1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

suy nghĩ hằng ngày

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi dokihote, 17/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ hằng ngày

    đông lập ra chủ đề này là nhằm để mọi người cùng nói nên những suy nghĩ của mình.Chủ đề này nhằm thay tạm thời cho chủ đề nhật ký ma`đến bây giờ vẫn chưa tìm được.Khi nào thấy lại chủ đề nhật ký nhờ các mod chuyển các bài trong chủ đề vào nhật ký để những dòng tâm sự của mọi người không bị dán đoạn


    làm trai cho đáng nên trai
    cái chai đi trước ,bộ bài sau lưng
  2. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    dường như với mình giờ đây mỗi ngày chỉ được gặp em 1 chút là quá thiếu,liệu mình có tham lam quá không?
    Nhưng mình nhận thấy rằng mình luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi bên em,mình không muốn những giây phút đó trôi đi chút nào.Vừa mới đây thôi mình và em còn ở bên nhau,vậy mà mình đã cảm thấy thật nhớ em,nhớ nhiều lắm.Ước gì cho thời gian trôi thật nhanh để....................... em nhỉ! anh yêu em

    làm trai cho đáng nên trai
    cái chai đi trước ,bộ bài sau lưng
  3. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    nè !! lộ liễu quá đấy !! Thể nào chủ đề nhật kí mới bị thất lạc đã làm ngay một chủ đề thay thế nhanh khủng khiếp . Hoá ra là có nguyên nhân của nó cả phải không Dokihote ? Trùi sao mà ngọt ngào thế , lâm li thế .
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  4. beckham82us

    beckham82us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Xem ra hoa_dien_vi đã tìm đúng người rồi đấy . Xin chúc mừng chúc mừng. Đúng là với xã hội bây giờ tìm được người như Đông là không dễ dàng chút nào cả. Đông là người rất nặng tình đấy. Thực ra mà nói rất ít khi minh khen ai . Nhưng qua những dòng tâm sự này chắc mọi người cũng đã hiểu
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề Nhật kí đã được lập trở lại , Nhím tuyên bố khoá chủ đề này theo như chủ nhân của chủ đề này đã đưa ra . hì hì hì ......
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này