1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy Nghĩ Của Một Thanh Niên Sài Gòn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ThanksForGiving, 22/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meKTS

    meKTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tớ bầu bác này vô duyên nhất trong topic, vì không phân biệt được từ "cãi nhau" và tranh luận", lại không biết là topic đang nói về vấn đề gì (chắc là mới đọc sơ sịa vài bài rồi spam cho nó lên gold )
    Xin bạn đừng nghĩ thế. Thật sự là có một số sự khác biệt Bắc Nam mà mọi người vào đây mổ xẻ chỉ để tăng thêm vốn sống. Có một vài bức xúc nhưng nói chung là hòa nhã mà. Ai thì không biết chứ mình cũng thẳng thắn lắm, vẫn nhận biết những mắt xấu của SG và luôn đón nhận những góp ý chân thành.
    Như mình đã từng nói, (vì lý do lịch sử), người VN luôn được nhồi nhét vào đầu cái bài học đất nước ta giàu có, rừng vàng biển bạc, dân tộc ta anh hùng .... Hậu quả là VN đang là một trong những nước nghèo của thế giới, lẹt đẹt chạy sau những nền kinh tế tầm thường trước đây như: Hàn Quốc, Thái Lan, Mã Lay ... Điều đau xót là người VN có nhiều tố chất để rất giỏi ở từng lĩnh vực mới đau chứ ! Mình chưa đi Paris, Roma ... nhưng mình có dịp làm việc với nhiều kỹ sư các nước rồi. Đúng là khi đến VN họ có tư tưởng khinh thường VN lắm, nhưng dần dần đều tỏ ra ngạc nhiên tại sao người VN khá thế mà đất nước lại quá èo uột ? Có phải là do chúng ta đang quá tự hào về bản thân mà không biết tự sửa những cái sai, cái dở của mình không?
    Tớ rất bức xúc vì cảm nhận các bạn HN hay tự hào về nền Văn hóa của mình cho dù nó không hay nên nói hơi cuồng . Nhưng viết vậy mà bạn đòi đảo ngược thì bạn đúng là ngừơi quá đặc biệt nếu không muốn nói là thiếu kiến thức ngoài việc thích "chua" nửa tiếng Việt nửa tiếng Anh.
    Mình nói thẳng toẹt rồi mà cậu vẫn cứ nói thế thì có rãnh qua đây mình dạy việc cho (các bạn khác thông cảm nhé!)
    Không nói ai cũng hiểu vì các sự đặc trưng, cứ nhảy đong đỏng lên không biết phải trái gì cả.
  2. Anh0Anh

    Anh0Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ghê!
    theo như tớ nghĩ thì các cậu vào đây bàn luận cũng đuợc nhưng mà có khi cần phải kiểm điểm từ ngữ của mình một chút."Việc gì mình không thích thì đừng làm người khác phải chịu", có lẽ cô bé kia ca thán về HN chuyện này chuyện kia là không đúng, hoặc giả là không đúng mức nhưng gọi SG là thế này là thế kia ,dù là mình gọi thế hay là nghe người ta gọi thế mà nhắc lại cũng là không có tinh thần thảo luận lành mạnh!Làm như thế chỉ làm cho người khác cảm thấy bị xúc phạm và đưa cuộc nói chuyện vào cảnh "hòn bấc ném đi, hòn chì quăng lại".Tóm lại, như thế thì chẳng đi đến đâu cả.
    Hay là để tớ tự nói xấu HN nha'''' ^^.Không các cậu lại bảo người HN không có tinh thần tự phê và máu khôi hài.
    Nếu nhà ai ở HN mà ớ ngoài đê, cái vùng Phúc Tân, Phúc Xá, Tứ Liêm mới biết thế nào "sống cũng với lũ".E hèm... gọi là lũ thì hơi quá lời nhưng mà nói chung là có thể đi thuyền được trong những khu đó trong mùa mưa bão.Ai bảo thế là đẹp thí tớ chả tin, nhà tớ ngày xưa mỗi lần người ta tháo nước vào toàn phải đi đến nhà bà ngoại ở nhờ.
    Nhà ai mà ở gần quanh khu vực đường Trần Khát Chân bây giờ hay là cv Tuổi Trẻ thì chắc là nhớ ở đó đã từng có một làng "Vĩ Dạ" hay là "Vũ Đại" thì tuỳ theo ý thích.Đi lăng quăng trong ấy có khi dẫm vào kim tiêm chứ chẳng chơi.Không phải tự hào chứ các bạn ở trong SG không biết đấy thôi, cái xóm mà ở trong phim Xóm nước đen ấy mà...còn phải gọi là cụ!
    Nhà ai mà đã từng ở bên cạnh mấy con sông nổi tiếng ở HN mới biết cái cảnh "nhất cận thì nhị cận giang" là như thế nào.Đảm bảo ko có ai là không sợ cái mùi của mấy con sông đó, chẳng hạn nhứ là sông Kim Ngưu với sông Tô Lịch tên thì hay thế mà sao...><.Mà bây giờ khá hơn nhiều lắm rồi.
    HN có 3 cái hồ đẹp lại nổi tiếng, Hồ Gươm thì mọi người biết rồi, 2 cái còn lại là Hồ Tây với Hồ Thuyền Quang.Giả dụ như kể cả Hồ Trúc Bạch vào cũng được.Nói chung là bị ô nhiễm trầm trọng lắm, nghe đâu các cụ rùa cũng không có đủ Oxygen mà thở phải trồi cả lên cơ mà.Còn Hồ Tây thì có ai ngày ngày đi qua cái đường đằng sau Hồ Tây, cái đường mà mùa hè người ta bán mít ấy ^_^ mới thấy mình mà không chăm lo cẩn thận thì không chừng người ta lấp mất cả cái Hồ Tây lúc nào không hay, mà cái Hồ Tây nó to thế cơ mà!
    Tạm nói xong chuyện cảnh, nói đến chuyện người nhé.Ngày xưa tớ đi học cấp III chuyện môn đái bậy ở phố Cấm Chỉ , đi chơi đêm mà các cậu thông cảm, thế rồi quanh quanh Quốc Tử Giám mấy bức tường cũng chịu cái cảnh "ông tướng lên đài" chán rồi.
    Tớ cũng thấy người HN bây giờ càng ngày lại càng không thấy giống người HN.Đâu rồi những người HN biết thưởng thức cái vẻ đẹp dịu dàng, quyến rũ cái hương thầm của một đô thị cổ đẹp như tranh vẽ, cái lịch lãm của một Thăng Long " tự thủa Thăng Long phi chiến địa".Tớ chỉ biết HN giờ tan tầm có những thanh thiếu niên phóng xe bạt mạng trên đường phố, còn đâu là Phố Huế, Hồ Gươm, đường Thanh Niên ngày xưa gọi là Cổ Ngư( cảm ơn bác gì đính chiánh nhé) tên hay như thế mà chúng nó có biết đâu.Ấy là chúng nó đang đua xe đấy.
    Thế đấy ngay cả trong mắt người HN thì người HN cũng còn xa lắm mới tới cái mức hoàn hảo như người ta vẫn tưởng.Nghe người ta chê thành phố quê hương của mình, name HN kiểu như là "Fuking Hà Lội" đau thì đau thật nhưng mà mắt thì vẫn nhìn thấy chuyện này chuyện kia mình còn chưa làm được bằng anh bằng em mà lại đi chê bai người ta thì tớ không có mặt mũi nào mà làm cho được.
    Nói thì nói thế thôi, chứ HN của tớ đẹp lắm tớ đi nhiều nơi rồi, trong lòng tớ vẫn thấy HN là đẹp nhất.Chả có nơi nào có một thành phố mà làm cho tớ cảm thấy " vội vã trở về vội vã ra đi".Có ai đi trên đường hoa sữa Nguyễn Du vào độ đương thu mới biết hoa sữa thơm như thế nào, cái mùi hương nồng nàn đó đọng lại trong tiềm thức của con người ra sao.Có ai ở HN vào cái độ đông về mới thấy hết cái vẻ yêu kiều, mộng mị của HN đông về, đi trên những con đường trải đầy lá khô mà nghe cái tiếng xào xạc duới từng bước chân khi ta bước qua một cửa ô hay một mái vòm thành cổ ngàn năm lại chạnh lòng mà nghĩ tới cái sự vô thường.Có ai ở HN khi độ xuân về mới thấy cái vẻ đẹp xao xuyến làm say cả lòng người, như khi ta ngắm một cô gái đẹp chợt thấy ngày nắng ấm bèn khoác lên mình màu hồng của hoa đào, màu vàng của hoa cúc.Nhìn người ta đi chợ xuân mà thấy sao cả thành phố chỗ nào cũng là hoa.Những cành đào suốt cả mùa đông dài chịu đựng giá rét để đến khi xuân tới mới chúm chím kết hoa.Có ai ở Hn mùa hè đi qua những con đường tím ngắt những bằng lăng hay đỏ rực lên màu phượng mới thấy được cái sự rạo rực, cái sức sống kì lạ của HN.
    Thế nhé ko có người lại nói bọn tớ cứ bị ai chê là lại nhảy dựng lên ^_^.
    Được anh0anh sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 28/11/2006
  3. nguoisaigon_tramlang

    nguoisaigon_tramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đường Thanh Niên ngày nay là đường Cổ Ngư xưa (chầm chậm bước ta về)
    Bây giờ vẫn có đường Võng Thị (Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội)
    Hồ Thiền Quang kẹp giữa các đường Nguyện Du, Trần Nhân Tông, Trần Bình Trọng, Quang Trung ở cạnh hồ Bảy Mẫu?
    Được nguoisaigon_tramlang sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 28/11/2006
  4. Anh0Anh

    Anh0Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói cùn lắm...tớ chịu thua,cả cái bài tớ viết chả có chỗ nào tớ "nhảy đong đỏng" lên cả mà cậu nỡ vu cho tớ thế.Tớ cũng không phải là hay chêm tiếng Anh vào đâu chẳng qua là tớ không tìm được từ nào tiếng Việt mà sát nghĩa với những gì tớ muốn diễn đạt nên đành phải chịu thôi.Chứ ngày xưa tớ đi học cấp III ấy, toàn là 8 với 9 Văn thôi.Thiệt mà.Cậu nói HN có 4000 năm ls-vh thì sao lại nỡ trách tụi tớ cứ hay tự hào này kia ^_^.
    "Hà Nội 4000 năm lịch sử và văn hóa ư? Chắc còn rất lâu nếu không muốn nói là chẳng bao giờ đuổi kịp được SG 300 năm non trẻ."
    Cậu viết thế mà không thấy buồn cười à?Tớ viết một câu giống như thế nhé, cậu xem rồi bảo với tớ xem có giống cậu viết không.
    "Hòn đá ấy nặng tới 4000 kg ư?Chắc còn rất lâu nếu không muốn nói là chẳng bao giờ mới nặng bằng quả trứng vịt mới 1 tuần non trẻ"
    hay là
    "Vận tốc ánh sáng là 299 792 458 m / s ư?.Chắc là còn lâu nếu không muốn nói là chẳng bao giờ nhanh bằng cái xe honda của tớ "
    Tớ cũng hiểu cậu muốn nói là nói đến đuổi theo, bắt kịp là đuổi theo, bắt kịp cái khác kìa chứ không phải là theo về mặt ls vh.Có ai đi làm chuyện ngược đời như thế không?(Câu này của cậu nhé).Nhưng mà cái cách cậu viết làm tớ không nhịn được cười nên mới trêu cậu thế thôi.
    Cậu viết cứ như là bởi vì dân tộc ta tự hào vì đất nước ta "rừng vàng biển bạc", dân tộc ra anh hùng nên hậu quả mới như ngày hôm nay.Tớ chả thấy chuyện tự hào như thế có gì là sai cả, chẳng nhẽ theo cậu nghĩ thì sgk nên dạy các em thiếu nhi là đất nước ta nghèo đói chả có tài nguyên gì cả, dân tộc ta thì chẳng có khí phách gì hết, như thế thì lại được việc ah?Có ai bảo người VN chúng ta phải tự hào một cách mù quáng như thế đâu, nhưng chả nhẽ đất nước ta tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào, ông cha ta anh hùng lại không dám nhận ah ^_^?
  5. meKTS

    meKTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhỉ? Một người Hà Nội đầy cảm xúc và có một kiến thức tự nhận mà lại có những sai lầm ấu trĩ thế sao? Hay chỉ là mớ kiến thức hổ lốn?
    Nhưng thừa nhận một điều, Hà Nội vẫn rất đẹp, những cảm xúc về hoa sữa, hoàng lan, lá rơi mùa thu, đêm trở gió ... là những đặc trưng mà không nơi nào có được. Tớ vẫn đang tìm hiểu và cảm nhận. Nhưng không ngăn được những gì tớ đã góp ý về cuộc sống ở HN. Thông cảm nhé

    Được meKTS sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 28/11/2006
  6. Anh0Anh

    Anh0Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hồ Thiền Quang mới đúng, tên gọi theo ngôi chùa ở gần hồ. Đính chính, đính chính.
  7. Anh0Anh

    Anh0Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cậu meKTS này xấu chơi quá.Người ta sai nhận là sai cũng không được.Tớ xa nhà nhiều năm nên có quên hay nhầm chút xíu cũng là chuyện thường.Cậu nói đến chuyện tự phê bình và nhận khuyết điểm thì hùng hồn lắm mà có người nói sai một chút là không được với cậu ngay.Cậu thấy đấy, cậu nói là HN có 4000 năm ls-vh mà tớ có nói là kiến thức của cậu hổ lốn đâu.
  8. meKTS

    meKTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì sorry cậu, vì tớ post bài trước khi đọc đính chính của cậu.
    Sorry vì đôi khi tớ vẫn đánh đồng miền Bắc và HN, thậm chí là cả VN với HN kìa (theo thủ đô thôi và vì miền Nam ngày xưa không thuộc VN)

    [sửa] Tiền sử

    Trống đồng của người Việt cổ thời Hồng BàngKhu vực nay là Việt Nam đã có người ở từ thời kỳ Đồ đá cũ. Các nhà khảo cổ đã tìm ra các nơi cư ngụ tại Thanh Hóa vài nghìn năm trước. Các nhà khảo cổ đã liên kết sự khởi đầu của nền văn minh người Việt ở cuối thời kỳ Đồ đá mới và đầu thời kỳ đồ đồng. Nền văn hóa Phùng Nguyên, nằm xung quanh tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ ngày nay, xuất hiện từ năm 2000 TCN đến năm 1400 TCN. Đến khoảng 1200 TCN, sự phát triển của kỹ thuật trồng lúa nước và đúc đồ đồng trong khu vực sông Mã và đồng bằng sông Hồng đã dẫn đến sự phát triển của nền văn hóa Đông Sơn, nổi bật với các trống đồng. Các vũ khí, dụng cụ và trống đồng được khai quật của văn hóa Đông Sơn cho thấy sự ảnh hưởng lên Đông Nam Á và cũng minh chứng cho việc kỹ thuật đúc đồ đồng bắt nguồn từ đây. Nhiều mỏ đồng nhỏ xưa đã được khai quật ở miền Bắc Việt Nam. Nền văn hóa Đông Sơn có điểm giống nhau với những nền văn hóa được khai quật khác tại Đông Nam Á, ở đây các nhà khảo cổ đã tìm thấy quan tài và lọ chôn hình thuyền, nhà sàn, và bằng chứng về phong tục ăn trầu và nhuộm răng đen.
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Ôi sao tôi thấy yêu quê hương thế này, Quảng Bình xấu xí của tôi....http://blog.360.yahoo.com/blog-mnNdOt8yc6_xZNy_jbcSonDC?p=85
  10. mai2802

    mai2802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của mai2802 viết lúc 00:45 ngày 28/11/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xem ra cuộc cuộc tranh luận về vấn đề này không biết bao giờ mới kết thúc. Người Hanoi chửi rủa người ở nơi khác nói những điều không tốt về Hanoi thì cũng không làm mất đi mà còn làm tăng thêm hình ảnh không đẹp về Hanoi trong mắt người ở nơi khác. Vì thực tế những điều này xảy ra hàng ngày ở Hanoi,mà bất cứ người phương xa nào đến Hanoi cũng dễ dàng nhận thấy.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Bạn thân mến, bạn đã bao giờ đến Roma hay Paris chưa? bạn có biết rằng Roma là nơi tệ nạn móc túi có thể nói nhiều nhất ở châu Âu, còn Paris có thể nói nhiều góc phố cũng sặc mùi nước Tiểu. Nếu như với vốn kiến thức hạn hẹp, với đầu óc mê muội thì có lẽ cả thế giới này cũng chẳng ra gì dưới con mắt của bạn. Xin lỗi có thể mình đã quá lời nhưng đối với một số người SG là rốn của Vũ Trụ vì được Mỹ "chăm sóc" trước đây, họ không hiểu rằng trong con mắt người Nước Ngoài SG ngày xưa giống như một bãi rác tạp nham không hơn không kém.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cô em nhắc đến Paris, La mã hẳn là cô em đã đi nhiều và học hỏi được nhiều. Chỉ có điều cái mà cô em thấy được ở những nơi đó toàn là cái dở, bởi vì có lẽ nhiễm những thứ bẩn thỉu đó nên một đầu óc chỉ luôn nghĩ đến cái hay cái tốt của mình thành ra chỉ thấy cái xấu của người khác. Tôi biết một số người đi Đông đi Tây nhưng đầu óc chẳng mở mang được bao nhiêu, không nói là còn hạn hẹp hơn trước đó. Tôi hiểu là Hà Nội cũng như Sài Gòn và những địa phương khác ở nước ta có rất nhiều cái hay, cái đẹp nhưng bên cạnh đó vẫn còn cái chưa tốt, người ta chỉ có thể làm cho mình tốt hơn nếu nhận ra cái ưu cái khuyết điểm của mình.
    Tôi chưa từng nghe một người nước ngoài nào phát biểu rằng Sài Gòn là bãi rác tạp nham cả, chỉ có ?ongười Việt Nam du học ở nước ngoài như cô em? mới đủ cơ sở để phán như vậy. Tôi không trách cô em, bởi vì tôi thông cảm cho sự hạn chế về đầu óc của cô em - cái mà cần phải gọt dũa thêm rất nhiều....
    Đáng tiếc!!!
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Em đã xin lỗi một lần về sự quá lời của mình rồi. Còn bác gì đó xin hãy đọc kỹ lại ý của em viết ở trên đi rồi hãy đưa ra ý kiến nhé. Em chỉ nói rằng ở đâu cũng có những cái mặt trái của nó ngay cả những nơi được mệnh danh là kinh đô ánh sáng lẫn thành phố vĩnh cửu. Còn việc người nước ngoài đánh giá SG ntn thi xin Bác hãy đọc thêm các tư liệu nước ngoài để bổ xung kiến thức nhé. Thôi em cũng chỉ đóng góp một chút ý kiến cá nhân thôi, còn em cũng xin các bác HN thôi mình hãy để cho nó tự nhiên như các cụ nói "Hữu xạ tự nhiên hương" mà. Còn ai lại đi tranh cãi vớ vẩn làm gì. Thực tế và cuộc sống đang và sẽ chứng minh tất cả. Mình dù sao cũng mang tiếng là người Tràng An rồi thì ai lại đi chấp nhặt làm gì nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này