1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ gì khi người yêu bạn đi lấy chồng. Nhảy cầu chăng???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi zatura, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Ẹc . Bác này quá thể. Bác mà bị phát người yêu đi lấy chồng thì chả biết cười được không
  2. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    như thế nào thì còn fải xem tình cảm bạn dành cho ng yêu bạn đến đâu rồi mới nói đc thế nào
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Hai mươi năm nữa con anh lớn
    Sẽ lấy con em trả thù lòng
  4. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Bác lại thích chơi thơ hả
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Ai yêu tớ, tớ bỏ cho đừng trách nhé, ha ha ha
  6. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Nói được một câu thôi " dã man" "
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Đây mới chỉ 1 khổ thôi, còn nữa cơ, thích nghe tiếp thì tớ đọc cho mà nghe
  8. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ đọc đi .Em ở Bên làng NNTĐ co cả một topic Nêu biết ngày mai em lấy chồng kìa . Thơ này em làm nhiều lắm
  9. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Hihi,C ui ,lo xa thế.Đã có em nào ngấp nghé rùi à mà dặn vậy?
  10. locphat1102

    locphat1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    trùi ui , cũng dễ hiểu....mối tình đầu bao giờ chẳng là mối tình đẹp nhất và sâu sắc nhất
    đó là những tình cảm đầu tiên khi chập chững biết yêu, biết nhớ nhung và mơ mộng
    ko đau làm sao được khi tất cả những kí ức đẹp đẽ từ nay đã ko còn nữa
    ko buồn làm sao khi tình cảm chân thành đó mãi mãi ra đi ko bao giờ quay trở về được nữa
    đau thì đau, buồn thì buồn....nhưng mờ cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nhảy cầu nhá
    chỉ cần giữ mãi trong tim những kỉ niệm dấu yêu và cho nó là dĩ vãng, là những kỉ niệm đẹp.....
    ...và nhớ là phải cám ơn nguời ta vì nguời ta đã cho mình biết yêu, biết nhớ....và cả biết khóc
    ....hãy coi đó như 1 lần ...vấp ngã thôi, phải đứng lên mà đi tiếp

Chia sẻ trang này