1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy Nghĩ Của Một Thanh Niên Sài Gòn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ThanksForGiving, 22/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hôm nay mới thấy topic này. Tớ cũng dân Bắc đây, ở SG cũng vài năm đây. Quê cũng chẳng phải ở HN. Đôi lời nhỉ:
    1. Buồn cười 1 điều là nói miền Nam thì thường hàm ý là SG, miền Bắc thường hàm ý HN. Đúng không nhỉ?
    2. Nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc. Có ai phản đối không?
    3. Mỗi vùng miền có cái hay, cái dở. Tớ là tớ thích và trân trọng cái hay cơ, còn cái dở các cậu thích bàn luận thì tùy.
    4. Cái chính là góc nhìn. Các cậu tham chiếu từ môi trường, cuộc sống, điều kiện, kinh nghiệm,.. của các cậu để đánh giá. Rất nhiều khi sự đánh giá và so sánh này hơi phiến diện, 1 chiều và không công bằng. Các cậu cứ HN thế này, SG thế kia chứ tớ nghe dân Việt kiều với dân Tây về VN chê SG với HN tuốt. Để chê nhau thì đủ thứ để nói. Vậy vấn đề ở đây là gì?
    Open mind? Right?
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đơn thuần là một blog cá nhân, cảm nhận vớ vẩn về HN của một cô bé. Nực cười là nhiều người thi nhau vào văng tục, dùng đủ loại từ "mỹ miều" trên đời để mà chửi mà nhục mạ thái quá con người ta. Có đáng không.? Càng thể hiện văn hoá của chính mình thêm chứ giề ^_^.
  3. meKTS

    meKTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    daicaothu công tác ở đâu nhỉ? Có sở thích đi lang thang giống tớ đấy. Tớ cũng có cái thú đi khắp các cung đường miền Bắc và nhất là leo đỉnh Fan ngắm mây đây. Có khi anh em ta gặp nhau nhỉ?
    Đính chính tí, cái này là ý của bác lông xồm (sorry, tên bác bên 7X nhé)
    Chia sẽ và khâm phục những gì bác nghĩ. Ở đâu đúng là cũng có người này người kia. Hồi còn làm ở VT, tớ cũng kìm chế lắm mới không đập vô mặt cái thằng tài xế người HP (nó dựa oai sếp bên dầu khí mà) lúc nó đi qua cái trạm thu phí Cầu Cỏ May, vừa bịt mũi, vừa chửi : "Cái bọn Nam này ăn ở bẩn thế, đến tiền cũng tanh mùi cá".
    Nhưng bạn cũng thông cảm, bây giờ thì đỡ rồi, chứ hồi trước, các bạn người Bắc đến miền Nam này mang theo rất nhiều sự phiền toái cho chúng tôi (nói ra thì dài và nhiều lắm), nó hằn sâu lên nếp nghĩ của nhiều thế hệ cha ông chúng tôi mà không thể nào xóa nhòa trong một thời gian ngắn được.


    Hội này thì tớ biết rồi. Cho tớ gửi lời thăm mọi người (dù mọi người chẳng biết tớ là ai. Hì hì): bác Elead, 1088 ... Nhưng tính tớ cũng hay nói thẳng. Cái thằng lolita04 bên ấy là đếk chơi được đâu nhé


  4. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    @greenline & lonesome: rất đồng ý vớ 2i bạn. Mọi sự so sánh đều khập khiễng.
    @lambchop1308: vâng đúng thế, mifnh cảm thấy hơi choáng khi vào cái blog đó, có nhiều cô nhình rất xinh nhưng khi comment thì bó tay.
    @meKTS: có gì PM nhé :D
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ơ, nếu đã từng đi lại nhiều thế thì phải trách mấy đồng chí có tên nêu trên một tí. Vì sao ư? Vì đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Người từng trải cái tầm nhìn, cái suy nghĩ, cái nhìn nhận vấn đề nó "thoáng" hơn. Điển hình là vụ leo Fan, không biết meKTS đi với nhóm nào nhỉ. Leo Fan để ý sẽ thấy tinh thần đồng đội, sự cố gắng nỗ lực cá nhân và sự hoà đồng của các thành viên trong đoàn. Trải qua những vất vả cùng nhau, đứng trên đỉnh Fan lúc đó chắc chắn Bắc- Nam hay rau muống - lựu đạn gì cũng chẳng quan trọng. Nhỉ!
    Các cậu cứ phân biệt Bắc Nam chê cái này chê cái khác. Nói thẳng ra ở đâu dù SG hay HN đều có rất nhiều vấn đề để chê. Tớ mà rảnh lập cái blog chê cả dân Bắc lẫn dân Nam chắc xôm lắm. Có khi dân Bắc dân Nam lại rủ nhau liên kết lại chửi tớ ấy chứ.
    Sang vấn đề đi lại, không ngờ vào đây lại gặp mấy bác dân "phượt". Không biết có lão hungsg ở đây không nhỉ. Cao - Bắc - Lạng - Hà - Tuyên - Thái,... các cậu đi hết chưa?
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Đã định không viết nhưng rồi lại thôi lại bức xúc mà viết, viết để chia sẻ chứ chẳng phải viết vì miệt thị vì phân biệt Bắc Trung Nam gì cả....
    Nhưng giống như là ly nước đầy thì phải tràn ra vậy mà, bà con thông cảm nha.
    Về Blog của cô bé crys và bài viết "****ing Hà Lội" tôi có đồng quan điểm và cách nhìn vấn đề này với một phóng viên một người có cái nhìn theo tôi là đúng đắn.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-qkA4mVEhc7MpCGffJ0hjxYzYJ0Os?p=500
    Nên tôi sẽ không nói gì thêm ngoài 2 câu nhận xét sau đây
    1/ Cô bé ấy đã thiếu suy nghĩ khi viết ra những dòng chữ ấy, đó không phải là cách góp ý có tính cách xây dựng. Và phê bình thì phải phê bình như thế nào để người ta tâm phục khẩu phục chứ không phải cái kiểu nói đổng như thế để người ta bức xúc mà chửi lại thì đúng là chưa sáng suốt.
    2/ Phải thừa nhận rằng những gì cô bé ấy viết là đúng, vì không phải một mình cô bé ấy cảm nhận như vậy mà nhiều người đã cảm nhận và viết ra điển hình thì ở đây cũng có vài người rồi (hị hị). Cho nên theo tôi "người Hà Nội" nên nhận thấy cái "văn hóa không được tốt ấy" để sửa chữa chứ không phải nói kiểu ngang phè là phải nhập gia tùy tục, không thích thì thôi. (Lưu ý honghoavi chỉ nói đến vấn đề văn hóa và đối xử không bàn đến cảnh vật)
    honghoavi
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là ý kiến của honghoavi về vấn đề Bắc-Nam, Hà Nội - Sài Gòn... Trước tiên xin nói trước một chút về honghoavi để mọi người ... để các bạn khỏi nói tôi là không công bằng... hị hị. Cha hhv là người Nam, mẹ hhv là người Bắc người Hà Nội đấy ạh, cả nhà bên ngoại của hhv là Bắc 54 là hậu duệ của nhà Mạc Đăng Dung đấy ạh
    Trước tiên nói về vấn đề Bắc 54 Bắc 75 và Bắc mới vào....Ở đây tôi thừa nhận một điều là người Sài Gòn hay nói rộng ra là cả miền Nam không thích người Bắc 75 (và vào những năm gần đấy), còn người Bắc mới vào và Bắc 54 thì tôi khẳng định là không có chuyện ghét bỏ kỳ thị. Thật sự thì hiện tại một bộ phận Bắc 54 không hề thích người Bắc 75. Chuyện này xuất phát từ nguyên nhân sâu xa mà nếu phân tích kỹ thì sẽ rất nhạy cảm vì ai cũng biết chuyện đấy là chuyện gì rồi đấy. Bạn nào có nhu cầu có thể sang box lịch sử văn hóa để tranh luận. Nhưng tôi nói trước là sẽ nổi sóng ba đào đấy :)
    Cần phải nói rằng, tôi khâm phục người Bắc (nói chung) vì nhiều vấn đề trong đó có chuyện hay nhất là chuyện cái gia phả gốc gác ông bà tổ tiên. Nhưng cần phải nói rằng người Hà Nội cũng có những văn hóa đối xử không tốt ví dụ như cái phong cách phục vụ... cái này thì có chạy trời cũng không khỏi nắng... vì không phải tôi nói, cô bé crys nói, meKTS nói mà là những nhà nguyên cứu văn hóa đã nói, còn nhớ cách đây không lâu trên báo Tuổi Trẻ cuối tuần có đăng nguên loạt bài về vấn nạn này.Tôi hoàn toàn hiểu về những năm bao cấp đã ảnh hưởng đến lối sống người HN như thế nào nhưng cá nhân tôi cho rằng (lăp lại ý này) cần phải tiếp thu để sửa chữa dần cái "văn hóa" không phải "văn hóa" đó. Vì vậy tôi không đồng ý với cách nói nầy của bác lonesome
    Ngoài ra người Bắc nói chung có bệnh sỹ diện hơn người Nam.
    nên thường chơi trội hơn. Đẹp khoe xấu che thậm chí PR lên cũng được, cái này có mặt hại cũng có mặt lời... và tùy cách nhìn quan điểm --> không bàn
    Bây giờ phân tích tới người Nam mà nói chung là Sài Gòn... thì cái dễ thấy nhất là không lo xa, không lo phòng thân, lại ăn mặc xuề xòa hơn người miền Bắc, nhưng đúng ra thì chỉ có ngưòi Nam rặc, người Sài Gòn mà gốc gác Sài Gòn mới có bệnh này, còn người Sài Gòn hiểu theo kiểu "ở Sài Gòn" thì có cả Trung Bắc Nam nên không thể nói như thế được. Nhưng về khoản hiếu khách thì người Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng là hơn tất cả các vùng miền kể cả người miền Trung hay miền Bắc.
    Đồng ý vói bác Lonesome chuyện bác nói rằng người Sài Gòn không có cá tính riêng, không có đặc sản riêng. Theo ý tôi thì đó là điểm yếu. Tuy nhiên chính tính đa dạng về phong cách, đa dạng về đặc sản (ngươì dân ở đâu cũng đem theo phong cách ăn uống đặc sản của mình về Sài Gòn) nên đó là cái may mà của người Sài Gòn chăng?
    Về khẩu vị ăn uống giữa thì --> không bàn do cảm tính mỗi người. Nhưng tôi thì thấy vầy (theo kinh nghiệm của tôi) thì người Bắc tinh tế hơn người Nam
    Người Bắc
    Phở hà nội --> không ngon (theo ý tôi)
    Bún riêu cua --> không ngon
    Tàu hủ, bún, mắm tôm --> tuyệt vời
    Thịt luộc, dưa cải --> tuyệt vời
    Canh dưa, canh chuối xanh (mẹ tôi nấu, không biết có rặc 100% bắc không) --> tuyệt vời
    Rau muống luộc, xào --> tuyệt vời
    Sài Gòn
    Các món ăn dân dã --> tuyệt vời
    Món nướng nói chung --> tuyệt vời
    Phở miền Nam --> ngon
    Rau muống xào, luộc --> dở
    Chao --> ngon
    Canh chua --> ngon
    Cá kho tộ --> ngon
    honghoavi
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ cũng rảnh, tranh thủ "tràn" một tí.
    Đất lề quê thói bạn ạh. Bạn hiểu sai câu nhập gia tùy tục rồi. Tớ vào SG cũng phải hòa nhập chứ còn đứng ra bên ngoài chê thì... dễ uýnh nhau lắm. Hồi mới vào tớ cũng lĩnh chưởng mấy quả nên k khoái lắm. Được cái hòa nhập vào thấy người SG rất hay (ngoài những cái xấu ra). Nói vậy để thấy rằng nếu tham chiếu từ góc độ, tầm nhìn của mình thì sẽ rất nhiều vấn đề. Còn việc nhận thức cái không tốt để sửa chữa, hì hì, cái gì cũng phải có thời gian. Còn nếu từ 1 blog, từ vài bài báo để hy vọng đổi thay xem chừng không tưởng. HN cũng giống như SG đang trở thành 1 nồi lẩu thập cẩm hấp thụ đủ nền văn hóa làng xã rồi vùng miền. Xử lý cái nồi lẩu sao cho ngon, vừa miệng khách đã khó, cho vừa khẩu vị từng người một thì ôi thôi, chỉ còn nước chỉ tay lên trời than chao ôi nan đề.
    P/s: Bạn nên đọc lại trang 1 và đoạn tớ đánh dấu vàng bên trên. Cái bất đồng ngôn ngữ, khác biệt món ăn, thức uống phải chăng là đúng? Bạn ở SG về miền Tây ăn còn kêu ngọt bét nhè. Đến 1 chỗ lạ đòi cái mình vẫn ăn uống ở nhà thì.. ở nhà còn hơn. Hì hì, nói vậy làm tớ nhớ đến hồi mới vào SG, nhà bếp phải mang cọng rau lên cho tớ xem rau cải thìa là gì. Vì tớ k biết nó là gì. Hồi đó tớ mới vào, còn ở lâu nên chưa muốn thử ăn cái khác bụng dạ. Ở đây thì SG dễ thương là vui lòng phục vụ chứ HN thì ... chắc tớ mới rơi từ Sao Hỏa xuống. Được cái hôm ấy tớ nói nhỏ nhẹ, rõ ràng nên người SG chỉ cười chứ không xách chổi đuổi. Hì hì!
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Anh này là ai mà biết cả anh lolita04 thế nhỉ?
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Viết xong bài thì thấy bài mới của bạn honghoavi, cho phép tớ đưa ra nhận xét 1 tí nhé:
    1. Quan điểm của bạn chịu ảnh hưởng sự phân biệt Bắc Nam, Bắc 54, Bắc 75, thậm chí tớ còn biết có người còn phân biệt Bắc 199X, Bắc 200X. Cái này tùy bạn nhưng chỉ có người SG phân biệt người Bắc các thời kỳ như vậy. Người Miền Bắc k phóng khoáng nhưng trong suy nghĩ bao giờ cũng chỉ có người SG, không phân biệt thời kỳ. Chưa kể bây giờ mà vẫn còn nói chuyện phân biệt thì cũng hơi buồn. 30 năm sau chiến tranh, Mỹ và VN bắt tay nhau trong khi HN và SG đụng nhau côm cốp. Cứ kỳ thị thế thì bác Triết, bác Dũng ( đừng nói là k biết 2 bác này người ở đâu nhé) cũng chẳng lên ************* với Thủ tướng được.
    2. Bạn chưa ra HN thì phải. Chỉ nghe nói, chỉ nhìn 1 số người HN ở SG để đánh giá liệu có công bằng không. Tớ thấy dân HN sĩ diện k đến mức như bạn nói nhưng tự hào thì có. Ai mà chẳng có tự hào về quê hương. Hì hì!
    3. Món ăn mẹ bạn nấu thì nhất rồi. Nhưng lúc nào có điều kiện ra HN tìm các món ăn Bắc mà bạn thích xem có khác gì không nhé. Tớ sợ lúc đó lại... hơn cả tuyệt vời.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 26/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này