1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SUY NGHĨ CỦA MỘT NGƯỜI CON GÁI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flo_pa, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Người ấy thích mùa đông lắm, vì mùa đông ngủ thì"ngon" mà.Người áy hay bị bệnh mất ngủ. Còn mình thì ghét mùa đông, ghét những ngày mưa, những ngày nắng to,vì người ấy chẳng bao giờ đến hay đưa mình đi chơi cả.
    Mình buồn và hay khóc lắm. Đôi khi mình băn khoăn con trai ai cũng như người ấy , người ấy vô tâm hay không iu mình nhìu.
  2. whitesnow2112

    whitesnow2112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tuần tới là ăn hỏi rồi. Mình đang phân vân suy nghĩ xem liệu con người như thế có nên lấy làm chồng không? Mình sợ kiểu vô tâm đó kinh khủng. Liệu lấy nhau về rồi mình có phải sống cuộc sống cô đơn, vò võ một mình không nữa??? Mình đang phải đứng trước 2 quyết định, mà thời gian thì hình như không ủng hộ mình nữa...

Chia sẻ trang này