1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ chung quanh câu chuyện của Vân Anh ....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi enigmatic, 12/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ nói gì về chuyện này ? Mời bà con vào đây hóng chuyện nè :
    http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=9396&page=1&pp=20
  2. hellocarol

    hellocarol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    1
    Bản lĩnh và nhạy bén. mình (đáng ra phải xưng em) rất ủng hộ VA. Mong VA sẽ sớm vượt qua quá khứ đáng buồn này và sống thật tốt, làm việc thật tốt.
    Thật lòng chúc VA cùng bạn bè, người thân luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống

  3. be_lak

    be_lak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hình như chị VA này người Đà Nẵng ?
    Không biết thầy Đông đó có vợ chưa nhỉ ? Nếu có rồi , có cả con nữa thì khôngbiết vợ con thầy nghĩ gì ? Có cảm thấy xấu hổ trước mọi người xung quanh không ? Em ko thấy tội cho VA , không thấy tội cho Ông Đông mà chỉ thấy tội nghiệp cho vợ con ổng .
    Nếu em có 1 người Cha như vậy thì suốt đời em không thể ngẩng đầu lên nhìn đời được . Nhục lắm. .. Vừa nhục vừa xấu hổ vừa tủi thân .
    Đời mà !! Tàn khốc và trần trụi lắm.

  4. enigmatic

    enigmatic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    thầy *** gì cái thằng này, à hắn sống độc thân thì phải. Thế mới "*" được các em chứ.
    nghĩ cũng tội cho em VA nhà ta quá bà con nhở, giờ vác cái bằng TN với chiến công vừa lập đi xin việc thì cũng hơi mệt đó. Tinh thần của VA thì rất đáng được ủng hộ nhưng tiếc thay....... xã hội giờ thế đó - đâu cũng vậy mà.
  5. andie248

    andie248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    thằng thầy mất dạy,đem ra xử bắn là vừa
  6. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> oái !!! đừng bắn ... bắn phát nó ngủm củ tỏi mất tiêu sao =>> nhanh wá .
    =>> bắt nó dzìa kéo chân tay nó ra cột vào 4 góc =>> tiếp theo lấy đây cao su ra đây nhằm thẳng quân thù mà bắn nào nhắm cho chính xác vào thằng nhỏ đòi hư thì xử thằng nhỏ thôi =>> không liên quan thằng lớn
    =>> vậy được không !!!

  7. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    chị bé này cũng gấu đấy nhỉ gặp em chắc chả dám hixx... sao vạch áo cho người xem lưng thế!! có cách khác giải quyết hay hơn mà... giờ thì đi đâu cũng bị dòm ngó!! liệu sau này một người đàn ông có chấp nhận chị ấy làm vợ nữa ko nếu là em thì em ko cưới người như thế! cưới 1 người phụ nữ bình thường vẫn hơn là một người hoành tráng như thế
  8. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    hihihi anh ác gê!! thằng lớn chỉ đạo cho thằng nhỏ làm chớ thằng nhỏ mình nó có biết làm chi đâu!! phải xử vô đầu não chứ!!
  9. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    À bây giờ bà con bàn đến việc xử thằng đó hả? Ối giời đơn giản như đan rổ.....theo tui í thuê xã hội đen bắt nó lại rồi lột da thằng nhỏ của nó ra, nếu ai muốn thêm tí gia vị cho nó vui mắt thì rắc thêm ít tiêu hay muối gì đó vào cũng được........
  10. be_lak

    be_lak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ông này dân ở đâu nhỉ ? Nghe giọng Bắc " Nhá .. em nhá .. đi em nhá ..." ==>>... Cạch !! Không bao giờ lấy chồng Bắc
    Mà M nói thật ! Khi chưa nghe băng cứ nghĩ chị VA này hiền lắm cơ . Nghe rồi mới thấy chẳng ai " hiền lành ngây thơ " trong chuyện này cả .. Mặc dù biết đây chỉ là màn kịch nhưng nếu là M thì cũng không thể " nhõng nhẽo " một cách trắng trợn thế này ...Mặc cả , đối đáp ,với thầy giáo ...những chuyện này một SV bình thường chưa chắc đã làm dược hay như thế .

Chia sẻ trang này