1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy ngẫm

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi con_chim_non, 15/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Suy ngẫm

    Tôi đã từng đọc được 1 câu chuyện rất hay :
    có 1 người đàn ông làm rất to , rất được mọi người kính trọng. Nhưng sau 1 vụ tainạn thảm khốc , ông bị mất đi 2 chân , 1 cánh tay và chỉ còn lại 1 cánh tay vẻn vẹn 2 ngón . ông đã rất thất vọng , Ông không muốn mình trên đời này nữa khi mình không còn gì cả , ông tuyệt vong . Nhưng sau đó ông đã suy nghĩ lai , sao mình phải tuyệt vọng cơ chứ ? Ông nghĩ tới những người khác , những trẻ em lang thang không nhà cửa, những người già không nơi nương tưa j và ông nghĩ cả tới những phạm nhân trong nhà tù , họ bị mất tự do , không ai quan tâm tới họ , và ông đã nảy ra ý nghĩ rằng sao mình không làm cái gì nhỉ , mình vẫn tồn tại cơ mà , và ông đã viết những bức thu cho những người phạm nhân đó , ông lấy hết can đảm của mình để học viết với bàn tay còn 2 ngón , và ông đã thành ccông . Ông viết thư cho những người phạm nhân với bàn tay đó . Ông viết hết những gì mà mình biết , viết tất cả những gì có thể để đem lại niềm vui cho họ . Ông đã viết rất nhiều thư , nhiều lắm . . Nhưng ông đã không nhận được hồi âm nào cả , ông chán nản định dừng công việc đó lại thì bỗng 1 buổi sáng , ông nhận được thư từ 1 nhà tù . đó là thư của 1 người coi tù . ông thật sự xúc động khi đọc bức thư đó . Người quản tù đã viêt :
    Xin ông hãy viết những bức thư trên những mảnh giấy tốt nhất vì khi những bức thư của ông đến được tay những người cuối cùng thì nó đã nhàu nát cảa rồi.
    Những bức thư của ông đã đem lại cho các phạm nhân niềm hi vọng , ông đã làm cho mọi người thấy răng ông không phải là người vô dụng . và ông đã thành công.
    Tôi thiết nghĩ , các bạn của mình tại sao lại chùn chân trước cuộc đời nhỉ ?
    CÁC BẠN ƠI , HÃY CỐ LÊN , MỌI NGƯỜI LUÔN BÊN CÁC BẠN .
  2. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Không cần đến những bức thư đó đâu dân TNH là ai chứ.Cứ chờ sẽ rõ nếu chưa rõ thì nghe In the end hay Nothing else matter
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Tôi cảm ơn các bạn! Tôi càng ngày càng cảm thấy các bạn thật tốt! BOx của chúng ta từ khi thành lập đến nay, có thể nói ko đc nhiều sự ủng hộ và ....yêu mến của các box bạn, nhưng tôi hiểu tại vì chúng ta sống khép mình, nhưng ko fải thế, chúng ta có thể ko bằng họ trong các lần Ofline, chúng ta có thể ko đi chơi với nhau nhiều như họ, chúng ta có thể ko online nhiều như họ, nhưng chúngt a sống tình nghĩa hơn họ.Chúng ta biết wan tâm đến nhau, ..tôi thực sự xúc động, đúng là chỉ những lúc như thế này chúngta mới thực sự cần nhau và cảm thấy đối với nhau như thế nào! Từ ICH_H, thuphuong20, LMH_H, nhatquan, rồi con_chim_non, cả hiboss và những nguời khác,đến cả 1 nguời rất hay đùa , nghịch và,,,,, 1 chút láo toét như Beckhamania, thật sự tôi rất cảm ơn các bạn! Các bạn sống tình cảm lắm, tôi thật sự ko cảm thấy hối tiếc đã làm đc 1 việc là tập hợp đc những nguời nhu thế này thành 1 gia đình đoàn kết, những nguời đơn giản là đã từng cùng học dưới 1 mái trường cấp 3 đâu, mà những nguời tốt hơn bao nhiêu nguời khác, ...Đến những lúc thực sự cần sự nghiêm túc tôi mới thực sự hiểu các bạn! CẢm ơn các bạn, tất cả chúng ta fải cảm ơn nhau, cảm ơn sự may mắn, cảm ơn ông trời đã cho chúng tađến với nhau, gặp nhau , và ,,,,,wan tâm đến nhau...
    Chúng tahiểu nhau hơn bao giờ hết vào những giờ fút như thế này!......Thử hỏi các box khác liệu họ có thể cho ta 1 lời khuyên hay đơn giản là 1 lời an ủi??? Hay đơn giản chỉ là 1 câu....khích đểu vào đó, 1 câu nhằm lái câu chuyện sang huớng khác,dù rằng vui đó, nhưng rõ là vô tình!
    Tôi fải nói là tôi yêu các bạn! Và các bạn hãy vẫn mãi sống với nhau như thế nhé, tôi sẽ ko bỏ cuộc, và các bạn cũng thế, đừng bỏ tôi và mọi nguời! Tôi biết các bạn sẽ luôn ở bên tôi, và tôi hứa cũng sẽ luôn ở bên các bạn! Hãy luôn sống như thế, mặc kệ họ nói gì, vì chúng ta hiểu , ko cần fải nói nhiều, ko cần fải đi chơi nhiều với nhau, chúng ta đã tuởng chừng như box mình fải chết, nhưng ko fải thế đâu...box chúng ta mạnh hơn mọi boxkhác! Mọi nguời biết yêu wy'' nhau như 1 gia đình, Chỉ những lúc như thế này mới hay ai là nguời như thế nào! Tôi cảm ơn các bạn! CẢm ơn vô cùng!!!!111
    cứ thế nhé!! Tôi yêu các bạn! VÀ đừng bao giờ từ bỏ, đừng bao giờ bỏ những nguời của box này! HỠi thuphuong20, hỡi LCH_H, hỡi trinh_y_kien của ngày nào và bây giờ là beckhamania, hởi LMH_H, hỡi nhatquan, hỡi HIboss, và những nguời khác nữa,,,,hãy nhớ những fút giây này chúng ta đã trao nhau những gì! ....Đừng bao giờ bỏ nhé???!!!!!!!!!......
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    N ói nhiều đâm bực mình , không nói nữa , mà làm nhiều đi , làm nhiều nữa đi

Chia sẻ trang này