1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ mông lung quá... muốn chia sẻ với mọi người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coldsnap, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ mông lung quá... muốn chia sẻ với mọi người

    Kể ra cũng lạ, khi anh nói yêu em, liên tục gọi điện nhắn tin, vì anh sợ em quên anh, rằng anh nhớ em rất nhiều em lại chẳng cảm thấy gì cả không thấy nhớ nhung. Thế mà hai tháng nay, anh thay đổi thái độ, trở nên lạnh nhạt với em. Không gọi điện, không nhắn tin... lúc này em thật sự không biết anh thế nào nữa vì em và anh bây giờ xa nhau quá. Điện thoại? cũng chỉ phần nào giúp em và anh gần nhau thôi.

    Em buồn... băn khoăn không hiểu anh ra sao? em có hỏi tại sao thái độ của anh lại thay đổi. Ba lần bảy lượt anh mới nói rằng lần trước em tới nơi đó không phải vì anh mà vì những sự lựa chọn khác và anh đã nhìn thấy điều đó trong mắt em. Anh biết không em đã nói thật với anh rằng quả là em có vài lựa chọn ở đó nhưng em đã chọn anh rồi. Em không hối tiếc về chuyện đó cho dù một số người bạn của em không thích anh.

    Suốt hai tháng qua anh hầu như không chủ động liên lạc với em, lúc em vừa trở lại Hà Nội, anh có gọi điện và lúc đó em không nghe điện. Mấy ngày sau em gọi điện lại, anh nói anh thực sự rất buồn vì em, vì em đã không nghe điện, điều này chứng tỏ em đã có sự lựa chọn khác. Em đã giải thích với anh là lúc đó em bận không thể nghe điện được và em vẫn chọn anh.

    Kể từ đó đến nay, anh hầu như ít khi chủ động gọi điện cho em. Em cảm thấy có gì không ổn trong tình cảm của anh. Em gọi điện đề nghị anh thẳng thắn nói cho em biết tình cảm thật sự của anh đối với em. Anh nói "anh nói em rồi nếu anh không thích em nữa anh sẽ nói với em mà". Trời... lại còn có kiểu đó ư? Không thể chịu được sự im lặng đó, em định gọi nói chuyện thẳng thắn với anh. Nhưng đến khi em gọi điện hỏi thăm tình hình của anh, anh mệt mỏi nói công việc của anh đang gặp nhiều rắc rối. Anh đau đầu, không ngủ được và phải suy nghĩ rất nhiều trong suốt mấy tuần qua. Phải chăng đó là lý do mà anh không thể dành vài phút gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm em. . Muốn chia sẻ khó khăn với anh lắm, nhưng ở xa quá biết làm sao đây?.

    Lúc trước khi anh chưa nói là anh đang gặp nhiều rắc rối, em đã gọi anh và nói muốn chia tay vì anh không yêu em nữa, có thể thấy rõ ràng là anh không thường gọi điện cho em như trước nữa, không nhắn tin nữa. Anh đã kêu trời là sao em có thể nói lời chia tay được, anh không muốn chấm dứt nó. Anh cũng muốn em hiểu rằng anh cũng có những điều khó xử trong lòng, vừa muốn đem lại hạnh phúc cho em, sợ mất em, nhưng lại vừa sợ không đủ sức đem lại hạnh phúc cho em, rằng anh là người đã từng một lần thất bại trong hôn nhân, em sẽ là người chịu thiệt thòi. Em thật sự buồn vì những lời nói đó, đâu rồi con người bản lĩnh mà em đã từng biết, lúc đó anh thật bi quan. Anh nói bữa nào anh sẽ gọi điện lại cho em, nhưng gần 10 ngày rồi không thấy gì cả. Phải chăng anh muốn em tự hiểu rằng anh đã muốn kết thúc mối quan hệ này???. Giá như anh thẳng thắn với em, em cũng sẽ không cảm thấy day dứt như thế này. Mình có thể chia tay nhẹ nhàng mà, em sẽ không níu kéo người không yêu mình đâu. Chỉ đơn giản muốn khi mình chia tay, ai cũng hiểu tại sao chia tay và sau đó mình vẫn có thể đối xử với nhau như những người bạn. .

    Có lúc em nghĩ hay là anh đang áp dụng một chiến thuật "theo tình tình chạy, bỏ tình tình theo". Em với anh chuyển đối vị trí cho nhau sao?. Những lúc không chịu sự im lặng, em đã gọi điện cho anh định nói hết mọi suy nghĩ của em về anh, nhưng mỗi lần anh nghe anh đều tỏ vẻ như bình thường cứ như giữa em và anh chưa có chuyện hiểu lầm xảy ra, như em chưa nói em muốn chia tay với anh.

    Suy nghĩ của em lộn xộn quá, không biết phải làm gì đây? gọi điện cho anh? không, em sẽ không gọi đâu. Thêm 1 tuần nữa anh không gọi điện lại cho em, em sẽ kiên quyết phải quên anh cho dù bây giờ em hiểu rằng em đã yêu anh mất rồi. Thà bây giờ chấm dứt còn hơn để nỗi đau của em nó day dứt hết ngày này sang ngày khác.



    [sub]Yêu là chết trong lòng một ít.... vậy đem nấu cháo cho đỡ phí[/sub]
  2. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mông lung thiệt, !
    To love is to be loved in return, tự hỏi lòng xem bạn đã hết lòng với anh ý chưa? Là người iu sao bạn chẳng biết tí gì về khó khăn, mệt mỏi của anh ý, trong khi rõ là anh ý đang cố gắng vì tương lai cả 2, và đang đuối sức, còn bạn thì sao????
    Ích kỷ quá bạn ơi
  3. khong_quan_trong

    khong_quan_trong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là 2 người nên hẹn gặp và nói thẳng thắn với nhau, dù gì cũng lớn cả rồi. Đâu phải là trẻ con nữa. Điện thoại chỉ là phương tiện liên lạc thôi, dù có không gọi hay nhắn tin cả năm thì cũng không sao, mà lỡ anh bạn của bạn bán điện thoại rồi thì sao nhỉ.
    Suy nghĩ kỹ đừng có mà nghĩ lung tung quá !
  4. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn các bạn nhiều vì đã chia sẻ với mình. Quả thật khoảng cách và thời gian đúng là liều thuốc độc cực mạnh. Mình đã gọi điện hỏi thăm anh ấy vào sau giờ làm việc, nhưng anh ấy toàn đang bận công chuyện, chỉ kịp chào hỏi mấy câu rồi thôi. Anh ấy chỉ nói sơ qua là đang gặp khó khăn, rồi không nói rõ thêm vì kêu nghĩ đến lại thấy nhức đầu.
    Mình thương anh ấy lắm chứ, nhưng xa thế này, biết làm thế nào đây?.
    Làm thế nào để anh ấy biết mình rất lo lắng và quan tâm tới anh ấy nhưng lại không tỏ ra là làm phiền hoặc gây tâm lý theo đuổi. Con gái đeo đuổi đàn ông thấy sao sao ấy
    Yêu là chết trong lòng một ít.... vậy đem nấu cháo cho đỡ phí vậy
  5. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang ở trong tình huống tương tự như bạn. Thật là mệt mỏi. Nhưng chả biết làm sao. Người ta nói rằng người ta còn yêu mình, rằng dù ko phải là người đầu tiên nhưng muốn làm người cuối cùng của mình... Nhưng lời nói cũng chỉ là lời nói, việc làm của người ta vẫn lạnh lùng và chả có tí tình cảm nào cả. Mình quay lưng thì cũng được thôi, mình tin là mình làm được. Nhưng nếu làm vậy, mình lo là sẽ phụ lòng người ta. Dạo này người ta hay đi chơi, nhậu nhẹt nhiều. Chờ đt người ta gọi để hỏi hôm nay anh đã ăn tối chưa, đi đường về nhớ chạy xe cẩn thận, và chúc anh ngủ ngon... Nhưng mà ngta ko gọi. Mình gọi thì ngta thường hay ko bắt máy.
    Chẳng biết làm sao... ngta vẫn mua sắm cho mình nhiều thứ đắt tiền, những thiết bị điện tử mình cần cho việc học. Mà nếu mình cứ im lặng mà nhận mãi như thế chẳng hoá ra mình là con đào mỏ. Mình ko thích thế. Tóm lại là người ta cần gì ở mình, nếu ko phải là người có thể cùng chia sẻ cuộc sống?
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hahhâhhhhaha buồn cười quá, yêu nhau, giận nhau, một phần của tình yêu đó, nhưng mà các chàng của các em nhỏ nhen và thiếu đại luợng qua đi hihihi theo tôi thì mọi người vẫn yêu nhau thôi chỉ là tự ái lên một chutú í mà , con trai đôi khi cũng muốn nũng nịu một chút, các em hãy đến bên các chàng, nhớ là phải gặp mặt í, tốt nhất là khi nhà chỉ có em và chàng. Hãy nói chuyện thẳng thắn, rồi.... nhận mình sai (có thể em chẳng sai gì, đợi khi xong chuyện thì xử lí sau ) chắc chắn các anh í sẽ càng làm già nhưng hãy ôm anh í, hihihi nếu khóc được thì càng tốt nếu các chàng còn yêu các em thì sẽ mủi lòng ngay í mà rồi sau đó các chàng sẽ tự nhận là các chàng sai thôi, khi đó thì tha hồ mà ....hihihihi LÀM LÀNH CŨNG LÀ MỘT NGHỆ THẬT ĐÓ
  7. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    To nhoc vanny: tình huống này quả là thật khó chịu đúng không bạn, mình chắc bạn là người miền nam. Anh ấy của mình cũng là người miền nam. Con trai sao khó hiểu quá, hy vọng có các bạn nam giới đọc topic này và giúp chúng mình có được những câu trả lời rõ về cánh mày râu.
    To x600: Anh ui, em và người ấy cách nhau hơn 1700km, làm sao ôm anh ấy được đây?????? Bó tay bó chân anh ah
  8. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    chào bạn coldsnap, sau khi mình đọc được những tâm sự của bạn mình rất hiểu và thông cảm với bạn. Nhưng cho mình nói khách quan nhé: Mình cũng là một người đàn ông và mình cũng hiểu được tâm lí của người đàn ông. Theo mình hiện nay đa phần( không phải là all) kể cả con trai hay con gái khi yêu thì có thể làm được nhiều thứ nhưng khi tình cảm đã thay đổi thì có rất nhiều lý do và mặc dù lý do đó là rất nhỏ nhưng họ cũng không muốn vượt qua và cũng không cố găng vượt qua. mình thấy những lý do mà anh của bạn đưa ra là một trong những lý do đó. Và trên cương vị là một người ngoài cuộc thì mình nghĩ đó là sự kết thúc. còn anh ta nói là anh ta bận và có nhiều chuyện càng nghĩ càng đau đầu đó chỉ là một điều không thật, vì nêu anh ta vẫn còn tình cảm thì chắc chắn anh ta sẽ nói với bạn và chỉ có bạn là người cùng chia sẽ những khó khăn đó. đằng này thì anh ta lại lấy lý do đó để xa lánh bạn. Còn một điều nữa sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai bạn đó là địa lý. mình nghĩ đó là một điều rất khó có thể vượt qua được. Còn nếu anh ta vẫn yêu bạn thì những chuyện đơn giản như thế thì không phải là lý do.
    Có một điều thật chớ trêu tình huống của bạn rất giống với người bạn thân nhất của tôi. Hiện tại cô ấy cũng có một người bạn xa tít mù và tôi cũng không thích người bạn của cô ấy lắm vì anh ta ở quá xa nhưng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy.
    Cho mình hỏi một chút là hai bạn ở xa như thế sao lại quen nhau nhỉ???
    Được trio sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 19/06/2004
  9. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Trio rất nhiều. Hiện đúng là công việc của anh ấy đang gặp nhiều khó khăn, có thể liên quan đến kiện tụng nữa (Anh ấy nói với mình như vậy). Anh ấy là dân kinh doanh.
    Mình thật sự rất lo cho anh ấy, nhưng cũng rất khó chịu vì không thể biết tình cảm rõ ràng của anh ấy đối với mình hiện nay ra sao. Mình thực sự rất muốn nói chuyện thẳng thắn với anh ấy qua điện thoại, chỉ cần anh ấy khẳng định rằng anh ấy đã thay đổi, mình sẽ thay đổi, vì cuộc sống còn nhiều điều đáng quan tâm nữa đúng không bạn?. Lúc trước, kế hoạch, mục tiêu trong cuộc sống của mình luôn có hình ảnh của anh ấy. Nhưng giờ nếu anh ấy nói rõ suy nghĩ của anh ấy, kế hoạch, mục tiêu sống của mình sẽ phải thay đổi.
    Theo bạn mình có nên gọi điện và hỏi thẳng anh ấy không bạn??
    Yêu là chết trong lòng một ít... đành phải nấu cháo cho đỡ phí vậy
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói dúng tâm trạng của mình quá,, Mình dang cảm thấy anh ý có cái gì # lắm,... Mình,, ko còn bt như trước nữa mặc dù,,, Mình hoàn toàn ko sai gì với anh ý.. tinhg cảm của mình có bao nhiêu thời gian rảnh có bao nhiêu chỉ dành cho anh ý,, Vâymạ dột nhiên,,,,,,,,,, sự thưcphải nói là mình shock
    Anh ý găpmịnh vẫn cuời nói bt,, nhưng. mình vẫn cảm thấy có gì dó lạ lắm............ Mình diên àh... ao giờ thimình thoát dược tình trạng này chứ.. hu hu

Chia sẻ trang này