1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy Nghĩ Của Một Thanh Niên Sài Gòn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ThanksForGiving, 22/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letrieuhai

    letrieuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi những lời nhận xét của cô bé Saigon về Hanoi cũng đúng thôi. Người Hanoi có tính sĩ diện quá cao,và đầu óc quá bảo thủ nên khi nghe người ta nói những lời không tốt về nơi mình ở có thái độ dữ dội,có khi trở nên quá khích như thế. Nếu một người nào đó mà chê bai Saigon như thế nào đi nữa,thì người dân ở Saigon cũng không có thái độ mảnh liệt như vậy đâu.
    Còn về sự phân biệt dân Hanoi 54 và Hanoi 75 ở Saigon là do tính cách của người đó,chứ không phải đó là ý muốn của dân Saigon. Khi đất nước bị phân chia vào năm 1954,người dân ở Saigon rất thán phục học thức uyên bác cùng tính cách lịch lảm,quý phái của người Hanoi di cư đến Saigon. Khi đất nước được thống nhất vào năm 1975, làn sống mới người Hanoi di cư đến Saigon,luôn mang một tư tưởng "đỉnh cao của trí tuệ",tính cách khác thường của họ là đề tài của những câu chuyện tiếu lâm cười ra nước mắt của dân Saigon,làm mất đi hình ảnh người Hanoi thanh lịch.
    Không nên phân biệt địa phương,nhưng phải biết lắng nghe nhận xét của người khác về nơi mình ở.
  2. meKTS

    meKTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trời ạ, mới có 2 ngày mà các bạn viết cũng nhiều quá, chứng tỏ đề tài này không bao giờ cũ . Hôm nay mình cũng rất bận công việc nên sẽ không bàn ra tán vào với các bạn nhiều, chỉ xin dựa vào ý của các bạn để túm lại 1 số vấn đề như sau:
    - Do hoàn cảnh lịch sử, 3 miền Bắc Trung Nam nước ta đã từng bị Pháp chia làm 3 vùng khác nhau rồi lại chiến tranh triền miên, nhiều biến cố lịch sử đã khiến cho giữa người Nam và người Bắc có 1 cái hố to đùng mà chắc chẳng bao giờ khoả lấp được (định kiến rồi mà).
    Xin các bạn đừng đào nó sâu thêm nữa
    - Bàn tay còn ngón ngắn ngón dài, ở đâu cũng có người nọ người kia, cách cư xử của mỗi người cũng khác. Bởi vậy nếu chỉ nhăm nhăm nhìn vào những mặt tích cực để ca ngợi và nhă nhe những mặt tiêu cực để chê bai nhau thì - như chúng ta đã biết - có mà khen chê cả đời cũng không hết. Nhưng mỗi vùng miền có 1 nét riêng bổ sung cho nhau như thế cũng là cái hay, tạo nên sự đa dạng văn hoá rất đặc trưng cho VN. Các bạn thử tưởng tượng mọi nơi đều như nhau thì sao nhỉ?
    - Chuyện đồ ăn thức uống là tuỳ theo khẩu vị mỗi người. Tôi đi miền Tây ăn bún mắm Phụng Hiệp, bún nước lèo và Bò leo máng xối Sóc Trăng thấy ngon hơn là khi ăn ở Sài, tôi có thể ăn mấy ký sầu riêng nhưng lại chịu chẳng ăn được các món mắm ... vậy đấy, chúng ta chỉ thấy món gì vừa miệng mình thì ngon, món gì không hợp thì chê. Thế thôi mà.
    - Chuyện phong cách phục vụ, dịch vụ, cách ăn nói ... thì đó là tuỳ theo hòan cảnh từng miền rồi, xin các bạn đừng lôi ra mà so sánh. Tôi biết là hiện nay ở Hà Nội cũng đang học tập SG 1 số dịch vụ để cải thiện tình hình - cái này xin các bạn cho HN thời gian để làm quen, đừng bắt "Đùng 1 cái" nhé...
    - Chuyện kỳ thị Bắc 45, Bắc 54, Bắc 79, Bắc 199x, Bắc Công giáo và Bắc CS ... thì khổ thay đến nay vẫn còn. Tôi quen 1 bạn ở khu Xóm Đạo quận 8 (chỗ giáo xứ Bình An), xuống chơi mấy tháng trời thì không sao nhưng khi bố mẹ bạn ấy hỏi ra biết tôi là dân Bắc 198x, không theo đạo, dân CS thì ngay lập tức quan hệ bị đóng băng
    - Giao lưu là để học hỏi cái hay của nhau chứ nếu chỉ nhăm nhăm nhìn vào cái xấu thì chẳng bao giờ khá nổi các bạn ạ. Ai chẳng có cái xấu của mình?
    Thân.
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    http://blog.360.yahoo.com/blog-HtJL2SY5eq1YlvocsUEeSQ--?cq=1&p=635 link này có bài hay lắm, các bạn đọc thử.
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu tại sao các bạn vào đây cũng chẳng khác gì cô bé viết Blog kia cũng kỳ thị cũng chê bai này nọ cả Nam lẫn Bắc. Chẳng qua, các bài viết của các bạn gọi là có văn hóa hơn mà thôi.
    Các bạn thử nghĩ xem, nếu các bạn đi đâu, các bạn cũng chê bai những người ở nơi đó không "sì tin", hay làm việc không khoa học..... thì các bạn sẽ được những người ở đó đón nhận như thế nào?
    Với tôi, sống ở đâu theo nếp ở đó, đâu cũng có người xấu người tốt, đâu cũng có người này người khác. Người hợp với bạn, người k hợp với bạn. Bỏ qua những kỳ thị vùng miền, hãy cứ sống như những gì bạn có, bạn sẽ đón nhận được những điều xứng đáng với bạn.
    Đi đâu tôi cũng thích, vùng nào tôi cũng yêu bởi đó là quê hương tôi. Nơi tôi có thể nói chuyện bằng tiếng Việt với tất cả mọi người.
    Chúc một tuần vui vẻ!
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài mà, chị Gừng nhỉ.
    Bài này copy từ blog của crys, không biết có phải của em Thieu_iot không?
    Viết cho Crys
    Tôi sẽ không phải bênh Hà Nội
    Chẳng bôi xấu Sài Gòn miền Nam
    Tôi chỉ thương thủ đô tôi vô tội
    Tôi giận người anh em cũng máu đỏ da vàng
    Hôm qua em đến nhà chơi
    Sáng nay đã chẳng coi tôi ra gì
    Tưởng em phật ý điều chi
    Hóa ra cũng chỉ một li bất đồng
    Người Hà Nội ăn cơm Tám tắm sông Hồng
    Chỗ em ăn cơm tấm ngắm sông Sài Gòn
    Phở Hà Nội nổi tiếng phở ngon
    Phở em, em nói còn hơn mấy lần
    Tương đen, tương nếp, tương bần
    Nhà tôi không có em thầm chửi tôi
    Phố tôi cũ kĩ thế thôi
    Nhà tôi xấu xí dân tôi xe nghèo
    Hà Nội phố cổ điêu liêu
    Mới là Hà Nội những chiều hoàng hôn
    Đến thăm Hà Nội nhiều hơn
    Hiểu người Hà Nội yêu luôn Hà Thành
    Đến khi buổi sớm trong lành
    Hàng bún chưa mở, bánh phở chưa sôi
    Nhìn Hà Nội chân thật rồi
    Nếu còn không thích đành thôi, nghiêng người
    Sài Gòn, Hà Nội, cùng bầu trời
    Khác nhau tạo những cái tôi của mình
    Người với người, trao nhau chữ tình
    Đồng bào, đồng chí, đồng minh, đồng lòng
    Crys! EM CÓ PHẢI
    NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG?
    Trần Thu Trang 24.11.2006

    Đọc mấy entry gần đây của bé Crys, thấy là cô bé này đúng là hết thuốc chữa rồi.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Có vài ý kiến góp ý với bác Vi như sau:
    1)Còn đây là ý kiến của honghoavi về vấn đề Bắc-Nam, Hà Nội - Sài Gòn... Trước tiên xin nói trước một chút về honghoavi để mọi người ... để các bạn khỏi nói tôi là không công bằng... hị hị. Cha hhv là người Nam, mẹ hhv là người Bắc người Hà Nội đấy ạh, cả nhà bên ngoại của hhv là Bắc 54 là hậu duệ của nhà Mạc Đăng Dung đấy ạh.
    _____________________________________________
    Xét về tư cách: bác Vi là hậu duệ của Mạc Đăng Dung, còn tôi là con cháu của các vua Hùng chắc là đủ tư cách góp ý.
    2) Trước tiên nói về vấn đề Bắc 54 Bắc 75 và Bắc mới vào....Ở đây tôi thừa nhận một điều là người Sài Gòn hay nói rộng ra là cả miền Nam không thích người Bắc 75 (và vào những năm gần đấy),
    __________________________________________________
    Cái này còn phải xem lại, theo ý tôi câu này sai nghiêm trọng, tôi chẳng thấy có lý do gì để không thích người Bắc 1975, nếu họ không vi phạm những nguyên tắc pháp lý và đạo đức. Cần nhấn mạnh rằng đây chỉ là ý kiến cá nhân của bác Vi, hoàn toàn không đại diện cho tổ chức hoặc một nhóm người nào hết. Bác Vi cần có cơ sở vững chắc rồi mới phát biểu nhé!
    3) Nhưng về khoản hiếu khách thì người Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng là hơn tất cả các vùng miền kể cả người miền Trung hay miền Bắc.
    _____________________________________________
    Cái này cũng lưu ý bác Vi chút xíu: Miễn bính luận, chỉ nêu ra một ví dụ nhỏ thôi: Khi khách tới gặp lúc chủ nhà đang ăn cơm, chúng ta có những cách xử sự như sau:
    - Người Bắc: lớn tiếng mời khách xơi cơm (mặc dù có khi trong nồi không còn một hạt), họ vẫn mời, cái này gọi là mời đưa...bởi vì quan niệm "lời chào cao hơn mâm cổ", sau đó cả nhà ăn uống tự hiên. (Nếu khách là người miền Nam ngồi xuống ăn thiệt không biết tình hình sẽ như thế nào, chắc là:thôi thì mời bác ngồi xơi nước, để em ra đồng gặt lúa về thổi cơm mời bác xơi).
    - Người Trung: ép khách phải ăn dù chỉ một chén nhỏ, nếu khách không ăn thì thông thường chủ nhà cũng xếp lại, tiếp khách rồi mới ăn sau.
    - Người Nam: lấy chén đũa mời khách ăn cơm, khách ăn cũng được, không ăn cũng đựơc, không ép mà cũng không "đưa đẩy".
    (cái này là ý kiến riêng, cũng tự ví như "ếch ngồi đáy giếng")
    3) Đồng ý vói bác Lonesome chuyện bác nói rằng người Sài Gòn không có cá tính riêng, không có đặc sản riêng. Theo ý tôi thì đó là điểm yếu. Tuy nhiên chính tính đa dạng về phong cách, đa dạng về đặc sản (ngươì dân ở đâu cũng đem theo phong cách ăn uống đặc sản của mình về Sài Gòn) nên đó là cái may mà của người Sài Gòn chăng?
    ________________________________________________
    Câu đầu thì sai, câu sau vớt vát được chút đỉnh, kể ra thì "tiền hậu bất nhất" cần xem lại.
    Góp ý với mọi người:
    Thơ rằng:
    Ở đâu cũng có anh hùng,
    Ở đâu cũng có người khùng, người điên.
    Ngẫm ra thì đúng như vậy, địa phương nào cũng có những mặt tốt, tích cực và những mặt chưa tốt, tiêu cực. Vấn đề là nhận ra những cái tốt, tích cực để mà nhân rộng phát huy hơn nữa, nhận ra cái chưa tốt, tiêu cực để mà hạn chế. Anh có thể lừa dối mọi người chứ không thể lừa dối bản thân, theo tôi những người đã từng sống và làm việc (thời gian dài) ở Hà Nội hiểu hơn ai hết những gì hay - tốt và chưa hay - chưa tốt ở đây, biết để mà sửa đổi chứ không phải "cãi chày cãi cối", thế là không trung thực, là tự lừa dối bản thân. Nếu tôi chưa tốt chỗ này, mọi người góp ý tôi tự xem xét lại, nếu đúng tôi công nhận và sửa đổi cho tốt hơn, thế mới là người chân chính, ngay cả cái sự thật, cái chân lý còn không thấy được thì làm sao nhận xét người ta.(Vài dòng giãi bày, kính mong các bác lượng thứ).
  8. meKTS

    meKTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn gừng cay làm mình hơi thất vọng. Đây là diễn đàn, nghĩa là nơi mọi người cùng giãy bày những cảm nghĩ thật của mình trong phạm vi cho phép. Bạn đánh đồng như vậy thì mình cũng không hiểu bạn thế nào?
    Một sự thất vọng nữa. Sự góp ý là cần thiết nếu đó thực sự là góp ý trên tinh thần xây dựng. Bạn cứ ngồi đó tự hào đất nước Việt Nam giàu có, rừng vàng biển bạc, dân tộc VN là số một để mà làm gì? Nếu mình không biết mình là ai thì làm sao tiến bộ?

  9. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lonesome chắc các bác khác chưa đọc topic này:
    http://www7.ttvnol.com/forum/f_173/547767/trang-1.ttvn
    một vấn đề rất cũ được lôi ra lại.
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Sư tỷ Gungcay nói đúng, nói "thấm" phết. Nghe nhiều về sư tỷ rồi mà chưa gặp.
    Gửi mấy bạn SG (đã từng và đang sống ở HN): Quan điểm khác nhau quá. Để ý trong 3 trang trở lại đây ý kiến của những người Bắc (đã và đang sống ở SG) đều xoay quanh góc nhìn tích cực và khá công bằng. Hì hì!
    Tớ dừng lại đây thôi. Khi quan điểm và góc nhìn không giống nhau thì kết quả là ông nói gà bà nói vịt. Hì hì!
    Thế nhá!
    P/s: Sửa lại 1 tí cho rõ nghĩa, ai đời quote 1 đằng viết bài 1 nẻo bao giờ.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 27/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này