1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

suy nghĩ của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unfortunate, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    cứ sống như thế này mệt mỏi quá.
    Mình sao thế này, luôn sợ người khác buồn mà mình lại không sợ mình buồn chứ.
    Không có con đường cho mình đi hay sao.
    muốn bỏ đi tất cả,nhưng đau co dể dàng gì.
    Mọi người luôn cho rằng tôi là người hạnh phúc
    Nhưng thực tế đâu phải vậy.
  2. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dứt khoác phải làm thật tốt công việc, không nghĩ những chuyện không đâu nữa. Ngay từ bây giờ phải đứng và đi thật vững từng bước một . Cuộc đời đầy chông gai này mình phải đi qua nó.
    mình phải tự đi không ai có thể cho mình nương tựa.
    lương tâm và suy nghĩ mày phải thật sáng suốt nhé. Mày phải cố gắng và phải làm cho bằng được những gì mà mày đang hiện trong tao nha.
    Thời gian đi qua thật mau thật mau,Nó không bao giờ ai hết.
  3. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Muốn mình yên lòng thì đừng tìm những gì xa xôi, mà hãy vui với những gì hiện tại.
    Chắc như thế thì con người sẽ chẳng bao giờ bị sai lầm, biết gát qua những ham muốn hay những suy nghĩ của riêng ta. mà nghĩ đến những chuyện thiết thực hơn là những chuyện không có nó thì ta vẫn sống tốt.
    Học hỏi luôn làm chúng ta mệt mỏi nhưng đem lại cho ta rất nhiều hiểu biết.
    Hiểu biết nhiều thì con người phải vất vả nhiều,mà vất vả nhiều thì ta thấy ta sống rất có ít.
  4. hello_anybodyhere

    hello_anybodyhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Ðể mắt em cười tựa lá bay
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Ðã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọc đường mình đi
    Ðường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Ðể thấy tiếng cười rộn rã bay
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đây, chọn cơn mưa tới
    Ðể lúa reo mừng tựa vẫy tay
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim.....

    Một ngày mới đến hãy chọn cho mình một niềm vui nó sẽ làm cho bạn cảm thấy một ngày trôi qua co ý nghĩa hơn .Hãy sống vì những niềm vui .Hãy chọn cho mình một niềm vui.
    Gửi tới unfortunate
  5. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ nghỉ như bạn nói những bây giờ đọc bài của bạn mình cảm thấy chắc mình sống là nhờ như thế.
    Cám ơn hello_anybodyhere
    Sao mà anh cứ giận anh có biết được em rất mệt mỏi không?có những lúc em muốn mặc kệ anh nhưng rồi dù em không sai gì nhưng em vẫn phải làm lành trước với anh.
    Em đi làm về khuya em đâu có muốn vậy.Nhưng mỗi lần như thế anh lại cứ suy nghĩ em không biết được anh đang suy nghỉ gì.
    Em cảm thấy bây giờ anh rất thay đổi , nói nhưng chẳng làm gì em muốn nói ra nhưng nói thì sợ làm tổn thương anh.Em không muốn nói gì, mà em nói nhưng anh cũng chưa bao giờ nghe dù chỉ một lần.
    Anh suy nghĩ những gì , Em đang từng ngày cố gắng.
    Có đôi lúc em muốn bỏ anh đi đó. Em nghỉ nếu mà anh biết được như vậy chắc là giận lắm.
    Bây giờ em đang sống cùng anh nhưng em luôn ước ao mình sẻ được tự do.Em biết mình nghĩ như vậy là rất sai nhưng buồn quá nên em nghỉ như thế.
    Em chưa bao giờ làm gì để có lỗi với anh hết.
    Em mong mình được vui vẻ và thoải mái
  6. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    chắc càng ngày càng lớn không nén được nữa mất.sao mình phải quyết định sao, không thể để tình trạng này kéo dài.
    Nhưng không can đảm thì làm sao mà làm được việc gì chứ.
    Càng tuyệt vọng mệt mỏi thì lại càng chán.
    Muốn đi đâu đó một thời gian, muốn ra biển ngồi một mình một buổi tối.
    Tôi đã sai khi làm những việc mà mình làm mình chỉ nghĩ cho người khác.Nhiều người không đồng tình như vậy.
    Tôi không muốn bỏ anh ,anh là một người tốt nhưng tình tình rất khác lạ,Anh không thân thiện với người khác.
    Theo tôi thì anh luôn nghỉ mọi người rất thương anh, nhưng nghĩ người ta không noi ra thôi.Tính tình anh ấy rất kì quặc càng ngày càng khó chụi
    Hôm nay khi đi làm, tôi nói là trưa sẽ đi đám hỏi một người làm chung. Anh ấy nói"đám hỏi đám cưới gì hoài"
    tôi làm thinh không trả lời gì, buồn thôi..........
  7. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, 1cuộc sống mới hoàn toàn. Sẽ vui vẻ
  8. _no_

    _no_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, 1cuộc sống mới hoàn toàn. Sẽ không vui vẻ
  9. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hiện giờ tôi rất do dự liệu mình kiếm một cách sống mới nó có tốt đẹp và vui vẻ không. Hay nó còn tệ hại hơn tình trạng bây giờ,Có những lúc muốn khóc , nhưng lại cố nén lại.Có những việc ta không mong thì nó đến, mà ta mong thi nó không đến
    Con người quá tham lam, nên khó có ai mà vẹn toàn cả.
    Tôi nên yên phận chăng.
    Hôm qua tôi đã nói chuyện với thằng em út nó mới 22t nhưng có vẻ nó cũng hiểu biết nhiều,Nó bảo mày sống như mà sống được cũng hay(vì chị em tôi hơn nhau mọt hai tuổi nên gọi nhau bàng mày tao từ nhỏ rồi)
    Tôi biết nó cũng không biết khuyên tôi thế nào. nhưng chuyện nó nghe là tôi chỉ nói cho nó một phần thôi.
    Nó nói anh nhà em mặt gì lúc nào cũng hầm hầm hết, người ta hấm có lúc thôi nhưng anh nhà em thì rất ít khi cười,trong khi đó thì tôi lại rất hay cười,nghe như có vẻ rất trái ngược nhau.
    Thời gian trôi thật nhanh nó không bao giờ chờ ai.
    cuộc đời rồi cũng đi thật nhanh.mình rất nhỏ nhoi trong cuộc đời này.
    có rất nhiều chuyện tôi muốn nói nhưng chưa nói được.
  10. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong ước sao mình bây giờ được tự do, có thể làm những gì mình nghĩ,đúng là điều không tưởng.
    Cuộc đời đâu như ý của ta,tôi đã làm đã trải qua mà bây giờ nghĩ lại mình làm những việc đó là vì sao,tôi không tìm được câu trả lời cho chính tôi.Tôi không có khái niệm sống, cách nghĩ của tôi khác hẳn cái tôi làm.
    tôi có thể cười khi không muốn tôi sống giả dối đến vậy sao.Cứ sống để rồi khi nghĩ về tương lai mù mịt.
    Coi như cuộc đời này tôi đã bỏ đi.
    Cứ hết ngày rồi lại ngày vẫn cứ như vậy không gì đổi khác. có chăng là mình ngày càng thêm tuổi.
    Ta có thể sống không nghĩ gì được không?

Chia sẻ trang này