1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy Nghĩ Của Một Thanh Niên Sài Gòn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ThanksForGiving, 22/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucnotruyenkiep

    cucnotruyenkiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mệt, vào đây mới thấy không cần biết Nam hay Bắc, ai cũng ham cãi, chị em khua môi đã đành, các ông cũng thay nhau sùi bọt mép!!!
    Con bé ấy nó phán xét thế là do nó ngu. Nhưng để ba cái thứ vớ vỉn ấy làm mình cáu tiết thì có hay ho hơn không?
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Trả lời Vietgreat, xem như câu thêm vài bài cho cái topic này ha ha chứ tôi với bác vietgreat thì chẳng lạ gì nhau...
    1/ Đó là cách nói vui của tôi, để không khí không căng thẳng, và để khoe chút xíu vậy thôi vậy mà bác cũng bắt lỗi bắt phải tôi --> bác khó tính thật
    2/ Bác nói đúng, chỉ là ý kiến cá nhân honghoavi thôi, nhưng hhv khẳng định lại cái này có bác àh, không phải tôi nói mà là lonesome đồng ý và nhiều người cùng đồng ý.... nếu bảo rằng không có thì đúng là "một tay che trời" rồi tự dối mình bầu trời nhỏ lắm.
    3/ Có thể bác đúng... nhưng đó là chi tiếc nhỏ, và là ý kiến riêng của bác
    4/ Đồng ý hoàn toàn với bác... --> chân lý mà lỵ
    honghoavi
  3. mai2802

    mai2802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn tranh luận mình chỉ góp thêm chút ý kiến cho thêm vui nhé. Mình sinh ra ở HN, lớn lên ở SG gia đình cũng vẫn ở SG và bản thân đang sinh sống ở nước ngoài nên mình cũng trải qua một chút ít, tiếp xúc với tương đối với con người các vùng Miền nên cũng nhìn nhận được tương đối vấn đề. Nói chung nhé, dù sao thì dù người HN vẫn có nét rất riêng, rất đặc trưng không thể lẫn đi đâu được, và càng sống xa HN người ta càng cảm nhận thấy điều ấy. Người HN có quyền tự hào về tính cách của mình, những điều bức xúc bây giờ không phải là tính cách của người HN mà là cái xấu bị tràn ngập vào. Còn nhìn ra ngoài sẽ thấy ngay thôi, đi bất cứ đâu người HN vẫn giữ được mình, không bị hoà tan vào cách sống khác và những người khác dù muốn dù không vẫn phải nhìn và học hỏi nhười HN. Còn nói về tính cách người NB nói chung là rất phóng khoáng, cởi mở như bác Hai Lúa. Con người NB rất hồn nhiên nhưng cũng không kém phần tự phụ và so hơ kém đâu nhé. Tính cách của nông dân nói chung là chất phác nhưng cũng hay so bì lắm đấy.. còn không phải nói hay chứ khả năng VH và làm KT thì các bác NB không thể so với người HN được rồi, từ 54, 75 đến ở nước ngoài người HN đều chứng tỏ được mình( cứ xem tại SG bây giờ người HN ntn thì biết). Thôi nói nhiều thì cũng vậy nhưng như mình thì chắc khó bao giờ có thể lấy được một anh chồng chỉ anh hùng trên bàn nhậu và hung hăng khi có chút hơi men đâu.
  4. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn cũng đâu tốt gì, toàn khinh người quá đáng.
    Sài Gòn luôn nghĩ mình là "thành phố", coi những thứ còn lại của Vn là "nhà quê".
  5. letrieuhai

    letrieuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Xem ra cuộc cuộc tranh luận về vấn đề này không biết bao giờ mới kết thúc. Người Hanoi chửi rủa người ở nơi khác nói những điều không tốt về Hanoi thì cũng không làm mất đi mà còn làm tăng thêm hình ảnh không đẹp về Hanoi trong mắt người ở nơi khác. Vì thực tế những điều này xảy ra hàng ngày ở Hanoi,mà bất cứ người phương xa nào đến Hanoi cũng dễ dàng nhận thấy.
  6. mai2802

    mai2802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xem ra cuộc cuộc tranh luận về vấn đề này không biết bao giờ mới kết thúc. Người Hanoi chửi rủa người ở nơi khác nói những điều không tốt về Hanoi thì cũng không làm mất đi mà còn làm tăng thêm hình ảnh không đẹp về Hanoi trong mắt người ở nơi khác. Vì thực tế những điều này xảy ra hàng ngày ở Hanoi,mà bất cứ người phương xa nào đến Hanoi cũng dễ dàng nhận thấy.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Bạn thân mến, bạn đã bao giờ đến Roma hay Paris chưa? bạn có biết rằng Roma là nơi tệ nạn móc túi có thể nói nhiều nhất ở châu Âu, còn Paris có thể nói nhiều góc phố cũng sặc mùi nước Tiểu. Nếu như với vốn kiến thức hạn hẹp, với đầu óc mê muội thì có lẽ cả thế giới này cũng chẳng ra gì dưới con mắt của bạn. Xin lỗi có thể mình đã quá lời nhưng đối với một số người SG là rốn của Vũ Trụ vì được Mỹ "chăm sóc" trước đây, họ không hiểu rằng trong con mắt người Nước Ngoài SG ngày xưa giống như một bãi rác tạp nham không hơn không kém.
  7. Anh0Anh

    Anh0Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    meKTS wrote :

    Cái cách phản ứng của bạn này hơi quá, nhưng tớ hoàn toàn hiểu cảm xúc của bạn ấy.
    Hãy bỏ qua những dị biệt về ngôn ngữ, về món ăn, nhưng nếu bạn là một người sống ở SG đủ lâu, sau đó ra Hà Nội đủ lâu thì bạn sẽ cảm nhận được con người Hà Nội như thế nào, sự khác biệt giữa SG và HN đến như thế nào. Để dễ hình dung, bạn có thể thấy dẽ dàng là chỉ có người HN vào SG làm ăn sinh sống, chứ đã có mấy người làm chuyện ngược đời? Hà Nội 4000 năm lịch sử và văn hóa ư? Chắc còn rất lâu nếu không muốn nói là chẳng bao giờ đuổi kịp được SG 300 năm non trẻ.
    Đáng chán là tớ là người SG từ nhỏ mà lại đang phải công tác ở Hà Nội này. Thật đáng sợ.
    Bổ sung thêm tí, nhưng nếu bạn là người ham thích du lịch bụi, ba lô thì đất Bắc này khá lý tưởng đấy. Tớ đang vi vu và sẽ tiếp tục rong ruỗi khắp các con đường miền Bắc đây.
    Chào.
    Được meKTS sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 23/11
    HN 4000 năm ls vh ?Lần đầu tiên được nghe đấy!
    "Hà Nội 4000 năm lịch sử và văn hóa ư? Chắc còn rất lâu nếu không muốn nói là chẳng bao giờ đuổi kịp được SG 300 năm non trẻ."
    2 câu này không compute về mặt ngữ nghĩa, trừ phi cậu đảo ngược thứ tự.
    "Hãy bỏ qua những dị biệt về ngôn ngữ, về món ăn, nhưng nếu bạn là một người sống ở SG đủ lâu, sau đó ra Hà Nội đủ lâu thì bạn sẽ cảm nhận được con người Hà Nội như thế nào, sự khác biệt giữa SG và HN đến như thế nào. Để dễ hình dung, bạn có thể thấy dẽ dàng là chỉ có người HN vào SG làm ăn sinh sống, chứ đã có mấy người làm chuyện ngược đời?"
    Mấy câu này đầy ác ý ^_^.Nhưng mà không sao,chỉ có điều cậu thích nói gì thì cứ nói thẳng ra việc gì phải thậm thò thậm thụt như thế.Đã tát nước theo mưa thì cứ đàng hoàng mà tát, ok.
    Tóm lại qua những gì cậu viết tớ thấy cậu là một người hơi nhút nhát, hơi xàm nói chuyện thì thiếu tính thuyết phục và đôi khi không biết là mình thực sự muốn nói gì.
    Nhân đây mình cũng xin có cài dòng nói về cảm nghĩ của mình khi bước đầu tiếp xúc với những nguời SG mà người ta hay nói là "chân thật, mến khách và hiền hoà".
    Tớ với mấy đứa bạn đi ăn phở, ah quên nãy giờ tớ chưa giới thiệu bản thân gì cả, tớ người HN cất tiếng khóc chào đời ở bv Bạch Mai, hi vọng lúc đó không có tàu qua không thì chắc là chẳng ai nghe thấy tớ chào đời ra sao.
    Nói lại chuyện tớ đi ăn phở "Nam", hang quán sạch sẽ, nhân viêc dễ chịu.Ngồi chờ tớ chú ý ngay đến 2 cái chai ^_^ một chai đỏ và một chai đen, hẳn là tương đen với tương đỏ người Nam dùng nhúng với thịt bò khi họ ăn phở.Đến đây cũng chưa có gì là lạ lắm, tớ nhất định thử ăn kiểu Nam coi mùi vị ra sao.Kết quả tương đối khả quan, nói chung là tớ khoái cái kiểu đó.Đến khi phục vụ mang dĩa rau để lên bàn tớ suýt nữa thì hỏi cô bé coi có phải là nhầm không?Tại sao tớ ăn phở lại mang cho tớ giá sống và cái rau gì mà người ta hay ăn với hột vịt lộn ấy, quên rồi, ai làm ơn nhắc giùm nhé.Nhưng vì tớ không muốn làm phiền cô bé đó vì hàng đông khách và cô bé có vẻ bận rộn quá.Tô nhỏ, tô lớn và tô xe lửa, vì tớ ăn khoẻ nên tớ kêu tô lớn nhưng không ngờ tô xe lửa còn lớn hơn tô lớn.Nhưng cũng không hại gì, người ta không chết nếu ăn ít đi một chút.Thôi tớ xin bỏ qua những cảm xúc tớ có khi ăn một tô phở với "hơi nhiều bột ngọt và những thứ gì tớ không biết được" vì suy cho cũng mỹ thực cũng là vấn đề mang tính chủ quan và tương đối.
    Ăn no rồi tớ đi uống cà phê, tớ chắc chắn là thích uồng chè mạn hơn là cà phê vào buổi sáng nhưng theo tớ nghĩ thì khó mà kiếm được cái của ấy ở đây.Cũng không vấn đề gì, người ta không chết nếu không có chè uống.Tớ vô tiệm cà phê, kêu cà phê sữa đá, tất nhiên là người ta không hiểu tớ muốn uống cái gì nhưng vì tớ khá là nhanh trí nên chỉ cần giải thích là "1 phần sữa ,3 phần cà phê, đá đập nhỏ".Ez phải không?Ngồi uống cà phê ngắm nhìn xe cộ đi lại, cũng chả khác gì mấy so với HN thành phố quê hương tớ, nguời ta cũng đi học đi làm, con người ngược xuôi bận rộn.Mà chả phải thế thì thế nào nhỉ?
    Thế rồi tớ đi gặp mấy nguời bạn, phải nói là tớ không có ấn tượng tốt với họ ở lần gặp đầu tiên.Đơn giản là vì họ lạm dụng một trò đùa mà không phải ai cũng thấy là vui, tớ không thấy có gì đáng buồn cười lắm khi tớ là người duy nhất nói giọng Bắc, tớ xin thề là tớ không bị ngọng L và N, nhưng có vẻ như là đó không phải là nguyên nhân mà mỗi khi tớ nói gì đó mọi người đều cười ầm lên rồi quay ra thì thầm với nhau.Theo như là tớ nghĩ thì một trong các phép lịch sự tối thiểu khi chúng ta có một conversation với nhiều hơn 2 người thì chúng ta không thì thầm với 1 trong 2 người còn lại.Nhưng tớ cũng không giận, trời sinh tớ dễ tính biết đâu họ có chuyện này chuyện kia bí mật, riêng tư mà bây giờ họ mới sực nhớ ra, trời sinh tớ cũng không tò mò.
    Cũng từng ấy chuyện, có chuyện giống có chuyện không giống như chuyện của co bé nọ viết trên blog của cô bé.Nhưng mà tớ nhất định không phải ai cũng nhảy dựng lên khi thấy món phở mình ăn ơ HN không giống như món phở mình ăn ở SG, không phải ai cũng cảm thấy trời sụp đến nơi khi mình vào tiệm cà phê và nhân viên phục vụ không hiểu mình muốn uống gì, cũng không phải là ngày tận thế khi mình cảm thấy mình hơi khác những người xung quanh một chút.Chắc chắn tớ đã có thế nhảy dựng lên và kêu lên "Zomgwtfpawnbbq" khi tớ thấy người SG ăn phở với tương đen và tương đỏ hay là khi người phục vụ không hiểu cà phê sữa đá là gì hay là khi người ta cười phá lên mỗi khi tớ nói môt câu gì đấy.Chắc chắn là tớ có thể viết một bài kiểu như "OMG holy fuking SG" và tớ chắn chắn là cũng có thế gân guốc lên mà nói rằng tớ chẳng việc gì phải xin lỗi ai vì tớ chỉ đơn giản là viết ra những gì tớ suy nghĩ, nhận xét.
    A uh, nhưng mà tất nhiên tớ lại không làm như thế vì đơn giản tớ là người HN.
    gl and hf
  8. amon12345

    amon12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    em bằng tuổi crys(chủ blog đang gây tranh cãi ấy ạ!)và sinh ra và lớn lên tại sài gòn ,em chỉ muốn nói 3 điều:
    1/crys không đại diên cho lối suy nghĩ của tất cả những người cùng lứa với crys tại sài gòn!(cái này em lấy tính mạng ra thế chấp...tất nhiên là em sẽ ko mất mạng đâu vì đâu phải tất cả đều nghĩ như crys ,ít nhất vẫn còn có em mà.Em ko ý kiến gì về cá nhân bạn này!
    2/em đọc tất cả các topic so sánh sài gòn và hà nội rồi ạ!từ đất sài gòn với topic :"tui muốn biết về con gái sài gòn "của anh haigailam cho đến "tui muốn biết về con trai sài gòn "rồi cả "viết về con gái sài gòn "của thuyenxaxu .Tất cả đều lạc đề thảm haị ....thêm cái topic này nữa bổ sung doanh số.
    3/ cái mà các anh chị đang nói và tranh cãi là quan điểm và kinh nghiệm cá nhân!(của ai người nấy dùng đi,cứ bắt người khác "dùng chung" cơ).Phải nhớ là ,miễn cưỡng ko có hạnh phúc(hạnh phúc phải do cưỡng chế mà có)thế nên ép buộc nhau mà làm gì
    DỪNG LẠI !DỪNG LẠI!DỪNG LẠI!CHO CHÚNG EM XIN!
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Thử hỏi sao nhiều người thành kiến người bắc khi những người có tư tưởng như cô iem đây. Tưởng viết sao , cũng đem ra so sánh chủ quan và cuối cùng cũng tôi là num bờ oan hờ hờ hờ. Còn chiện người HN ở SG thành công hơn người nam. Chiện, bít rùi, nghe mãi rùi, thấy mãi lun rùi... còn fải nói
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cô em nhắc đến Paris, La mã hẳn là cô em đã đi nhiều và học hỏi được nhiều. Chỉ có điều cái mà cô em thấy được ở những nơi đó toàn là cái dở, bởi vì có lẽ nhiễm những thứ bẩn thỉu đó nên một đầu óc chỉ luôn nghĩ đến cái hay cái tốt của mình thành ra chỉ thấy cái xấu của người khác. Tôi biết một số người đi Đông đi Tây nhưng đầu óc chẳng mở mang được bao nhiêu, không nói là còn hạn hẹp hơn trước đó. Tôi hiểu là Hà Nội cũng như Sài Gòn và những địa phương khác ở nước ta có rất nhiều cái hay, cái đẹp nhưng bên cạnh đó vẫn còn cái chưa tốt, người ta chỉ có thể làm cho mình tốt hơn nếu nhận ra cái ưu cái khuyết điểm của mình.
    Tôi chưa từng nghe một người nước ngoài nào phát biểu rằng Sài Gòn là bãi rác tạp nham cả, chỉ có ?ongười Việt Nam du học ở nước ngoài như cô em? mới đủ cơ sở để phán như vậy. Tôi không trách cô em, bởi vì tôi thông cảm cho sự hạn chế về đầu óc của cô em - cái mà cần phải gọt dũa thêm rất nhiều....
    Đáng tiếc!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này