là
    Si l'amour existe encore

Chia sẻ trang này