1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

suy nghĩ của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unfortunate, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    mấy tháng nay tâm trạng luôn bất ổn.
    anh đã nói : sẽ gửi em về cho mẹ là có ý gì. em không tranh cải không phải lúc nào em cũng sai em cũng ngốc nghếch. em có làm gì đến mức tệ bạc vậy sao.
    em không phải như con bò chỉ biết cài kiếm tiền. em sẽ làm những gì em muốn (hiện tại thì chưa nhưng tườn lại thì chưa biết trước được.)
    tâm trạng lúc nào cũng nặng nề vậy mà vẫn phải sống. không thể chia sẽ không thể tâm sự đúng là một nỗi buồn câm lặng.
    không muốn ồn áo không muốn cải cách không biết chia sẽ thì chịu đựng thôi.
    hàng ngày vẫn phải đi làm vẫn phải ăn uống vẫn phải suy nghĩ, lo lắng cho những người thân thương.
  2. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ^:)^Chắc sẽ điên mất thôi, bệnh gì mà không hết thế này.
    chắc sẽ ổn thôi, cố lên đừng nghĩ vẩn vơ, chỉ là đùa thôi mà.
    đừng nên chuốc khổ vào thân.[-X

Chia sẻ trang này