1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

suy nghĩ của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unfortunate, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ của tôi

    Một người bình thường tôi luôn mong mình sống thật khỏe mạnh, làm việc thật chăm chỉ.Nhưng đôi khi tôi luôn muốn bỏ lại sao lưng tất cả.
    Bây giờ tôi không thấy gì là thú vị để mà tôi có thể vui sống. Sống thì chỉ sống vậy thôi,cuộc đời này của tôi không thể làm khác được. Tôi không muốn làm người khác phải bận lòng vì tôi, trong khi đó mình rất buồn mà cố chịu.
    một nỗi buồn không thể nói cùng ai.
    số phận là gì , số phận của ta là vậy rồi ta có thay đổi được không, chắc là khó lắm , nếu muốn thay đổi một gì đó mà ta hiện có thì ta phải cố gắng lắm, dứt khoác lắm,cứng rắn lắm.
    Sao muốn mình luôn lạc quan luôn cố gắng nhưng sao tâm trạng cứ chùng lại.cứ chán nản..........
    buồn thật nhiều.......



  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    bạn muốn thay đổi số phạn ư?????
    theo tớ nghĩ thì đối với bạn sẽ không phải là khó mà là chẳng bao giờ bạn thay đổi được đâu
    nói thế để bạn hãy suy nghĩ lạc quan nên
    trước đây tớ cũng có lúc chán nản như thế, nỗi buồn của tớ nó cũng có nhiều áp lực từ bố mẹ, XH............nhưng mà tớ nghĩ là số phận ở trong tay mình
    ngày nào mà bạn còn suy nghĩ thế thì chẳng thay đổi được gì đâu
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Số phận của mình trong tay mình,chẳng ai quyết định thay đổi nó được ngoài bản thân mình đâu.Cái chính là tâm trạng vui thì sẽ thấy yêu đời ngay thôi mà.Bạn nên tìm một việc gì đó làm cho thư giãn,đi chơi đâu đó cho khuây khoả,cho vui vẻ.
    ...Làm người mà,cứ vui đi cái đã...
    Và hãy nhớ: "Lòng tốt mạng sẽ tốt.Mạng tốt sẽ gặp nhiều may mắn..."
  4. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước tôi không có cảm giác này nhưng sao gần đây tôi lại có cảm giác rất đau ở ngực và nghẹn ở cổ. Mỗi khi có chuyện buồn là đau lắm.
    tôi không biết thế nào nhưng cũng cố để mình không đau nhưng không được.
    Công việc rất nhiều người thì lại mệt mỏi không thể sáng suốt hay ngồi làm việc chăm chỉ như xưa.Cứ có cảm giác chán nản.
    Không muốn cố gắng mà cứ muốn buông xuôi tất cả.
  5. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra hôm nay được về sớm, nhưng bây giờ vẫn chưa được về, mệt mỏi quá
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To unfortunate
    Lúc trước tôi không có cảm giác này nhưng sao gần đây tôi lại có cảm giác rất đau ở ngực và nghẹn ở cổ. Thế là bạn đã chịu đựng quá tải rồi đấy, những chất độc sinh ra khi bạn vừa buồn vừa bực cứ ngày một tích tụ lại và chưa có cơ hội để giải toả, nên chỉ cần bạn hơi buồn và tức giận là lại cảm thấy thế, nếu có thể hãy thường xuyên đi dạo một chút ( rủ chồng bạn đi cùng cang hay- giải pháp rất tốt trong hoàn cảnh của các bạn ). Mỗi khi có chuyện buồn là đau lắm. Không sao đâu, tôi biết là bạn đã rất mệt mỏi, vì phải chịu đựng 4 năm nay rồi, chứ có ít đâu, tích tiểu thành đại mà, vì vậy bạn cũng phải từ từ và cần có thòi gian mới có thể hoàn toàn thoát ra khỏi hoàn cảnh này, nếu có thể, bạn hãy tập theo bài tập này:
    hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ
    thở vào dài, thở ra dài ( một cách nhẹ nhàng ) ( nhớ cảm nhận, theo dõi hơi thở )
    thở vào ngắn, thở ra ngắn
    thở vào và thở ra thật nhẹ, và cảm nhận toàn thân mình đang thở, đang chuyển động ( thở )
    thở vào và thở ra thật nhẹ, và cảm nhận hơi thở của mình
    bạn làm được càng nhiều lần càng tốt, nó có tác dụng phần nào giúp bạn lấy lại được sự bình tĩnh, cân bằng
    tôi không biết thế nào nhưng cũng cố để mình không đau nhưng không được. Bạn cần phải làm đúng cách, cái chính là phải loại trừ lý do khiến bạn đau, đó chính là cái gia đình bạn đang sống, hãy một lần mang nỗi đau của bạn nói cho chồng bạn nghe, và bạn hãy khóc một cách thật lòng cho nỗi đau ấy, anh ta cũng sẽ hiểu ra vấn đề, nhưng bạn nên nhớ là hãy chọn khi tâm trạng của anh ta khá tốt, chứ đừng chọn lúc anh ta cáu giận, thì sẽ phản tác dụng
    Công việc rất nhiều người thì lại mệt mỏi không thể sáng suốt hay ngồi làm việc chăm chỉ như xưa.Cứ có cảm giác chán nản. Cảm giác này có thể còn đưa bạn đi xa hơn nữa chính là tình trạng stress kéo dài có thể dẫn đến chứng bệnh trầm uất, bạn nên tránh ngay từ bây giờ, bạn có thời gian lên mạng, hãy chat với một cô bạn thân nào đó, tôi biết bạn không có bạn bè, nhưng cần phải làm thế bạn ạ, để chút hết nỗi bực tức ở trong mình ra, và mỗi ngày cố gắng thêm một chút để cải thiện tình hình gia đình, có thế thì mới có hy vọng, cứ gieo hạt đi, rồi nó sẽ nảy mầm, bạn làm một vài việc mang niềm vui đến cho chồng và bố chồng, họ sẽ cảm ơn bạn lắm, và cũng sẽ cố gắng đáp lại tình cảm của bạn
    Không muốn cố gắng mà cứ muốn buông xuôi tất cả. Bạn hãy khóc- hãy tâm sự với chồng bạn về tất cả, anh ta còn, và cũng là một người bạn của bạn cơ mà, tại sao hai ngưòi lại không thể tâm sự và san sẻ nỗi niềm với nhau, bạn đừng nghiwx là bạn đang ích kỷ, mà ngược lại đấy, bạn làm thế là tin tưởng chồng bạn, anh ta cũng sẽ quan tâm chú ý đến bạn hơn, vì bạn mà mang niềm vui lại cho gia đình , hãy làm thử đi. tôi tin rằng một ngày không xa, gia đình bạn sẽ hiểu và thông cảm với nhau hơn
  7. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật vẫn phải đi làm,suốt tuần làm từ 7 giờ 30 đến 22giờ.
    Đã mấy ngày bận quá nên không lên đây thấy buồn buồn.
    Thời gian thì cứ trôi con người thì vẫn sống.Chắc mỗi người cũng cố gắng rất nhiều để sống tốt . Tôi sẽ cố gắng sống một cách tốt nhất.
    Cố gắng làm việc thật tốt.
    Trong tôi luôn trống rổng, tôi cũng buồn mà không biết vì sao mình lại buồn,có lúc tôi thấy mình nhẹ tênh, có lúc thấy mình nặng trĩu.
    Chắc con người là vậy.
    Mọi người thường bảo:Tôi rất dể mến nhưng tôi không nghĩ thế, có người lại bảo tôi rất giống con trai.Nói là tôi lập dị
    Theo như bây giờ thì phụ nữ phải có trang điểm có chăm chút nhan sắc mình một tí.
    Nhưng tôi luôn muốn mình thật tự nhiên, không trang diểm cũng không tỉa tót hay làm gì trên mặt mình cả.Nhìn thì hơi quê nhưng thoải mái.
    Bây giờ thì cố gắng làm việc thôi.
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hoan hô chị ( em đoán chắc chị hơn tuổi em ), mặc dù là make up vào thì xinh hơn thât nhưng em lại thích vẻ đẹp tư nhiên, mặt mình đang thế này tự nhiên lại vẽ vào, dù là đẹp cũng khôpng phải của mình, chị nhỉ ., thế là ăn gian chi nhỉ, cứ giống như việc học sinh được điểm cao nhưng copy bài ấy chị nhỉ
    hì hì hì, nói thế thôi chị ah`, chẳng qua bây giờ em đang di hocthị em nói thế thôi, chứ sau này em đi làm việc như chị thì em sẽ trang điểm , hi` hi` hi`, vì ăn mặc đẹp, trang điểm đẹp <------------ cũng là một trọng những biểu hiện tôn trọng người tiếp xúc với mình hơn
    chúc chị luôn vui ve nha
  9. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tamhoncuada_spt: Cô em này ăn nói dễ mến nhỉ, anh hiểu cái ý và cái cách mà em đã nói lên cái ý của mình, nhưng mỗi người một quan điểm sống khác nhau mà, tôi nói thật nhé, tôi cũng không thích ngửi mùi nước hoa, mỗi lần gặp cứ thấy mặt người yêu tôi nó cứ nhăn nhó làm sao ấy, ha ha ha ha, góp vui một tí
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này