1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ lung tung...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ngocly85, 08/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngocly85

    Ngocly85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ lung tung...

    Yêu 1 chàng, chàng này thì đã có vô số mối tình "muôn thuở" rồi, nói là yêu mà cũng chẳng chắc chắn đc gì cả vì biết đâu mình cũng sẽ chỉ là 1 trong số đông?!
    Lúc chàng nói những lời yêu thương thì nghe rất thật lòng, "cảm nhận được ở em 1 tình yêu ấm áp, sâu đậm" vân vân và tinh tinh, nhưng rồi cũng biết là những cái câu như vậy đó, chàng cũng đã từng nói với mấy bà...exes của chàng
    Chả biết nghĩ thế nào! Tại mình con gái hay thích suy nghĩ lung tung? hay tại con trai quanh đi quẩn lại cũng chỉ đc từng đó câu?
    Thấy mình cũng đã từng qua 1 số mối tình, nhưng chả bao giờ mình mang nhận định or dùng những lời yêu thương dành cho ng` cũ đi nói với người mới. Thứ nhất tại ngượng mồm, hai tại đâu phải yêu ai cũng giống yêu ai đâu.
    Phải nghĩ thế nào bây h?
  2. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bạn suy nghĩ lung tung thì chàng cũng suy nghĩ lung tung.
    Bạn yêu không thật lòng thì chàng cũng yêu không thật lòng.
    Bạn yêu mà không tin tưởng thì chàng cũng yêu mà không tin tưởng.
    Nếu bạn yêu chàng mà kết cục cũng như " số đông " trước kia của chàng thì có lẽ do bạn cũng " nhàm chán" như số đông ấy thôi.
    Hãy nghĩ rằng chàng sẽ thuộc về mình mãi mãi với tình yêu đích thực của mình.
    Thân mến !
  3. Ngocly85

    Ngocly85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hix nói vậy thì nói làm gì chứ bồ, nếu được fair như vậy thì đời đâu còn mấy đứa đơn phương điên tình nữa
    Tại tớ chỉ thắc mắc thôi
  4. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Bổn cũ soạn lại roài.Nếu biết chàng dùng những câu cũ đã nói với ex để nói với mình thì lần sau chàng có nói như thế,đừng để chàng nói hết câu mà hoàn thành giùm chàng phần còn lại.
  5. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    làm sao bạn biết những lời đó chàng đã từng nói với những người trước
    quả thật là rất ít khi mình dùng những lời đã nói với ex để nói với người hiện tại...đôi lần nhắc đến tự nhiên có 1 cái cảm giác gì đó....lạ...cảm hứng đến từ mỗi người khác nhau đều khác nhau....
  6. tetsuko

    tetsuko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tin tưởng nhau thôi.That''s all!!
  7. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bạn cứ nên thoải mái, nếu thích cứ yêu mà còn lăn tăn thì nghỉ đi. Đời nó còn dài lắm, có thể bạn sẽ lại thành ex mà cũng có thể thành đệ nhất phụ nhất, nói chung là nghĩ nhiều thì đau đầu..
  8. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói thế chứ gặp những thằng sở khanh sát gái thì nó cứ "bổn cũ soạn lại".

Chia sẻ trang này