1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

suy nghĩ của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unfortunate, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã cố gắng được một chút rồi, Tôi nghĩ cho những gì tốt đẹp phía trước.Nhưng còn có sự cố gắng thật nhiều thật nhiều.
    Cố gắng để làm những gì mình đang nghĩ tới.Thật cố gắng mới được.
    Tự tôi nghĩ và cứ nghĩ đi rồi nghĩ lại,mình phải tự tin, mình có quyết định của riêng mình đừng quá tin hay dựa dẫm vào người khác.
    luôn muốn tìm nhưng cái mới.
  2. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng nay tôi bị bệnh đường ruột hay sao cũng không biết nữa, nhưng hay đau bụng và hay đi ngoài, nhưng không nhiều lắm, khi đau thì là đi ngoài là xong, nhưng gần đay thì bị nhiều hơn trước.
    Hôm nay thấy đau nhiều muốn nói chuyện với một ai đó nhưng rồi không có ai hết.
    Bây giờ có ông khách mới qua công ty mở nhạc nghe buồn quá.
    ước gì có một ai đó hiểu mình và có thể nghe mình nói và có thể nói chuyện cũng thì tốt biết mấy.
    Do từ nhỏ ba tôi rất khó không cho chơi với bạn bè và thế rồi tôi chẳng có người bạn nào.
    Cô đơn thật.
    nghẹn ngào nơi cổ họng.đừng khóc nha.
  3. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Con người của tôi chán thật đấy, trong lòng lúc nào cũng trống rỗng, tôi có thể ko nghĩ tới những chuyện tôi không muốn nghĩ nữa thì tôi sẽ chẳng nghĩ, nhưng có lúc ức quá cũng không như vậy.
    Sao tội nghiệp cho anh quá, chắc là anh chắn nản lắm,Anh đã uống thật nhiều hôm thứ bảy để rồi về nhà mệt mỏi.Trong lúc anh sai anh đã nói những gì ko tài nào em hiểu được nhưng sẽ chẳng hỏi lại anh đâu.
    Tôi có tật nếu chẳng muốn nghe thì tôi sẽ không nói, tôi không bao giờ lãi nhải khi người khác ko muốn nghe.
    Đây là lần thứ hai anh uống đến say như vậy,không lần thư ba chứ,Anh đây có muốn như vậy đúng ko?
    Tôi không nhiều kỷ niệm để nhớ
    Tôi chỉ sống với hiện tại.
  4. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể viết mạch lạc hay trôi chảy như mọi người. tôi chỉ viết lên những gì suy nghĩ và những gì tôi muốn nói.Tôi không có những lời lẽ hoa mỹ vì tôi không có khiếu về văn chương.
    Tôi có thể vào "tâm sự" mà nói chuyện.
    TTVNOL là một người bạn tốt nhất của tôi. Người luôn lắng nghe những gì tôi nói.
    Cám ơn bạn TTVNOL rất rất nhiều nhé. Bạn không bỏ tôi đi chứ.
  5. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cứ sau một ngày thì có gì đổi mới hay tiến bộ hơn không?
    Tôi cứ thấy nó vẫn vậy, thật bình thường.
    Có lúc tôi nghĩ cuộc sống của tôi quá đơn giản,cứ đi làm rồi về nhà và cứ như vậy. Không đi chơi đâu, cũng ko có bạn bè tâm sự, ngoại trừ cái ti vi. Cứ về nhà là ôm nó suốt khuya thu buông nó ra va ngủ. và sáng lại tiếp tục dậy đi làm
    Cuộc đời tôi cứ thế trôi đi.
    Tôi tự giận tôi con người gì mà kỳ quá.
  6. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tôi luôn làm việc nhiều nhưng mấy tháng gần đây công việc không trôi chảy , do tôi cứ mệt mỏi chán nản . tôi phải ổn định từ bây giờ.
    Tôi không còn nhỏ nữa để mà tiếc uổng tuổi thuở nào mình không được.
    Nó như thế mình chấp nhận như thế.
  7. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời còn dài còn dài được bao nhiêu.Ta sống cho hiện tại nhưng vẫn phải lo cho ngày mai,dù không biết ngày mai ra sao.
    Trên đời này sống như thế nào là đúng nhất, đâu ai biết được.
  8. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Em muốn nói cho anh nghe thật nhiều về suy nghĩ của em,nhưng rồi em cùng không nói gì.Hình như là anh và em không thể nói chuyện được nhiều với nhau. Anh luôn nóng giận khi em nói, hay em đã nói gì sai. Em luôn không bao giờ ép buộc anh làm thế này hay thế khác.Nhưng có những chuyện em không thể khắc phục được.
    Em rất muốn nói anh hãy sống thoải mái hơn, và anh cứ sống như trước đây chưa có em.
    Anh có thể có bạn bè anh có thể nói chuyện rồi anh vui vẻ sống. Em chưa bao giờ buộc anh phải làm điều gì vì em hết. Em hiểu anh muốn tốt cho em thôi,nhưng đôi lúc em cũng cảm thấy mệt mỏi khi lúc nào anh cũng dõi theo từng bước chân em đi.
    Có đôi lúc em nghĩ nếu không có anh thì không biết em sống như thế nào.Anh luôn nhắc nhở em phải làm thế này thế nọ.có lúc em rất buồn nhưng rồi nỗi buồn kia cũng đã ăn vào thâm tâm em.
    nỗi buồn trong em thật lớn và mỗi ngày nó càng lớn lên theo tuổi đời của em,em đâu còn nhỏ.
    Em không hiểu rất nhiều rất nhiều về cuộc đời này, không hiểu cuộc sống này.
  9. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tôi đã mất dần lòng kiên nhẫn, không thể nói được gì dù trong đầu đang nghĩ rất nhiều.
    Muốn khóc thật nhiều nhưng cũng không khóc được
    tìm còn đường để đi an toàn nhất suông sẻ nhất. Mọi đường điều gian nan nhưng vẫn cứ muốn đi thử một con đường khác.
  10. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy tháng không vào đây(không có thời gian,rồi câu chữ vụng về)
    Nhưng từ hôm nay sẽ vào lại,ttvnol người bạn chân nhất của tôi.
    Tôi không tin có tình bạn vĩnh cữu trên đời này.
    Tôi không tin mỗi con người ai cũng có một lần yêu.
    Tình bạn có chăng là lúc nhỏ rồi lớn lên cùng năm tháng.Khi đã hiểu biết được cuộc sống thì tình bạn không thể đẹp và lớn thêm.
    Có gì vui hay buồn đầu tiên có thể tâm sự là bạn thân. không có bạn thân, không thể nói cùng gia đình.chắc cách tốt nhất là đem nó ra nghiền ngẫm rồi tự mình cảm nhận nó.

Chia sẻ trang này