1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy ngẫm về "Cái đẹp".

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sauthienthu_vn2001, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Suy ngẫm về "Cái đẹp".

    Các cụ ta thường nói:Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
    Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.
    Vậy thì cái đẹp có tác dụng như thế nào? Có lẽ chưa cần nói ai cũng hiểu.Nhìn cái đẹp ai mà ko thích ko yêu,huống chi nét đẹp của con người. Cái đẹp của con người sinh động , có hồn nên càng thêm quyến rũ.Chưa nói đến con người,giờ đây hàng hoá mà mẫu mã bao bì ko đẹp,ko bắt mắt liệu khách hàng có để ý đến ko?
    Cái đẹp mở đầu bao giờ cũng chiếm thế thượng phong,nhưng giá trị của con người bao giờ cũng:
    Thức lâu mới biết đêm dài
    Ở lâu mới biết con người có nhân.
    Lâu nay nói tật "háo sắc" thì cứ là đổ hết cho phái mày râu,theo quan niệm "trai ham sắc,gái ham tài".Nhưng giờ đây em thấy,phái mày râu cũng ngưỡng mộ những người con gái có tài và "phái đẹp" cũng háo sắc như ai hehehe.
    Các bác có ý kiến gì ko?

    Muốn có một tình yêu!????
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào mà chả háo, cứ gì trai gái
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    đẹp cả người cả nết thì đẹp biết bao nhiêu nhỉ
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  4. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Không phải "háo sắc" mà là "yêu thích cái đẹp"
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  5. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cái đẹp thì khó mà định nghĩa được các bác ạ.Nhưng theo em thì cái đẹp đuợc đánh giá theo lối sống và cách suy nghĩ.
    CHIT mà cũng có chồng sao...???hahahahhaaaaa
  6. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Trước cái đẹp đột ngột người ta thường nẩy sinh những ý nghĩ tích cực.
    Cơ hội của chúa
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tích hay tiêu?
  8. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    THích nó la Tích thì nó là Tích ! thích là là Tiêu thì nó là Tiêu . Cũng như là hoà thượng ăn thịt chó nhưng bảo là đang ăn đậu phụ thì nó là đậu phụ
    ---@---
    24t anh vẫn chưa thấy già !
    Nhưng con tim chẳng còn biết rung động
    Chẳng hận chẳng hơn khi em có lỗi
    Cũng chẳng buồn khi em nói bye bye!
    XITRUM IS 4 EYES - 4 EYES IS XITRUM
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Nói sách vở thi ai cũng nói là "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" hay " Beauty is not in the face, beauty is light in the heart" hoặc cái gì đó đại loại như cuốn sách hay thì bìa sách chưa chắc đã đẹp. Nhưng về mặt thực tế, ai chẳng nhìn sơn rồi mới coi gỗ, nhìn thấy mặt trước chứ có biết tim thận nó sáng ra sao đâu ? Sách mà bìa ko hấp dẫn thì chưa chắc đã muốn mở ra. Tóm lại, quan niệm đẹp phụ thuộc vào người nhìn thấy cái đẹp đó. Vẻ đẹp trong mắt người nhìn. Thực tế là vậy.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world
    Tu as une personne seulement dans le monde, mais tu as mon grand monde pour moi
    Viva 1980F
  10. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    cái đẹp mở đầu bao giờ cũng chiếm thế thượng phong, nhưng lâu dài thì đi vào bề sâu chứ không phải bề rộng, em đồng ý với ý kiến của bác , bác nhẩy?

    love is cure-all

Chia sẻ trang này