1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SUY NGHĨ CỦA CHÀNG !!!!! ta....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CO, 19/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    SUY NGHĨ CỦA CHÀNG !!!!! ta....

    Đây là những dòng chàng viết cho ta :
    ---------------
    Cam on em da quan tam , rat cam on . hon qua anh cung khong met lam , chi chut chut thoi . anh nghi o nha , cung chang co to chuc lam sinh nhat gi ca ,vi khong vui . va cung chi co mot nguoi ban o VN goi dien sang chuc mung sinh nhat vay thoi . khi nguoi ta goi cho anh , anh lai nho den em , chi muon toi den ra net de gap em ,de duoc chia xe cung em nhung gi minh mong uoc . nhung anh da nghi lai , chac gi em da vui . chang biet anh nghi co dung khong ,nhung co le tinh yeu em danh cho anh chua du lon . chua du lon de khi gap anh roi,thi em van quan tam toi chuyen khac hon la gap anh . anh thi ngong ngong duoc ra net de duoc thay em , nghe em noi , em cuoi , con em thi chi vui voi may cai tin nhan , va cuoi dua voi ban be , con anh thi doi day . anh that buon va that vong , khi thay tinh cam em danh cho anh chi co nhu vay . C oi , bay gio van chua muon , van du thoi gian cho em nghi lai . mghi lai xem tinh cam minh danh cho nguoi minh yeu nhu vay da du chua , hay la qua du . anh khong bao gio muon vi anh , ma em phai buon . vi anh ma em mat vui , khi em co nhung cong viec can hon la su co mat cua anh . vi vay em *****i lai long minh mot lan nua . anh se khong bao gio an han vi da yeu em . khong bao gio , khong bao gio an han va trach cu em dieu gi . boi vi anh yeu em khong vi mot cai gi , vi vay neu khong duoc yeu em nua , anh cung that hanh phuc trong thoi gian em da yeu anh . anh that dau long khi phai noi ra nhung tu nay , nhung tat ca xuat phat tu nhung suy nghi tu hom thu 2 toi gio . toi hom do ve nha anh nghi lai , anh tu thay minh vo duyen ge . em thi vui cuoi voi may tin nhan nao do , vay ma anh cu nghi vi chat voi anh , nen em cuoi . that anh xu ho qua chung . nhung lan truoc do cung vay , khi anh hoi em cuoi gi vay , thi em noi em co cuoi gi dau , bay gio anh moi hieu la em noi ,em co cuoi gi dau la tai sao . C oi ,anh yeu em , yeu em rat nhieu , nhung anh cung muon nguoi minh yeu phai yeu minh , anh mong muon nhu vay co duoc khong ? va co dung khong ? em hay suy nghi va tra loi anh nha , hay suy nghi cho ky . em co nho ngay nao ,thang nao em nhan loi yeu anh khong ???

    ngay mai sinh nhat 24 tuoi cua em . anh cau mong nhung gi tot dep nhat se den voi em . moi uoc mo va hoai bao se tro thanh hien thuc . thuong yeu chuc em mot sinh nhat that la y nghia va that la vui . o noi xa xoi nay , vao gio thienh lieng do anh se chuc em that hanh phuc khi buoc sang mot tuoi moi .
    -----------------------------
    ta quá vô tâm với chàng hay là chàng ích kỷ với ta , bạn ơi , nếu là bạn thì thế nào ????????????


    Nhân chi sơ , tính bản thiện
    Tính tương cẫn, tập tương viễn
    CO

    Được CO sửa chữa / chuyển vào 19/12/2002 ngày 11:39
  2. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Cả hai đều đúng.
    Con trai,thường thích áp đặt,vì vậy chỉ muốn người mình yêu thuộc về mình trong mọi việc có liên quan thôi.Nhiều khi thái quá,dẫn đến những suy nghĩ không hay,và cũng rất dễ dẫn đến mất người yêu.Anh bạn của bạn sẽ gặp may mắn nếu như bạn là người biết tha thứ,biết chịu đựng hơn những người bình thường trong những chuyện bình thường.
    Và tất nhiên,bạn cũng là một kẻ hơi vô tâm,không biết làm cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc,híc,sao cứ phải nói thẳng ra là bạn đang quan tâm đến chuyện khác trong khi nói chuyện với anh ta,cứ nói là em vui vì anh,thế có tốt hơn bao nhiêu không,có mất gì đâu nào,những lúc này,nói dối là tốt.Bạn thử nghĩ xem,đang nói chuyện với bạn,về bạn,mà anh ta lại thỉnh thoảng xen một chuyện chẳng liên quan gì đến bạn vào đó,bạn có thấy tức không?
    Kể ra,nếu là một người đàn ông thật sự,thì anh ta sẽ phải biết chịu đựng,nhường bạn,cho đến khi nào,bạn lấy anh ta,lúc đó,tha hồ mà có ý kiến,anh ta nông nổi thật,vẫn là trẻ con,cả hai người đều như vậy.Nhưng mà như thế thì tình cảm mới có đủ sự chân thật của nó,hạnh phúc có,buồn cũng có.Các bạn hãy cố gắng vượt qua,khi đó tình cảm của hai người sẽ vững bền.
    Đừng để đánh mất đi cái mình đang có,bạn nhé.
    Chúc bạn sớm làm lành với người bạn yêu.vì tình yêu,chúng ta có thể làm tất cả.
    Cái gì cũng có giá của nó mà.
    KTĐ
  3. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai bạn khi chỉ đọc qua một lá thư của một người. Nhưng tôi có thể cảm nhận tình cảm chân tình của người ấy dành cho bạn. Tôi là người đang ở trong tình trạng như người ấy của bạn đây. Tôi hiểu cái cảm giác cô đơn khi xa xứ, khi người mình yêu thương ở một chốn xa xôi. Tôi hiểu cái cảm giác khi đang nói chuyện với người mình yêu thương, mà tự nhiên có mộtchuyện vô duyên xen vào khiến mình hụt hẫng... Buồn lắm bạn ạ. Cái cảm giác lúc nào cũng mong ngóng một người khiến người ta khó chịu vô cùng, chỉ có những kỉ niệm đẹp về người ấy mới có thể làm dịu bớt nỗi nhớ mà thôi. Và khi nhớ về người ấy, bản thân mình sẽ luôn hy vọng mình cũng được nhớ, được nghĩ đến như thế này đây. Người ấy của bạn giống tôi lắm, ngóng trông một người để rồi tìm lấy nỗi buồn cho mình.
    Có khi nào bạn tự hỏi rằng, mình đã làm điều gì sai, trước khi bạn hỏi rằng đây là do bạn vô tâm hay anh ấy ích kỉ? Đôi khi, nên giấu những gì không đáng để lộ ra. Người ta gọi những lời nói dối kiểu này là "white lie". Phải, sẽ có người nói là yêu nhau thì nên chân thành với nhau. Nếu đã chân thành với nhau, thì sẽ hiểu làm thế nào để không khiến nhau buồn, để rồi cuối cùng phải nói lời xin lỗi,đúng không? ... Đôi khi cũng cần có sự vô tâm, nhưng đừng để sự vô tâm đó trở thành một nỗi buồn cho người mình yêu. Cảm giác mình bị bỏ rơi, lạc lõng tệ lắm.
    Bạn vô tâm ư? Người ấy ích kỉ ư? Tôi không thể nói ai đúng ai sai. Người ấy đã nói rất nghiêm túc và chân thành những cảm xúc, suy nghĩ của mình. Vậy bạn có cảm nhận gì không? Nếu sau khi đọc xong bức thư này, mà bạn lại có câu hỏi kia thì có lẽ tình yêu mà bạn dành cho anh ấy chưa đủ lớn thật ... Tôi nghĩ là bạn đã băn khoăn và cũng đã tự hỏi mình nhiều trước khi post bài này lên. Hãy suy nghĩ một cách chín chắn, và hãy hỏi liệu mình có sai hay không trước khi nghĩ đến cái sai của anh ấy. Đàn ông cũng cần sự vị tha, cả đàn bà cũng thế. Nói chung là sống thì nên có lòng vị tha. Tình yêu càng cần tấm lòng này. ... Tình yêu cũng cần sự chân thành và tin tưởng. Tình yêu phải có từ hai phía, nên việc muốn được yêu, được quan tâm không thể gọi là ích kỉ được. Bạn đã luôn nhận được sự quan tâm, luôn cảm nhận được tình yêu mà anh ấy dành cho bạn chứ? Và anh ấy thì sao? Nếu yêu nhau mà không thể chia sẻ với nhau những suy nghĩ, những cảm xúc, ngay cả khi buồn hay giận chuyện gì đó mà người kia sai lè lè, lúc nào cũng nín nhịn để khi "gạo đã thành cơm" mới "bung" thì không phải tình yêu đâu bạn ạ, mà đó đã là sự hiếu thắng. Nếu yêu nhau mà không thể chia sẻ những điều vừa trải qua trong ngày, chỉ vì "chắc gì em đã vui" thì buồn lắm, bởi người ấy đoán chừng mình sẽ không được quan tâm. ...
    Chắc người ấy là một người giàu tình cảm và cũng nhạy cảm. Đàn ông nhạy cảm thường hay có những ý nghĩ mà mình cho là ich kỉ, độc đoán, áp đặt. Thực ra thì đàn bà nhạy cảm cũng vậy thôi. Yêu một người nhạy cảm, bạn cũng phải nhạy cảm theo. Điều này không có nghĩa là chiều theo người ấy, mà chỉ là cách để có thể hiểu tâm sự, tâm trạng của người ấy rồi tùy nghi ứng xử.
    Đừng hỏi ai cả, bởi vì tôi biết chắc chắn là, dù bạn hỏi ai đi nữa, bạn nhận được bao nhiêu lời khuyên đi nữa, ... thì cuối cùng, bạn sẽ chọn đi theo cảm nhận, suy nghĩ của bạn. Bởi vậy mới là tình yêu. Love is blind, cũng là ở nghĩa này đấy. Hãy hỏi chính bản thân bạn thôi. Cũng đừng vội vàng, bởi bạn có thời gian để suy nghĩ mà.
    Thân.
  4. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Hình như là quá vô tâm...???!
    Bạn nghĩ lại xem,có lẽ anh ấy đã nhìn thấy rằng bạn đã ko cảm thấy vui thấy hạnh phúc khi ở bên anh ấy,khi nhận được tin nhắn của anh ấy,khi chuyện trò cùng anh ấy...!Nếu thật sự anh ấy nghĩ như thế thì lỗi là ở bạn một phần,một phần còn lại là do 2 người ko chịu nói rõ và nói thật với nhau!Bạn đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh ấy ko nhỉ???
    ...You're always the one I turn to with my joy,my tears,my hopes and my dreams..My dreams really wouldn't matter without You...
  5. Molly

    Molly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là tui cực kì ngu về chuyện tình yêu nếu ko tui cũng nói cho bạn biết câu trả lời của tui.
    Nhưng ko fải ai cũng có ng` iu nên hãy cố gìn giữ tình yêu của mình
    TRÊN ĐỜI NÀY CHỈ MỘT NGƯỜI DÀNH CHO MỘT NGƯỜI, TIỀN CHO NHIỀU NGƯỜI VÀ ÂM NHẠC CHO TẤT CẢ!!!
    Luôn hướng về M.U và đội tuyển Anh mọi nơi mọi lúc!!!
  6. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa hiểu cái cảm giác cô đơn khi xa xứ , khi nguời mình yêu thuơng ở bên cạnh hay o một nơi xa xôi .
    Đúng là trước khi post bài này lên , tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng đa phần là nghĩ cho mình , chưa một lần nghĩ đến cảm giác của anh cũng một phần vì chúng tôi chưa một lần gặp mặt .
    Chúng tôi biết nhau trên mạng , cũng lâu lắm , và chính thức quen nhau thì gần đây , chính xác là đã hơn năm tháng.
    Sau khi đọc bài của chị , tôi đã suy nghĩ thật kĩ , và đã tìm đuợc cho mình câu trả lời .
    Cảm ơn chị thật nhiều !!!!!
    Nhân chi sơ , tính bản thiện
    Tính tương cẫn, tập tương viễn
    CO
  7. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    em voite chị 5* nha'
    Nhân chi sơ , tính bản thiện
    Tính tương cẫn, tập tương viễn
    CO

Chia sẻ trang này