1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SUY NGHĨ CỦA MỘT NGƯỜI CON GÁI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flo_pa, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    SUY NGHĨ CỦA MỘT NGƯỜI CON GÁI

    Không biết từ bao giờ nó có ý nghĩ sẽ làm cho những bông hoa mãi tươi, không bao giờ tàn! nó yêu hoa vô cùng, như những người con gái khác, nó có thể ngắm nhìn những bông hoa hàng giờ đồng hồ và những bực dọc trong nó sẽ tự tan đi mất!
    Nó đâu có phải là người lãng mạn, máu kinh doanh làm giàu trong người nó lúc nào cũng sôi sục, nó muốn giàu có, muốn làm ra thật nhiều tiền! Muốn cho gia đình nó sẽ được sống sung sướng, mọi người sẽ phải thay đổi cách nhìn về nó!!
    Nhưng mỗi khi nhìn những bông hoa đang khoe sắc, nó bỗng dịu dàng đến lạ, nó ước mình như những cánh hoa ấy, được lung linh và nhẹ nhàng như vậy!
    Ngày gặp anh, đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong nó, nó không nhớ anh ntn nữa nhưng giờ đây, nó cảm thấy anh vô cảm đến lạ, anh không biêé nó đang buồn, anh không biết cách xua đi nỗi buồn của nó, chỉ bằng 1 cách đơn giản thôi, đưa nó đi đến chỗ có thật nhiều hoa, hay chỉ tặng nó một bông hoa mà anh thích, vì hoa nào nó cũng thích cả, ngày cả loài hoa mà ngày thường nó rất ghét vì sự kiêu sa của nó.
    Tên của nó gắn liền với thiên nhiên, với cỏ cây hoa lá, có lẽ đó là định mệnh của nó rồi, để ngày hôm nay, nó nghĩ, nó sẽ vượt qua tất cả để làm được cái định mệnh ấy, nhưng có chắc là với anh hay không?
    chỉ có 1 điều nó có thể biết được và khẳng định được, là nó yêu hoa, nó yêu hoa như yêu anh, nó chỉ mong tình yêu của nó sẽ mãi đẹp như cánh hoa muôn màu kia mà thôi!!!
  2. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu, người ta chỉ thấy ưu điểm của người mình yêu mà thôi. Với nó, anh sẽ là một người cha tốt, anh yêu trẻ con vô cùng, anh có thể chơi đùa với nó hằng giờ không thấy chán, những đứa trẻ nào đã chơi với anh 1 lần thì nó sẽ quấn lấy anh hoài!! Khi thấy anh đùa vui với con nít nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nó tin nó đã tìm được tìm được 1 người cha tốt cho những đứa con sau này của nó!!
    Nhưng... giờ đây, nó chỉ thấy toàn nhược điểm của anh, nó không biết nó có còn yêu anh say đắm như trước nữa không, sao nó chỉ thấy những mặt xấu trong con người anh vậy? Nếu nó nghĩ anh là một người cha tốt thì nó cũng có thể nghĩ anh sẽ là 1 người chồng không tốt! Anh rất có trách nhiệm nhưng chỉ là cái nào anh cho là to tát mà thôi! anh nấu ăn rất ngon nhưng theo đà này nó chỉ thấy anh nấu cho nó ăn lúc còn đang iu đương thế này thôi! anh rất hay tặng quà cho nó ngoài dịp lễ bởi trong dịp lễ anh bảo là sẽ có quà cho nó rồi cứ để như vậy cho đến khi nào gây lộn nhau anh mới chịu tặng thôi!! Từ ngày iu nhau đến giờ nó luôn miệng bảo là đừng tặng hoa cho nó, tốn tiền lắm vì hoa sẽ tàn mà, và anh đã làm đúng với những gì nó nói!!!
    Nó còn nhớ những ngày đầu mới quen anh, cùng đi chơi siêu thị, anh đã mua tặng nó 1 con chim cánh cụt nhỏ xinh, vì anh bảo anh thấy con chim đó thật dễ thương! Nó đã về cất thật cẩn thận cho đến bây giờ!! Nó cũng không quên ngày anh hái 1 bao hoa xoan thật to tặng nó, hay bữa tối hôm đó anh đi hái trộm hoa giấy rồi bị người ta dí chạy hụt hơi để làm lành với nó!! Những ngày đó đâu cả rồi, nó mong gì ngoài điều đó cơ chứ!!
    ...
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    buồn quá!
  4. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, nó lại ngồi dịch, dịch được mấy từ thì lại buồn ngũ, ngũ được 1 lúc lại bị con nhỏ bạn lôi đâu dậy!! rồi lại làm, sao chieu nay nó siêng vậy nhỉ? Nó mong đến 1 tương lai tươi đẹp, thế và nó làm, nó phải cố gắng hơn nữa thôi!!
    Chiều nay, nó suýt khóc, nó khóc vì buồn, vì tức, vì giận sao anh lại cứ như thế hoài!! Nó không dám trách anh vì ánh uy nghi đúng, nhưng nó buồn quá, nó cảm thấy cuộc đời quá bất công, sao nở đối xử với anh như vậy!! Thôi thì như anh nghĩ vậy, anh phải làm như anh nghĩ thôi, dù sao anh đi làm là nó vui hơn rồi!!
    Chiều nay, thấy mặt anh đỏ gất, nó lo kéo anh về gấp thôi, nó muốn kéo anh về khi anh còn tỉnh để anh còn đi dạo với nó, thế nhưng, anh bảo anh quá sức mệt mõi, nó đành để anh đi về vậy, nó lại lao xe vút trên đường, lại bơ vơ 1 mình, vùi mặt vào trong gió và chút hơi lạnh để xoá ta nổi buồn!!!
    Như vậy thôi! Rồi lại một ngày không vui, nhưng nó luôn nhắc nó 1 câu: Dù gì vẫn phải cười 1 cái: HEHE!!!
    Nó bắt đầu già rồi!!!
  5. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nó chờ đợi, sự chờ đợi không vô vọng nhưng trong lòng nó lại cảm thấy nổi vô vọng, sao lại như vậy cơ chứ!! Nó lại chờ!
    Hôm nay, nó làm được 1 số việc cũng kha khá, nó vui, nhưng niềm vui ngừng lại mỗi khi nó gặp anh! sao ty của nó lạ vậy nhỉ? trên đời này có ai gặp người mình yêu mà lại cảm thấy buồn không, nó cũng là người như vậy đấy! Nó kô phủ nhận là nó yêu anh, nhưng gặp anh, những lúc nó cảm thấy đủ hạnh phúc, nó cảm thấy nó đang cười, dường như là rất ít!! Nó có phải đang yêu không nhỉ?
    Có người bảo, nó nên quên anh đi, để đi tìm một nơi bình yên, vì sao nó lại cho rằng người ta nói đúng? vì sao ư? vì trong lòng nó cũng cảm thấy nơi này chẳng bình yên, nhưng nó biết tìm đâu đây, nó yêu anh, nhưng chưa bao giờ cảm giác bình yên và hạnh phúc bên anh, xa anh, nó nhớ, nhớ nhiều lắm, muốn chạy ngay lại bên anh, ôm lấy anh và nói nó nhớ anh, nhưng..., mỗi lần suy nghĩ đến tương lai là thêm 1 lần nó chạnh lòng!!
    Thôi! đời còn dài, cái gì đến cũng sẽ đến, nó cũng không phải là đứa con gái yếu đuối, nó sẽ tự điều chỉnh được cuộc sống của mình thôi!!!
    Thời gian lại trôi qua!
    Nó tự nhủ, phải vui lại thôi!!!
    Dù gì vẫn phải cười mà!!
    Được flo_pa sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 12/11/2006
  6. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đợi! lại đợi, sự chờ đợi làm nó trở nên héo hon, mõi mòn mất thôi. Lần này thì thật sự nó phải đợi trong vô vọng rồi!! Nó suy nghĩ nhiều lắm, nhưng điều nó buồn nhất là anh đã nói dối nó, những gì anh hứa cứ như là gió vậy, đều bay hết cả rồi!!
    ĐT được cho anh, nó những nghĩ là sẽ gặp được anh, nhưng không, bạn bè anh quan trọng hơn, buổi cafe với đám bạn yêu quý của anh quan trọng hơn dù lúc đó đã gần 10h đêm! Nó thất vọng, thất vọng đến não nề, nó lại lao vút trên đường, không còn nhận biết được gì cho đến gì kịp phanh lại thì nó đã đứng trước 1 chiếc xe khác, may mà người ta cũng không trách cứ gì cả, lại vội vàng phóng đi, trời đã về khuya rồi mà, ai cũng vội vã đi về với gia đình của mình, nó cũng phải vậy thôi!! Nó tự nhủ, nơi hạnh phúc nhất vẫn chỉ là gia đình của nó với ba mẹ và các em thân yêu của nó thôi, chỉ nơi đó nó mới thật sự tìm thấy nụ cười hạnh phúc!
    Trời lại sáng, nó giật mình vì giấc mơ hãi hùng, rồi nó cũng trấn tỉnh lại, nhớ lại những gì đã xảy ra, nó lại chạnh lòng, liệu nó sẽ lại tha thứ, bỏ qua cho anh kô, để nó lại tiếp tục tổn thương, nó chắc chắn đến như vậy, sự tổn thương trong nó như ăn sau trong da thịt nó vậy, nhưng đã bao lần nó bỏ qua cho anh, bỏ qua cho người đàn ông mà nó nghĩ nó đang yêu!!
    Rồi anh sẽ lại, năn nĩ, lại mong nó tha thứ cho anh, lại xin lỗi, lại làm như những đứa con nít, để nó sẽ bỏ qua và lại như xưa,, rồi cũng sẽ lại có 1 ngày nó lại cảm thấy bị tổn thương!!
    Nó mong nó sẽ tìm được đường đi đúng!! Nó sẽ thấy được tương lai! giờ nó phải cố gắng thôi! Chúc nó 1 tuần vui vẽ!!
  7. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nó nói, ngày hôm nay nó sẽ làm, sẽ bắt đầu một sự nghiệp mà nó cho là vĩ đại, là bước ngoặc trong cuộc đời của nó, nhưng rồi nó lại ngồi đây, viết vài ba dòng mà nó nghĩ là thật nhãm nhí, thôi! dù gì nó cũng phải về nhà ngũ một phát, mở mắt ra, rồi lại cười! và bắt tay vào công việc thôi!!!
  8. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Đọc bài của bạn thực sự mình rất muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tình yêu đôi khi là thế, nó cho ta cảm giác hạnh phúc, nhưng cũng có lúc cho ta cảm giác buồn chán và thất vọng. Qua bài viết mình thấy bạn là một con người nghị lực. Dù buồn, dù thất vọng vẫn cười đúng không? Đàn ông vẫn thường có tính vô tâm, và nhiều khi mình nói gì cũng làm theo mà không biết rằng con gái hay nói ngược với suy nghĩ của mình. Và bạn ạ, yêu là chấp nhận tất cả, mong rằng bạn cảm thấy hạnh phúc với những gì bạn đang có.
  9. whitesnow2112

    whitesnow2112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao đọc bài của bạn mình thấy như chính mình ở trong đó vậy Cứ nghĩ trên đời chỉ có một mình mình như vậy thôi. Biết đâu cũng có người giống mình đến thế...
    ----------------------------
    SUY NGHĨ CỦA MỘT NGƯỜI CON GÁI
    Ngày gặp anh, đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong nó, nó không nhớ anh ntn nữa nhưng giờ đây, nó cảm thấy anh vô cảm đến lạ, anh không biết nó đang buồn, anh không biết cách xua đi nỗi buồn của nó, chỉ bằng 1 cách đơn giản thôi, đưa nó đi đến chỗ có thật nhiều hoa, hay chỉ tặng nó một bông hoa mà anh thích, vì hoa nào nó cũng thích cả, ngày cả loài hoa mà ngày thường nó rất ghét vì sự kiêu sa của nó.
    Nó yêu hoa, nó yêu hoa như yêu anh, nó chỉ mong tình yêu của nó sẽ mãi đẹp như cánh hoa muôn màu mà thôi!!!
    Khi yêu, người ta chỉ thấy ưu điểm của người mình yêu mà thôi. Với nó, anh sẽ là một người cha tốt, anh yêu trẻ con vô cùng, anh có thể chơi đùa với nó hằng giờ không thấy chán, những đứa trẻ nào đã chơi với anh 1 lần thì nó sẽ quấn lấy anh hoài!! Khi thấy anh đùa vui với con nít nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nó tin nó đã tìm được tìm được 1 người cha tốt cho những đứa con sau này của nó!!
    Nhưng... giờ đây, nó chỉ thấy toàn nhược điểm của anh, nó không biết nó có còn yêu anh say đắm như trước nữa không, sao nó chỉ thấy những mặt xấu trong con người anh vậy? Nếu nó nghĩ anh là một người cha tốt thì nó cũng có thể nghĩ anh sẽ là 1 người chồng không tốt! Từ ngày iu nhau đến giờ nó luôn miệng bảo là đừng tặng hoa cho nó, tốn tiền lắm vì hoa sẽ tàn mà, và anh đã làm đúng với những gì nó nói!!!

    Chiều nay, nó suýt khóc, nó khóc vì buồn, vì tức, vì giận sao anh lại cứ như thế hoài!! Nó không dám trách anh, nhưng nó buồn quá, nó cảm thấy cuộc đời quá bất công ?
    Thôi thì như anh nghĩ vậy, anh phải làm như anh nghĩ thôi .
    Chiều nay, thấy mặt anh đỏ gất, nó lo kéo anh về gấp thôi, nó muốn kéo anh về khi anh còn tỉnh để anh còn đi dạo với nó, thế nhưng, anh bảo anh quá sức mệt mõi, nó đành để anh đi về vậy, nó lại lao xe vút trên đường, lại bơ vơ 1 mình, vùi mặt vào trong gió và chút hơi lạnh để xoá tan nỗi buồn!!!
    Như vậy thôi! Rồi lại một ngày không vui?
    Nó chờ đợi, sự chờ đợi không vô vọng nhưng trong lòng nó lại cảm thấy nỗi vô vọng, sao lại như vậy cơ chứ!! Nó lại chờ!
    Hôm nay, nó làm được 1 số việc cũng kha khá, nó vui, nhưng niềm vui ngừng lại mỗi khi nó gặp anh! Sao t/y của nó lạ vậy nhỉ? Trên đời này có ai gặp người mình yêu mà lại cảm thấy buồn không, nó cũng là người như vậy đấy! Nó ko phủ nhận là nó yêu anh, nhưng gặp anh, những lúc nó cảm thấy đủ hạnh phúc, nó cảm thấy nó đang cười, dường như là rất ít!! Nó có phải đang yêu không nhỉ?
    Có người bảo, nó nên quên anh đi, để đi tìm một nơi bình yên, vì sao nó lại cho rằng người ta nói đúng? Vì sao ư? Vì trong lòng nó cũng cảm thấy nơi này chẳng bình yên, nhưng nó biết tìm đâu đây, nó yêu anh, nhưng chưa bao giờ cảm giác bình yên và hạnh phúc bên anh, xa anh, nó nhớ, nhớ nhiều lắm, muốn chạy ngay lại bên anh, ôm lấy anh và nói nó nhớ anh, nhưng..., mỗi lần suy nghĩ đến tương lai là thêm 1 lần nó chạnh lòng!!
    Thôi! đời còn dài, cái gì đến cũng sẽ đến, nó cũng không phải là đứa con gái yếu đuối, nó sẽ tự điều chỉnh được cuộc sống của mình thôi!!!
    Thời gian lại trôi qua!
    Nó tự nhủ, phải vui lại thôi!!!
    Dù gì vẫn phải cười mà!!
    Đợi! lại đợi, sự chờ đợi làm nó trở nên héo hon, mỏi mòn mất thôi. Lần này thì thật sự nó phải đợi trong vô vọng rồi!! Nó suy nghĩ nhiều lắm, nhưng điều nó buồn nhất là anh đã nói dối nó, những gì anh hứa cứ như là gió vậy, đều bay hết cả rồi!!
    ĐT được cho anh, nó những nghĩ là sẽ gặp được anh, nhưng không, bạn bè anh quan trọng hơn, buổi cafe với đám bạn yêu quý của anh quan trọng hơn dù lúc đó đã gần đêm! Nó thất vọng, thất vọng đến não nề, nó lại lao vút trên đường, không còn nhận biết được gì cho đến gì kịp phanh lại thì nó đã đứng trước 1 chiếc xe khác, may mà người ta cũng không trách cứ gì cả, lại vội vàng phóng đi, trời đã về khuya rồi mà, ai cũng vội vã đi về với gia đình của mình, nó cũng phải vậy thôi!! Nó tự nhủ, nơi hạnh phúc nhất vẫn chỉ là gia đình của nó với bố mẹ của nó thôi, chỉ nơi đó nó mới thật sự tìm thấy nụ cười hạnh phúc!
    Trời lại sáng, nó giật mình vì giấc mơ hãi hùng, rồi nó cũng trấn tỉnh lại, nhớ lại những gì đã xảy ra, nó lại chạnh lòng, liệu nó sẽ lại tha thứ, bỏ qua cho anh ko, để nó lại tiếp tục tổn thương, nó chắc chắn đến như vậy, sự tổn thương trong nó như ăn sau trong da thịt nó vậy, nhưng đã bao lần nó bỏ qua cho anh, bỏ qua cho người đàn ông mà nó nghĩ nó đang yêu!!
    Rồi anh sẽ lại, năn nĩ, lại mong nó tha thứ cho anh, lại xin lỗi, lại làm như những đứa con nít, để nó sẽ bỏ qua và lại như xưa,, rồi cũng sẽ lại có 1 ngày nó lại cảm thấy bị tổn thương!!
    Nó mong nó sẽ tìm được đường đi đúng!! Nó sẽ thấy được tương lai! giờ nó phải cố gắng thôi!
  10. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Hình như con gái ai cũng vậy nhỉ? Mình cũng gần gần như thế. Người iu mình nhiều khi cũng hơi vô tâm như vậy đó.Hôm nay trời trở lạnh. Mình cảm thấy buồn kinh khủng, đợi điện thoại của người ấy thế mà...........Hay người ta không iu mình nhiều như minh iu người ta nhỉ?

Chia sẻ trang này