1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

suy nghĩ của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unfortunate, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tôi luôn bận bịu công việc thôi , tôi không phải lo gì ở gia đình hết. Tôi cứ luôn tự hỏi không biết mọi người sống thế nào có sống như mình không, hay người sống luôn vui vẻ hay có những người buồn hơn mình .
    Bây giờ thì cuộc sống đang trôi êm ả
    đời sống không thiếu thốn,như vậy là đủ rồi chăng.
    còn hạnh phúc tôi không hiểu thế nào là hạnh phúc,tôi cũng không hiểu thế nào là tình yêu.
    trong tôi luôn mâu thuẫn nhau, tôi luôn thắc mắc nhiều điều.
    tôi sống rất mập mờ, chăng biết nó đi đến đâu, thì cứ để nó đi đi đến đâu hay đến đấy.
    như vậy là bất cần nhưng không buôn thả.
  2. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    sống như thế nào cho đúng, không làm tổn thương ai,lại không làm mình sa ngã , đúng là rất khó
    Bạn tốt của nhau thì có thể giúp gì cho nhau.
    phụ nữ thì còn rất nhiều điều kiêng kị e dè, có những người không bao giờ dám noi thật những gì minh nghĩ.........
  3. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ mong có bạn để nói chuyện , vậy mà khi nói chuyện thì tỏ ra rất hiểu rất thông cảm, nhưng rồi cứ muốn gặp mặt một lần.
    tôi nghĩ nếu gặp thì có rất nhiều vấn đề. nên ko bao giờ làm vậy
    và cũng chắc tôi ko vào mạng để tìm bạn nói chuyện nửa
    tôi cũng hiểu được một chút thôi và cuộc này.mình phải tự quyết định những gì mình muốn làm, và không muốn làm.
    Chỉ mỗi tội suy nghĩ ko dứt khoác nên bây giờ mới có như ngày hôm nay.
    tiến thoái lưỡng nan...........
    hãy thật dứt khoác,phải vô tình một chút, tôi sẻ làm thế từ nay trở đi
    đi và cứ đi...............
  4. phieudatHANOI

    phieudatHANOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    .... Con người ta luôn tạo ra những sai lầm rồi đổi cho là tại Số Phận ....
  5. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    có những lúc ta không tự làm chủ được ta và ta không thể suy nghĩ thông mọi việc.
    Ai cũng như vậy không riêng ai cả.
    Một con người khi mới sinh ra ta không thể lựa chọn,có chăng đến lúc lớn và biết suy nghĩ và muốn thay đổi nhưng đâu có dể dàng gì .
    Đời có lắm người có tiền bạc, và lại cũng không ít người lại rất nghèo không lúc nào có tiền. Nhưng người ấy lúc sinh ra đã vậy rồi.Giàu thì sống thoải mái còn nghèo thì phải bươn chải tìm từng miếng cơm ăn để sống.
    Ta hãy sống ở hiện tại cái đi.............
  6. phieudatHANOI

    phieudatHANOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Con người ta ai cũng vậy thôi .. Lòng tham , và những ham muốn tột cùng .. không bao giờ có giới hạn ....
    Người ta có rất nhiều ước mơ .. Ước mơ sẽ giúp người ta sống tốt hơn và sống có mục đích hơn , nhưng đôi khi có những giấc mơ mà cả đời không thành hiện thực .. Và họ trở thành 1 con rối trong chính con người họ ...
    Hãy sống vơi chính hiện tại và bằng lòng với nó .. Bạn sẽ cảm thấy ... " Cuộc đời vẫn đẹp sao. Tình yêu vẫn đẹp sao " ...
  7. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    nếu biết dừng những tham muốn đúng lúc đó là một điều tốt.nhưng có làm được như thế không......
    Đã biết có những ước mơ có khi cả đời không thực hiện được. Nhưng sao ta cứ phải ước mơ dù là mơ hồ xa xôi.
    Con người vốn tham lam, ta luôn bằng lòng với những gì ta có thì được. Nhưng đôi lúc sẻ làm cho con người ta dậm chân tại chổ.
    Sống thế nào là bình yên là hạnh phúc
    Tôi không biết
  8. phieudatHANOI

    phieudatHANOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đời mà ... Dẫu sao chúng ta vẫn phải sống .. cho chúng ta .. và cho tất cả mọi người .. Và điều mà chúng ta luôn có được đó là ... Hạnh Phúc ...
  9. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    sống thì cũng có thể sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng thất vọng ngày càng nhiều về người mình có thể nương tựa suốt đời.
    nỗi thất vọng ngày càng lớn dần.
    Mình không biết mình sẽ ra sau khi mà bây giờ cứ lờ mờ sống từ ngày .
    tôi không có một quan điểm về người lí tưởng nhưng bây giờ vẫn bị thất vọng. chẳng lẻ tôi đã sai trong cach nghĩ của mình.
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    dây có vẻ như độ thoại giưaz unfortunate và phieudathanoi thi phải

Chia sẻ trang này