1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy ngẩm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khacvong1988, 26/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khacvong1988

    khacvong1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Suy ngẩm !

    .................
    Thế là lại tìm quên quá khứ. Hôm qua đã là quá khứ, thì thời gian 5 tháng qua tất nhiên là quá khứ. Nhưng cái quá khứ đau buồn đó đã có lúc tưởng như quên thì chuyện khác lại đến. Thế là...quá khứ lại sống dậy và lại tiếp tục đau. Và đau quá thì hận, nhưng chẵng biết hận ai, ko lẻ hận người mình yêu thương sao. Ra bản thân ta mới là người đáng hận. Hay nhỉ sao lại hận mình kia chứ, ko lẻ yêu là tội hay sao? Nhưng như thế mới có cái để hận giống như là sự giải toả nhất thời cho bản thân. Và như thế tưởng sẻ hết đau thì lại càng đau thêm. Thế là khóc. Khóc để cho những u sầu, những uất nghẹn sẻ vơi di cùng với những giọt nước mắt. Nhưng là khóc trong im lặng. Con trai mà, ko lẻ phải nấc thành tiếng sao. Nhưng tại sao lại phải khóc nhỉ, như thế là hèn lắm. Thế là ko khóc nữa, ,à nước mắt còn đâu để khóc.
    Thế là im lặng và cười_nụ cưòi mới ngượng nghịu làm sao. Tất nhiên.......vì đằng sau nụ cười ấy là nổi đau có bao nhiêu người hiểu được.........
    ..............................
  2. khacvong1988

    khacvong1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    CÁC BẠN HÃY GỬI NHỮNG ƯU TƯ, NHỮNG PHIỀN MUỘN CỦA MÌNH VỀ TÌNH YÊU GIA ĐÌNH....CHÚNG TA CÙNG THẢO LUẬN NHÉ
    Được khacvong1988 sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 26/07/2007

Chia sẻ trang này