1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ chung quanh câu chuyện của Vân Anh ....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi enigmatic, 12/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hellocarol

    hellocarol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    1
    K ko biết chị VA hiền hay ko, nhưng đã dũng cảm đối đầu với hoàn cảnh đã là một điều khiến K khâm phục rồi từ đó mới có thể thấy thực trạng của những người thầy tha hóa đạo đức trong xã hội ta - mà K tin là còn rất rất nhiều trường hợp như vậy
    Việc làm của VA nhìn từ một khía cạnh nào đó có lẽ đã giúp đỡ rất nhiều cho những bạn có cùng hoàn cảnh
  2. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    này này!! cấm vơ đũa cả nắm nhé Giọng con trai Bắc nghe tê gần chết tại ông đấy ổng già rùi, nên đòi hỏi thế chính đáng thôi! ko có gì lên án ổng cả!! xét cho cùng vẫn thấy tội ổng! sao ko ai nghĩ cho ổng nhỉ có thể ổng bị trục trặc gì đó về sinh lý, hay vợ ổng ko thể đáp ứng... hay ổng có tình cảm thật với chị VA!! nói chung là đừng có nhìn 1 phía mà kết tội ổng thế, dù sao ổng cũng làm tới giáo sư dạy đại học! nếu vì ổng học hành nhiều quá cúc cung tận tụy cho ngành giáo mà wên lo lắng cho nhu cầu chính đáng thường nhật của mình thì ổng mới thật đáng thương
    ý kiến thứ 2 của be_lak về chị VA thật chính xác!! riêng ý kiến này có thể bỏ qua tội nói xấu con trai Bắc theo Mercury thì chị bé VA đó đúng là cũng ko vừa đâu có phân tích về chị VA ở bài viết trang 3 rồi thì phải, nhác copy + paste lại quá nhưng mà đại khái giống thế đấy
  3. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
  4. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Kinh tởm !
    Càng có cớ mà ghét con trai miền Bắc mặc dù biết là không nên vơ đũa cả nắm. Chỉ khổ thân một ku Hà Nam đang tán tỉnh cháu, đọc báo xong cháu về cháu đuổi chạy mất dép, ghê ơi là ghê...hic hic
    Luân lý là cái qué gì??Đạo đức là cái qué gì hả giời?
    Tự dưng thấy lung lay về cái nghề giáo mà mình chọn quá.
    Mà cũng phải công nhận là cái cô Vân Anh này đóng kịch giỏi thiệt nghe cái giọng cũng ngả ngớn ra fết đấy...
    Hic hic lại là một nạn nhân nữa của nền Giáo dục...
  5. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> ghét của nào trời trao của ấy ( ông bà nói cấm có sai ) chân thành chia buồn cùng ... vì vớ được cái của kinh tởm ấy nhé !!! nhưng nè !!! đừng có giận cá mà chém thớt chứ lị
    =>> còn ký vàng vàng ý đó: quả thật không có chút lập trường nào cả vậy. Tình yêu nào không có trắc trở,con đường nào cũng có chông gai... tóm lại càng khó khăn càng phải vươn lên,càng phải phấn đấu... chưa gì mới có 1 chút vướng mắc đã vội lao đao mất niềm tin vào lý tưởng,vào mục tiêu của mình ... !!! quả không nên một chút nào.
    =>> còn nữa: 132 nghĩ sao lại nói rằng "thêm một nạn nhân nữa của nền giáo dục". Không lẽ nền giáo dục của chúng ta đào tạo toàn những loại như vậy cả àh ??? vậy cho hỏi những giáo sư - tiến sĩ - nhân tài của chúng ta từ xưa đến nay đã cống hiến bao tâm huyết thiết thực cho đất nước... đều phải đào tạo - học hỏi từ bên Mỹ - bên Úc về àh . Tất nhiên nói đi thì cũng phải nói lại là ở đâu cũng có anh hùng - ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Tất nhiên,đã là cuộc sống thì ắt phải có muôn màu,xấu có - tốt có nên không thể nào vơ đũa cả nắm như vậy được. 132 thử đặt địa vào phía của cha Đ đó thì 132 sẽ cảm thấy thế nào - đặt vào địa vị của VA hay bạn bè của cô ta xem ra sao - tất cả chúng ta đều là người ngoài cuộc,nên nhìn trên phương diện khách quan thì hay hơn phải không.

  6. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    quá chí lí , em ủng hộ hết mình vì ý kiến này rất giống với em.
  7. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Con trai Bắc làm sao mà ghét
    Nghe xong đoạn ghi âm mới thấy cái em VA này cũng chang phải hien lanh ngoan ngoan gi . Sinh viên bình thường hiếm ai mà có khả năng như thế
  8. enigmatic

    enigmatic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đâu cứ phải theo nghiệp trồng người thì không được "ấy" cái mình trồng. Hờ hờ vui thật, xã hội sinh ra Vân Anh thì phải sinh ra thầy giáo Đông, hoặc đã sinh ra thầy giáo Đông rồi thì ắt phải có Vân Anh.
  9. AntiKitsch

    AntiKitsch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có cái xxx gì gọi là phải là trái đâu nhỉ. Vẫn chỉ là những suy nghĩ trẻ con và những ông già . Truởng thành lên đi .
    Faust còn bán linh hồn cho quỷ nữa là ba cái lẻ tẻ gọi là trinh tiết mí cả danh dự. Chủ yếu là đánh đổi để được gì. Bản chất của cái nhố nhăng này là Ông Thầy và em Lan Anh chẳng được cái quái gì trong vụ xì hơi ngoài chuyện trở thành bất tử lố bịch. Đáng ra cả 2 phải người lớn hơn một tý, giải quyết riêng tư nhẹ nhàng .
    Như trường hợp em gì trên đây nó hay hơn em Lan Anh không phải em đã làm làm đúng hay làm sai với cái gọi là đạo đức và lương tâm mà chính là nó không bị xì hơi thành lố bịch. Điều gì khiến em ấy đạt được kết quả như vậy??? Đó là khả năng đánh hơi thiên tài với tai hoạ hay chỉ là sự sợ hãi các chuẩn mực đạo đức???
  10. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Wái đảng, cứ thích đem chuyện buồn của người ta ra bình luận là sao? cái gì qua rồi cho nó qua, đừng để người ta đi đâu cũng phải đọc nhan nhản những cái này...
    vài lời mong mod để ý....

Chia sẻ trang này