1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SUY NGẪM VÀ TÂM SỰ(TIẾNG NÓI CỦA 1983)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi TheDeathDog, 14/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mí cái truyện cổ của Tàu thì tui thừa sức thuộc ý,nhưng mừ chúng ta đang sống ở thời đại nào rùi,bạn nói năng cũng phải giữ ý chứ,níu ko phải tui thì cũng có người théc méc..."nhân từ kỉu đàn bà".Tui ko có ý trách móc hay nóng nảy gì khi bạn dùng từ như thế,nhưng bạn cũng phải bít rằng hiện tại thì khác quá khứ,và càng khác vì thời gian quá xưa rùi,không những thời gian mừ không gian cũng khác hẳn,có phải bạn đã nói văn hoá Việt _Tàu ít nhìu giống nhau nhưng chúng ta còn bản sắc riêng ,có truyền thống riêng .Vì vậy mong bạn khi vận dụng những từ ,thành ngữ(kỉu kiếm hiệp xa xưa ấy)có chọn lọc một chút để mọi người không ai bị .......mất hứng trên "con đường tìm sự đồng cảm,đồng tình "với bài viết ,với suy nghĩ của bạn.Đó là những ý tui đóng góp dzới bạn ,níu có gì không phải thì mong bạn cũng bỏ qua .........vì tui cũng bít mỗi người có cách diễn đạt khác nhau nên bạn thích kỉu nói như thế thì tui cũng ko thể nói gì được bạn.
    Looking
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chà, looking gay gắt quá, nhân từ kiểu dàn bà thì cũng dâu có ý gì dâu, khen dàn bà thì có (ý khen dàn bà nhân từ còn dàn ông dộc ác í mà)

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ông Pranks chỉ được cái nói nhảm. Ai bẩu đàn bà nhân từ? Kô phải đã có câu "Tối độc phụ nhân tâm" à!
    Còn ý kiến của bạn Looking thì tui xin tiếp thu. Hà...hà...hà..., có điều bản chất tui là 1 thằng khùng nên chuyện người đọc bài tui bị mất hứng cũng kô có gì là lạ.. Ý, mà lần sau đừng tặng tui hoa hồng nha. Tui sợ gai đâm, đau lắm. Bạn tặng tui cái này thì được rồi.
    Si l'amour existe encore
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tên kiêuphong này thì khùng là khỏi nói rồi, chắc chưa biết ID Y!M của hắn nên mới nói vậy, nhìn ID là biết liền í mà
    Tên kieuphong này dúng là tình cảm khô khan nhưng cái mảnh dất Nhạn Môn Quan khô cằn của cậu, chả biết tình cảm tình tứ chi ráo trọi . Hoa hồng người ta (mạ cụ thể là tớ) muốn dược tặng mà chả có ai tặng, cậu dược tặng mà còn bày dặt làm ra vẻ chê bai (A Châu die rồi hổng có ai dể méc dâu mà sợ )

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    - Chời ,tặng mừ u cũng lên tiếng nói gần nói xa nữa chăng ? Tui có thể hỉu ý u như thế nào đây ,tui tặng u với lòng thành của mình,cũng là mong u đừng giận tui dzì tui đã góp ý dzới u .U làm tui thấy như là u đang xem tui là bông hồng đầy gai nhọn có thể đâm vào u chăng?...Tội lỗi wé........Còn u mún tui tặng thì sẽ có một ngày gặp nhau offline tui sẽ tận tình tặng u a'...
    -Prankster nè,tui đã nói là tui hổng có ý nóng nảy trong chiện "nhân từ kỉu đàn bà"mừ.............mà prankster đang chữa "trâu lành thành trâu wè "đó,kìu-phong đã nói đấy là kỉu nhân đạo dở hơi mừ chứ đâu có nói gì đến" nhân đạo kỉu đàn bà" là tốt đâu,tui phản đối lun cái câu là đàn ông thì độc ác đó nhe..................không phân bịt chủng tộc ,không phân bịt giới tính............Đúng thì nghe ,sai thì sửa,tui không thích được dỗ ngọt như em bé,thế nhé..............(tặng riêng prankster)
    Looking
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khà....khà..., cái lão Pranks này đúng là.... 2 cái đấy nó chả có liên quan gì đến nhau cả. Dĩ nhiên là "tối độc phụ nhân tâm", nhưng phụ nhân dĩ nhiên cũng có lúc nhân từ, còn nhân từ của họ thì đúng là..... Đâu có cái gì tréo cẳng ngỗng ở đây. Hà...hà..., mà thôi kô nói nữa, mất công.... Ặc...ặc.., "anh hùng" còn "nan quá mĩ nhân quan", huồng hồ mình kô phải là anh hùng, chỉ là 1 thằng khùng. Hây, mà ai bảo với lão Nhạn Môn Quan là nơi khô cằn? Nó chỉ là nơi đau thương thôi.
    Gửi Looking: Kô phải đâu là kô phải đâu. Ý của tui rõ ràng lắm mà, vì sợ đau nên kô dám nhận hoa hồng. Mà sao bạn lại hiểu ra như vậy nhỉ? Hihihi, hư là thực, mà thực cũng là hư. Thế sự biến ảo như bàn cờ, không là có mà có cũng là không, không không có có, con tạo xoay vần. (Hihihi, bạn Looking mà hiểu được ý tui thì tui phục bạn sát đất)
    Si l'amour existe encore
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 01/01/2003
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Nhạn Môn Quan không là nơi khô cằn mà chỉ làm dược mỗi nghề chăn cừu với thả dê thôi , dệ cho A Châu ở dó mãi thì she không tàn phai nhan sắc cũng coi bộ không dược, phải rước she về HCMC cho di mỹ viện dệ nhất trang (thẩm mỹ viện ) rồi kinh qua mát-xa dại pháp cộng với tắm trắng bí truyền thì mới hy vọng phục hồi lại nhan sắc (vốn dã tàn phai từ lâu )
    Tên Kiều Phong này chỉ dược cái màu mè là hay . Mà looking học tiếng Nhật dấy nhá, những người học tiếng Nhật thì giỏi luôn cả tiếng Hán (dệ coi chừng múa rìu qua mặt thợ thì ê mặt lắm dấy )
    Úi, có khi mà không hiểu thật thì tớ giải nghĩa cho (dĩ nhiên là phải thù lao hậu hĩ )

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Cảm dộng quá looking ơi sao bao năm "chối từ" thế là cũng dã có người can dảm tặng hoa cho mình . Thanh kìu ve ri múc
    Trùi trùi, tui có dỗ ngọt gì dâu nèo ? chỉ góp vui tí ti thui, trong bài viết của tui có chỗ nào kiu là "hãy nín di looking ơi " . Nói chung là ai cũng có cái lí của mình, tui cũng có cái lí của tui (mặc dù của tui nói hơi bị cùn một chút, nhưng nói chung vẫn xài dược chán ) và cuối cùng kẻ thắng cuộc là kẻ không có lí (ai hiểu hông tui nói câu này mà hình như tui không hiểu mấy )

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe..., sai lầm cơ bản. Mỗ chỉ thích màu đen (đau thương), màu đỏ (máu), và màu xanh dương (hi vọng) thôi. Còn cái đoạn mỗ bôi đậm thì chứng minh giùm 1 tí. Mỗ biết có người học tiếng Nhật nhưng cũng chả giỏi tiếng Hán, mà kô phải tiếng Hán, phải nói là tiếng Hoa. Mà cái đoạn huynh quote ấy thì đâu có liên quan gì đến chuyện tiếng Hán/Hoa hay kô đâu nhỉ? Hiểu nghĩa tiếng Hán/Hoa cũng chưa chắc hiểu được câu nói đó. (Mk, hình như dạo này mình có hứng thú cãi lộn)
    Si l'amour existe encore
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Sắc tức thị không không tức thị sắc, có hay không không hay có là theo cái tâm của mỗi người, tâm có tức là có tâm không tức là không, không không có có, có có không không, càn khôn xoay vần thế sự chuyển dời, bây giờ không không có nghĩa là không, bây giờ có không mãi mãi là có, có không không có không có có không cũng chỉ là không (mk, nói riết bản thân mình không biết nói gì luôn )
    Cái này có gọi à giải thích không Kiều dệ ? không khéo lại làm rắc rối thêm ấy chứ
    Bởi biết không phải ai cũng rành nên huynh mới thòng thêm câu cuối (giải dáp thù lao hậu hĩ ).
    Úi mà lạc dề mất rồi không biết tác giả chủ dề có chấp nhất hay không, hê hê... huynh dệ mình vào dây nói toàn chuyện không với có không, chả còn tâm sự tâm siếc gì nữa rồi

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này